Trần
Mỹ Duyệt
Một Thiên Chúa mà có ba
ngôi. Ba ngôi là một Thiên Chúa. Đây là một trong những mầu nhiệm sâu thẳm, cao siêu nhất vượt trên mọi sự hiểu
biết của đức tin
Kitô Giáo. Mỗi lần làm dấu Thánh Giá, chúng
ta đang tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.
Ba Ngôi Vị, nhưng chỉ một Chúa duy nhất. Điều này khiến cho trí khôn con người phải dừng lại, và
đòi hỏi một đức tin khiêm tốn, hoàn toàn tin tưởng, nhưng can đảm và phó thác.
Thánh Augustinô (354-430) Giáo Phụ và Tiến Sỹ Hội Thánh cũng đã từng bị cám dỗ
để phân tích thế nào là Thiên Chúa Ba Ngôi.
Truyện kể
rằng trong khi Thánh Augustinô đang mải mê suy nghĩ về “một” Thiên Chúa mà lại
có “ba” Ngôi trên một bãi biển. Không nỡ để một người có lòng muốn hiểu biết về mình
phải rơi vào thất vọng, Thiên Chúa đã sai
thiên thần xuất hiện dưới hình ảnh một em bé lấy chiếc vỏ sò, tát nước biển vào
một lỗ cáy.
Đang mải miết tìm câu trả lời về một Thiên Chúa Ba Ngôi,
nhưng thấy cảnh tượng ấy, thánh nhân cũng dừng lại hỏi em nhỏ (tức là thiên thần):
-Em đang làm gì vậy?
-Con đang tát nước biển
vào lỗ cáy này. Thiên thần đáp.
Nghe vậy, thánh nhân nói
với em:
-Sao con làm chuyện rồ
rại này vậy. Làm sao lại có thể tát cả nước biển vào một lỗ cáy?
Và thiên thần liền đáp:
-Nhưng việc ngài đang
làm còn rồ rại hơn nhiều. Làm sao trí khôn nhỏ bé của con người lại chứa nổi cả
Thiên Chúa càn khôn?
Nói xong, thiên thần
liền biến mất và thánh Augustinô nhận ra rằng Thiên Chúa đã sai thiên thần cứu
ngài khỏi rơi vào cám dỗ kiêu ngạo rất lớn lao, là muốn phân tích thế nào về ba
ngôi trong Thiên Chúa.
Như thể đặc, thể lỏng,
và thể khí của nước, Thiên Chúa Ba Ngôi – Cha, Con (Chúa Giêsu Kitô) và Thánh
Thần – đồng nhất, đồng bản thể, mỗi ngôi đều chiếm hữu đầy thần tính, quyền
năng vô biên,
và có từ trước muôn đời. Mầu nhiệm này được
định tín trong Kinh Tin Kính. Nó vượt trên những gì mà trí khôn con người có
thể phân tích và hiểu biết. Nhưng nó là một tình yêu sống động mà chúng ta
không chỉ học hỏi về tình yêu ấy, nhưng còn có
thể bước vào và sống trong
tình yêu ấy. Chúa Giêsu đã cho
các
môn đệ biết về Đấng có
thể giúp các môn đệ cũng như chúng ta hiểu, biết và sống với tình yêu này, Ngài
là Thiên Chúa Ngôi Ba, tức là Thần Khí của Thiên Chúa: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh
em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi… khi Thần Khí sự thật đến, Người
sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Gioan 16:12-13)
Sau Lễ Hiện Xuống, các
Tông Đồ đã hiểu được thế nào là tình yêu đích thực nơi Thiên Chúa. Một
tình yêu trao ban trọn vẹn, trong đó Chúa Cha trao ban chính Con
Một cho nhân loại. Chúa Con hiến dâng mạng sống mình vì cứu chuộc muôn dân.
Thánh Thần không ngừng tuôn trào trong lòng Hội Thánh. Tình yêu ấy cũng được đổ vào lòng các
tín hữu khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thêm Sức, và các bí tích khác
sau này. Trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma đã xác tín điều
này:
“Tình yêu Thiên Chúa đã được đổ tràn vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần.” (Roma 5:5) Theo đó, đây không chỉ là một tình yêu xa lạ, một tình
yêu thuộc về trời cao, mà là một tình yêu đang tuôn
chảy trong lòng người tín hữu.
Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta trở nên thụ
tạo mới, đền thờ Chúa Thánh Thần. Nhờ niềm tin Chúa Ba Ngôi ngự trong
linh hồn, mà biết bao người đã biết sống cuộc đời trong sạch; bao tội nhân đã
được ơn hoán cải, bỏ đàng tội lỗi trở về với Chúa; bao chứng nhân đã anh dũng
hy sinh vì Chúa, sẵn sàng hy hiến cuộc đời để bênh vực Đức Tin; bao thanh niên
nam nữ đã hy sinh cả cuộc đời mộng mơ, thánh hiến bản thân và cả cuộc sống để
phụng sự Thiên Chúa; bao vị tông đồ đã từ bỏ quê cha đất tổ, với nếp sống đầy
đủ tiện nghi thoải mái, để chọn một cuộc sống khổ cực nghèo nàn vất vả nơi các
xứ truyền giáo, nhiều khi phải liều cả mạng sống để chinh phục các linh hồn về
cho Chúa.
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không chỉ để hiểu mà là để sống.
Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, yêu thương nhau, hy sinh, chịu đựng thử thách vì đức
tin chính là Thiên Chúa Ba Ngôi
sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài, sống theo hình ảnh của Ngài:
“Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”. Khi chúng ta sống trong sự thật, không theo thế
gian là bước đi theo hướng dẫn của Thánh Thần. Khi chúng ta biết trao ban - cho đi mà không giữ lại cho riêng
mình - là phản chiếu chính tình yêu trao hiến giữa Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần.
CÁC THÁNH SUY NIỆM VỀ
CHÚA BA NGÔI *
Sau đây là những tư
tưởng của các thánh diễn tả về sự kết hợp, lòng yêu mến của các ngài với Ba
Ngôi Thiên Chúa:
-.Thánh
Augustinô:
“Để hưởng được Thiên
Chúa Ba Ngôi, sau hình ảnh của Đấng mà chúng ta được tạo dựng, chính là tràn
đầy sự vui mừng của chúng ta, mà không có gì cao cả hơn.”
-.
Thánh Teresa Avila:
“Ba Ngôi khác biệt nhau,
một sự hiểu biết tuyệt vời được rót vào linh hồn, thấm nhuần nó với một sự thật
rõ ràng rằng Cả Ba cùng một bản tính, quyền năng, và hiểu biết và là một Thiên
Chúa.”
-.Thánh
Seraphim de Sarov:
“Mặc dù tội lỗi của
chúng ta, mặc dù tối tăm bao quanh linh hồn chúng ta. Ân huệ của Chúa Thánh
Thần được ban xuống qua Phép Thánh Tẩy nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa
Thánh Thần, vẫn tiếp tục chiếu sáng trong tâm hồn chúng ta bằng ánh sáng rạng
ngời của Đức Kitô…và khi tội nhân quay về đường xám hối ánh sáng làm tan biến
mọi vết tích tội lỗi đã xúc phạm, mặc cho tội nhân áo tinh nguyên, phục hồi ân
sủng của Chúa Thánh Thần. Đây là báu vật tậu được của Chúa Thánh Thần.”
-.Thánh
Catherine Siena:
“Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi,
Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu! Ngọn lửa, vực thẳm tình yêu… Phải chăng cần thiết
để Ngài thông ban ngay cả Ba Ngôi Thánh Thiện như lương thực cho các linh hồn?
Chúa đã ban cho chúng con không chỉ Lời của Ngài qua ơn Cứu Chuộc và trong
Thánh Thể, nhưng còn ban chính mình trong tình yêu xung mãn cho tạo vật của
mình.
-.Thánh
Thomas Aquinas:
“Chúa Cha không chỉ yêu
thương Chúa Con, mà còn yêu thương chính mình và chúng ta, qua Chúa
Thánh Thần.”
-.Thánh
Ambrôsiô:
“Hãy chỗi dậy, anh em là
những người đang ngủ mê… Hãy chỗi dậy và mau mắn đến cùng Giáo Hội: Ở đây có
Chúa Cha, có Chúa Con, và có Chúa Thánh Thần”.
-.Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:
“Một mầu nhiệm cao cả,
một mầu nhiệm tình yêu, một mầu nhiệm vượt xa mọi ngôn ngữ. Đứng trước nó ngôn
ngữ phải nhường bước cho sự thinh lặng huyền nhiệm và thờ lạy. Một mầu nhiệm
tuyệt diệu thách thức và liên quan đến chúng ta, bởi vì sự chia sẻ sự sống Ba
Ngôi Thiên Chúa được ban cho chúng ta qua ân sủng, qua Sự Nhập Thể cứu chuộc
của Ngôi Lời và ân huệ của Thánh Thần.”
-.Thánh
Faustina:
“Khi một trong Ba Ngôi
hiệp thông với linh hồn, bởi sức mạnh của ý chí linh hồn ấy, tự nó tìm để được
hiệp nhất với Ba Ngôi và được ngập lụt trong hạnh phúc tuôn trào từ Ba Ngôi Chí
Thánh, thứ hạnh phúc nuôi dưỡng các thánh. Hạnh phúc bắt nguồn từ Ba Ngôi Chí
Thánh này làm cho mọi tạo vật được hạnh phúc; từ nó phát xuất nguồn suối sự
sống làm sống động và đem lại mọi sự sống được bắt đầu từ Ngài.”
-.Thánh
Phanxicô de Sales:
“Tôi xin hứa và tận hiến
cho Thiên Chúa tất cả những gì thuộc về tôi: Trí nhớ và mọi hành động của tôi
cho Thiên Chúa Cha. Trí hiểu và mọi lời nói của tôi cho Thiên Chúa Con. Lòng
muốn và mọi tư tưởng của tôi cho Chúa Thánh Thần.”
Nguyện xin Mẹ Maria, ái nữ của Chúa Cha, mẹ của Chúa
Con, và bạn tình của Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta mỗi ngày một hơn tiến sâu
và hiểu thấu mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, và lan tỏa tình yêu ấy
đến mỗi người chung quanh chúng ta. Amen.
***
Hôm nay, trong niềm vui mừng Lễ Chúa Ba Ngôi -
mầu nhiệm của tình yêu và hiệp nhất,
chúng
ta cũng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa về món quà rất quý giá trong đời
sống mỗi người: người cha.
Như Chúa Cha là nguồn mạch của yêu thương, của sự sống và
của sự dẫn dắt âm thầm. Người cha nhiều khi không nói nhiều, không ôm ấp nhiều
như mẹ, nhưng lại lặng lẽ che chở, hy sinh, và kiên trì gánh vác. Người cha có
thể không giỏi diễn tả tình cảm, nhưng vẫn luôn là nơi con cái cảm thấy được an
toàn, được đỡ nâng cho con cái từng ngày. Chúng ta xin dành một phút để tạ ơn
những người cha còn sống, và cầu nguyện cho những người cha đã qua đời trong ngày Hiền Phụ. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi - đặc biệt là Chúa Cha giàu lòng xót
thương - ban cho các người cha sức mạnh thể xác lẫn tâm hồn, sự khôn ngoan
trong việc hướng dẫn con cái, và
một tình yêu kiên vững, bao dung, khiêm nhường để phản chiếu chính tình yêu của
Chúa Cha trên trời.
Lạy Chúa, chúng con cám tạ Chúa vì đã ban cho chúng
con những người cha, vì những sự hy sinh to lớn, và vì tình yêu bao la mà các
ngài đã dành cho chúng con.
Khi các người cha của chúng con mệt mỏi, lo toan, buồn
phiền, thất vọng, và gặp thử thách. Xin Chúa ban cho các ngài sự khôn ngoan,
sức mạnh để tiếp tục yêu thương và gánh vác trách nhiệm.
Với những người cha đã qua đời, xin Chúa cho họ được
sống mãi trong tình yêu mến của chúng con. Và xin cho các ngài được nghỉ yên
trên nơi vĩnh hằng trong Bình an của Chúa”.
Ba Ngôi Thiên Chúa là
suối nguồn ân sủng và ơn cứu độ, với tình yêu của Chúa Cha, ơn cứu độ của Chúa
Con, và ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần hoạt động với nhau cho sự biến đổi của
chúng ta.
___________
* https://www.catholicnewsagency.com/news/251520/here-are-10-powerful-quotes-from-the-saints-about-the-holy-trinity