© Vatican Media
Trong buổi triều yết tại thư viện hôm
thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020, Đức Phanxico đã nhắc nhở mọi người trong cơn
đại dịch thế giới Covid-19 này phải cầu xin Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria ban
thương xót và bằng an cho thế giới.
Hôm nay ĐTC cũng cho một bài giáo lý mới
về Cầu Nguyện như là tiếng “kêu van xuất
phát từ cõi lòng của những ai tin tưởng vào Thiên Chúa.”
ĐTC khuyên mọi giáo hữu hãy giữ vững
cuộc sống nguyện cầu. Ngài nhắc nhở chúng ta nhất là trong thời gian đại dịch
này, phải cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria.
Ngày mai, 8 tháng 5 là lễ Đức Mẹ Lujan
được mừng trọng thể tại Argentina, ĐTC đã ngỏ lời bằng tiếng Y Pha Nho là ngôn
ngữ bản xứ của ngài. Ngài cầu nguyện: “Lạy
Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ can thiệp với con mẹ, cho chúng con những ơn phúc cần
thiết trong thời kỳ khó khăn này mà toàn thể thế giới đang phải hứng chịu.”
ĐTC cũng nhắc tới lời cầu Đức Mẹ của dân
tộc Ý trong ngày mai là ngày Đức Mẹ Mân Côi sẽ được mừng ở đền Pompei. Tôi yêu
cầu mọi người –ĐTC nói- hãy cùng nhau
hiệp nhất cách thiêng liêng trong hành động chung về niềm tin và tận hiến này,
để nhờ đó qua sự can thiệp của Đức Trinh Nữ, Thiên Chúa sẽ thương sót và ban
bằng an cho Giáo Hội và toàn thể thế giới.”
Kết thúc cuộc triều yết bằng những lời
chào mừng và cầu nguyện của mùa Phục Sinh. Đồng thời ĐTC cũng ban phép lành tòa
thánh cho mọi người.
Dưới đây là bản tóm lược bằng tiếng Anh bài
nói chuyện của Đức Phanxico trong buổi triều yết do Vatican đưa ra:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta bắt đầu một bài giáo lý
mới về cầu nguyện. Lời cầu xin này chính là hơi thở của niềm tin, một tiếng kêu
phát ra từ con tim của những người tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chúng ta thấy việc
này trong câu chuyện của người ăn xin tên Bartimaeus ở Jericho. Mặc dù anh ta
mù bẩm sinh, nhưng anh biết chúa Giesu sắp đi tới nên đã kêu lớn tiếng: Lạy
Giesu, con vua David, xin hãy thương tôi! (Mc 10:47). Kêu Chúa là “Con vua
David”, anh ta đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Giesu là đấng Thiên
Sai. Để đáp lời anh ta, chúa Giesu đã hỏi anh ta muốn gì. Anh trả lời: Cho tôi
được nhìn thấy. Chúa Giesu liền nói với anh ta: “Hãy đi, niềm tin của anh đã cứu anh”(c.52).
Điều này cho chúng ta thấy nềm tin chính
là tiếng kêu van xin cứu chuộc đã đánh động lòng thương sót và quyền lực của
Thiên Chúa. Việc này không phải chỉ có người Kito hữu mới cầu nguyện nhưng là
tất cả mọi người nam cũng như nữ muốn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc hành trình tại
dương thế của mình.
Vì chúng ta còn đang tiếp tục cuộc hành
hương niềm tin của chúng ta, nên chúng ta, giống như anh chàng mù Bartimaeus, phải
luôn luôn cầu nguyện, nhất là trong những ngày giờ đen tối nhất của chúng ta và
cầu xin Thiên Chúa với lòng tin tưởng: “
Lạy Chúa Giesu! xin hãy thương con, hãy thương tất cả chúng con!”
+Francis
Vatican, May 6, 2020 12:25
Chuyển dịch Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo Zenit: Bản Anh ngữ của Deborah
Castellano Lubov
Nguồn: https://zenit.org/Articles/Prayer-is-the-breath-of-faith-popes-reminder-at-general...