General Audience - Vatican
Media
Trong buổi triều yết tại giảng đường
thánh Phaolo VI hồi 9:05 sáng ngày 29-1-2020 của những nhóm hành hương, ĐTC
Phanxico đã chia sẻ những suy niệm về bài Giáo Lý Toàn Phúc được đề cập trong
Tin Mừng Mathieu (Mt 5;1-11) vào Chúa Nhật này.
Chúa Giesu đã đề nghị -ĐTC nói- cho chúng
ta cách thức tuyệt vời để đạt hạnh phúc qua Tin Mừng Mathieu. Dưới đây là bản
lược dịch bài giáo lý cùa ngài:
Anh chị em
thân ái, Chào buổi sáng tươi đẹp hạnh phúc!
Hôm nay chúng ta suy niệm những bài giáo
lý về Tòan Phúc (Tám Mối Phúc Thật) của Chúa Giesu mà Mathieu đã ghi lại trong
sách Tin Mừng của ông (Mt 5:1-11). Bản văn này được gọi là “Bài Giảng Trên
Núi”. Nó đã soi sáng cho cuộc sống của những tín hữu là những người có niềm tin
cũng như những người không có niềm tin. Thật khó mà những lời này của Chúa lại
không gây xúc động người nghe và ước mong hiểu và nhận thức được nó một cách
trọn vẹn hơn bao giờ hết. Toàn Phúc chính là “bản căn cước” của người Kito hữu. Là bản căn cước bởi vì nó nói lên
chính diện mạo của Chúa Giesu và phong cách sống của Người.
Bây giờ chúng ta thử gom thành từng mục
những lời Chúa nói. Và trong mỗi bài giáo lý, chúng ta sẽ bàn luận từng mỗi
Phúc Thật một.
Trước tiên và quan trọng là thông điệp
này được tuyên bố thế nào? Chúa Giesu nhìn đám đông đang đi theo Người, phải trèo
lên triền đồi bao quanh hồ Galilee. Chúa ngồi xuống, và trong khi nói với các
môn đệ thì Người tuyên bố Toàn Phúc. Như vậy thông điệp được ban ra trực tiếp
cho các môn đệ. Tuy nhiên đám đông thì ở xa cuối chân trời, nghĩa là Chúa muốn đưa
thông diệp này đến với toàn thể nhân loại.
Ngoài ra, đây còn gọi là Bài giảng trên
“Núi”. Núi nào? Núi Sinai, nơi mà hồi xa xưa Thiên Chúa đã ban cho ông Maisen
“Mười Điều Răn”. Bây giờ Chúa giảng về luật mới: đối với người nghèo khó, người
hiền lành, người đáng thương hại…Đây là những “điều răn mới”, mới hơn cả bình
thường. Thực ra, Chúa Giesu không muốn áp đặt bất cứ điều gì lên ai cả. Nhưng
Chúa chỉ nêu ra con đường để đạt hạnh phúc. Con Đường của Chúa. Chúa nhắc lại
tám lần tiếng “Phúc Thay”. Mỗi một Phúc gồm có ba vế: Vế một luôn luôn được bắt
đầu bằng hai tiếng “phúc thay”, rồi tiếp theo là tình trạng của người được chúc
phúc là họ có tinh thần nghèo khó, phải sầu khổ, đói khát công chính v.v…Cuối
cùng là nguyên nhân hay động lực để có Phúc.
Phúc
thay ai có tâm hồn nghèo khó
Vì
nước trời là của họ.
Phúc
thay ai sầu khổ
Vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi
..……………………………………..
Tất cả Tám Phúc đều có cùng một hình
thức như vậy cả. Chúng ta cần học thuộc lòng, giữ nó trong tâm trí chúng ta. Nó
là bộ luật mới mà Chúa Giesu đã ban cho chúng ta. Hãy để ý điều này là: Động
lực để có phúc không phải là tình trạng hiện tại, nhưng là điều kiện mới mà
người được chúc phúc nhận được như là tặng vật Thiên Chúa ban, vì “Vương quốc
Nước Trời là của họ”, vì “họ được an ủi”, vì họ sẽ được “đất hứa làm gia
nghiệp”....v.v….
Ở vế thứ ba là động lực để đưa đến hạnh
phúc. Chúa Giesu thường dùng dạng thức tương lai và ở thể thụ động như “…sẽ được an ủi”, “sẽ được đất hứa..”, “sẽ
được gọi là con Thiên Chúa”…
Tuy nhiên, tiếng “Phúc Thay” có ý nghĩa
gì? Tại sao mỗi Phúc đều có lời “Phúc Thay” đi trước? Tiếng đó tự nó không có
nghĩa là người đó no đủ hay khoẻ mạnh, nhưng nói về người có điều kiện để được ân sủng, người đang tiến
tới ân sủng của Chúa, đang đi trên đường của Chúa là: Họ nhẫn nhục, có tinh
thần nghèo khó, phục vụ tha nhân, an ủi người khốn khổ ..v.v…Những người như
vậy thì sẽ được hạnh phúc và sẽ được Chúa ban phúc.
Thiên Chúa thường chọn những cách thức
mà không ai nghĩ tới để ban tặng chính Người cho chúng ta, có lẽ là những
phương cách hạn hẹp của chúng ta, của nước mắt, của thất bại. Đó là niềm vui
phục sinh mà những người anh em Đông Phương của chúng ta đã nói tới, niềm vui
đã có những dấu thánh sống động, đã vượt qua sự chết, đã cảm nghiệm được quyền
năng của Thiên Chúa. Toàn Phúc luôn luôn dẫn đưa chúng ta đến vui mừng. Nó là
lộ trình để đạt được niềm vui.
Toàn Phúc sẽ giúp chúng ta trở nên tốt
lành khi vâng theo đoạn Tin Mừng Mathieu hôm nay (Mt 5:1-11). Đọc và suy niệm
nó, không chỉ ngày hôm nay mà cả tuần cả tháng và suốt cả đời, để hiểu rõ, thực
hành cái lộ trình huy hoàng này hầu có được hạnh phúc mà Chúa đã đề nghị ban
cho chúng ta.
FRANCIS
Vatican
Jan 29, 2020
_______________________________
Chuyển ngữ: Bs Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Theo bản Anh ngữ của Virginia M.
Forrester (bản gốc tiếng Ý)