Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Nhân mùa Giáng Sinh, xin được chia sẻ ít điều để Sống Năm Thánh Toàn Xá Lòng Chúa Thương Xót:
ĐTC Phanxico tuyên bố năm nay là Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Trong khi loan báo, ngài đã suy niệm về câu chuyện người đàn bà tội lỗi trong nhà ông Simon Phariseu (Lc 7:36-50).
Trong bài giảng, ĐTC đã làm nổi bật 3 đặc tính chính của 3 nhân vật: Chúa Giesu, người đàn bà tội lỗi và ông Simon Phariseu. Trong câu chuyện này, ĐTC cũng nhắc lại nhiều lần hai đặc điểm: Tình yêu và Phán Xét.
ĐTC cho biết Tình Yêu tức lòng thương xót của chúa Giesu đối với người đàn bà tội lỗi này đã cho phép hay đúng ra là buộc bà phải đến với Chúa. Khi cho phép bà lại gần và đổ dầu thơm lên chân mình, Chúa Giesu đã chứng tỏ cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa đã đổ trên bà, và chắc chắn tội của bà đã được tha thứ.
SUY NIỆM: Tôi đến với Chúa Giesu thế nào khi tôi cần được Chúa tha thứ tội cho tôi? Tôi đến gần Chúa với tâm hồn nhận biết tội lỗi mình một cách chân thành và khiêm tốn cùng với niềm tin chắc chắn được tha thứ, hay vẫn còn e dè sợ hãi khi đến với Chúa?
Người đàn bà đã có một thái độ khiêm tốn và tôn thờ trước mặt Chúa Giesu. Với cử chỉ đó, chúa Giesu đã thấy bà có lòng yêu mến Chúa thực sự, vì vậy bà đã được tha thứ. Được tha thứ có nghĩa là các tội của bà đã được xóa hết, để lại đàng sau bà, và -như lời tiên tri Isaiah nói- những tội đó Chúa không còn nhớ tới nữa. Bà đã có một đời sống mới nhờ tình yêu và lòng Chúa thương xót.
SUY NIỆM: Khi các tội lỗi của tôi đã được tha, tôi có thể để chúng lại đằng sau và quên nó đi được không? Tôi có để cho cuộc sống mới của tôi (có được vì lòng Chúa thương xót) không phạm tội nữa không?
ĐTC Phanxico làm nổi bật cảnh trái ngược giữa Chúa Giesu, người đàn bà với ông Simon Phariseu. Ông này, vì cứng lòng đã không nhận ra được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua sự việc đã xẩy ra trước mặt ông. Không như Chúa Giesu, ông ta phán xét người đàn bà vì không chịu nhìn xâu vào sự tha thứ vì lòng thương xót của Thiên Chúa mà bà ta có được là do lòng yêu mến Chúa của bà và tình yêu Thiên Chúa nơi đức Giesu.
SUY NIỆM: Lòng trai đá cứng cỏi của tôi có khiến tôi không được Chúa tha thứ không? Tôi có vui sướng hơn khi giữ thái độ phê phán người không?
Khi năm 2016 bắt đầu, hãy đặt lòng Chúa thương xót lên trước và ở trung tâm cuộc sống. Sau đây là 3 cách để bắt đầu:
1- Hãy xưng tội mỗi tháng
2- Khi bạn đứng trước một phán xét, giống như người Phariseu, thì hãy cho người ta một cơ hội, nghĩ tốt cho người ta. Ai là người cần tình thương xót và lòng trắc ẩn cảm thông của bạn?
3- Năm nay là năm bầu cử hoặc trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp đầy dẫy những lời phê phán chỉ trích nhau thay vì tha thứ cho nhau. Trên mạng hay ở những tranh luận trực tiếp cá nhân, hãy cố gắng nhìn sâu hơn, đừng bám vào vẻ bề ngoài và nên tìm một ý kiến chung sâu rộng hơn với những người không đồng ý với mình.
(Bạn có thể tìm đọc toàn bài giảng của ĐTC tại http://tinyurl.com/mnjowyl)
Fleming Island, Florida
Dec. 25, 2015
NTC