TRỜI ĐẤT QUA ĐI, LỜI CHÚA CÒN MÃI
(Suy
niệm Tin Mừng Chúa Nhật 33 T.N B, Mc 13, 24-32)
Bài Tin Mừng Chúa nhật tuần này nói về những
điều chung cuộc hay ta vẫn gọi là ngày tận thế. Thoạt nghe, tưởng chừng như đó
là một bài tường thuật về sự huỷ diệt khủng khiếp và đầy bi quan nhưng thực ra không
phải vậy, đó là một thông điệp mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Chúa Giêsu
không đưa ra một mốc thời gian cụ thể, không xác định toạ độ của ngày chung thẩm
nhưng Ngài chỉ ra một hành trình đầy hy vọng.
Ngày nay, chúng ta thường
nghe các giáo phái tuyên bố về ngày tận thế sắp xảy ra. Đã có rất nhiều những
tin đồn đoán về ngày tận thế. Người ta làm phim, người ta quảng cáo, người ta
viết nhiều về ngày tận thế, thậm chí còn chỉ ra thời điểm cụ thể, v.v, nhưng kỳ thực tất cả chỉ là những tin đồn đoán
thất thiệt. Chúa Giêsu cũng nói về ngày tận
thế nhưng Ngài không đề cập đến một thời điểm cụ thể nào. Thay vì đề cập đến một
thời khắc cụ thể, Ngài lại nói về thời kỳ cuối cùng, về một tiến trình. Điều
Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là cần phải biết quy hướng về cùng đích của đời
mình. Một mai đây tất cả chúng ta sẽ phải chết nhưng chết rồi đi đâu mới là điều
quan trọng.
Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói
sẽ chẳng qua đâu.” Đối với những tín
hữu, đây quả thực là một niềm an ủi lớn lao, bởi lẽ, Lời Chúa nói thay cho tất
cả mọi người. Lời Chúa chứa đựng chân lý, hy vọng, và lòng thương xót của Thiên
Chúa. Đối với những ai tin tưởng và đón nhận thì Lời Chúa chính là bản hướng dẫn,
là chiếc “la bàn” cho cuộc sống, là định hướng cho mọi hoạt động và là “bầu sữa
thiêng” nuôi dưỡng tinh thần. Chúa Giêsu
chính là Ngôi Lời hằng sống, tối hậu và dứt khoát. Ngôi Lời đã hóa thành nhục
thể và ở cùng chúng ta. Ngài luôn ở cùng và bênh đỡ chúng ta, dù chúng ta đang ở
trong hoàn cảnh nào. Thánh Têrêsa Avila đã trấn an chúng ta bằng những lời sâu
sắc như sau: “Chẳng có gì làm phiền bạn, chẳng có gì làm bạn phải sợ hãi. Mọi
sự đều qua đi. Chỉ một mình Thiên Chúa tồn tại mãi mãi”.
Tóm lại, mọi sự trên trần gian
đều có hồi kết thúc nhưng chúng ta tin rằng, con người được dựng nên để sống
muôn đời nhờ sự phục sinh của Chúa. Vì vậy, chúng ta được mời gọi hãy chuẩn bị
cho mình một hành trình mới, cho sự sống viên mãn. Dù chúng ta chỉ là xác đất vật
hèn nhưng chúng ta đang hướng tới một Thiên Chúa vĩnh cửu. Ngài chính là niềm
vui bất diệt của chúng ta. Cuối cùng, cần nhớ rằng, “những Kitô hữu trên trần gian này không có một
quê hương vĩnh cửu, nhưng tìm kiếm một quê hương trong tương lai (x. Dt 11, 13-16;
Pl 3, 20), … người Ki-tô hữu xem xã hội hiện tại như một nơi tha hương; họ thuộc
về một xã hội mới là mục đích của cuộc lữ hành trần thế, và là điều luôn được
trông mong trong suốt cuộc lữ hành này”.
Bài suy niệm của Giám mục Angelo Spina
Lm. Jos.
Đồng Đăng phỏng dịch
Benedicto
XVI, Thông Điệp Spe Salvi, s. 4.
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
|