Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Bài Viết Của
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Mỗi người chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa ( Lễ cung hiến thánh đường Latêranô (09/11))
“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” (Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11)
Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh (Lễ Các Thánh Nam Nữ)
Chúng ta đều bất xứng trước mặt Chúa *Chúa nhật XXX Mùa Thường Niên – Năm C)
Hãy kiên trì cầu nguyện (Chúa nhật XXIX Mùa Thường Niên – Năm C)
Biết tạ ơn Chúa (Chúa nhật XXVIII Mùa Thường Niên – Năm C)
Cần có đức tin để thi hành sứ vụ (Chúa nhật XXVII Mùa Thường Niên – Năm C)
(Yêu Chúa qua tha nhân) Chúa nhật XXVI Mùa Thường Niên – Năm C
Cách sử dụng tiền bạc (Chúa nhật XXV Mùa Thường Niên – Năm C)
Thánh giá, biểu tượng tình yêu vô biên của Chúa Kitô (Lễ suy tôn Thánh Giá (14/09))
Ðiều kiện làm môn đệ Chúa Kitô (Chúa nhật XXIII Mùa Thường Niên – Năm C)
Theo gương Chúa Kitô yêu thương và phục vụ (Chúa nhật XXII Mùa Thường Niên – Năm C)
Xông hương và bái nhang trong phụng vụ
Qua cửa hẹp để vào Nước Trời (Chúa nhật XXI Mùa Thường Niên – Năm C)
Bình an của Chúa Kitô (Chúa nhật XX Mùa Thường Niên – Năm C)
Đức Maria hồn xác lên trời: niềm hy vọng của chúng ta (Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
Sự mong đợi tích cực (Chúa nhật XIX Mùa Thường Niên – Năm C)
Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa (Chúa nhật XVIII Mùa Thường Niên – Năm C)
Chúa luôn ban ơn cho chúng ta (Chúa nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm C)
Lời Chúa là phần chọn tốt nhất (Chúa nhật XVI Mùa Thường Niên – Năm C)
Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân (Chúa nhật XV Mùa Thường Niên – Năm C)
Tất cả chúng ta là những thợ gặt của Chúa (Chúa nhật XIV Mùa Thường Niên – Năm C)
“Con là Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông đồ (29/06)
Bánh trường sinh (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C)
Một Chúa, Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C)
Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong Giáo Hội (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C)
“Xin cho họ được nên một” (Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm C)
MỘT SỰ KHÁC BIỆT TRONG LỊCH PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO VỀ LỄ CHÚA THĂNG THIÊN VÀ CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Bình an trong Chúa (Chúa nhật VI Phục Sinh – Năm C)
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Chúa nhật V Phục Sinh – Năm C)
Chúa Kitô, Mục Tử nhân lành (Chúa nhật IV Phục Sinh – Năm C)
Yêu mến Chúa (Chúa nhật III Phục Sinh – Năm C)
Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh (Chúa nhật II Phục Sinh – Năm C)
Chúa Kitô đã sống lại, Allêluia! (Chúa nhật Phục Sinh – Năm C)
(Cuộc khổ nạn của Tình Yêu) Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa – Năm C
Nhìn về tương lai (Chúa nhật V Mùa Chay – Năm C)
“Con ta đây đã chết, nay sống lại” (Chúa nhật IV Mùa Chay – Năm C )
Nghi thức rửa chân trong thánh lễ Tiệc Ly
Sám hối để được sống (Chúa nhật III Mùa Chay – Năm C)
(Chúng ta hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu) Chúa nhật II Mùa Chay – Năm C
THÁNH GIÁ, BIỂU TƯỢNG TÌNH YÊU VÔ BIÊN CỦA CHÚA KITÔ (LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ (14/09))

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/4XesKuaIJ5s

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

 

 

Lễ suy tôn Thánh Giá (14/09)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (3,13-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Thánh giá, biểu tượng tình yêu vô biên của Chúa Kitô

Khi nhìn ra xung quanh, chúng ta có thể thấy thánh giá ở rất nhiều nơi: trong nhà, ngoài nghĩa trang, trong nhà thờ, nơi đền các thánh trong các xóm làng, và cũng rất nhiều người đeo thánh giá trên người. Chúng ta làm dấu thánh giá hằng ngày: trong thánh lễ, trong các buổi cử hành phụng vụ, khi cầu nguyện,… Đối với chúng ta, thánh giá là hình ảnh rất quen thuộc, gần gũi và không thể thiếu trong đời sống của người ki-tô hữu chúng ta. 

Tuy nhiên, vào thời Chúa Giêsu, dưới sự đô hộ của người La Mã, thập giá là một công cụ tra tấn dã man dành cho nô lệ, phiến quân và tội phạm. Thập giá khơi dậy cảm giác kinh hoàng, ghê tởm và sợ hãi. Thập giá là “điều mà người Do Thái coi là một sự ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ (1 Cr 1,23). Vì vậy, nếu đặt mình vào vị trí của những người dân ở Côrintô hoặc ở những nơi khác, khi nghe tông đồ Phaolô rao giảng về một Đấng Mêsia bị đóng đinh, một người bị kết án tử trên thánh giá, chúng ta có thể tin rằng, chắc chắn họ đã do dự rất nhiều trước khi tin vào một lời rao giảng “điên rồ” như vậy.

Nhưng hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta ngước nhìn về cây thánh giá. Và không chỉ hướng nhìn về mà thôi, nhưng là để tôn vinh cây thánh giá ấy. Vì chính nhờ cây thánh giá, nơi Con Thiên Chúa bị đóng đinh, chịu đau đớn, bị bỏ rơi và chịu chết mà chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được sống.

Trong một nhà thờ cổ, có một cây thánh giá lớn treo trên gian cung thánh. Mặt trước của cây Thánh giá, đối diện với giáo dân, người ta thấy một Chúa Kitô đau khổ trên cây thánh giá. Nhưng nếu nhìn ở phía sau, người ta  thấy cũng trên cây thánh giá đó một Chúa Kitô mặc áo choàng hoàng gia, đội vương miện vàng trên đầu và dang rộng hai cánh tay trong cử chỉ chào đón. Hay hơn tất cả các bài diễn văn, cây thánh giá này thể hiện nghịch lý: Chúa Kitô, tưởng chừng đã bị đánh bại trên đồi Gôn-gô-tha khi bị treo trên cây thập giá, nhưng chính trên cây thập giá này mà Người đã chiến thắng cái ác và cả sự chết bằng tình yêu tự hiến. Đó là điều chúng ta tôn kính trong lễ Suy tôn Thánh Giá hôm nay.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi nhắc lại câu chuyện con rắn đồng treo trong sa mạc đã cứu những người bị rắn lửa cắn khỏi chết khi họ nhìn lên nó, Chúa Giêsu muốn cho ông Nicôđêmô hiểu rằng, Người chính là con rắn đồng” đem lại sự sống cho những ai ngước nhìn lên Người.

Như vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng : cũng giống như dân Do Thái trong sa mạc xưa kia, khi bị rắn cắn, chỉ cần họ ngước mắt lên với đức tin, hướng về Thiên Chúa của Giao Ước là đủ để được chữa lành và được sống về thể xác, thì chúng ta hôm nay, mỗi khi ngước nhìn lên Người trên thánh giá bằng đức tin, thì chúng ta cũng sẽ được chữa lành những vết thương của tội lỗi và được đón nhận sự sống mới.

Khi nhắc đến mối liên hệ giữa con rắn đồng được treo lên trong sa mạc và việc Con Người cũng sẽ  được giương cao trên thập giá, Chúa Giêsu đồng thời cho thấy bước nhảy vọt rất lớn giữa hai Giao Ước. Trước hết, biến cố con rắn đồng trong sa mạc chỉ liên quan đến một dân tộc là dân Do Thái, còn nơi Chúa Giêsu, toàn thể nhân loại đều được mời gọi nhìn lên Người để được sống. Nếu việc chữa lành và được sống nhờ nhìn lên con rắn đồng chỉ là nhất thời và ở khía cạnh thể xác, thì việc nhìn lên Đức Kitô trên thánh giá đem lại cho con người sự chữa lành tâm hồn và sự sống đời đời. Nói cách khác, Giao Ước cũ đã được nên trọn vẹn, được hoàn tất bằng Giao Ước mới trong Chúa Giêsu, nhờ cái chết và sự phục sinh của Người.

Do đó, có hai cách để nhìn vào thánh giá của Chúa Kitô: thánh giá là bằng chứng về sự hận thù và sự tàn ác của con người, nhưng nó còn là biểu tượng của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nhận lấy thánh giá để bày tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại nhiều như thế nào. Nhìn ngắm Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá, chúng ta có thể đọc ra biết bao sự dịu dàng của Thiên Chúa, biết bao sự nhẫn nại và tha thứ Người dành cho nhân loại. Dù cho con người vẫn tiếp tục gây đau khổ, gieo rắc hận thù, tội lỗi và sự chết, thì Thánh giá vẫn ở đó để ban phát tình yêu, chữa lành và trao ban sự sống. Đó là lý do tại sao chúng ta tôn vinh thánh giá, bởi vì đó là nơi tình yêu hoàn hảo được thể hiện, tức là chính Thiên Chúa.

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!