Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Bài Viết Của
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Làm trong vườn nho của Chúa (Chúa nhật XXVI Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúa kêu gọi mọi người cộng tác với Người (Chúa nhật XXV Mùa Thường Niên – Năm A)
Phải luôn luôn tha thứ (Chúa nhật XXIV Mùa Thường Niên – Năm A)
Tình liên đới giữa các Kitô hữu (Chúa nhật XXIII Mùa Thường Niên – Năm A)
Được - Mất (Chúa nhật XXII Mùa Thường Niên – Năm A)
Cùng nhau xây dựng Giáo Hội của Chúa (Chúa nhật XXI Mùa Thường Niên – Năm A)
Ơn cứu độ dành cho mọi người (Chúa nhật XX Mùa Thường Niên – Năm A)
Mọi thế hệ sẽ khen Mẹ có phúc! (Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
Chúa luôn ở với ta (Chúa nhật XIX Mùa Thường Niên – Năm A)
Thấy dung nhan Chúa qua mọi người (Lễ Chúa Hiển Dung – Năm A)
Vinh tụng ca
Tìm kiếm và chọn lựa Nước Trời (Chúa nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúa tỏ lòng kiên nhẫn để chúng ta được cứu độ (Chúa nhật XVI Mùa Thường Niên – Năm A)
Nghe và thực hành Lời Chúa (Chúa nhật XV Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúa Giêsu vác chung thánh giá của chúng ta (Chúa nhật XIV Mùa Thường Niên – Năm A)
Yêu Chúa trên hết (Chúa nhật XIII Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúng ta hãy rao giảng Tin Mừng và đừng sợ! (Chúa nhật XII Mùa Thường Niên – Năm A)
Chúng ta hãy là thợ gặt của Chúa! (Chúa nhật XI Mùa Thường Niên – Năm A)
Kết hiệp với Chúa và với tha nhân (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm A)
Học hỏi Phụng vụ: Kinh Sáng Soi
Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A)
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A)
Vinh quang của Thiên Chúa là sự cứu độ của con người (Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm A)
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A)
Lời Tri Ân của Lm Giuse Vũ Thái Hòa
Thần Khí sự thật (Chúa nhật VI Phục Sinh – Năm A)
Chúc mừng Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Chúa nhật V Phục Sinh – Năm A)
Video Tang lễ bà Cố Cecilia Đinh Thị Sa (bà Cố Hiếu) 18-22/04/2023 tại giáo xứ Bùi Vĩnh, Tam Hiệp, Biên Hòa.
Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành (Chúa nhật IV Phục Sinh – Năm A)
Ba cách để nhận ra Chúa Kitô (Chúa nhật III Phục Sinh – Năm A)
Cáo Phó Bà Cố Cecilia Đinh Thị Sa, thân mẫu của Cha Giuse Vũ Thái Hòa
Đức tin và hành động cụ thể (Chúa nhật II Phục Sinh – Năm A)
Chúa Kitô đã sống lại, Allêluia! (Chúa nhật Phục Sinh – Năm A)
Chúa Kitô yêu thương nhân loại đến cùng (Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, năm A)
Chúa nhật Lễ Lá hay Lễ Châu Chấu?
Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống ( Chúa nhật V Mùa Chay – Năm A
“Thầy là Ánh Sáng thế gian” (Chúa nhật IV Mùa Chay – Năm A)
Chúa thỏa mãn mọi khát vọng (Chúa nhật III Mùa Chay – Năm A)
Vinh quang của Chúa là con người hằng sống (Chúa nhật II Mùa Chay, năm A)
VINH QUANG CỦA CHÚA LÀ CON NGƯỜI HẰNG SỐNG (CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM A)

* Để nghe trên Youtube:

https://youtu.be/_8EKc1ObmSM

- Trang Chủ của kênh:

https://youtube.com/@loichualaanhsang

- Quý vị có nhu cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với: 

Lm Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com

 

Chúa nhật II Mùa Chay – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (chương 17, từ câu 1 đến câu 9)

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".

 

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa

Vinh quang của Chúa là con người hằng sống

 

Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa Giêsu, tiên báo vinh quang phục sinh của Người, trong mầu nhiệm Vượt Qua.

Ðây là Con Ta, Người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người. Trong thời Cựu Ước, câu nói này ám chỉ các ngôn sứ. Nhưng từ nay trở đi, nếu muốn thuộc về Dân Chúa, thì phải nghe chính lời Ðức Giêsu, bởi vì lời Người nói còn có uy quyền hơn cả Mô-sê và Êlia, là hai nhân vật quan trọng trong Cựu Ước. Mô-sê tượng trưng cho Luật, và Êlia, cho các ngôn sứ. Sự hiện diện của hai vị trong đoạn Tin Mừng này chứng tỏ rằng mọi hành vi và ngôn từ của Chúa Giêsu cũng như cuộc Khổ Nạn của Người đều phù hợp với Kinh Thánh.

Nếu chúng ta bị cám dỗ như Chúa Giêsu (Tin Mừng Chúa nhật tuần trước), chúng ta cũng được mời gọi đến vinh quang với Người. Sự vinh quang này luôn tiềm ẩn trong chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Hơn nữa, qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta kết hợp với nhiệm thể của Ðức Giêsu. Nhưng như Ðức Giêsu, chúng ta phải chờ đợi giờ của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ sống lại với thân xác chúng ta trong vinh quang.

Ðức tin là một ân ban của Chúa. Chúng ta được lãnh nhận đức tin khi chúng ta lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Nhưng lúc đó, đức tin chỉ nhỏ như một hạt cải. Mỗi người có trách nhiệm vun xới và phát triển hạt mầm ấy. Do đó, sống đức tin luôn là một cuộc phiêu lưu. Thật vậy, có những ngày chúng ta hăng hái và dấn thân trong mọi công việc; con đường tiến về Chúa lúc nào cũng tươi đẹp và rực sáng. Nhưng cũng có những ngày chúng ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, tưởng như đang lần bước qua sa mạc mênh mông mà chẳng thấy Chúa đâu; dù chỉ một cố gắng nhỏ cũng làm cho chúng ta sợ và muốn buông xuôi tất cả. Lúc đó, chúng ta phải đứng dậy và lên núi như Ðức Giêsu. Lên núi, có thể là dành một khoảng thời gian thinh lặng và nghỉ ngơi, ít phút cầu nguyện và hướng về Chúa. Lên núi, cũng có thể là những lời nói, những cử chỉ bác ái đối với tha nhân. Khi ấy, ánh sáng có thể chiếu soi trong đêm tối. Chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia: Nếu ngươi loại bỏ nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ (58,9-10).

Chúng ta thường nghe nói: Ôi, thế giới đầy bất công, hận thù, chiến tranh!... Thật vậy, con người thường bị thương tích bởi lòng ích kỷ, sự hận thù, bạo lực và những hành động tàn ác. Nhưng thế giới vẫn đẹp và nhân loại vẫn cao quý vì con người luôn là hình ảnh của Chúa. Có biết bao nhiêu người, nam và nữ, lừng danh hoặc vô danh, đã và đang làm chứng về Chúa bằng lòng can đảm, thể hiện tình yêu thương sự dấn thân trong đời sống thường nhật của họ. Thánh Irênê thành Lyon xác tín: Vinh quang của Chúa là con người hằng sống. Quả vậy, Vinh quang của Chúa được thể hiện qua con người. Sự biến đổi hình dạng được thực hiện mỗi ngày, tại khắp mọi nơi trên trái đất này, và là năng lực của lịch sử nhân loại cũng như giúp con người tiếp tục cuộc hành trình ở trần gian.

Những giây phút hạnh phúc tuyệt vời như của ba môn đệ trên núi có lẽ hiếm có trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng xuống núi để tiến bước mặc dù lắm lúc phải bước đi trong cô đơn, mờ mịt như trong sương mù. Chính Thánh lễ là nơi nghỉ mát và dưỡng sức, là nơi tìm lại hướng đi và ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Chính qua những khuôn mặt của con người, dù là người nghèo khổ, bệnh nhân hay tội nhân, mà Chúa Kitô cho chúng ta thấy khuôn mặt của Người là Thiên Chúa.

Ước gì mỗi người chúng ta biết tận dụng Mùa Chay thánh này để gia tăng niềm cậy trông và củng cố đức tin của mình. Amen.

Tác giả: Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!