NHỮNG THÁNH NAM, THÁNH NỮ KHÔNG TUYÊN PHONG.
Nói đến Các Thánh, ở cuối của thư Rôma, Thánh Phao-lô đã đích thân chào thăm
nhiều người: "
Xin gởi lời thăm anh Phi-lô-lô-gô và chị Giulia, anh Nê-rê và cô em anh ấy, anh
Ô-li-pa và tất cả các thánh đang ở với các anh chị ấy."(Rm
16,15) Để chắc chắn rằng không quên người nào, ngài đã thêm:"Tất
cả các Thánh ở với họ".
Đối với Phao-lô, những vị thánh, một cách đơn giản,đó là những tín hữu, những
người nam, nữ đang bước đi trong đức tin, nhờ Phép Rửa, họ trở nên con cái
Thiên Chúa.
Sự thánh thiện mà ta nói ở đây không phải là kết quả của công việc mà chính ta
làm nhờ khổ công luyện tập, bởi sự thần bí hay do lòng đạo đức của ta. Đó cũng
không phải chỉ là do những hành động tốt của ta. Nhưng là điều rất cơ bản này:
Đó là đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta
"Anh
em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được
gọi là con Thiên Chúa-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa."(1Ga
3,1)
Lễ các Thánh không phải là lễ của những vị Thánh được tuyên phong và được đặt
trên những bệ kính. Nhưng là lễ của những người có đức tin, những tín hữu giản
dị, bình thường. Là những người thân thuộc của ta, là ông bà tổ tiên, cha mẹ,
anh em bạn bè của ta. Là những tín hữu của Năm Châu - là "
một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi
nước và mọi ngôn ngữ"(Kh
7,9). Các ngài đã sống một cuộc đời như chúng ta, có vui buồn sướng khổ, nhưng
đã đặt trọn niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Và được trở nên thánh, đó là do
tình yêu mà Thiên Chúa ban cho các ngài. Chúng ta cũng hãy đón nhận ân huệ này
và hãy trở nên những người con thật sự của Thiên Chúa.
Vậy được mang địa vị vinh dự là con Thiên Chúa, là anh chị em với các Thánh,
chúng ta hãy nhớ rằng trần gian chỉ là chốn tạm "Tôi nay ở trọ trần gian", thế
nên đừng bám víu hay chạy theo tiền, tài, danh vọng.... Quê hương đích thật của
ta ở trên Nước Trời. Vì thế , ta hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Mặc dù cuộc
sống luôn ngập tràn những gian truân thử thách, nhưng ơn Chúa luôn đủ cho ta và
như lời Thánh Phao-lô nhắn nhủ:"
Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho ta cả khối vinh
quang vô tận, tuyệt vời"(
2Cr 4,17). Vinh quang ấy là Nước Trời, là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu và là Chính Thiên
Chúa.
Mừng Lễ Các Thánh, lễ của niềm vui, lễ của tình gia đình. Chúng ta, những người
nhà của các Thánh đang sống trong Hội Thánh chiến đấu, hãy hướng lòng về Hội
Thánh khải hoàn, chung lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Tình Chúa yêu
thương ta, cho ta được làm con. Đồng thời hãy học gương sống của các thánh, chọn
cho mình Mối Phúc hợp với cuộc sống hiện tại để rồi ta vững bước trong niềm tin
vào tình yêu của Chúa và hy vọng một ngày sẽ được hợp đoàn cùng các Thánh.
Nguyện xin Chúa Giêsu thêm ơn giúp ta biết bước theo Chúa là Đường, là Sự Thật
và là Sự Sống và xin các Thánh chuyển cầu cho chúng ta trước Tòa Chúa.Amen
Dã
Quỳ
Tác giả:
Dã Quỳ
|