Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B
Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Ga 4, 7-10; Ga 15, 9-17
Nhóm bạn chúng tôi có một anh chàng rất đặc biệt. Dù đi chơi ở đâu anh cũng
không quên mua quà về cho mẹ. Không những thế, cứ tranh thủ thời gian là anh gọi
về cho mẹ. Phải nói rằng tình cảm anh dành cho mẹ rất đặc biệt.
Bên cạnh đó, anh cũng dành tình cảm hết sức đặc biệt cho con cún của anh. Dù
đi chơi nhưng anh vẫn gọi về thăm mẹ và cũng thăm cún con xem nó ăn ngủ ra sao ?
Tình cảm con người là thế đó ! Anh yêu mẹ anh và anh cũng quý con cún con mà
anh đang chăm sóc, nuôi dưỡng.
Tình cảm con người dành cho nhau là như thế và nói về tình cảm, tình yêu của
con người dành cho cha mẹ, cho bạn bè và đặc biệt cho người mình yêu quả là một
điều rất bao la và mênh mông trong cuộc sống. Quá nhiều giấy mực cũng như công
sức của nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ ... dành tình yêu và viết về tình yêu nhưng cũng
không thể nào diễn tả được tình yêu.
Dù không nói, dù không diễn tả, dù không viết ra hết được tình yêu cũng
không thể nào định nghĩa được tình yêu nhưng những ai đã từng yêu sẽ cảm, sẽ
hiểu được tình yêu là gì.
Khi yêu nhau người ta nhớ đến nhau, người ta dành cho nhau nhiều thời gian,
nhiều sự quan tâm.
Thi thoảng đi đây đi đó chung với người này người kia, thật khó hiểu tình
yêu mà người ta dành cho chồng mình, cho vợ mình. Hở một tí là gọi về nhà xem
coi chồng mình ở nhà làm gì ? ăn gì rồi ? ... dẫu rằng chỉ vắng nhà 1 hay 2 bữa.
Tình yêu nó là như vậy đó ! Và rồi Chúa Giêsu cũng dùng tình cảm để nói lên
tình yêu của các môn đệ dành cho mình.
Ta vừa nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy,
Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân
lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ
lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với
các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con
được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy
đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì
bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy
truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm;
Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy,
thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy
đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa
trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban
cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".
Một bài "thuyết về tình yêu" xem ra thật dài nhưng cuối cùng chỉ gói ghém
vào cái chữ "yêu".
Yêu là như vậy đó ! Yêu là ở lại trong nhau, giữ lời nhau và và diễn tả tình
yêu bằng hành động chứ không chỉ là trên môi trên miệng.
Cả cuộc đời Chúa Giêsu đến và hiện diện trong cuộc đời này cũng chỉ để nói,
để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa trên một nhân loại mà nhân loại ấy đầy tội
lỗi. Tình yêu ấy được Chúa Giêsu mời gọi mọi người cùng nhìn lên cây thập giá để
thấy được tình yêu tuyệt vời ấy. Cái tình mà dám thí mạng mình cho người mình
yêu. Có thể ta nghe nói nhưng ta không cảm, ta không hiểu được cái tình bao la
đó.
Ta không nghe, ta không cảm được một tình yêu Giêsu bên cạnh đời ta hay bên
trong đời ta bởi lẽ ta loay hoay nhiều chuyện quá, ta ồn ào quá, ta vô tâm quá.
Giêsu vẫn còn đó, vẫn có đó bên đời ta để yêu thương, để gìn giữ, để chở cha
ta từng phút từng giây trong đời mà ta không biết đó thôi.
Mỗi sáng ta được mở mắt thức giấc ta đâu cảm được đó là tình yêu quá lớn mà
Giêsu dành cho ta. Ta mạnh khỏe, ta có một mái ấm gia đình, ta được bình an ...
nhưng ta không cảm được đó là ơn Chúa, đó là tình yêu mà Chúa dành cho ta.
Đâu đó ta vẫn nhìn thấy những bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân ung thư, những
mảnh đời bất hạnh ... ta có cảm và nhận ta Giêsu yêu ta lắm không ?
Sáng thức giấc, một người quen đau đớn báo tin rằng gia đình bạn của người
đó phải lâm vào tình trạng khốn cùng là cả gia tài bị bà hỏa làm tan tành. Đau
đớn hơn nữa là bé gái của hai vợ chồng chưa tròn 2 tuổi đã ra đi trong đám cháy
đó. Cả gia đình 3 người ra đi đau thương dưới gầm bánh xe tải bởi tay lái của
chàng tài xế vô tâm. Rồi, nhiều người thương tiếc sự ra đi của chàng nghệ sĩ trẻ
mới tròn 29 tuổi đời và chỉ với 6 tháng kết hôn ...
Bao nhiêu biến cố bên cạnh ta, bên đời ta để ta thấy ta vẫn còn hạnh phúc,
vẫn còn may mắn hơn nhiều người và nhất là được Chúa yêu thương ta quá nhiều.
Hãy dừng lại một chút trong ngày, trong thinh lặng ta nhìn lại từng biến cố
từng biến cố vui buồn sướng khổ trong đời ta sẽ thấy được một tình yêu Giêsu
tuôn đổ trào tràn. Ngày hôm nay, ta dừng lại ta sẽ thấy không hiểu sao ta được
như thế này ... Đó là tình thương của Chúa đó.
Và khi ta cảm nhận được, ta sẽ yêu mến Chúa để đáp lại tình Chúa yêu ta.
Nói đến tình yêu thì chỉ có ai yêu mới hiểu và mới diễn tả, sống tình yêu
cách thật sự.
Xin Chúa cho ta ngày mỗi ngày cảm nhận được tình Chúa yêu ta đến dường nào
để rồi ta cũng đáp lại tình yêu mà Chúa yêu ta. Đừng dừng lại ở đầu môi chóp
lưỡi nhưng hãy biến lời nói yêu thương bằng hành động.
Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để ngày mỗi ngày ta ở lại trong Chúa,
ta yêu Chúa, ta giữ lời Chúa. Có như thế, ta mới xứng đáng là môn đệ chân chính
của Thầy Giêsu.