Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN V/PS/B

Từ thứ hai ngày  30/4 đến thứ bảy ngày 5/5 – 2018

 

Thứ hai ngày  30/4 – Gio 14, 21 – 26

Nội dung Tin Mừng


 
Chúa Giê-su khai triển mối tương quan tình yêu giữa những người giữ lời Người và chính bản thân Người cũng như với Chúa Cha…

Giữ lời Chúa dạy đồng nghĩa với ‘ở trong” Người và – cùng với Người – “ở trong” Chúa Cha…Chúa Cha và Chúa Giê-su cũng “ở trong” những người giữ lời Chúa dạy…

Chúa Thánh Thần – Đấng được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giê-su – Ngài sẽ tiếp nối công việc của Chúa Giê-su là dạy dỗ các Tông Đồ và giúp các ông ghi nhớ mọi điều Chúa dạy…

 

Giáo huấn Tin Mừng


 
“Chúa Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy.” ( c. 23)

 

Gương sống – thánh Giuse Tuân, Linh Mục Tử Đạo (mừng ngày 29/4)

Giuse Tuân sinh năm 1911 tại họ Đạo Trần Xá, tỉnh Hưng Yên – nay là tỉnh Hải Hưng…

Gia đình nghèo khó nhưng sống đạo rất tốt…Giuse Tuân muốn dâng mình cho Chúa ngay từ nhỏ, nhưng gia đình không có điều kiện lo việc ăn học cho cậu…

Cha quản xứ nghe biết đã cho vời cậu đến và quyết định gởi cậu vào chủng viện…

Để đáp lại tình thương của Chúa, chú Giuse Tuân cố gắng chăm chỉ học hành…Mãn khóa thần học, thầy Giuse Tuân được chịu chức Linh Mục…Để dễ bề loan báo Tin Mừng, cha Giuse Tuân xin gia nhập Dòng Anh Em Thuyết Giáo Đaminh…Sau một năm, ngài được khấn Dòng và trở thành một tu sĩ thánh thiện, gương mẫu…

Năm 1895, chiến thuyền của Pháp tiến vào Đà Nẵng bắn phá dữ dội…Lo sợ người Công Giáo trong nước tiếp tay với quân đội Pháp, nhà vua ra lệnh truy bắt những người có Đạo, các Linh Mục…Một cuộc bách hại tàn khốc xảy ra…

Cũng như các Linh mục khác, cha Giuse Tuân phải lẩn tránh để có thể âm thầm giúp đỡ bà con giáo dân và khuyến khích nâng đỡ những người bị bắt…

Đầu năm 1861, khi cha đang ẩn náu tại xứ Ngọc Đồng thì được mời đi ban các bí tích cuối cùng cho một bà cụ bệnh nặng…Trong khi cha đang giải tội cho bà cụ thì cậu con trai của bà – vì ham tiền – nên đi báo…để lãnh tiền thưởng…Quân lính đến vây bắt cha và giải nộp cho quan tổng trấn tỉnh Hưng Yên…

Trong tù cha an ủi, khích lệ những tín hữu cùng bị giam với mình…

Thấy không thể lay chuyển được cha, quan tổng trấn xin vua Tự Đức phê chuẩn án tử hình…

Cha bị trảm quyết tại pháp trường Hưng Yên ngày 29 tháng 4 năm 1861…

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-noi gương tiền nhân, sống vững vàng đức tin của mình…

-sự vững vàng ấy là dấu chỉ biết nghe và sống Lời Chúa…

 

Thứ ba ngày 1/5 – Lễ thánh Giu-se thợ - Mt 13, 54-58

Nội dung Tin Mừng

Tin Mừng ghi lại chuyến trở về quê của Chúa Giê-su và việc Người giảng dạy trong hội đường…

Những người đồng hương xầm xì về nguồn gốc của Người: con bà Maria và ông Giu-se làm thợ…

Họ thấy khó tin dù vẫn nhận rằng những lời giảng dạy của Người đầy khôn ngoan…

Chúa Giê-su tỏ ý tội nghiệp cho “tâm thức” hẹp hòi ấy của họ và cũng cho thấy phận số của tiên tri khi lên tiếng tại quê hương mình…

Lời Chúa trình bày mối tương quan giữa Chúa Giê-su và thánh Giu-se làm thợ để nuôi sống gia đình mình nhân lễ mừng thánh Giu-se thợ, nhưng giáo huấn của Lời Chúa lại mời gọi chúng ta suy nghĩ về thân phận của những người tin , sống và loan báo Lời Chúa…


 

Giáo huấn Tin Mừng

“Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (c. 57)

Gương sống : thánh Âu-cơ-tinh Đông và Gioan Luy Hương, Linh Mục thừa sai tử đạo

Âu-cơ-tinh Đông sinh năm 1822 tại Lorraine, nước Pháp…

Cậu vào chủng viện địa phận Nancy và sau  năm thần học I , thầy quyết định xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris – dù biết rằng đi truyền giáo vào thời điểm đó là đi vào cõi chết…

Ngày 29 tháng 5 năm 1847, thầy chịu chức Linh Mục và được gửi đi truyền giáo bên Việt Nam…Đức Cha Liêu – Giám Mục Giáo Phận Đàng Ngoài – đón nhận cha, đặt tênViệt Nam cho cha là cha Đông, tạo điều kiện để cha học tiếng Việt rồi sai cha đến xứ Đoài lo cho giáo dân…

Cha hăng say lo việc mục vụ và rất nhiều người trở về với Chúa…

Trong khi đang nhiệt thành làm việc tông đồ thì ngày 1 tháng 3 năm 1851, cha bị bắt và bị giải lên tỉnh Sơn Tây…

Sau nhiều lần bị tra tấn, cha vẫn một lòng tuyên xưng đức tin…nên ngày 1 tháng 5 năm1851, cha bị xử trảm tại pháp trường Năm Mẫu, Sơn Tây…

Gioan Luy Hương sinh năm 1824 tai Lyon, nước Pháp…

Năm 12 tuổi, cậu Gioan Luy gia nhập chủng viện…

Năm 1846, chủng sinh Gioan Luy xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris…

Ngày 24 tháng 12 năm 1848, thầy Gioan Luy chịu chức Linh Mục…

Năm 1849, cha được bề trên gửi qua Việt Nam để truyền giáo…Đức Cha Liêu đặt tên Việt Nam cho ngài là cha Hương và sai đi giúp hai xứ Kẻ Trình và Kẻ Bàng…

Cha nhiệt tình lo cho con chiên và gặt được những thành quả rất tốt…Mùa Chay 1852, cha tổ chức cấm phòng cho xứ Kẻ Bàng…Mãn tuần cấm phòng, giáo dân họ Bồi Xuyên xin cha đến tổ chức cấm phòng…Đang khi cha ban bí tích Rửa Tội cho một số trẻ em ở đó thì quân lính đến vây bắt cha và giải về tỉnh Nam Định…

Sau một tháng tra tấn và khuyến dụ nhưng không kết quả gì nên quan tổng đốc đệ đơn xin vua xử trảm…Tại pháp trường Bảy Mẫu ngày 1 tháng 5 năm 1852, lý hình chém đứt đầu cha…rồi thả cả đầu lẫn xác trôi sông…Đức Cha Liêu cho người vớt và an táng cha tại Chủng Viện Vĩnh Trị

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-không dựa vào những gì bên ngoài để đánh giá bất cứ ai…

-điều quan trọng là nhận ra sự tốt lành người khác muốn chia sẻ với mình…


 

Thứ tư ngày 3/5 – lễ thánh A-tha-na-si-ô, Giám Mục, tiến sĩ Hội Thánh – Gio 15, 1 – 8

Nội dung Tin Mừng

Chúa Giê-su tự ví mình là cây nho và các môn đệ - cũng như những người tin Chúa – là những cành gắn bó với thân, đón nhận nhựa sống để đơm bông kết trái…là những việc lành, việc tốt được thể hiện dựa trên lời dạy của Chúa…

Giáo huấn Tin Mừng


 
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : “Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” ( c. 8)

 

Gương sống – thánh A-tha-na-si-ô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

A-tha-na-si-ô sinh năm 296 tại A-le-xan-dri-a, nước Ai Cập…Từ nhỏ cậu đã được giáo dục rất tốt…Lớn lên, cậu được Đức Giám Mục giáo phận đem về dạy dỗ nên cậu sống đạo đức và thấm nhuần Kinh Thánh…

Khi đã chịu chức phó tế, A-tha-na-si-ô được tháp tùng Đức Giám Mục  tham dự Công Đồng Ni-xê…Năm tháng sau, Đức Giám Mục qua đời và ngài được bầu thay thế…Mặc dù đã khiêm tốn từ chối, nhưng không được…

Giáo phận khá lớn nên ngài rất vất vả đồng thời bè rối A-ri-ô khá mạnh , ngài phải một mặt lo cho con cái của giáo phận, mặt khác chống lại sự hoành hành của bè rối…Có những lần ngài phải trốn ra ngoài giáo phận hay trong sa mạc hoặc nơi các nghĩa trang…Dầu vậy, ngài vẫn rao giảng và viết sách để lên án bè rối…

Mãi đến năm 387 – sau khi ngài qua đời được năm năm – bè rối mới tan…

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ, Tử Đạo

Giuse Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1789 tại họ Đạo Cái Nhum, huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long…

Mẹ mất sớm và bà mẹ kế cũng rất thương yêu cậu Lựu…nên chăm sóc và dạy dỗ cậu kỹ lưỡng…

Năm 1799, gia đình dời đến làm ăn ở Bò Ót…và sau đó đến cư trú tại họ Đạo Mặc Bắc…Lúc này cậu Lựu đã trưởng thành và kết hôn với cô Matta Thế là người trong họ Đạo…

Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Lựu siêng năng làm việc và sốt sắng lo việc đạo nghĩa, giúp đỡ những người quanh mình sống Đạo đồng thời chia sẻ moi sự có thể với anh chị em quanh mình…

Cha Phê-rô Lựu – chánh xứ Mặc Bắc – thấy tấm lòng của ông Giuse Lựu nên mời ông làm trùm nhất của họ Đạo…

Thời gian vua Tự Đức cấm Đạo, cha Phê-rô đã ẩn trú tại nhà ông Giuse Lựu…

Có tên bếp Nhẫn là người có Đạo, nhưng sống say sưa, ngang ngược…Vì muốn có tiền để uống rượu, đánh bạc nên anh ta xin vay tiền cha Phê-rô…Ngài không có…Anh ta trả thù bẳng cách lên Vĩnh Long báo quan để lấy tiền thưởng…

Ngày 26 tháng 2 năm 1853, quan tổng đốc sai lính đi bắt cha, nhưng ngài không còn ở đó…Đức Cha đã đổi ngài đi họ Đạo Bà Giồng và sai cha Phi-lip-phê Phan Văn Minh về thế…Thấy ông trùm bị đánh đập đau đớn quá nên cha Minh lộ diện và xưng mình là Đạo Trưởng…Quan quân liền trói cha và ông trùm giải về tỉnh…

Bị giam cầm khổ sở cùng với tuổi già sức yếu, ông trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu đã qua đời trong tù ngày 2 tháng 5 năm 1854…

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn ý thức bản thân là “cành” phải gắn với “thân Giê-su” để mang lại hoa trái…

-hoa trái có được là những việc lành, việc tốt hằng ngày thể hiện với mọi người mình gặp gỡ…

 

Thứ năm ngày 3/5 – lễ thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê Tông Đồ - Gio 14, 6-14

Nội dung Tin Mừng

Tâm sự với các môn đệ, Chúa Giê-su cho các ông biết: Người là đường, là sự thật và là sự sống…Con đường ấy dẫn đến với Chúa Cha…

Chúa Giê-su khẳng định: Chúa Cha và Người là một – nhìn thấy Người cũng là nhìn thấy Chúa Cha, vì “ Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”…

Đoạn Tin Mừng này được chọn cho ngày lễ hôm nay, bởi vì chính Phi-lip-phê là người đã lên tiếng xin: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha…

 

Giáo huấn Tin Mừng

“Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.” ( c. 12)

Gương sống – thánh Phi-lip-phê và thánh Gia-cô-bê Tông Đồ

Thánh Phi-lip-phê sinh tại Bết-sai-đa, miền Ga-li-lê – đồng hương của thánh An-rê và Phê-rô…

Chúa Giê-su đã gọi ông và ông cũng là người đã gặp Na-tha-na-en và giới thiệu “Đấng mà sách Luật Môi-sen và các ngôn sứ đã nói tới” cho ông này…Dịp lễ Vượt Qua ở Giê-ru-sa-lem, khi có những người ngỏ ý muốn gặp Chúa Giê-su, ông nhiệt thành và mau mắn đưa họ tới với Người…Ông cũng là người lên tiếng xin Chúa Giê-su cho biết thêm về Chúa Cha và được Người trả lời cách dễ thương: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha…

Thánh Gia-cô-bê Giáo Hội mừng hôm nay được đặt tên là Gia-cô-bê hậu, khác với Gia-cô-bê tiền – anh em của thánh Gioan…Ngài sinh tại Cana, miền Ga-li-lê, thuộc dòng tộc Giu-đa và là anh em bà con với Chúa Giê-su…

Sau lễ Hiện Xuống, các Tông Đồ đi khắp nơi để rao giảng, nhưng ngài ở lại Giê-ru-sa-lem để rao giảng cho người Do Thái…Trong Công Đồng Giê-ru-sa-lem, ngài phát biểu sau thánh Phê-rô để quyết định việc những người ngoại giáo gia nhập Đạo Chúa không cần phải chịu phép cắt bì theo Luật Do Thái…

Nhiều người Do Thái – nhờ ngài – mà trở về với Chúa…

Các đầu mục Do Thái bực bội nên bắt ngài đưa lên cao trên Đền Thờ…rồi xô ngài xuống vực sâu…

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-cám ơn Chúa đã xây dựng Giáo Hội trên nền tảng của những khổ đau để Giáo Hội trưởng thành mỗi ngày…

-bằng lòng với những thử thách lớn nhỏ trong đời mình…

 

Thứ sáu ngày 4/5 – Gio 15, 12 – 17

Nội dung Tin Mừng

Chúa Giê-su trăng trối cho các môn đệ điều răn quan trọng: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em…

Chúa Giê-su khẳng định: chính Người chọn chúng ta để chúng ta mang lại hoa trái tốt lành và tồn tại…

Giáo huấn Tin Mừng


 
“Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” ( c. 12)

 

Ca dao

Bầu ơi, thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.

 

Anh em như thể tay chân:

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

 

Danh ngôn

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi vì đó là lúc tôi thực sự cần nó.

Tục ngữ Thụy Điển

 

Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới ? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

Mẹ Tê-rê-xa

 

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi là sống vĩnh hằng.

Henry Drummond (1851-1897) – tác giả và nhà truyền giáo người Scotland

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

 

-biết chấp nhận những người quanh mình…

-vui vẻ với mọi người…


 

Thứ bảy ngày 5/5 – Gio 15 , 18 – 21

Nội dung Tin Mừng

Chúa Giê-su cho các môn đệ hôm qua – và chúng ta hôm nay – biết lý do tại sao “thế gian” ghét những người theo Chúa…

Chúa Giê-su báo trước những hình thức “thế gian” dành cho những người tin và đi theo Chúa

 

Giáo huấn Tin Mừng

“Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”  ( c. 21)

 

Ca dao

Yêu ai thì bốc lên trời,

Ghét ai thì dìm xuống đất !

 

Lúc thương nhau cho đường, thêm bánh,

Buổi ghét nhau tay đánh, miệng la !

 

Danh ngôn

Tha thứ đã là tốt,

Quên đi lại là tốt hơn.

Elizabeth Barett Browning ( 1806-1861) – nhà thơ người Anh

Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người…Lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều thuộc vào đó cả.

Elvis Aaron Presley (1935-1977) – ca sĩ và diễn viên người Mỹ

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn hiểu rằng sẽ có rất nhiều người không thích chúng ta, vì chúng ta là người tin Chúa…

-dù thích hay không thích thì cố để “sống đẹp” với mọi người…


 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!