Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN IV/PS/B

Từ thứ hai ngày 23/4 đến thứ bảy ngày 28/4 – 2018

Thứ hai ngày 23/4 – Gio 10, 1 – 10

Nội dung Tin Mừng

·         Phụng vụ nối dài giáo huấn về chủ đề Chúa Chiên Lành…

·         Chúa Giê-su cho biết: ai qua cửa chuồng chiên mà vào với chiên thì đấy là người Mục Tử…

·         Giữa người Mục Tử và chiên có một tương quan đặc biệt mật thiết…để chiên có thể nhận ra chủ chăn của mình ngay…Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô suy nghĩ: mối tương quan đặc biệt này tạo nên “mùi chiên” nơi người chủ chăn khiến chiên nhận ra và đi theo…

·         Chúa Giê-su còn tự ví mình là “cửa” chuồng chiên…Con chiên nào qua cửa đó mà vào chuồng thì sẽ được cứu…

·         Cánh cửa Giê-su đưa chúng ta vào lòng Giáo Hội – đàn chiên của Chúa…

 

Giáo huấn Tin Mừng

·         “Tôi là cửa.Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.Người ấy sẽ ra vào và gặp được dồng cỏ.” ( c. 9)

Tục ngữ

Nước sông sao lại chảy hoài,

Thương người xa xứ lạc loài đến đây.

Đến đây thì ở lại đây,

Bao giờ bén rễ thành cây hãy về.

 

Thành ngữ

Nhân từ , ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.

            Pythagore

 

Gieo suy nghĩ, gặt hành động.

Gieo hành động, gặt thói quen.

Gieo thói quen, gặt tính cách.

Gieo tính cách, gặt số phận.

            Dick Lyles

 

Đứng sau động từ “yêu thương” thì “giúp đỡ” là động từ đẹp nhất trên thế giới.

Bertha Von Suttner (1843-1914) – dạy sinh ngữ và viết tiểu thuyết

 

Tình thương yêu là một thứ trái cây luôn nở rộ và vừa tầm hái.

            Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-giữ tương quan mật thiết với Đức Giê-su – Vị Mục Tử nhân lành…

-trở thành cánh tay tình thương nối dài của Chúa để giúp đỡ anh chị em mình những gì có thể…

 

Thứ ba ngày 24/4 – Gio 10, 22 - 30

Nội dung Tin Mừng

·         Chúa Giê-su tiếp tục diễn từ về người mục tử và chiên. Người lập luận: chiên của Người nghe tiếng Người, biết rõ về Người và đi theo Người.

·         Chúa Cha là Đấng ban cho Người đoàn chiên gắn bó với Người…

 

Giáo huấn Tin Mừng

·         “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” ( c. 27)

Tục ngữ

Tôi ngay không thờ hai chúa.

 

Danh ngôn

Tôi luôn luôn nghĩ rằng lòng trung thành đúng là một thứ đức hạnh đầy mệt mỏi.

            Agatha Christie

Chỉ người trung thành với chính mình mới có thể trung thành với người khác.

            Erich Fromm

 

Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi.

Mục đích của đời là trưởng thành.

Bản tính của đời là thay đổi.

Thách thức của đời là vượt qua.

Tinh túy của đời là quan tâm.

Cơ hội của đời là phụng sự.

Bí mật của đời là dám làm.

Hương vị của đời là giúp đỡ.

Vẻ đẹp của đời là cho đi.

            William Arthur Word

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-nghe tiếng Chúa qua việc nghe Lời Chúa…

-tập sống điều nghe được từ Lời Chúa…để minh chứng mình đi theo Chúa…

 

Thứ tư ngày 25/4 – Lễ thánh Mar-cô thánh sử - Mc 16, 15 - 20

Nội dung Tin Mừng

·         Chúa Giê-su ban lệnh lên đường truyền giáo cho các môn đệ…

·         Người lên trời…và các môn đệ khởi sự công cuộc loan truyền của mình…

 

Giáo huấn Tin Mừng

·         “Khi ấy , Chúa Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng; “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (c. 15)

 

Gương sống

Thánh nhân sinh tại Ga-li-lê và là một trong 72 môn đệ của Chúa Giê-su…Mẹ ngài là bà Maria – một người góa bụa có tài sản ở Giê-ru-sa-lem – và căn nhà rộng rãi của bà thường là nơi hội họp của các tín hữu…Thánh Phê-rô cũng thường trú ngụ ở đây…

Trong hành trình truyền giáo lần I, Mar-cô đến Per-gê rồi phải trở lại Giê-ru-sa-lem…có lẽ vì lý do sức khỏe…

Sau đó, ngài tháp tùng thánh Phê-rô giảng đạo ở Roma và chứng kiến việc những người nghe Phê-rô giảng đã trở lại đạo…cũng như chứng kiến phép lạ chữa lành của Phê-rô…

Thánh Phê-rô trao cho ngài sứ mạng Phúc Âm hóa Ale-xan-dri và ngài đã hương dẫn giáo đoàn cách tốt lành…Ngài cũng viết Phúc Âm để giúp việc giảng dạy được dễ dàng hơn…

Những người ngoại giáo quá khích khó chịu vì những thành công của giáo đoàn nên đã bắt ngài, cột cổ lôi trên đường đá lởm chởm hai ba ngày…Ngài kiệt sức và tắt thở…

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn biết rằng những người xấu rất khó chịu đứng trước những người sống ngay lành…

-kiên nhẫn và trung thành làm chứng đứng trước những dèm pha, thách đố của những người không tốt…

 

Thứ năm ngày 26/4 – Gio 13, 16 – 20

Nội dung Tin Mừng

·         Chúa Giê-su cho các Tông Đồ biết rõ về phận số các ngài sẽ phải chịu trong tư cách là chứng nhân cho Đấng Sống Lại…

·         Người cho các ông hay là Người biết về những người được chọn, nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện phản bội, vì “lời Kiuh Thánh cần phải được ứng nghiệm”…

·         Phụng Vụ sau Phục Sinh nhắc lại tâm tình  Chúa trao đổi với các Tông Đồ trước khi Người chịu chết là để Giáo Hội và những người tin hiểu rằng: phận số của những người chứng - ở mọi thời – là như vậy…

·         Đón tiếp và trung thành với Lời Chúa là điều kiện để được sống đời đời…

 

Giáo huấn Tin Mừng

·         “Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.” ( c. 19)

 

Ca dao

Thuốc đắng giã tật

Sự thật mất lòng

 

Thẳng mực thì đau lòng gỗ

Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng

 

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

Lường thưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy

 

Danh ngôn

Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường: đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.

            Walter Scott

Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời trung thực và can đảm. Đấy là cách Tính Cách hình thành.

            Eleanor Roosevelt

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-sống trung thực dù có phải hy sinh đôi chút…

-đừng buồn khi – vì trung thực – chúng ta phải chịu đựng sự thiệt thòi nào đó…

 

Thứ sáu ngày 27/4 – Gio 14, 1 – 6

Nội dung Tin Mừng

·         Chúa Giê-su thông báo cho các Tông Đồ về “Nhà  Chúa Cha”…

·         Người cũng thông báo việc Người sẽ về “Nhà Chúa Cha” trước…là để dọn chỗ cho các ông…

·         Con đường đưa chúng ta về “Nhà Chúa Cha” là chính Chúa Giê-su: nghe và thực hiện Lời  Người dạy, đón nhận Mình Máu Thánh Người…là cách chúng ta đi đường để cùng Người chung sống trong “Nhà Chúa Cha”…

 

Giáo huấn Tin Mừng

·         “Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” ( c. 6)

 

Đồng dao

Thiên đàng hỏa ngục hai bên:

Ai khôn thì về - ai dại thì sa…

Đêm nằm nhớ Chúa , nhớ cha:

Đọc kinh , cầu nguyện kẻo sa linh hồn…

Linh hồn phải giữ linh hồn.

Đến khi ngày chết được lên thiên đàng…

 

Danh ngôn

Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta.

            Victor Hugo

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

            Albert Schweitzer

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn ý thức về tính tạm thời của cuộc sống trần gian này…

-nhớ và chẩn bị luôn cho hành trình về “Nhà Chúa Cha”…

 

Thứ bày ngày 28/4 – Gio 14, 7 – 14

Nội dung Tin Mừng

·         Chúa Giê-su nói với các Tông Đồ về Chúa Cha…

·         Người khẳng định : thấy Người là thấy Chúa Cha, bởi vì “ Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”…

·         Lời của Người cũng như công việc Người làm…đều là những gì chính Chúa Cha – Đấng ở nơi Người – muốn nói và làm qua Người…

 

Giáo huấn Tin Mừng

·         “Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” (c.11a)

 

Danh ngôn

Con đường của Tự Nhiên là nghệ thuật của Chúa Trời.

            Edward Young

Mùa xuân trở lại… Trái đất giống như đứa trẻ biết làm thơ.

            Rainer Maria Rike (1875-1926) – nhà thơ gốc Áo - Hung

Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa.

            Ralph Waldo Emerson

Tôi thích mùa xuân, nhưng nó trẻ trung quá. Tôi thích mùa hè, nhưng nó kiêu ngạo quá. Vậy nên tôi thích mùa thu nhất, bởi âm thanh của nó êm đềm hơn, màu sắc của nó sâu đậm hơn, và nó nhuốm chút u sầu. Sắc vàng cam tươi thắm của nó không thể hiện sự ngây thơ của mùa xuân, hay cường lực của mùa hạ, mà nói lên những dịu dàng và sự khôn ngoan nhân hậu của tuổi tác. Mùa thu biết những giới hạn và ý nghĩa của cuộc đời.

Lâm Ngữ Đường ( 1895 – 1976) – nhà văn Trung quốc có công đưa văn chương Trung Hoa ra thế giới.

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-trải lòng mình ra với thiên nhiên để nghe tiếng Chúa nói…

-đừng tận dụng và lảm hỏng thiên nhiên vì những lợi ích vị kỷ…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!