Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN II/CHAY/B

 

Từ thứ hai ngày 26/2 đến thứ bảy ngày 3/3 – 2018


 

Thứ hai ngày 26/2 – Lc 6 , 36 – 38

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su giáo huấn về việc tha thứ để nên giống như Thiên Chúa – Cha của chúng ta - ở trên trời…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” ( c. 38)

 

Tục ngữ

Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn

 

Dù anh què quặt chân tay

Anh làm chuyện phải, em nài theo anh.

Dù anh sập gụ, nhà vàng

Anh làm điều quấy, giỏ vàng cũng chê.

Anh ơi, sự thế não nề…

Khuyên anh cố giữ lối về quê hương.

 

Danh ngôn

Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai.

Henry David Thoreau(1817-1862)-nhà thơ, triết gia và sử gia gốc Mỹ
 

Một con cáo không nên là quan tòa ở phiên xử ngỗng.

Thomas Fuller
 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-cố gắng nhân nhượng trong những tương quan với quanh mình mỗi ngày…

-đặt lẽ phải lên trên hết dù có khi mình phải có những hy sinh…


 

Thứ ba ngày 27/2  -  Mt 23 , 1 – 12

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa dậy chúng ta nghe lời những người có trách nhiệm trong Đạo cũng như ngoài Đời, nhưng đừng bắt chước họ…nếu họ có cuộc sống không như lời họ nói…

  • Chúa kêu gọi chúng ta đừng tự xưng mình là thế này hay thế kia, vì chỉ có Thiên Chúa là Cha và Đức Ky-tô là Thầy…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” ( c. 12)

Tục ngữ:

Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao

 

Khiêm tốn bao nhiêu vẫn thấy thiếu

Tự kiêu một chút đã thấy thừa

 

Danh ngôn

Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ

Khi gặp tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường

Ph. Becon(1561-1626)-triêt gia, chinh khách và viết tiểu luận gốc Anh

 

Đôi khi bạn cần phải trải nghiệm mọi thứ để có thể học hỏi. Cuộc đời không phải điều bạn có thể dễ dàng tìm ra cách sống, vì vậy hãy đón nhận đời như những gì đến với bạn: khóc, cười, khờ dại…Và đừng bỏ lỡ những cơ hội mà đời trao cho bạn, bởi những điều quan trọng nhất không phải là “VẬT CHẤT”…Luôn luôn là những “CON NGƯỜI” khiến cho cuộc đời của bạn đáng sống.

Khuyết danh

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-khiêm tốn trong cung cách ứng xử và nhẹ nhàng trong lời ăn tiếng nói…

-chịu khó nhìn xem hiệu quả của từng hành vị khiêm tốn và từng lời nói nhẹ nhàng…


 

Thứ tư ngày 28/2 – Mt 20, 17 - 28

 

Nội dung Tin Mừng

  • Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su loan báo cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Người…

  • Câu chuyện của Gia-cô-bê và Gio-an được mẹ đem đến gặp Chúa Giê-su để xin đặc ân…

  • Chúa Giê-su giáo huấn các môn đệ về việc “làm lớn” trong trong thế giới của Người

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” ( cc. 25 & 26)

 

Tục ngữ

Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng

 

Nước càng sâu thì chảy càng chậm, người càng trí huệ thì tâm càng tĩnh

 

Danh ngôn

Đừng tự mãn. Đừng hào nhoáng. Luôn luôn có người giỏi hơn bạn

Tony Hseih – kỹ sư mạng, CEO áo quần và giày dép của Zappos

 

Đầy tớ trung tín không bao giờ nghỉ. Bạn có thể nghỉ hưu khỏi công việc, nhưng không bao giờ thôi phục vụ Chúa Trời.

Rich Warren – mục sư phái Phúc Âm người Mỹ

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-đừng bao giờ để mình vật vã chuyện chức tước trong Giáo Xứ, Giáo Hội…

-cố gắng giúp ích cho Giáo Xứ và Giáo Hội…

 

Thứ năm ngày 1/3 – Lc 16, 19 – 31

Nội dung Tin Mừng

  •   Chúa nói với người Biệt Phái dụ ngôn ông nhà giàu và anh chàng La-za-rô…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” ( c. 26)

 

Ca dao

Đói trẻ chớ lo, giàu trẻ chớ vội mừng

 

Giàu chiều hôm, khó sớm mai

 

Kẻ đầy thưng khinh kẻ lưng bát

 

Ăm cơm cá thì ngáy o…o…

Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy

 

Danh ngôn

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa

Tiềm Phu

 

Người giàu trù tính cho tương lai, còn người nghèo thì cho hiện tại

Ngạn ngữ Phương Đông

 

Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật

Bạc sai lầm, bạc ác hơn ma

Khuyết danh

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-cám ơn Chúa về ngày ba bữa cơm no đủ…

-biết nghĩ đến những anh chị em cùng khổ hơn mình…

 

 

Thứ sáu ngày 3/3 – Mt 21, 33 – 43.45 – 46

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su nói với thượng tế và kỳ mục trong Dân về dụ ngôn Vườn Nho…

  • Qua dụ ngôn ấy, Chúa diễn tả phận số của Đấng được Thiên Chúa sai đến…và não trạng của thượng tế cũng như kinh sư…

  • Họ hiểu và họ tìm cách bắt Người…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là Người nói về họ.” ( c. 45)

Tục ngữ

Chỉ biết véo người,

Hễ người véo trả - rụng rời tay chân

 

Lúc thương nhau, cho đường thêm bánh

Buổi ghét nhau, tay đánh miệng la

 

Vô duyên ghét kẻ có duyên

Không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay

 

Danh ngôn

Chỉ người trải qua nỗi khổ đau tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng

Alexandre Dumas

 

Bạn không thể vừa ghen tỵ, vừa hạnh phúc

Frank Tyler

 

Việc được – thì dèm pha nổi lên

Đức cao – thì chê bai kéo đến

Hàn Dũ

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-đừng để cho sự dố kỵ ảnh hưởng đến những mối tương giao quanh mình mỗi ngày…

-tập để mỉm cười với mọi người mình gặp gỡ…


 

Thứ bảy ngày 3/3 – Lc 15, 1 – 3.11 – 32

 

Nội dung Tin Mừng

  • Pha-ri-siêu và kinh sư lên án việc những người thu thuế và tội lỗi đến nghe Chúa Giê-su giảng…

  • Chúa Giê-su kể dụ ngôn “người con hoang đàng” để bênh vực những người thu thuế và tội lỗi…

  • Chúa Giê-su đề cập đến thái độ của người con cả…để phê phán Pha-ri-siêu, kinh sư và luật sĩ Do Thái…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” ( cc. 31 & 32)

 

Ca dao

Đấng trượng phu, đừng thù mới đáng,

Đấng anh hùng, đừng oán mới hay.

 

Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,

Đèn ra trước gió được chăng, hỡi đèn ?

Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,

Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây ?

 

Danh ngôn

Một người lạc quan thức đến nửa đêm…để đón giao thừa. Người bi quan thì thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua !

Bill Vaughn

 

Chừng nào người ta còn muốn điều gì đó, còn đi đến một nơi nào đó, còn tìm tòi một cái gì đó, còn dằn vặt đau khổ, thì tôi còn thích họ. Nhưng nếu họ đã đi đến đích rồi và dừng lại, thì họ chẳng lý thú gì nữa.

M. Gorky

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn nhìn thấy lòng thương xót Thiên Chúa là Cha dành cho mình và mọi người…

-giúp chính mình và những người quanh mình đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa – Cha của tát cả…


 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!