Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
CHUYỆN GEN VÀ CHỈNH SỬA HAY BIẾN ĐỔI GEN…

 

 

Có vẻ âm thầm hơn những tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra những thành quả khá rộn ràng như trong lãnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo…Lãnh vực GEN và biến đổi GEN ngó vậy…chứ cũng là nỗi niềm khát vọng lớn trong hôm qua và những mày mò mang lại những kết quả trong hôm nay…

 

Trong hôm qua…thì có lẽ chúng ta phải nói đến giấc mơ và khát vọng trường sinh bất lão…mà hai khuôn mặt được nhớ đến ngay khi nghĩ tới chuyện này…là Tần Thủy Hoàng và Võ Tắc Thiên…

 

Tần Thủy Hoàng (259TCN  – 210 TCN) là vị Hoàng Đế đầu tiên của Trung Hoa và là người đầu tiên dùng hai chữ Hoàng Đế…Ông có công trong việc thống nhất đất nước Trung Hoa…và cũng nổi tiếng trong đôi ba chiến dịch tàn ác và viễn tưởng, chẳng hạn như chiến dịch “đốt sách – chôn nho” nhằm mục đích ngu dân để trị hay cái khát vọng “trường sinh bất tử” để có thế mãi mãi ở trong quyền lực…

 

Về khát vọng “trường sinh bất tử” thì – nghe theo Từ Phúc, người đã trình sớ nói về ba ngọn núi trong biển Đông có các thần tiên sinh sống và thần dược giúp trường sinh – Tần Thủy Hoàng trao cho ông ta 6.000 đồng nam đồng nữ cùng với lương thực lên thuyền ra biển…Thế nhưng Từ Phúc ra khơi và không có ngày trở lại…Người ta đồn rằng ông đã đến Nhật Bản…Và đương nhiên giấc mộng trường sinh đi vào ngõ cụt…để rồi ông vua họ Tần cũng phải chấp nhận cái qui trình muôn thủa cho bất cứ con người nào ở cái tuổi mà – trong hôm nay – người ta thấy rằng khá trẻ: tuổi 49: đấy là quy trình sinh-lão-bệnh-tử…Khi khảo cổ khu vực lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng, người ta thấy chung quanh lăng mộ có các con sông thủy ngân, nồng độ thủy ngân trong đất cũng rất cao…và ngay trong người của Tần Thủy Hoàng cũng có thủy ngân dù đã hằng nghìn năm qua đi…Điều đó có nghĩa là ông vua này đã nuốt một lượng thủy ngân lớn để trường sinh, nhưng không ngờ lại bị ngộ độc…Đấy cũng là do quan niệm của người Trung Hoa cổ cho rằng thủy ngân mang lại sự trường sinh !!!

 

Và vị nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa Võ Tắc Thiên (624 – 705) cũng đeo đuổi sự “trường sinh bất lão”…nhưng trong mục đích để có thể “hưởng thụ” càng lâu và càng nhiều  càng tốt…Vào cái thời mà nhan sắc héo hon và sinh lực suy giảm…thì bà gặp được ông thái y họ Trầm – người  nghiên cứu và bào chế một bài thuốc có tác dụng dùng xong…là lại có thể hưởng lạc thú như ở tuổi xuân xanh…Bà đã dùng và thấy có hiệu quả…Vậy là ông thái y họ Trầm này bị buộc phải ở bên để vừa bào chế thuốc, vừa phục vụ nhu cầu của hoàng đế…Tuy nhiên vị nữ hoàng đế nhiều huyền thoại này cuối cùng cũng phải giã từ tất cả ở tuổi 80…theo cái qui trình sinh – lão - bệnh –tử bất biến dành cho mọi sinh vật trên mặt đất trần gian này…Người ta nghĩ rằng bài thuốc của thái y họ Trầm – một thứ viagra thời cổ - có đụng đến vấn đề  hoóc-môn…nên mới có công hiệu như thế - thứ mà ngày nay – dưới ánh sáng khoa học – người ta hiểu rằng các nội tiết của hệ trục “vùng dưới đồi – tuyến yên – tuyến sinh dục” trong cơ thể là nhạc trưởng của toàn bộ giàn nhạc sinh học trong cơ thể (theo ths Bs Nguyễn Hoài Bắc)…Và dĩ nhiên là phải đề cập đến testosteron ở nam giới và estrogen ở nữ giới…Không ít những món quảng cáo “bảo xuân” đánh hỏa mù bằng những từ ngữ chuyên môn này…để rồi người dùng cũng ngậm đắng nuốt cay…bởi vì là “chuyện khó nói”…

 

Và một sự kiện trong lịch sử cận đại để lại những dấu ấn khốc liệt là số phận cay đắng của những đứa trẻ “thượng đẳng” mà phát-xít Đức nhốt trong Harz tại Wernigorode – Đông Đức…nhằm tạo nên một chủng người thuần Đức siêu đẳng…theo chủng loại người Aryan tóc vàng, mắt xanh trong chương trình Lebensborn…Hitler và Himmler tin rằng có thể tạo ra được một chủng loại người như thế…nên ngày 12/12/1935 đã lập ra dự án siêu bí mật Lebensborn – nơi lưu trú của những đứa trẻ được sinh ra từ những người lính SS Đức được sàng lọc rất kỹ về lý lịch và kiểm tra sức khỏe và những cô gái Đức “thuần chủng”…Ngay sau khi sinh, đứa bé sẽ được tổ chức SS nuôi dưỡng và giáo dục theo tư tưởng Đức Quốc Xã…Nhà Lebensborn đầu tiên được đặt tại một ngôi làng nhỏ gần Munich vào năm 1938…Nhà Lebensborn ở ngoài nước Đức được đặt tại Na-uy năm 1941…Và người ta tính là có khoảng 20 nhà Lebensborn khắp các đất nước Na-uy, Đan-mạch, Pháp, Bỉ, Hà-lan, Luxembourg và ba nước Đông Bắc Âu khác…Hơn 8.000 trẻ em ra đời trong các Lebensborn ấy…Sau này SS Đức còn bắt cóc các trẻ em mà họ thấy là đủ tiêu chuẩn người Aryan…để đem về Đức và nỗ lực để “Đức hóa” các em với một qui trình khắc nghiệt nhắm tẩy não các em để các em quên cha mẹ đồng thời nhập tâm các em rằng chính cha mẹ đã bỏ rơi các em…Con số các em bị bắt cóc khoảng trên 250.000 em…

 

Thế nhưng năm 1945 – khi thế chiến thứ II kết thúc – thì chỉ có khoảng 25.000 em được trả về cho gia đình…Số còn lại hoặc là do những cha mẹ nuôi người Đức không muốn trả lại, hoặc bởi vì chính các em từ chối vì tin rằng mình là giống người Đức thuần chủng, hay vì rất nhiều em không còn biết cha mẹ mình là ai !!!

 

Ngày 5 tháng 11 năm 2006, 40 người trong số những trẻ sinh tại Lebensborn đã có cuộc họp mặt đầu tiên tại Wernigorode để chia sẻ về phận số cay nghiệt cũng như niềm khắc khoải của mình…

 

Hiện nay người ta phỏng đoán còn khoảng độ 5.500 người sinh tại các Lebensborn…và tất cả đã quá 60 tuổi: họ sống trong hoàn cảnh không biết cha, không biết mẹ…và không rõ gì về cội nguồn của mình !!!

 

Một viễn tưởng tệ hại của khát vọng tạo giống…

 

Ngày nay nỗi niềm khát vọng ấy vẫn còn, nhưng người ta không mày mò theo cái kiểu cách như ngày xưa nữa…mà đi thẳng đến GEN và chuyện biến đổi hay chỉnh sửa GEN – dĩ nhiên là với nhiều dè dặt hơn và có những khám phá có cơ sở khoa học hơn…

 

Một khuôn mặt trong gia đình Giáo Hội được coi là “ông tổ” của nghành di truyền học hiện đại: Cha Gregor Johann Mendel (1822 – 1884) dòng Âu-cơ-tinh…Ngài nghiên cứu về đặc điểm di truyền trong đậu Hà Lan…và cho thấy đặc tính di truyền tuân theo những qui luật nhất định…và kết quả tìm kiếm này của ngài đã trở thành một định luật vẫn được gọi là Định Luật Mendel…Tuy nhiên thủa sinh thời, nghiên cứu của ngài không được quan tâm và công nhận…Mãi đến tk 20 thì kết luận của ngài mới được công nhận…và người ta vẫn lấy cột mốc 1866 – năm cha Mendel công bố kết luận nghiên cứu của mình -  là mốc đánh dấu cho sự ra đời của nghành Di Truyền học…Và – dĩ nhiên – những qui luật nhất định trong di truyền – hay chuỗi GEN – lại là bằng chứng về sự sắp xếp tuyệt vời tỷ mỷ của Thiên Chúa Tạo Hóa trong cơ thể của thụ tạo người và muôn vật…nói lên Tình Yêu của Người với con người và sự quan phòng của Người đến sự sống còn của nhân loại…

 

Đã đụng đến GEN, đến Di Truyền…là đụng đến ADN hay DNA…

 

Vậy thì ADN là gì ?

 

ADN là chữ viết tắt của cụm từ Axit Deoxyribo Nucleic - tiếng Pháp viết tắt là ADN và tiếng Anh là DNA – Deoxyribose Nucleic Acid…Như vậy có nghĩa là ADN hay DNA đều là những thuật ngữ để nói đến cùng một chuyện…

 

Hiểu một cách đơn giản thì ADN có ở trong các tế bào của cơ thể con người cũng như động và thực vật…Nó chứa đựng mật mã di truyền và các phân tử ADN được truyền qua nhiều thế hệ trong một gia đình, một chủng loại động hay thực vật…Giản đơn hơn nữa thì hiểu rằng ADN là nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết để tạo nên đặc tính sự sống của mỗi sinh vật…

 

Một điều chắc chắn là những tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng GEN và biến đổi GEN mang lại nhiều kết quả tích cực trong mọi lãnh vực liên quan đến con người như chuyện chữa bệnh, bảo đảm an ninh lương thực hay duy trì sự sinh tồn của thực vật…Tuy nhiên mọi chuyện đều có mặt phải và mặt trái của nó: những kết quả tốt nếu được mày mò với lương tâm và những hậu quả sẽ khôn lường nếu người không tốt tận dụng cho những mưu đồ bất hảo…

 

Người viết không có một chút kiến thức nào trong lãnh vực huyền nhiệm này cả, nhưng mò mẫm chỗ này chỗ khác để cảm nhận sự tuyệt vời của bàn tay Thiên Chúa Tạo Hóa và lòng thương yêu đặc biệt Người dành cho thụ tạo Người yêu…

 

Tình cờ được đọc vài  trang giới thiệu của vị Giám Mục Chủ Tịch UBGDCG/HĐGM.VN  về cuốn sách của Linh Mục Tiến Sĩ Phê-rô Trần Mạnh Hùng: “Đạo đức sinh học và những thách đố hiện nay” bàn đến những vấn đề liên quan đến khía cạnh ĐẠO ĐỨC mà ngày nay người ta đang đụng tới như chuyện tế bào gốc, chuyện ngừa thai, chuyện phá thai, án tử hình hay chuyện trợ tử…Đức Cha cũng cho biết là mỗi vấn đề được nêu thì tác giả cũng ghi lại những ý kiến của các nhà chuyên môn, các nhà thần học…và cả giáo huấn của Giáo Hội…Chắc chắn đấy là một cuốn sách chuyên môn hay…Tuy nhiên thú thật là người viết chưa  đọc cuốn sách này…và có lẽ cũng không đủ can đảm “ôm” cuốn sách…khi mà mạng và phương tiện công nghệ…có quá nhiều tiện nghi dễ dãi…Và cũng không dám võ đoán nhưng thầm nghĩ là phần đa số những người “có vấn đề”, các bạn trẻ…và cả những vị đang làm mục vụ hay phụ trách nghành này nghành khác…cũng rất ngại đứng trước “một cuốn sách” ! Biết sao được…Nếu giả như có được những bài viết nhẹ nhàng, ngắn gọn và với văn phong dí dỏm như kiểu viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viêt về những vấn đề chuyên môn…thì có lẽ sẽ dễ dàng đón nhận hơn chăng…Vả lại – nếu không lầm – thì môn Đạo Đức Sinh Học cũng là môn dễ “gây mê” trong không khí “các học sĩ nhà tràng” khi mà chuyện dạy và học vẫn còn ở lề thói của một sự chuyển giao mớ kiến thức mà – theo thuật ngữ sinh học – là được “đông lạnh”…trong khi những chuyển biến bên ngoài thì lại quá nhanh…Sáng nay – ngày 12.1.2018 -  trước khi lách cách tiếp nối câu chuyện…thì tình cờ người viết gặp được mười cái “youtube” nói về “Diệu cảm vê Thánh lễ” của Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT – mỗi youtube chắc là một đề tài…Đây cũng là một cố gắng…Tại sao môn Đạo Đức Sinh Học hay cả những môn học khác nữa lại không thử có được những nhóm điều tra sinh học, điều tra xã hội, điều tra môi trường …để nắm được những tỷ lệ thật…về những vấn đề mà con người hôm nay đang đụng phải nhỉ…Địa bàn các Giáo Xứ từ thôn quê đến thành phố, từ ngoại thành đến nội thành là những môi trường phong phú cho những tìm hiểu…

 

Nói về một lãnh vực mà mình không nắm chắc…thì là chuyện nói liều…Người viết chỉ gom góp chỗ này một chút chỗ kia một chút để chia sẻ…và “làm thể dục bộ óc đang trên đà lão hóa”  của mình vậy thôi…Tuy nhiên biết chắc rằng vấn đề Đạo Đức Sinh Học là vấn đề lớn…và là vấn đề cần phải được nghiên cứu cách thận trọng – nhất là khi nó đụng đến con người, nghĩa là bộ GEN của người…Rất nhiều các quốc gia đã có những điều luật cụ thể nhằm hạn chế những “ quá đà” của những người nghiên cứu…Ở đây, người viết chỉ ghi lại những khuyến cáo của Hội Sinh Học Âu Châu ( European Association Bioindustries Europabio) để đảm bảo các giá trị Đạo Đức cốt lõi:

 
  • Không áp dụng nhân bản để sinh ra người

  • Cần tôn trọng việc chăm sóc động vất và hạn chế sử dụng trong nghiên cứu

  • Không áp dụng công nghệ sinh học để sản xuất vũ khí

  • Cần bảo vệ bí mật thông tin y tế, kể cả thông tin di truyền

  • Không làm biến đổi gen của tinh trùng, trứng hoặc các tế bào dòng mầm của người. Không can thiệp vào các gen của phôi người cho đến khi hậu quả của chúng được tranh luận công khai và đưa vào luật

  • Các thử nghiệm lâm sàng cần dựa trên thảo luận được thông báo trước.Đối với những người không thể đưa ra thỏa thuận này, thì có thể nhờ đại diện pháp luật theo các yêu cầu pháp lý hiện có

  • Cần thông tin rõ ràng về sản phẩm để khuyến khích lựa chọn của người tiêu dùng được thông báo

  • Cần hổ trợ việc bảo vệ tính đa dạng di truyền và đa dạng sinh học

  • Cần khuyến khích chuyển giao công nghệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, nhưng tôn trọng di sản văn hóa của các nước

Nguồn: Khoa học và nhân văn

 

Có người cắc cớ đưa ra một vấn đề tưởng như chẳng là gì nhưng lại là chuyện lớn trong gia đình khi chuyển đổi GEN được áp dụng: ấy là liệu có tình trạng đến một lúc nào đó cha mẹ có nghĩa vụ chỉnh sửa GEN khi muốn có con…y như nghĩa vụ phải cho con đến trường ? Hay con cái sẽ đổ hết lỗi cho cha mẹ trước các thất bại trong cuộc sống…vì chúng đã không được “chỉnh sửa” cho ra trò từ lúc còn là cái chấm bé tý tẹo? Hoặc có những trường hợp cha mẹ thất vọng, thậm chí bắt đền bác sĩ vì những đứa trẻ không được “thiết kế” theo đúng đơn đặt hàng của họ? (TTCT số ngày 31/12/2017, trg 29)…

 

Trong bản tin của VTV I sáng nay – ngày 12/1/2018 – nói đến chuyện một y tá đã cho một sản phụ uống lầm thuốc dưỡng thai thành thuốc ngừa thai và đương nhiên là thai nhi bị trục !!!

 

Chợt nhớ tới một câu chuyện giản đơn nhưng thấm thía: có một diễn đàn với ba vị tiến sĩ – tiến sĩ thiên văn, tiến sĩ y học và nữ tiến sĩ luân lý - trình bày về đề tài là họ không khám phá ra Thần, Phật…gì khi làm chuyên môn của mình…

 

Ông thiên văn thì bảo rằng: tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát thiên thể suốt 20 năm mà chưa một lần nhìn thấy Thần, Phật nào hết…

 

Ông tiến sỹ y học thì bảo rằng: tôi đã từng phẫu thuật cả trên 100 thi thể trong 10 năm…mà chẳng thấy linh hồn đâu hết…

 

Bà tiến sĩ luân lý thì bảo rằng: tôi đã đọc nhiều sách trên thế giới, nhưng chẳng thấy chuyện đời sau như thế nào…

 

Và rồi có một bà lão nông dân đứng lên xin có mấy câu hỏi:

 

--Với ông tiến sĩ thiên văn, bà cụ hỏi: ông có tin là có gió không ? – Có chứ ! – Vậy – qua kính thiên văn – ông có thấy gió không ? – Làm sao mà thấy được ! – Như thế thì – qua kính thiên văn – ông không thấy Thần, Phật…và ông cho rằng không có Thần, Phật sao ???

 

--Với ông tiến sĩ y khoa, bà cụ hỏi: ông có yêu vợ ông không ? – Có chứ ! Vậy cảm phiền ông cho mượn lưỡi dao mổ để tôi mổ bụng ông xem tình yêu của ông với vợ nó nằm ở đâu: gan, dạ dày hay ruột non, ruột già ??? – Cả hội trường rộ cười…

 

--Với bà tiến sĩ luân lý, bà cụ hỏi: cô đã đọc cuốn sách có tên là “Kinh Thánh” này chưa ? Trong đó mọi chuyện đời này, đời sau được nói đến rất rõ…Dĩ nhiên có thể cô không tin, nhưng khi còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng: một ít lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, sẽ được nhìn ngắm trời trăng, sơn thủy, sẽ ăn và mặc…và ăn ngon, mặc đẹp, cô có tin không? Lúc này thì cô rõ rồi đấy…Đời sau cũng thế: có thể cô không tin Kinh Thánh, nhưng không phải vì thê mà những gì Kinh Thánh nói đến là không có !!!

 

Thiên Chúa không tạo nên thần xấu đâu…Người tạo nên các thiên thần, nhưng một số thiên thần đã tự biến mình thành thần xấu…


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp – những ngày cuối Đông Đinh Dậu

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!