Thứ hai ngày 1/1 – Lễ Đức Maria , Mẹ Thiên Chúa – ngày thế giới hòa bình – Lc 2, 16-21- cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Giáo huấn mục vụ của thánh Phao-lô
“Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi !” (Gl 4 , 6)
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Với lời “xin vâng” trong biến cố Truyền Tin và việc hạ sinh Ngôi-Lời-Con-Thiên-Chúa trong biến cố Giáng Sinh thì Đức Maria thật sự được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa, nhưng vẫn có những sự “cứng lòng” nên vào năm 431, dưới sự chủ tọa của thánh Cy-ril-lô trong Công Đồng Ê-phê-sô, các nghị phụ đã định tín: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Trước đây-dưới thời Đức Giáo Hoàng Pi-ô - năm 1931, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được ấn định vào ngày 11/10 nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm Công Đồng Ê-phê-sô.
Ngày mùng 1 / 1 đầu năm dương lịch vốn là ngày dành để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Giáo Hội đã muốn đặt để sự hòa bình cho nhân loại dưới sự bảo trợ của Đức Maria và cho tất cả những ai muốn sống theo gương Đức Maria nên quyết định mừng kính trọng thể Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1/1 hằng năm…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-noi gương Đức Maria biết tận dụng tối đa sự “tĩnh lặng tâm hồn” để gẫm suy những hồng ân và công trình của Chúa dành cho con người…
-tập để cư xử với lẫn nhau bằng những cảm xúc của “tấm lòng mẹ”: nhẹ nhàng, khoan dung…và đón nhận…
Thứ ba ngày 2/1-lễ hai thánh Ba-si-li-ô Cả và Grê-gô-ri-ô Na-zi-a-zê-nô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh – Gio 1 , 19 – 28
Nội dung Tin Mừng
Đứng trước những chất vấn về mình, Gioan Tẩy Giả đã khẳng khái công bố về sự xuất hiện của “Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết”…Riêng bản thân ông, ông chỉ là “người dọn đường” và là kẻ “không đáng cởi quai dép” cho Đấng ấy…
Giáo huấn Tin Mừng
Gương sống: thánh Ba-si-li-ô và thánh Grê-gô-ri-ô Na-zi-an-zê-nô
Cả hai đều là Giám Mục và cả hai đều được Giáo Hội tôn vinh là Tiến Sĩ Hội Thánh…
Thánh Ba-si-li-ô được mọi người trân trọng là Ba-si-li-ô “Cả” vì đời sống thánh thiện và sự nghiệp lớn lao của ngài…
Ngài sinh năm 330 tại Cê-sa-rê, nước Thổ Nhĩ Kỳ trong một gia đình đạo đức: cha ngài là thánh Ba-si-li-ô và mẹ ngài là thánh Ê-mi-li-a…Thời nhỏ, ngài được bà là thánh Ma-cri-na dạy dỗ, săn sóc…
Năm 23 tuổi, ngài đến A-tê-na học triết và khoa hùng biện tại Đại Học A-tê-na…Tại đây, ngài kết bạn với thánh Grê-gô-ri-ô Nadian…
Học xong các môn triết và hùng biện, ngài tiếp tục nghiên cứu Kinh Thánh và Giáo Phụ…
Năm 27 tuổi, ngài rời quê nhà và gần như bị cuốn vào cơn lốc danh vọng giàu sang…Thánh Ma-cri-na kịp thời khuyên bảo…Ngài bắt đầu tìm hiểu đời sống đan viện, lập các tu viện ở Pon-tô…
Năm 364, ngài nhận thánh chức Linh Mục và năm 370, sau khi Đức Giám Mục Eu-sê-bi-ô ở Cê-sa-rê qua đời, ngài được chọn để thay thế…
Ngài viết rất nhiều tác phẩm để chống lại lạc giáo A-ri-ô…
Ngài qua đời ngày 1 tháng giêng năm 379…
Thánh Grê-gô-ri-ô Nadian là một nhà thần học và là bạn của thánh Ba-si-li-ô Cả…
Ngài sinh năm 329 tại Ca-pa-đốt , Thổ Nhĩ Kỳ trong một gia đình danh giá, nhưng người cha không có Đạo…Nhờ gương sáng và đời sống tốt lành của bà mẹ, cha ngài đã trở lại …và sau này làm Giám Mục Nadian…
Năm 21 tuổi, ngài sang A-tê-na để hoàn thành chương trình học vấn…Tại đây, ngài gặp và kết thân với thánh Ba-si-li-ô Cả…
Sau khi học xong, ngài trở về giúp cha trong việc cai quản Giáo Phận Nadian…
Ngài được phong chức Linh Mục năm 362…
Nhận lời của hàng giáo sĩ và giáo dân, ngài làm Giám Mục vào giữa năm 380 và trước tác rất nhiều để phản biện lạc giáo A-ri-ô lúc đó rất mạnh…
Ngài qua đời năm 390…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-tập để có những thói quen tốt trong việc sùng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa…
-chọn lựa những người bạn lương thiện để giao du…
Thứ tư ngày 3/1 – Gio 1, 29 – 34
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Giáo huấn mục vụ của thánh Gioan Tông Đồ
Anh em thân mến,
nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính,
anh em cũng phải biết rằng:
phàm ai sống công chính
thì đã được Thiên Chúa sinh ra. (I Gio 2 , 29)
Ca dao
Tu thân rồi mới tề gia:
lòng ngay nói thật - gian tà mặc ai
Mật ngọt chết ruồi !
Những nơi cay đắng là nơi thật thà…
Thành ngữ
Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
Delarme
Người khôn để miệng trong tim – người dại để tim trong miệng
A . Wydeville
Thứ năm ngày 4/1 – Gio 1 , 35 - 42
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng:
“ Thấy Chúa Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (c.36)
“ Họ đến xem chỗ Người ở , và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.” ( c. 39)
“ Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” ( nghĩa là Đấng Ky-tô) - ( c . 41)
Ca dao
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Một duyên hai nợ ba tình
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh
Thành ngữ
Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp gỡ và qua những cuốn sách ta đọc
Harvey Mackay
Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận , không có đúng hay sai .
Mỗi buổi sáng trong cuộc đời đều phải cố gắng , không nên trì hoãn.
Weibo
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-thật sự gặp gỡ Chúa trong Thánh Lễ, trong kinh nguyện và trong những mối tương quan hằng ngày…
-tìm cách để giới thiệu Chúa với những người chúng ta gặp gỡ qua cung cách sống và – khi có thể được – thì qua trao đổi…
Thứ sáu ngày 5/1 – Gio 1 , 43 – 51
Nội dung Tin Mừng
Chúa chọn gọi Phi-li-phê ở miền Ga-li-lê…
Phi-li-phê giới thiệu Chúa cho Na-tha-na-en – con người vẫn ấn tượng rằng Na-za-ret chẳng có gì trổi vượt cả…
Cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Chúa Giê-su và Na-tha-na-en… cũng như lời tuyên xưng của ông này…
Giáo huấn Tin Mừng
Lời khuyên mục vụ của thánh Gioan Tông Đồ
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương
cách chân thật và bằng việc làm. ( I Gio 3 , 18)
Ca dao
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc , dở hay đỡ đần
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Thành ngữ
Tôi có nơi ẩn náu tuyệt vời , đó là gia đình…
Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh chị em của tôi…
Điều này khiến tôi luôn luôn cảm thấy mình luôn biết mình thuộc về đâu.
Jose Carreras – giọng tenor nổi tiếng trong các opera tham gia…
Chúng ta đã bay trong không trung như chim và bơi dưới đại dương như cá, nhưng vẫn chưa học được hành động đơn giản là đi trên mặt đất như anh em.
Martin Luther King Jr. (1929 – bị ám sát năm 1968) – nhà tranh đấu cho Nhân Quyền…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-không “đầu môi chót lưỡi” trong yêu thương…
-học để cùng bước đi với đồng loại của mình bằng những bước chân trần gian mỗi ngày…
Thứ bảy ngày 6/1 – Mc 1 , 7 – 11
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Lời khuyên mục vụ của thánh Gioan
Ai có Chúa Con thì có sự sống ;
ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. (1 Gio 5 , 12)
Ca dao
Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội – nợ nần chớ lo
Khi “nên” trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào…
Khi “nên” trời chẳng phụ nào
Công danh gặp hội – anh hào ra tay
Trí khôn rắp để dạ này:
Có công mài sắt – có ngày nên kim
Thành ngữ
Không có cuộc sống bất tử
Chỉ có sự nghiệp bất tử
Ngạn ngữ Nga
Bản tính con người là phong phú, mạnh mẽ và bền bỉ đến mức người ta có thể giữ gìn được sự trong sạch và vẻ cao đẹp của mình trong những hoàn cảnh nặng nề và khó chiu nhất.
Khuyết danh
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-ý thức rằng Chúa muốn – qua sự có mặt của mỗi người trong hoàn cảnh này và tại đây -
chúng ta làm cho những người quanh mình thấy Chúa và mến Chúa…
-đừng quá bận tâm và ôm đồm để có được những tràng pháo tay ca tụng – hãy bình yên và sống tốt…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp