Từ thứ hai ngày 25 / 12 đến thứ bảy ngày 30 / 12
Thứ hai ngày 25 / 12 – Lễ Giáng Sinh – Lc 2 , 1-14
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” ( cc. 13 & 14)
Cựu Ước đưa đến giáo huấn Tin Mừng
“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu,
Thần Linh dũng mãnh,
Người Cha muôn thủa, Thủ Lãnh hòa bình.” ( Is 9 , 5)
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha đứng trước Hài Nhi Giê-su
“ Chúng ta hãy để cho mình được tra vấn bởi Hài Nhi nằm trong máng cò, nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình bị tra vấn bởi những em bé mà trong thời đại hôm nay, các em ấy không nằm trong một cái nôi và được bao bọc bởi Tình Yêu của một người mẹ và một người cha, nhưng nằm trong những “ máng lợn nghèo hèn về phẩm giá”, trong bể chứa dưới lòng đất để tránh bom đạn, trên những vỉa hè của một thành phố lớn, trên sàn của một chiếc xà-lan chở đầy người di cư. Chúng ta hãy để cho mình bị tra khảo bởi những em bé mà người ta không cho phép chúng được sinh ra, bởi những em bé đang gào khóc vì không có bất cứ ai thỏa mãn cơn đói của chúng, bởi những em bé không được đụng tới đồ chơi nhưng phải cầm vũ khí trên tay.”
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Thứ ba ngày 26 / 12 – Lễ thánh Stê-pha-nô , Tử đạo tiên khởi - Mt 10 , 17 – 22
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su cảnh báo các môn đệ về việc họ sẽ bị bắt và bị điệu ra trước các vua quan trần thế vì Chúa và để làm chứng cho Chúa…
Chúa bảo đảm sự hổ trợ của Thần Khí Thiên Chúa giúp các môn đệ biết cách đối đáp trong ngay chính và khiêm tốn…
Giáo huấn Tin Mừng
“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì; thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần khí của Cha anh em nói trong anh em.” ( cc. 19&20)
Gương sống : sự kiện tử đạo của thánh Stê-pha-nô được Sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại:
“Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”
Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stê-pha-nô.
Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.
Ông nói:
-Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa…
Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào và lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. Họ ném đá ông Stê-pha-nô đang lúc ông cầu xin rằng:
-Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.
Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng:
-Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.
Nói thế rồi, ông an nghỉ. ( Cv 7 , 51 – 60)
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-cuộc tử đạo để làm chứng trong hôm nay nơi phần đại đa số ky-tô hữu thì không còn là bắt bớ, gông cùm và ném đá nữa, nhưng là can đảm sống và nói sự thật, can đảm đón nhận những thua thiệt để trung thành với giáo huấn của Chúa: một cuộc tử đạo dai dẳng và triền miên…
-biết quảng đại noi gương Chúa để tha thứ cho những chèn ép, áp bức người ta dành cho mình: tha thứ nhưng không phải là cầu vinh hay vào hùa…
Thứ tư ngày 27 / 12 – Lễ thánh Gioan Tông Đồ, tác giả Sách Tin Mừng – Gio 20 , 2 – 8
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
(c . 8)
Chứng từ của các môn đệ
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ky-tô, Con của Người. ( 1 Gio 1 , 3)
Gương sống: thánh Gioan Tông Đồ
Ông là em của thánh Gia-cô-bê, con của ông bà Zê-bê-đê và Sa-lô-mê…Cả hai anh em cùng với gia đình sống nghề chài lưới ở Bết-sai-đa…Trước khi được Chúa gọi thì Gioan đã là môn đệ của Gioan Tẩy Giả…Có vẻ như ông được Chúa Giê-su yêu mến hơn cả vì ông không vướng bận chuyện gia đình riêng mà dành tất cả cho Chúa…Chính ông qua Tin Mừng của mình – đã ghi lại sự kiện trên Bàn Tiệc Ly khi Chúa thông báo về kẻ nộp Người và Phê-rô làm hiệu để ông hỏi Chúa:
-Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?
Ông liền “nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su” và hỏi:
-Lạy Chúa, ai vậy ?
Đức Giê-su trả lời:
-Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy.
Rồi Người chấm một miếng bánh trao cho Giu-đa, con của Si-mon Is-ca-ri-ốt ( Gio 13, 21–26)
Và trong cuộc Thương Khó của Chúa, khi sắp đến thời điểm “gục đầu xuống và trao Thần Khí” ( Gio 19 , 30), Người đã nói với “người môn đệ mình thương mến”:
-Đây là Mẹ của anh.
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình ( Gio 19 , 25 – 27)
Vậy là Tông Đồ Gioan có được những danh xưng tuyệt vời:-“người nghiêng mình vào ngực Thầy”; -“người môn đệ Chúa yêu”;”người môn đệ kia”…Và trên tất cả là “người con được trao cho Đức Maria”…
Chúa có bất công không khi thương Gioan hơn các môn đệ kia ?
Hoàn toàn không bất công chút nào, vì – không vướng bận những riêng tư nặng lòng – Gioan dễ dàng để dành cho Chúa tất cả…chứ không chỉ là nhiều hơn…
Gioan cũng là tác giả cuốn Tin Mừng IV, ba bức thư mục vụ và sách Khải Huyền…
Sống Tin Mừng trong hôm nay
-khi có thể và nhận ra ý Chúa muốn, không những chỉ dành cho Chúa nhiều hơn…mà cố gắng để là tất cả…
-ráng dành thời giờ để đọc một lần sách Tin Mừng, thư mục vụ và sách Khải Huyền của Gioan…để nhận ra Tình Yêu của Đấng Quan Phòng…
Thứ năm ngày 28 / 12 – Lễ các Thánh Anh Hài , Tử Đạo – Mt 2 , 13 – 18
Nội dung Tin Mừng
Hê-rô-đê hốt hoảng vì sự xuất hiện của các vị đạo sĩ đi tìm Đấng Cứu Thế vừa sinh tại Bê-lem…Không thấy các vị này trờ lại, ông vội vã cho lệnh chém giết tất cả các hài nhi từ hai tuổi trở xuống quanh vùng Bê-lem: một tính toán ác độc và vẫn thường xảy ra khi những con người quyền chức lo sợ cho chiếc “ngai vàng trần tục” của mình…Vậy là tiếng khóc vì Chúa vang lên…
Giáo huấn Tin Mừng
“Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh” ( c. 16)
Lời khuyên mục vụ của Gioan
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,
Tôi viết cho anh em những điều này,
Để anh em đừng phạm tội.
Nhưng nếu ai phạm tội,
Thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ
Trước mặt Chúa Cha :
Đó là Đức Giê-su Ky-tô” ( 1 Gio 2 , 1)
Gương sống
Thánh sử Mat-thêu kết thúc câu chuyện các hai nhi từ hai tuổi trở xuống ở quanh vùng Bê-lem đã phải chết vì Chúa và do tham vọng của con người như sau:
-Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:
“Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ:
Tiếng bà Ra-khen thương khóc con mình
và không chịu cho người ta an ủi,
vì chúng không còn nữa.” ( c . 18)
Nghĩa là Cựu Ước đã báo trước về cái chết của các trẻ vô tội này…và đương nhiên là các thượng tế, các kinh sư cũng như vua chúa thời đó phải thuộc Cựu Ước và phải nhận ra ý nghĩa của lời các tiên tri loan báo…Thế nhưng họ vẫn nhắm mắt tra tay vào tội ác vì lo sợ và vì tham vọng…
Câu chuyện đó vẫn là câu chuyện của hôm nay trong thế giới con người chúng ta…
Sống Lời Chúa
-lưu tâm kẻo rơi vào tình trạng “vô cảm” mang đến chết chóc và tai họa khi không sống theo Lời Chúa dạy…
-làm cho Chúa hiện diện qua việc trân trọng sự sống và phẩm giá của con người…
Thứ sáu ngày 29 / 12 – Lc 2 , 22 – 35
Nội dung Tin Mửng
Giáo huấn Tin Mừng
“Ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi:”Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Is-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.” ( cc. 34&35)
Lời khuyên mục vụ của thánh Gioan Tông Đồ
“Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,
và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.” ( I Gio 2 , 10)
Ca dao
Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Cứ trong nghĩa lý luân thường
Làm người phải giữ kỷ cương mới mầu
Đứng cậy khỏe – chớ cậy giàu
Trời kia còn ở trên đầu, còn kinh
Thành ngữ
Một người vĩ đại có hai quả tim: một quả tim chảy máu, một quả tim khoan dung
Khalil Gibran (1883 – 1931)
Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.
Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-lo lắng đời sống bí tích cho con cháu trong gia đình cách nghiêm túc…
-là gương mẫu trong việc trung thành với đức tin dù gặp nhiều khó khăn…
Thứ bảy ngày 30 / 12 – Lc 2 , 36 – 40
Nội dung Tin Mừng
Cuộc gặp gỡ giữa nữ tiên tri An-na và Hài Nhi Giê-su cũng như cha mẹ Người – Bà Maria và ông Giuse…
Tóm kết thời gian từ ấu thơ cho đến trướng thành của Ngôi Lời – Con Thiên Chúa: Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa…
Giáo huấn Tin Mừng
“Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” ( c . 40)
Lời khuyên mục vụ của thánh Gioan Tông Đồ
“Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em:
anh em là những người mạnh mẽ;
lời Thiên Chúa ở lại trong anh em
và anh em đã thắng ác thần.
Anh em đừng yêu thế gian.
Kẻ nào yêu thê gian
thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,
vì mọi sự trong thế gian
như dục vọng của tính xác thịt,
dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,
tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,
nhưng phát xuất từ thế gian;
mà thế gian đang qua đi, cùng với những dục vọng của nó.
Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa
thì tồn tại mãi mải.” (1 Gio. 12 , 14a – 17)
Ca dao
Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn
Làm người phải đắn phải đo
Phải cân nặng nhẹ - phải dò nông sâu
Thành ngữ
Nếu số phận chia cho bạn những con bài xấu,
hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi
Francis Quarles (1592 – 1644)
Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn – và với ngưới khác – nếu bạn bỏ thời gian để:
-trao cho ai đó một nụ cười,
-thôt lên một lời tử tế,
-chìa tay cho một người cần giúp đỡ,
-viết một lời cảm ơn,
-cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối,
-chia sẻ một phần tài sản vật chất với người chung quanh…
William Arthur Ward
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-tập cân nhắc để chọn lựa điều tốt và có giá trị bền vững…
-tập sống “nhu thắng cương, nhược thắng cường”…để làm chứng về sự khôn ngoan Chúa muốn…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp