Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN III/VỌNG/B

 

Từ thứ hai ngày 18/12 đến thứ bảy ngày 23/12 – 2017 – trong tuần Tám Ngày chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh


 

Thứ hai ngày 18/12 – Mt 1, 18-24


 

Nội dung Tin Mừng

  • Sứ thần của Thiên Chúa cho Giu-se biết về việc Thiên Chúa
    chọn Đức Maria
    làm Mẹ Đấng là Em-ma-nu-en – “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Khi thức giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy, và đón
    vợ về nhà mình.”
    (c.24)


 

Cựu Ước đưa đến giáo huấn Tin Mừng

“Vì thế, này đây sẽ tới những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – người ta không còn nói như sau nữa: “ Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng sẽ đưa con cái Is-ra-en lên khỏi đất Ai Cập, nhưng sẽ nói: “Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng đã đưa dòng dõi nhà Is-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ.”  ( Is 23 , 7 – 8)


 

Ca dao

Đã rằng là nghĩa vợ chồng

Dầu cho nghiêng núi , cạn sông chẳng rời.


 

Theo cha theo mẹ đã đành,

Theo đôi theo lứa mời thành thất gia.


 

Thành ngữ

Một người đàn ông có bổn phận trước tiên là che chở cho vợ mình.

Ngạn ngữ Ấn Độ


 

Chia sẻ niềm tin với người bạn đời là một bảo đảm hạnh phúc.

Khuyêt Danh


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • sẵn sàng tìm mọi cách để có sự  cảm thông và bảo vệ sự
    hòa hợp khi có những ngộ nhận giữa vợ chồng…

  • kiên nhẫn giúp đỡ những gia đình rạn nứt tìm được lý do
    để hòa giải…


 

Thứ ba ngày 19/12 – Lc 1 , 5 – 25


 

Nội dung Tin Mừng

  • Sứ thần Thiên Chúa – thiên thần Ga-bri-en –được sai  
    đến với Da-ca-ri-a để báo cho ông việc bà Ê-li-da-bét mang
    thai Gioan Tiền Hô…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Nhưng sứ thần bảo ông: “ Này ông Da-ca-ri-a đừng sợ, v
    ì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin ; bà Ê-li-da-bét, vợ ông, sẽ
    ẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan.”

    ( c . 13)


 

Câu chuyện của Sam-sôn trong sách các Thủ Lãnh báo trước việc Gioan Tiền Hô

“Nhưng người nói với tôi:” Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.” ( Thủ Lãnh 13,7)


 

Gương Sống: thánh Phan-xi-cô Mậu, Đaminh Úy, Au-gus-ti-nô Mới, Tô-ma Đệ,Stê-pha-nô Vinh – Thầy Giảng và Giáo Dân , Tử Đạo

Phan-xi-cô Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại Kẻ Điền, tỉnh Thái Bình…

Lờn lên, cậu dâng mình cho Chúa và được chọn làm Thầy Giảng  tại họ Nội, thuộc xứ Kẻ Mốt, do Cha Phê-rô Tự làm chánh xứ…

Thời điểm bắt đạo gay gắt dưới triều vua Minh Mạng, ngày 29 tháng 8 năm 1838, quan quân bao vây xứ Kẻ Mốt, bắt cha Tự, Thầy Úy và ba giáo dân là Au-gus-ti-nô Mới, Tô-ma Đệ và Stê-pha-nô Vinh…

Khi biết Cha Tự và Thầy Vinh bị giam ở Lương Tài, Thầy Mậu đã đến đó để dò nghe tin tức…Giáo dân gửi Thầy trong nhà một lương dân để khỏi bị nghi ngờ…Thế nhưng, do tham tiền, người chủ nhà đã đi báo quan…và Thầy bị bắt…

Đa-minh Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiên Môn, tỉnh Thái Bình…

Từ nhỏ cha mẹ cho cậu Úy cho đến ở giúp Cha Tự và được cho đi học làm Thầy Giảng…

Trở về lại Kẻ Mốt, Thầy giúp Cha Tự…

Khi quân lính vây bắt, Thầy tình nguyện ra nộp mình, nhưng – biết Thầy không phải là Linh Mục – quân lính tiếp tục lục soát và bắt Cha Tự cũng như cụ Trùm Cảnh…cùng với ba người giáo dân khác là Au-gus-ti-nô Mới, Tô-ma Đệ và Stê-pha-nô Vinh…

Au-gus-ti-nô Mới sinh năm 1806 trong một gia đình ngoại giáo…Làm mướn tại xứ Kẻ Mốt, ngày ngày tiếp xúc với người Công Giáo, anh rất mến Đạo…Năm 1837, anh được Cha Tự rửa tội và sau đó một năm, anh kết hôn với một thiếu nữ trong Xứ…

Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi vây bắt Cha Tự tại Kẻ Mốt, quân lính triệu tập dân làng đến Đình để điểm danh…Họ ra lệnh mỗi người phải bước qua Thánh Giá…Ai vâng lời bước qua thì được về…Một số người đã nhanh chân chạy qua làng khác…Số khác nhát sợ đã bước qua, nhưng anh Mới, Đệ và Vinh nhất định không thi hành lệnh…Cả ba đã bị bắt…

Tô-ma Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 trong một gia đình Công Giáo tại Bồ Trang…Theo gia đình đến lập nghiệp tại Xứ Kẻ Mốt, làm nghề may kế nghiệp cha mẹ, có gia đình và ba đứa con…

Stê-pha-nô Vinh sinh năm 1813 trong một gia đình ngoại giáo…và đến làm thuê tại Xứ Kẻ Mốt…Mến Đạo và quyết định học giáo lý để trở lại Đạo…Do không biết chữ nên việc học giáo lý của anh khá là chậm…Khi bị bắt, anh vẫn chưa được rửa tội…Cha Tự đã đổ nước cho anh ngay trong trại giam…

Sau khi Cha Tự và cụ Trùm Cảnh bị xử trảm, năm người còn lại liên tục bị tra tấn…và cả năm đã khuyên nhủ nhau một lòng một dạ trung thành với Chúa…

Ngày 19 tháng 12 năm 1839, các ngài bị đưa ra pháp trường và bị siết cổ cho đến chết…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • luôn hiểu rằng : khi sinh ra đời, mỗi chúng ta được mời gọi
    cộng tác vào công cuộc làm mới trần gian…Xin cho sự có mặt
    và đời sống đức tin của chúng ta diễn tả sự có mặt và tình thương
    cứu độ của Chúa cho mọi người quanh mình…

  • với ơn Chúa, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều qua
    những mong manh hằng ngày trong cuộc sống…


 

Thứ tư ngày 20 / 12 – Lc 1 , 26 – 38


 

Nội dung Tin Mừng

  • Trước lễ Giáng Sinh, Phụng Vụ mời gọi chúng ta sống lại
    biến cố sứ thần Ga-bri-en được Thiên Chúa sai đến làng
    Na-za-ret để xin ý kiến về việc Thiên Chúa muốn mời Đức
    Maria đóng góp vào nhiệm cục cứu chuộc của Người trong
    vai trò là Mẹ Đức Giê-su – Đấng Cứu Thế…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ
    của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
    Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”
    ( c . 38)


 

Cựu ước đưa đến giáo huấn Tin Mừng

“Vì vậy, chính Chúa Thượng

sẽ ban cho các ngươi một dấu :

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai,

sẽ sinh hạ con trai,

và đặt tên là Em-ma-nu-en.”  ( Is 7 , 14)


 

Ca dao

Mảng vui cơm tấm , ổ rơm

Tuy rằng cũ kỹ mà thơm sạch lòng.

Hơn ai cơm tám , lầu hồng

Vào ra luồn cúi trong vòng lợi danh


 

Thành ngữ

Lấy trung hiếu để lại cho con cháu thì con cháu thịnh

Lấy trí thuật để lại cho con cháu thì con cháu suy vong

Lấy sự khiêm nhường để giao tiếp với người thì mạnh

Lấy điều thiện để giữ mình thì lành

Cảnh Hành Lục


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-  nhận ra những gì ta có và ta làm được là do Ơn Chúa và sự hổ trợ của muôn người…để tạ ơn và để tận dụng mọi cơ hội giúp đỡ anh chị em mình…

-   cố gắng có những lời lẽ khiêm tốn, vui vẻ để mang Chúa đến cho lẫn nhau trong từng ngày sống…


 

Thứ năm ngày 21 / 12 – Lc 1 , 39 – 45


 

Nội dung Tin Mừng

  • Lời chào đầy nhiệt tình và được linh hứng của bà Ê-li-da-bét
    khi Đức Maria đến viếng thăm bà sau Truyền Tin…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những
    gì Người đã nói với em.”
    (c . 45)


 

Cựu ước đưa đến  giáo huấn Tin Mừng

“Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi

đang ngự giữa ngươi.

Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.

Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,

sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.

Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng

như trong ngày lễ hội.” ( Xô-phô-ni-a  3 , 17)


 

Gương sống: thánh Phê-rô Thi và An-rê Dũng Lạc , Linh Mục , Tử Đạo


 

Gừng già, gừng rụi, gừng cay

Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân


 

Có người đã mượn câu ca dao ấy để ca tụng hai thánh Phê-rô Thi và An-rê Dũng Lạc đồng thời khuyến khích con cháu noi gương…

Phê-rô Trương Văn Thi sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, tỉnh Hà Nam trong một gia đình Công Giáo nghèo nhưng đạo hạnh…

Năm 11 tuổi, cậu Thi được Chúa thương gọi vào Nhà Chúa để học tập, tu luyện để sau này làm Thầy Giảng…

Trong thời gian thi hành nhiệm vụ Thầy Giảng, Thầy Thi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cho vào Đại Chủng Viện…và năm Thầy Thi 43 tuổi thì được thụ phong Linh Mục…

Thời gian sau chịu chức, Cha Thi được sai đến nhiều Giáo Xứ từ Sông Chảy đến Kẻ Sông…Nơi nào ngài cũng hết mình vì giáo dân…dù hoàn cảnh rất khó khăn - nhất là dưới thời vua Minh Mạng cấm cách và truy lùng…

Ngày 10 tháng 10 năm 1830, khi Cha An-rê Trần An Dũng Lạc ở xứ Kẻ Đầm đến xưng tội…thì viên lý trưởng đem quân lính đến bắt cả hai Cha…Viên lý trưởng ra giá 200đồng để chuộc, nhưng giáo dân chỉ góp được 100đồng…nên một mình Cha An-rê Dũng Lạc được tha…và Cha Thi thì bị giải về huyện Bình Lộc…Điều không ngờ là trên đường về, Cha An-rê Dũng lạc lại bị quân lính bắt lại…và hai Cha lại gặp nhau trong cùng một trại giam…

Cha An-rê Trần An Dũng Lạc sinh năm 1795 trong một gia đình ngoại giáo nghèo ở Bắc Ninh…Theo cha mẹ đến Xứ Kẻ Chợ để làm ăn sinh sống…Thời này, một Thầy Giảng thấy cậu Dũng hiền lành, dễ thương nên đem về nuôi, cho ăn học, dạy đạo và rửa tội cho cậu…Cậu An-rê thấy mình muốn theo Chúa nên được gửi vào Chủng Viện Vĩnh Trị…

Ngày 15 tháng 3 năm 1823, Thầy An-rê Dũng lãnh bí tích Truyền Chức và được bổ nhiêm làm phó xứ Đồng Chuối…Sau đó ngài đến giúp Cha Thi ở Xứ Đoài, Cha Thiết ở xứ Sơn Miêng, và nhiệm sở cuối cùng của ngài là Giáo Xứ Kẻ Đầm…

Suốt 16 năm Linh Mục là 16 năm nhiệt thành trong công cuộc mục vụ dù gặp không ít những khó khăn do thời cuộc…Có lần – khi ở ẩn tại Kẻ Roi - vừa dâng Thánh Lễ xong thì quan quân ập đến lục soát…Cha vội vàng lẩn vào giữa giáo dân…Quân lính bắt trói hết nhưng – vì họ không nhận ra Cha – nên ông Thừa – một giáo dân – đã bỏ ra 6 nén bạc để chuộc Cha…Sau đó, ngài đổi tên là Lạc…

Lần thứ hai ngài bị bắt sau khi đến Kẻ Sông xưng tội với Cha Thi…và trên đường trở lại xứ của mình…

Hai Cha bị tra tấn và buộc phải đạp qua Thánh Giá, nhưng các ngài đã khẳng khái lên tiếng:

-Không bao giờ chúng tôi chối Chúa, bỏ Đạo.Chúng tôi đã suốt đời hy sinh chịu khó đem Chúa đến cho người khác, lẽ nào chúng tôi lại chối bỏ…

Ngày 21 tháng 12 năm 1839, hai Cha được Cha Trần lén cho chịu Mình Thánh Chúa…và bị dẫn ra xử trảm tại pháp trường Cầu Giấy…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • noi gương Đức Maria, thánh Phê-rô Thi, thánh An-rê
    Dũng Lạc…luôn có những dấu chỉ làm cho những người quanh
    mình nhận ra Đức Tin nơi mình và hãnh diện về danh xưng ky-tô
    hữu của mình…

  • không vì những dễ dãi có được…để rồi chối bỏ Đức Tin của
    mình…


 

Thứ sáu ngày 22 / 12  -  Lc 1 , 46 – 56


 

Nội dung Tin Mừng

  • Nhân lời ca tụng của bà Ê-li-za-bét, Đức Maria lên tiếng
    ngợi khen Thiên Chúa – Đấng luôn ở bên và ở với những
    người cùng khốn, khiêm hạ…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • Chúa độ trì Is-ra-en, tôi tớ Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ A-bra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.” ( cc . 54&55)


 

Cựu ước đưa đến giáo huấn của Tin Mừng

“Hồi ấy, bà An-na đưa Samuel lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Đức Chúa ở Si-lô; đứa trẻ còn nhỏ lắm.Bà nói: “Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” (  1Sm 1 , 24.27 – 28)


 

Ca dao

Con người có tổ có tông

Như cây có cội , như sông có nguồn…


 

Thờ cha kính mẹ hết lòng

Ấy là chữ Hiếu – dạy trong luân thường

Thảo thơm, sau trước…nhịn nhường

Nhường anh, nhường chị, lẫn nhường người trên…

Ghi lòng tạc dạ chớ quên :

Con em phải giữ lấy nền con em…


 

Thành ngữ

Ai có thể sống cận kề với một trật tự hoàn bị nhất và trí năng siêu vượt của Thiên Chúa mà không cảm thấy dâng trào những cảm hứng cao quý ? Nào ai không thán phục vị kiến trúc sư của tất cả các công trình này ?

Nicolaus Copernicus (1473 – 1543)


 

Khi giờ cuối cùng đã diểm, chúng ta vui sướng hân hoan vì sẽ nhìn thấy Đấng mà chúng ta chỉ có thể thấy lờ mờ trong tất cả những khám phá của chúng ta.

Carl Friedrich Gauss ( 1777 – 1855)


 

Tôi không bao giờ từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tôi nghĩ thuyết tiến hóa phù hợp với niềm tin vào Thiên Chúa. Tôi cho rằng bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự hiện hữu của Thiên Chúa đó là ta không thể giải thích hay hiểu được vũ trụ mênh mông vượt xa mọi phép tính toán và không thể giải thích được rằng con người là kết quả của ngẫu nhiên.

Charles Darwin ( 1809 – 1882)


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

  • nhìn thấy bàn tay Chúa trong những gì chúng ta trải qua từng
    ngày…

  • tìm ra những dấu vết hiện diện của Chúa nơi những sinh vật
    và thiên nhiên quanh mình…

  • thật lòng ngợi khen sự diệu kỳ của tạo dựng và ca tụng
    Đấng Sáng Tạo…


 

Thứ bảy ngày 23 / 12  -  Lc 1 , 57 – 66


 

Nội dung Tin Mừng

  • Gioan Tiền Hô chào đời và câu chuyện đặt tên cho ông…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên
    cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là
    Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.”
    ( cc.62 & 63)


 

Cựu Ước đưa đến giáo huấn Tin Mừng

“Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.( Malakhi 3 , 23-24)


 

Thành ngữ

Thiên Chúa thật vĩ đại. Quyền năng của Ngài vĩ đại và sự khôn ngoan thì vô hạn. Hãy ca tụng Ngài bằng ngôn ngữ của mình, hỡi trời và đất, mặt trời và mặt trăng, các tinh tú. Lạy Thiên Chúa và là Đấng tạo dựng nên con! Với trí khôn giới hạn của con, con muốn loan báo sự kỳ diệu của các công trình Ngài cho mọi người hiểu được.

Nhà thiên văn Johannes Kepler ( 1571 – 1630)


 

Tôi đang dần kết thúc đời mình với sự quả quyết rằng : khoa học thật sự và triết học thật sự không là gì khác ngoài là môn dẫn nhập vào Ky-tô Giáo.

Nhà khoa học tự nhiên Robert Mayer ( 1814 – 1878)


 

Vật lý hiện đại dạy tôi rằng thiên nhiên không thể tự sắp đặt mình theo trật tự. Vũ trụ là một khối trật tự khổng lồ. Vì vậy nó đòi hỏi một “Nguyên Nhân Đầu Tiên” thật sự vĩ đại và không phụ thuộc vào định luật biến đổi năng lượng hai và vì thế đó là Đấng Siêu Nhiên.

Người tiên phong trong lãnh vực máy tính Howard H. Aiken ( 1900-1973)


 

Sống Lời chúa trong hôm nay

  • hiểu rằng những khám phá của con người luôn là cách giáo
    dục Thiên Chúa muốn để họ nhận ra Tình Thương kỳ diệu của
    Người…

  • không ngại ngần phát triển khả năng Chúa ban để làm cho
    mặt đất tràn gian mỗi ngày nên Đất Thánh hay Địa Đàng…


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!