Từ thứ hai ngày 17 / 7 đến thứ bày ngày 22 / 7 - 2017
Thứ hai ngày 17 / 7 - Mt 10 , 34 – 11 , 1
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Quả vậy , Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha , giữa con gái với mẹ , giữa con dâu với mẹ chồng .” ( c . 10 , 35)
“ Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy ; và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy .” ( c . 10 , 41)
Một vài suy nghĩ
Thú thật là người viết thấy không vui lắm khi nghe những lời dạy trong Tin Mừng hôm nay...Không vui ... không phải vì không bằng lòng với giáo huấn của Chúa , nhưng là thấy bản thân thật khó lòng mà thực hiện cho rốt ráo những lời dạy ấy...Thực tế thì có những phân hóa giữa những người tin và những người không tin – trong gia đình cũng như ngoài xã hội...Tuy nhiên giáo huấn của Chúa – khi đưa ra những đòi hỏi gay gắt – mục đích để chúng ta biết cân nhắc cho kỹ lưỡng và luôn đặt ưu tiên số 1 cho Chúa và những giáo huấn của Chúa khi chúng ta phải chọn lựa để thực hiện điều này , điều kia ...trong ngày sống của mình ...
Một nụ cười...
Hối nhân vào tòa :
--Thưa cha , con có ăn cắp trứng gà của cha ...
--Chuyện nhỏ ! Con về đem trả lại cho cha ... thì không có tội ...
--Thưa cha , con lỡ luộc ăn hết rồi !
--Vậy hả ? Bao nhiêu quả trứng vậy con ?
--Thưa cha , mười quả , cha ạ !
--Tốt ! Vậy con làm việc đền tội : mỗi quả một chuỗi 50 nghe !!!
Thứ ba ngày 18 / 7 - Mt 11 , 20 – 24
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khốn cho ngươi , hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi , hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn , thì họ đã mặc áo vải thô , rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi .” ( c . 21)
“ Còn ngươi nữa , hỡi Ca-phar-na-um , ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm , thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay .” ( c . 23 )
Một vài suy nghĩ
Trách cứ các thành , nhưng thực ra là trách cứ cư dân ngụ trong các thành...Sự hỗn tạp và buông thả trên khắp các thành phố lớn , nhỏ trên thế giới này trong hôm nay ... đều có thể nhận ra rằng sự trách cứ ấy là để răn dạy mình – từng cá nhân và cả cộng đồng cư dân , đặc biệt với những người tin Chúa ...Phép lạ thì ngày nào mà không có...Vấn đề là ở chỗ có nhận ra những lạ lùng và kỳ diệu xảy ra trong từng ngày sống của mình là do Thiên Chúa hay từ những gì không phải là Thiên Chúa hoặc do tài cán của bản thân mình...Thấy rằng những lạ lùng là do Thiên Chúa thì sẽ biết cám ơn Người và sống theo giáo huấn Người dạy ...Cho rằng những lạ lùng ấy đến từ những mãnh lực không do Thiên Chúa thì sẽ mê lầm trong những hoang tưởng không hướng...Bảo rằng đấy là do tài cán của bản thân...thì quá ư kiêu căng...
Một nụ cười...
Một hôm trước cửa thiên đàng, cha xứ và một anh tài xế taxi đứng đợi. Thánh Phêrô cầm quyển sổ từ trong đi ra hỏi anh tài xế:
- Anh là tài xế taxi tuyến đường Sàigòn-Vũng Tàu phải không?
Anh tài xế nhanh nhẩu trả lời:
- Dạ thưa đúng, chính là con...
Thánh Phêrô chỉ tay vào cửa bên cạnh:
-- Anh được vào thiên đàng...
Quay sang cha xứ, thánh Phêrô hỏi:
-- Ngài là linh mục chánh xứ A phải không?
Cha xứ trả lời:
-- Dạ thưa đúng, chính là con...
Thánh Phêrô:
-- Ngài vào luyện ngục 3 năm!
Cha xứ kinh ngạc thắc mắc:
-- Thưa thánh Phêrô, oan cho con quá. Lý do, tên tài xế taxi kia, lúc còn sống, hắn lái xe rất ẩu thế mà hắn được vào thiên đàng, còn con suốt đời làm linh mục lại phải vào luyện ngục...
Thánh Phêrô giải thích:
-- Chính vì hắn lái xe cẩu thả nên hễ ai ngồi trong xe của hắn là đều kêu tên Giêsu và đọc kinh ăn năn tội dọn mình chết lành. Còn con, khi giảng thì hơn một nửa nhà thờ đều ngủ gật!
Cha xứ: !!!???
Thứ tư ngày 19 / 7 - Mt 11 , 25 – 27
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“Khi ấy , Đức Giê-su cất tiếng nói : “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất , con xin ngợi khen Cha , vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời , nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn .” ( c . 25)
“ Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi . Và không ai biết rõ người Con , trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha , trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho .” ( c . 27)
Một vài suy nghĩ
Chúa bộc lộ niềm hoan lạc vì chúng ta được Chúa Cha cho biết về mầu nhiệm Nước Trời , đồng thời Người cũng lấy làm vui vì đã cho chúng ta biết về Chúa Cha – Đấng Người biết rõ ...Một bạn nào đó – trên mạng – giới thiệu về cuốn sách “ Bên Ngoài Khoa Học” của nhiều tác giả do NXB Khoa Học & Kỹ Thuật Hà – Nội xuất bản năm 2004 với Lời Giới Thiệu : “ Sự phát triển của khoa học từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai gây ấn tượng mạnh , khiến nhân loại nghĩ rằng khoa học có một khả năng vô tận trong việc nhận thức thế giới và giải quyết các vấn đề của nhân loại . . Sự thực không phải như vậy : khoa học có những giới hạn và những giới hạn đó là từ bản chất bên trong của nó...Càng đi sâu nghiên cứu , nhiều nhà khoa học càng đi đến kết luận không thể tránh được : Thượng Đế có tồn tại .”
Một nụ cười...
Bàn về chuyện cái “ rúng” ...
Có một lớp giáo lý kia do một Sơ phụ trách đang bàn về đề tài Chúa tạo dựng...Sơ hỏi tới đâu , các em vanh vách trả lời tới đó : Chúa dựng nên mắt để xem , tai để nghe , mũi để ngửi , mồm để ăn ...
Sơ khen các em quá giỏi ! Cả lớp vỗ tay tán thưởng...
Nhưng bỗng nhiên có một em giơ tay thắc mắc :
-- Thưa Sơ , vậy còn cái “ rúng” để làm gì ?
Sơ có vẻ hơi chưng hửng, nhưng cũng bình tĩnh đố lại :
-- Có em nào biết , trả lời cho các bạn nghe coi?
Cu Tí, vốn liếng thoắng, bèn đứng lên trả lời nhanh nhẩu:
-- Dạ thưa Sơ, cái “rúng” là để má em xức dầu cù là “Con voi” cho em ạ!
Cả lớp cười òa vỗ tay ...
Thứ năm ngày 20 / 7 - Mt 11 , 28 – 30
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức thường được nhắc đến , nhưng quả thật là không hề dễ sống chút nào , bởi vì hai nhân dức ấy đòi chúng ta phải bỏ đi chính mình : một sự từ bỏ Chúa đã làm gương và chúng ta thật khó để mà theo gương Người...Có lẽ chính vì vậy mà Người muốn chúng ta để cho Người luôn cùng đi với chúng ta để nhắc nhở , để chia sẻ ...và chúng ta sẽ thấy nhẹ gánh hơn trong việc sống hai nhân đức này...
Một nụ cười...
Cha Xứ nọ giải thích biến cố Thánh Gia trốn sang Ai Cập...
Ngài nói đến những gian khổ mà Thánh Gia phải trải qua trong cuộc trốn chạy như : Thánh Giuse phải vất vả một tay dắt con lừa mà Đức Mẹ bồng Hài Nhi Giê-su đang cỡi , một tay chống gậy lò dò tìm đường đi trong đêm tối ...
Cu Xếu nhún vai tỏ vẻ thương hại ... Nó thì thầm :
--Thuê máy bay mà trốn có phải đỡ khổ và mau hơn không !!!
Thứ sáu ngày 21 / 7 - Mt 12 , 1 – 8
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế , ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội .” ( c . 7)
“ Quả thế , Con Người làm chủ ngày sa-bát” ( c . 8)
Một vài suy nghĩ
Đương nhiên là Pha-ri-siêu sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để có thể lên án các môn đệ... và - qua các môn đệ - lên án Chúa ... Hành vi bất chợt ngang qua ruộng lúa , bứt vài ba nhánh...thì chẳng là gì , nhưng – với cái tâm ý bất hảo – Pha-ri-siêu đã cột nó vào chuyện Lề Luật , chuyện Truyền Thống để xé cho nó ra to hơn , làm cho nó nên quan trọng...Chuyện này đâu có ít trong cuộc sống hằng ngày – cả trong lãnh vực đời lẫn đạo...Thời gian gần đây người ta có vẻ hơi coi nhẹ vai trò của báo chí cũng như các phương tiện truyền thông , lý do bởi vì một số những người làm công việc này – vốn là công việc đòi phải có lương tâm nghề nghiệp – nhưng những gì họ đưa ra lại không phải là như vậy...
Một nụ cười...
Nghi lễ kết hôn hoàn tất tốt đẹp ...
Chú rể thò tay vào túi áo ngoài và thưa với vị chủ sự :
--Con phải tính toán như thế nào đây , thưa ngài ?
--Con à , mọi chuyện...nhà thờ đều không tính toán chi cả đâu...Chỉ có điều – nếu con muốn – con có thể - tùy nhan sắc của cô dâu – mà có chút đỉnh giúp cho sinh hoạt của nhà thờ thôi ...
Chú rể bèn lấy ra một tờ 1 mỹ kim ...rồi trân trọng đưa cho vị chủ sự...
Hơi tò mò , vị chủ sự cũng xin phép chú rể để vén tấm màng che mặt cô dâu...Quan sát xong , vị chủ sự thọc tay kiếm gì đó trong túi , đưa ra và nói :
--Ta thối lại cho con 50 xu đây !!!
Thứ bảy ngày 22 / 7 - Lễ thánh Maria Magđalêna - Gio 20 , 1- 2 . 11 – 18
Nội dung Tin Mừng
Maria Magđalêna ra viếng mồ Chúa vqào sớm tinh sương ngày đầu tuần...
Chị đã chứng kiến sự kiện sống lại của Đức Giê-su...
Chị được Đấng Sống Lại giao nhiệm vụ loan báo tin vui sống lại của Người cho các môn đệ...
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Gia đình Matta – Lazarô – và Maria Magđalêna ... là nơi Đức Giê-su thường ghé lại mỗi khi có dịp Người lên Giê-ru-sa-lem và nhất là trong những biến cố buồn vui của gia đình cũng như của chính Người ... Nghĩa là Người có những người bạn và Người cần đến những người bạn ...Mừng lễ thánh Maria Magđalêna , Giáo Hội muốn đề cao giá trị thiêng liêng của tình bạn giữa con người với con người : tình bạn của sự chấp nhận chia sẻ tất cả , tình bạn của sự kính trọng và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất , tình bạn của sự đồng lao cộng khổ trong vâng phục ý muốn của Thiên Chúa...
Thánh nữ Maria Magđalêna ...
Trong bài giảng của mình , thánh Grê-gô-ri-ô Cả bảo rằng :
“ Vậy bà Maria đã được gọi đích danh , nên bà đã nhận ra Đấng Tác Thành ; và bà liền kêu lên: Ráp-bu-ni , nghĩa là lạy Thầy . Bởi chính Đấng bà đã đôn đáo tìm kiếm , thì cũng đang dạy dỗ trong tâm hồn để bà tìm kiếm Người .”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp