Từ thứ hai ngày 5 / 6 đến thứ bảy ngày 10 / 6
Thứ hai ngày 5 / 6 - Lể thánh Bô-ni-fa-ci-ô , GM , Tử Đạo - Mc 12 , 1 – 12
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : “ Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi , và gia tài sẽ về tay ta .” ( c . 7)
“ Thế là họ bắt cậu , giết chết rồi quăng ra ngoài vườn nho.” ( c . 8)
Một vài suy nghĩ
Giáo Hội rời Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm 2017 để bước vào lại Mùa Thường Niên – nghĩa là , ở một phương diện nào đó , mùa Lễ Hội quan trọng nhất trong năm của những người tin Chúa đã qua và con cái Chúa trình bày niềm tin mạnh hơn nhờ những xác tín và Ơn Chúa có được qua Mùa Chay và Mùa Phục Sinh trong những sinh hoạt bình thường hằng ngày cả trong lãnh vực tôn giáo lẫn xã hội của mình ... Chúng ta được Phụng Vụ mời gọi tiếp tục theo dõi Tin Mừng của thánh sử Mar-cô...Hôm nay là chương 12 , 1 – 12 ...
Thánh Bô-ni-fa-ci-ô , Giám Mục , Tử Đạo
Sinh ra tại Anh Quốc vào năm 680 , ở miền Kirton và tên thật của thánh nhân là Winfrid...
Sống trong môi trường gia đình đạo đức và thánh thiện đồng thời ngay từ thiếu thời, thánh nhân có cơ hội tiếp xúc với các nhà truyền giáo , các tu sĩ vẫn lui tới với gia đình nên thánh nhân có ý muốn dâng mình cho Chúa trong dòng tu từ rất sớm...
Trong tu viện , vì lòng nhiệt thành và trí thông minh hiếm có , Ngài được Bề Trên và các bạn học quý chuộng ...
Ngài lãnh nhận sứ vụ Linh Mục năm 30 tuổi và được các Bề Trên cử làm giáo sư trong tu viện...Nhưng ý Chúa nhiệm mầu , Ngài lên đường làm công việc truyền giáo cho dân tộc Đức ...
Vượt mọi khó khăn , Ngài đã đưa rất nhiều người trở lại với Chúa vào năm 716 ...
Năm 747 , Đức Thánh Cha đã tấn phong Giám Mục cho thánh nhân và đặt Ngài làm Tổng Giám Mục Mayence sau đó ...Trong cương vị mới , Ngài càng nhiệt huyết lo việc truyền giáo hơn...Hàng ngàn người đã trở lại và được chính tay Ngài rửa tội cho ...
Đứng trước những thành công ấy , kẻ yêu cũng nhiều và người ghét cũng không ít ... Nhiều kẻ lạc giáo , tà giáo luôn tìm cách để hại Ngài ...
Vào mùa hè năm 755 , khi đang chuẩn bị rửa tội cho một số anh chị em dự tòng thì có một nhóm người võ trang xông vào chém Ngài ...
Xác Ngài được chôn cất trong tu viện Fulda ...
Thứ ba ngày 6 / 6 - Mc 12 , 13 - 17
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Giáo Hội vừa đi qua Mùa Chay và sống Mùa Phục Sinh nên Giáo Hội hiểu việc những ngưởi Pha-ri-siêu và nhóm Hê-rô-đê tại sao lại cứ tìm cách để mà gài bẫy và thử thách Chúa...Vả lại Phụng Vụ lần lượt từng năm cho chúng ta nghe lại Tin Mừng của các tác giả nên – khi trở lại với nhịp sống Mùa Thường Niên – chúng ta tiếp tục Tin Mừng của thánh sử Mar-cô...Có quen thuộc quá không ? Dĩ nhiên là quen lắm rồi...Có uổng phí lắm không ? Đương nhiên là không ...vì mỗi một Lời Chúa phán đều chứa đựng những bài học quý giá và mỗi vị giảng thuyết sẽ có cách để rút ra những tinh túy chất lượng nhằm nuôi sống đời sống đức tin của giáo dân...Chẳng hạn câu hỏi của Chúa : Hình và danh hiệu này là của ai ? ... nhắc chúng ta suy nghĩ về chính mình xem : Bản thân tôi , tôi mang hình ảnh và dấu hiệu của ai ? Và – trong thực tế - tôi có sống đúng đắn hình và danh hiệu của mình không ? - nghĩa làm cho hình ảnh và danh hiệu nơi mình có giá trị hay không ?
Một nụ cười...
Một cha xứ nọ có tiếng là giảng lâu ...
Thánh Lễ hôm ấy, cha mổ xẻ về Tám Mối Phúc Thật ...Mới đi tới mối Phúc thứ 3 thôi mà đã xuýt xoát nửa tiếng đồng hồ rồi ...Vật vã quá , cha quên mất mối Phúc thứ 4 là gì ...Ngài ngập ngừng :
--Mối phúc thứ 4 ...Phúc cho ai ...Phúc cho ai ...
Ông Trùm ngồi dưới quá nóng lòng bèn đáp đại :
--Phúc cho ai không nhớ mà quên !
Vậy là cả nhà thờ bỗng tỉnh ngủ ...
Thứ tư ngày 7 / 6 - Mc 12 , 18 – 27
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đức Giê-su nói : “ Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? Quả vậy , khi người ta từ cõi chết sống lại , thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng , nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” ( cc. 24 & 25)
Một vài suy nghĩ
Dù sao thì cuộc sống “ trên trời” vẫn còn là một huyền nhiệm với mỗi người chúng ta...Chúa Giê-su nhấn mạnh đến “ Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa” trong biến cố Người sống lại và các môn đệ cũng như Giáo Hội ở mọi thời đều là chứng nhân...để khẳng định : có sự sống lại...
Nụ cười...
Bé khẳng định với mẹ :
--Mẹ ơi , chắc chắn Bà Ngoại không thể nào sa hỏa ngục được ...
--Đấy là một tin rất vui đấy con ! Nhưng làm sao mà con dám chắc chắn như thế ?
--Thì Kinh Thánh bảo rằng : Hỏa Ngục là nơi khóc lóc , nghiến răng ... mà Bà Ngoại mình - khi chết – đâu có còn cái răng nào nữa đâu mà nghiến , hả mẹ !!!
Me !!!
Thứ năm ngày 8 / 6 - Mc 12 , 28 – 34
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ :
Ông kinh sư nhận ra giá trị tột cùng của giới răn “ yêu mến Thiên Chúa hết lòng , hết trí khôn , hết sức lực” và giới răn “ yêu người thân cận như chính mình” ... và cho rằng giữ được hai giới rắn đó thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ ...Chúa đã khen câu trả lời của ông là khôn ngoan...Trong cuộc sống thường nhật , chúng ta cũng sẽ được Chúa khen ngợi chúng ta là khôn ngoan nếu chúng ta sống cách nhiệt tình hai giới răn đó mà tất cả chúng ta đều biết rằng : đấy chỉ là mặt trong và mặt ngoài của một giới răn : kính Chúa – yêu người ... Nếu thực sự chúng ta kính Chúa thì chúng ta cũng biết yêu anh em mình ... và nếu thực sự chúng ta yêu thương anh em ...thì cũng là dấu chỉ chúng ta kính mến Chúa ...Hai giới răn đã thuộc lòng , nhưng không dễ để thực hiện ...
Nụ cười ...
Hai ông bà đã chung sống 35 năm và cùng với nhau tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của mình...Trong bữa tiệc , một thiên thần hiện đến :
--Vì hai ông bà đã chung sống trên thuận dưới hòa suốt 35 năm qua nên Chúa muốn thưởng ông bà mỗi người được một điều ước ...
Bà vợ suy nghĩ giây lát và thưa :
--Con muốn cùng được đi du lịch với ông ấy đến mọi nơi trên khắp thế giới...
Chưa dứt lời thì ...Bụp ! – trên tay bà là hai tấm vé máy bay và một tờ “sec” 10.000 mỹ kim...
Ông ngần ngừ thưa :
--Tôi muốn đi du lịch với một người đàn bà trẻ hơn tôi 30 tuổi cơ...
Thiên thần mỉm cười gật đầu và ... Bụp ! – ông biến thành một cụ lão 90 tuổi !
Thứ sáu ngày 9 / 6 - Mc 12 , 35 - 37
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Họ thích thú vì thấy những người không tin vào “ bản tính Thiên Chúa “ nơi Đức Giê-su đã phải im lặng đứng trước lý giải của Người – nghĩa là họ không thể tranh luận được với Người về một sự thật hiển nhiên mà chính David phải công nhận : Người là Thiên Chúa , là Chúa Thượng của David ...Tuy nhiên cũng chính đám đông này lại cũng là những người đã từng hùng hổ hô lên ở sân Dinh Phi-la-tô ngày xưa : đóng đinh nó vào thập giá ! Ngày nay không có những cảnh tượng lên án kiểu ấy, nhưng - ở nhiều hình dạng khác nhau – Đức Ky-tô vẫn bị từ chối , vẫn bị phản bội...và người ky-tô hữu – hay là mang danh ky-tô hữu – tuy không thẳng thừng rời bỏ Chúa, nhưng âm thầm và vì quyền lợi vẫn lơ là , nguội lạnh với Chúa ...
Nụ cười...
Một hôm , trong vườn Địa Đàng , Thiên Chúa Tạo Hóa thấy Adam buồn bã ngồi giữa đám thú vật ông vừa đặt tên cho chúng...Người hỏi ông :
--Adam , sao buồn vậy con ?
Adam thành thật :
--Thưa Ngài , con không có bạn để tâm sự ...
Thiên Chúa động lòng thương và làm cho ông say ngủ...rồi Người rút một thẻ sườn của ông để tạo nên người đàn bà ...Trong khi rút thẻ sườn , Người tội nghiệp nhìn Adam :
--Con à , Ta làm như thế này là vì con muốn đấy nhé...Nhưng thật là tội nghiệp cho con...Đây là giấc ngủ bình yên cuối cùng của đời con ...
Thứ bảy ngày 10 / 6 - Mc 12 , 38 - 44
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Họ nuốt hết tài sản của các bà góa , lại còn làm bộ đọc kinh lâu giờ . Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” ( c. 40)
“ Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại mà nói : “ Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết .” ( c . 43)
Một vài suy nghĩ
Những gì Chúa nói về các kinh sư “ nuốt hết tài sản của các bà góa” hay “ làm bộ đọc kinh lâu giờ” sao mà nghe như là chuyện “ của hôm nay” vậy...Quả thật là Chúa bạo mồm bạo miệng...Cám ơn Tin Mừng còn ghi lại rõ mồm một từng chữ...để suy gẫm , để cảnh tỉnh , bởi vì Chúa đã chọn con đường loan báo là con đường rày đây mai đó , “ không đá gối đầu” ... nói chi đến chuyện những cơ sở , những trung tâm – không nói ra – nhưng thầm nghĩ là có đẳng cấp ...
Nụ cười...
Thánh Lễ Chúa Nhật , trước khi ban phép lành cuối Lễ , cha quản xứ mời cộng đoàn ngồi và rất trân trọng, cha nói :
--Tôi xin thông báo cho anh chị em một tin vui và một tin buồn...Tín vui là: Nhà Thờ của chúng ta xuống cấp quá rồi và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...Nhưng đã có tiền để xây dựng lại...
Cả nhà thờ vỗ tay vang dậy ...
Cha xứ nói tiếp :
--Bên cạnh tin vui ấy, tôi lại có tin buốn : Đó là tuy chúng ta đã có tiền để xây dựng lại Nhà Thờ Giáo Xứ , nhưng số tiền ấy lại đang nằm im ở trong bóp , trong ví của tất cả anh chị em ...
Cả nhà thờ im re ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .