Từ ngày thứ hai 15 / 5 đến ngày thứ bảy 20 / 5
Thứ hai ngày 15 / 5 - Gio 14 , 21 – 26
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Phụng Vụ chuẩn bị cho chúng ta mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống...Ngày xưa – vào thời điểm này – Chúa Giê-su cũng chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần – Đấng được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giê-su...Nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là :
Hai mà là một : giúp chúng ta nhớ lại giáo huấn của Chúa Giê-su và dạy thêm cho chúng ta những gì cần cho đời sống tin , cậy , mến ...
Thánh Thần vẫn làm công việc ấy từ sau khi Chúa Giê-su về trời...và Ngài miệt mài...cho đến khi mọi sự được hoàn tất ...
Tất cả những gì là Chân – là Thiện – là Mỹ , Chúa Thánh Thần gợi hứng , Chúa Thánh Thần soi sáng , Chúa Thánh Thần hướng dẫn ... cho đến thời của Viên Mãn ...
Giáo Hội hành trình dưới bóng của Thánh Thần ...
Nhân loại hành trình dưới bóng của Thánh Thần ...
Giai thoại
Thi sĩ Bạch Cư Dị tham kiến một thiền sư về Đạo...
--Hằng ngày làm gì để sống hòa với Đạo ?
--Tránh làm điều dữ , làm càng nhiều điều lành càng tốt , thanh lọc ý mình ...
--Điều này thì đứa trẻ lên 3 cũng nói được...
--Một đứa trẻ lên 3 cũng nói được, nhưng một ông già 80 chưa chắc làm xong...
Thứ ba ngày 16 / 5 - Gio 14 , 27 – 31
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su khẳng định Người để lại bình an cho các môn đệ , Người ban bình an cho các ông...
Chúa ban bình an khác với kiểu thế gian cho rằng mang bình an lại cho lẫn nhau...
Những Lời đang ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Bình an mà thế gian mang lại cho nhau ... quá ư là mong manh ... Bình diện quốc tế - trong lãnh vực địa chính trị - dẫy đầy những thứ bình an nay còn mai mất ... chỉ vì những quyền lợi giữa các quốc gia bấp bênh tùy hứng ... Bình diện đất nước , bình an của phe nhóm cũng vô cùng hời hợt...Bình diện tổ chức , bình an người ta tưởng rằng có...nhưng rồi cũng tùy thuộc tình trạng vui buồn của cái đầu ... Vì thế cho nên Chúa tuyên bố thẳng : “ Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian !” Hạnh phúc của chúng ta là có được sự bình an khác kiểu thế gian ấy : sự bình an mà các thế hệ chứng nhân đã từng có và đã giữ được bất chấp mọi thử thách ...Bình an của cái tâm ...
Cô bé làm thuê...
Nói theo kiểu nói hôm nay : nó là một osin ...
Chị thuê nó ngay sau khi sinh thằng cu thứ hai...
Con bé ngày mới vào nhà hom hem nhưng đảm việc : lau nhà cửa , trông em , nấu nướng : chẳng chê nó được việc nào ...
Năm nay thằng cu đã lên ba ...Vài hôm nữa là đi Nhà Trẻ ...
Nuôi thêm một miệng ăn bây giờ không khó khăn lắm , nhưng nuôi để làm gi ? Chị đắn đo về việc cho con bé nghỉ ...Hai hôm nay lần lữa định nói mà không biết lựa lời sao cho phải...Dù sao nó cũng đã như một thành viên của gia đình rồi ...Cứ nghĩ đến thằng cu và nó quấn quýt bên nhau là chị lại ngần ngại ...
Con bé hình như đoán được suy nghĩ của chị ...Chiều tối nó bỏ cơm , ngồi ôm thằng cu , nước mắt ngân ngấn ...
Trưa hôm sau chị đi làm về , trên bàn có miếng giấy viết nguệch ngoạc : Cháu về quê cô ạ...Cháu xin lỗi không chào cô ...Cháu nhờ cô dành tiền lương tháng này của cháu mua cho em một món quà ...Cô đừng lo cho cháu ... Cháu đã tính toán cả rồi ...Cháu chào cô !
Chiều thằng bé đi học về , dáo dác tìm quanh nhà ... Chị khóc , vội bế con ra bến xe mua vé về một miền quê nghèo ... ( St)
Thứ tư ngày 17 / 5 - Gio 15 , 1 – 8
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su dùng hình ảnh Cây Nho và Cành Nho để nói lên tương quan giữa Người và chúng ta ...
Chúa Cha là người trồng nho...
Điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Thầy là cây nho , anh em là cành . Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái , vì không có Thầy , anh em chẳng làm gì được.” (c.5)
“ Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy .” ( c . 8)
Nho – dù nó là giống gì đi chăng nữa – nhưng những chùm sum xuê và mọng chín luôn luôn đẹp mắt và hấp dẫn ...
Chúa đã khá là chọn lựa khi dùng hình ảnh Cây Nho và Cành Nho để diễn tả tương quan giữa Chúa với mỗi chúng ta ...
Hoa trái đương nhiên là những việc tốt , những việc lành chúng ta có được nhờ kết hợp với Chúa và sống lời Chúa dạy...
Những việc tốt , những việc lành và quyết tâm chỉ làm những việc tốt , những việc lành thôi thì chúng ta không những là sinh hoa trái mà còn trở thành môn đệ của Chúa : môn đệ của Chúa càng nhiều , hoa trái càng sum xuê ...thì Thiên Chúa càng được tôn vinh ...
Mẩu chuyện
Phố chiều , những giòng người lũ lượt cùng với đủ chủng loại xe cộ như mắc cửi ...
Vỉa hè , một lảo ăn mày co ro trong bộ áo quần lỗ chỗ những miếng rách nhỏ to ...
Khách bộ hành kín đáo nín hơi lách qua và rảo bước ...
Chú bé loắt choắt với cái ba- lô to đùng...Cậu ta vừa vào lớp 1 ...Một chút rụt rè , cậu bé rón rén lại gần , vòng tay nhìn cụ già : Cháu chào ông ạ !
Lão ăn mày già ngẩng đầu cười : nụ cười như một chồi non vừa nhú trên thân bàng sần xùi – dù mùa đã sắp sang Đông ... ( St)
Thứ năm ngày 18 / 5 - Gio 15 , 9 – 11
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Mượn những lời đẹp nhât của thế giới con người để diễn tả ước mong của Người với các môn đệ ngày xưa và chúng ta trong hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Người tha thiết với chúng ta biết bao...Sự đáp lại của mỗi người luôn luôn mang tính lưỡng diện :- bản thân gắn bó yêu thương với Chúa , - và cầu xin cho những ai còn lạnh lùng với Chúa mau hoán cải ...Tính lưỡng diện ấy buộc chúng ta yêu gấp đôi...
Để gẫm
Bác thợ mộc đốn một thân cây , cưa ván và ghép ba cái thùng...
Thùng đựng phân – gọi là thùng phân – và mọi người đều xa lánh ...
Thùng đựng nước – gọi là thùng nước – và mọi người đều dùng...
Thùng đựng rượu – gọi là thùng rượu – và mọi người đều thưởng thức ...
Thùng là như nhau – được ghép bằng các mảnh gổ của một thân cây – nhưng vì đựng nơi mình những thứ khác nhau...nên có những vận mệnh khác nhau ...
Thứ sáu ngày 19 / 5 – Gio 15 , 12 – 17
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Không phải anh em đã chọn Thầy , nhưng chính Thầy đã chọn anh em , và cắt cử anh em để anh em ra đi , sinh được hoa trái , và hoa trái cúa anh em tồn tại , hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy , thì Người ban cho anh em . Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy thương yêu nhau .” ( cc. 16 & 17)
Một vài suy nghĩ
Di chúc đơn giản lắm, nhưng lại là tất cả và đòi hỏi suốt một đời ...Đòi hỏi gì ? Đòi hỏi phải chọn lựa lời mình nói , chọn lựa việc mình làm ... để diễn tả di chúc của Thầy là hãy yêu thương nhau ...Một ông CT / HĐGX nọ xin ý kiến : Thằng em ruột của con nguội lạnh và bỏ nhà thờ từ lâu rồi ...Đứa con gái của nó lập gia đình không hôn phối nhà thờ với một người ngoài Đạo...Nó đến bàn việc hôn nhân của con nó với con, vì con là bác cả...Con có xin ý kiến với “bản quyền địa phương” ... thì được trả lời là không cấm dự tiệc , cho quà ...nhưng vì là CT / HĐGX nên...coi chừng việc làm trở thành một gương xấu !!! Mình chỉ biết nói với anh ta rằng : nếu anh không đến với cháu của anh thì anh mất toàn bộ gia đình người em và những ai có một cái đầu...thì sẽ thấy là anh “ vị chức tước”...mà trở thành hèn nhát : gương còn tệ hơn nữa ...
Nốt ruồi đuôi mắt ...
Vợ chuyển bụng và vào viện ba hôm vẫn chưa sinh...
Anh tạt về nhà ... Mấy thằng bạn đến chơi...Trời chợt đổ mưa ... Mấy thằng bạn xuýt xoa : phải chi có thịt chó để ...
Anh vẫy con Vàng trong nhà tới ...Nó ngoe nguầy đuôi mừng ...
Bốp ! Mắt con Vàng trân trối nhìn anh ... Đuôi mắt có một nốt ruồi ...
Chiều vợ gọi : Em lên giường sinh ...Anh tức tốc chạy vào ...
Ca sinh khó ...Bác sĩ lắc đầu : Chỉ cứu được mẹ ...
Anh vào phòng xác : lật tấm drap trắng nhìn hài nhi bé bỏng lần đầu và cũng là lần cuối : Mắt bé mở to ...Đuôi mắt có một nốt ruồi ... ( St)
Thứ bảy ngày 20 / 5 - Gio 15 , 18 – 21
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Giả như anh em thuộc về thế gian , thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó . Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn , đã tách anh em ra khỏi thế gian , nên thế gian ghét anh em.” ( c. 19)
“ Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà . Nếu họ đã bắt bớ Thầy , họ cũng sẽ bắt bớ anh em . Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy , họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em .” ( c. 29)
Một vài suy nghĩ
Vậy là số phận thế gian dành cho Thầy và Trò đều như nhau : Thầy đã bị hành xử thế nào thì rồi đây , trò cũng sẽ bị y như vậy : Lịch sử của Giáo Hội cho chúng ta thấy rõ những gì Chúa đã nói trước ...Lịch Phụng Vụ trong năm của Giáo Hội : các thánh tử đạo nhiều hơn những vị xuất sắc trong các lãnh vực khác ...Cách bắt bớ và hành hạ có nơi thì rõ ràng và có chỗ thì che đậy hơn , nhưng chung chung chỉ là như thế : vì anh em không thuộc về thế gian ...
Câu chuyện xử án của Demosthenes
Demosthenes ( 384 – 322 / TCN) là một chính khách và một nhà hùng biện kiệt xuất người Hy Lạp...
Hôm ấy ông đóng vai trạng sư để biện hộ cho một bị cáo rất nghèo...
Các quan tòa cũng như viên chức khác không thèm để ý đến những lời bào chữa của ông : họ lơ là , chia trí và thì thầm nói chuyện riêng với nhau...
Thấy vậy , Demosthenes ngưng việc biện hộ và – với giọng nói hấp dẫn – ông bắt đầu kể chuyện:
--Thưa quý quan tòa và các trạng sư , xin phép cho tôi được kể một sự kiện có liên quan đến vụ xử của chúng ta hôm nay : Một anh thợ mộc nọ đến nhà người phú hộ xin thuê một con lừa để trẩy đi đến thành Athenes ...Dọc đường , gặp lúc trời nóng nực , anh thợ mộc bèn xuống khỏi lưng lừa và ngồi núp bóng lừa ... Chủ lừa biết được sự việc nên đòi tăng thêm tiền thuê lừa...Ông ta nói :
--Anh phải trả thêm tiền cho tôi , bởi vì không những anh cưỡi trên lưng lừa mà còn núp bóng lừa nữa ...
--Này , này , chẳng phải là tôi đã trả tiền thuệ lừa hay sao ? Kể cả bóng của nó nữa chứ ! – Anh thợ mộc cãi lại ...
Vậy là đôi bên to tiếng với nhau ... rồi ẩu đả lẫn nhau ...
Câu chuyện của Demosthenes mỗi lúc một hấp dẫn đến độ cả phòng xử án im phăng phắc ...
Demosthenes quay lại để biện hộ cho người nghèo...Họ đồng thanh phản đối đòi ông phải kể riếp xem câu chuyện con lừa kết thúc ra sao ...Demosthenes nghiêm nghị lên tiếng :
--Thưa quý ông , thật là đáng xấu hổ ! Khi tôi lên tiếng biện hộ cho một người nghèo bị vu oan thì các ông không thèm lắng nghe ...Nhưng khi tôi nói về cái bóng một con lừa thì các ông lại chú ý hết mình...Các ông có còn đầu óc không vậy ? Các ông có xử thế như một con người nữa không vậy ?
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.