Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN IV / CHAY / A

 

Từ ngày thứ hai 27 / 3  đến ngày thứ bảy 1 / 4  -  2017

 

Thứ hai ngày 27 / 3  -  Gio 4 , 43 – 54

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su thực hiện dấu lạ thứ hai khi Người từ miền đất Giu-đê-a đến miền Ga-li-lê-a: chữa con trai viên sĩ quan cận vệ nhà vua lâm trọng bệnh tại Ca-phar-na-um...

  • Chúa Giê-su nhìn thấy đức tin của ông và quyết định chữa con ông...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu.” ( c . 48)

  • Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” ( c. 49)

  • Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi,con ông sống.” ( c.50)

Một vài suy nghĩ

Đặt để sự việc Chúa Giê-su chữa lành con trai vị sĩ quan cận vệ của nhà vua – tức là một người ngoài Do Thái giáo – trong tuần IV/mùa Chay là để nói với những người Công Giáo chúng ta rằng: mùa Chay – thời gian không còn nhiều nữa – chúng ta cố gắng tạo cho mình chút thời gian tĩnh lặng để nhìn vào đức tin và cách thể hiện đức tin của mình...Bản tin thời sự mới đây nói về câu chuyện trồng dứa ở một vùng cao nào đó: dứa bị hư thối chưa rõ vì nguyên nhân gì, có người đứng ra chiu thu mua dứa thối với giá 3.500đ – giá dứa tốt là 4.500đ...Bà con quyết định không bán: lý do là vì không biết những người đứng ra mua dứa hư thối ấy để làm gì, nếu lỡ họ đem tái chế và đưa ra thị trường...thì quá tội nghiệp người tiêu thụ...Không biết trong số bà con trồng dứa ấy có người Công Giáo không, nhưng cách hành xử của bà con thật là Tin Mừng...

Điều đấu tiên

Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết gia Blaise Pascal: Nếu cháu được tài giỏi như chú, cháu sẽ trở thành người tốt hơn...

Pascal trả lời: Điều đầu tiên là cháu hãy trở thành một người tốt hơn đi đã , và rồi cháu sẽ sớm trở thành người tài giỏi như chú thôi...

 

Thứ ba ngày 28 / 3  - Gio 5, 1-3a.5-16

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem nhân một dịp lễ của người Do Thái...

  • Người đi ngang qua Bêt-đa-tha gần cửa Chiên...

  • Tại đó, Người chữa lành một bệnh nhân bị liệt đã 38 năm và không thể nào lết xuống nước trước người khác được...Người chữa anh với công thức quyền lực: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!”

  • Người Do thái bắt bẻ anh chuyện anh vác chõng trong ngày sa-bat...

  • Chúa Giê-su khuyến cáo anh:” Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!”

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói:” Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” ( c. 14)

Một vài suy nghĩ

Để giúp người ta hiểu cho thật rõ hành vi chữa bệnh của Chúa luôn là nhằm mục đích giải thoát con người khỏi tội, Chúa Giê-su chữa bệnh tật thể xác với công thức quyền lực: Đừng phạm tội nữa...Thật ra thì những nhà chuyên môn vẫn thường xuyên khuyến cáo chúng ta: giữ tâm hồn thanh tịnh, an lạc thì thể xác cũng sẽ mạnh khỏe, cường tráng...Sinh-lão-bệnh-tử...là qui luật, nhưng những vị thánh vẫn giã từ cõi trần với một tâm thái nhẹ nhàng, bình an...Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: hãy tận dụng thời gian còn lại của mùa Chay để giải quyết những vướng bận tâm hồn hầu có thể thanh thoát hơn...

Sức mạnh của lòng tốt

Vào một đêm buốt lạnh với từng cơn gió thốc đến từ một trận bão  đang hoành hành ở vùng bên cạnh, khoảng 11g30, một phụ nữ co ro, run rẩy bên vệ đường...Toàn thân chị ướt sũng và chiếc xe thì bị tắt máy nằm bất động...Một chiếc xe trờ tới và một người đàn ông bước xuống mới chị lên xe: một hành vi hiếm thấy vào thời đó – thập niên 60 –khi mà nước Mỹ chìm sâu trong chiến tranh và thù hận...Chị vội vàng ghi nhanh địa chỉ của người đàn ông tốt bụng...Ông ta đã an toàn đưa chị đến tận nơi tận chốn...

Bảy ngày sau, người đàn ông nhận được một món quà khủng: một chiếc TV màn hình phẳng khổ lớn...Anh đọc tờ giấy dán trên chiếc TV: “ Cám ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi đêm mưa gió hôm ấy. Lúc đó không những tôi cóng lạnh mà trái tim tôi tan nát...Nhờ có anh mà tôi kịp về bên chồng tôi trên giường bệnh trước khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Mong Chúa sẽ luôn phú hộ anh vì điều kỳ diệu anh đã mang đến cho một người xa lạ đang gặp khó khăn.”

 

Thứ tư ngày 29 / 3  -  Gio 5, 17 – 30

Nội dung Tin Mừng

  • Chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bat, Chúa Giê-su tuyên bố là Người noi gương Chúa Cha liên tục để làm việc – nhất là những công việc nhằm mang lại an lành cho con người...

  • Từ công bố ấy, Chúa Giê-su đưa người nghe đi vào sự nhịp nhàng trong công cuộc phục hồi nhân loại giữa Chúa Cha và Chúa Con...

  • Sự nhịp nhàng đó sẽ đạt tới cao điểm qua việc Chúa Giê-su đón nhận cuộc Thương Khó và Tử Nạn để cứu chuộc

  • Những ai – trong hôm nay – sống và giữ sự nhịp nhàng ấy theo gương Chúa Ky-tô thì sẽ được cứu...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bat, Đức Giê-su tuyên bố với người Do Thái rằng: “ Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (c.17)

  • “ Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: “ Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự minh làm  bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” ( c. 19)

  • “ Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” ( c . 24)

  • “ Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.” ( c . 39)

Một vài suy nghĩ

Gần đến thời điểm Chúa Giê-su hoàn tất sứ vụ trần thế mà Người vâng lời Chúa Cha để thực hiện cho con người chúng ta, Người muốn công khai và minh bạch sứ vụ ấy...Trong hôm nay thì tất cả những người tin Chúa đều hiểu như vậy, nhưng – vâng lời Chúa Giê-su – Giáo Hội vẫn sống lại những cảm nhận này ở mỗi mùa Chay, bởi vì, tin...thì ai cũng bảo rằng mình tin, nhưng sống niềm tin ấy...thì mỗi người phải tự xét mình...Mấy ông lão nhà hưu “tám” với nhau: thời gian này liên tục có những Cáo Phó làm nặng lòng những kẻ gần đất xa trời...Lạ một điều là có nơi vị nào cũng “ráng” về TGM...để mà trút hơi...Dĩ nhiên là không có vị nào hơi đâu mà làm cái chuyện ruồi bu...là xin phép Chúa để về dọa con cháu, nhưng những kẻ yếu bóng vía...đôi khi cũng thấy hốt hoảng khi mà được ở chỗ đông đảo các đấng bậc được Chúa gọi về như thế !!!

Mẩu chuyện

Con bé càm ràm: Mẹ ơi, con dời cái ly cà-phê qua chỗ nào bây giờ hả mẹ ? Tại sao mặt bàn chỗ nào cũng bị dính dơ hết thế này ?

Bà mẹ nhẹ nhàng: Con phải lau cái đít ly cho sạch trước khi dời từ chỗ này qua chỗ khác...Cái đít ly còn dơ thì con dời đến đâu...sẽ làm dơ đến đó!

Con bé ngộ ra: Dạ, cám ơn mẹ, con hiểu rồi...

 

Thứ năm ngày 30 / 3  -  Gio 5, 31 – 47

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su nói đến những chứng cứ đảm bảo cho sứ vụ của Người: - việc Chúa Cha làm chứng cho Người; - những việc chính Người thực hiện theo ý của Chúa Cha làm chứng cho Người; - và – cuối cùng – chính Kinh Thánh làm chứng cho Người...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.” ( c. 43)

Một vài suy nghĩ

Giọng điệu của Chúa Giê-su trong bài diễn văn này – nói theo kiểu con người -  có vẻ có chút cay đắng nào đó: cay đắng không phải vì Người muôn chối từ “chén” Chúa Cha trao – mặc dù mang xác phàm, Người thấy sợ - nhưng là do nhìn thấy sự “hờ hững” của loài người đứng trước công trình cứu chuộc – hờ hững vì những người không biết đã đành và có lẽ ít đau hơn những hờ hững của những người biết mà sống như không biết, hoặc tận dụng cái biết của mình để né tránh Chúa và lo cho mình, thậm chí còn không ít những trường hợp biết và lợi dụng cái biết của mình để tôn vinh chính mình hay làm cho người khác tôn vinh mình...

Mẩu chuyện

Bà mẹ hỏi đứa con 5 tuổi: Nếu cả hai mẹ con ta đều đang khát nước và ở đây...chỉ có hai quả táo này thôi, thì con sẽ làm gì ?

Cậu con vui vẻ: Con sẽ cắn mỗi quả táo một miếng, mẹ ạ !

Hơi thấy buồn, nhưng không to tiếng với con, bà mẹ nhẹ nhàng hỏi thêm: Con có thể cho mẹ biết vì sao con làm như vậy không ?

Cậu bé nhoẻn miệng cười: Vì con muốn thử...và dành quả ngọt nhất cho mẹ...

Đôi mắt mẹ chợt thấy cay cay...

 

Thứ sáu ngày  31 / 3  -  Gio 7, 1-2.10.25 – 30

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su lên tiếng về nguồn gốc đích thực của Người...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Lúc giảng dạy trong Dền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “ Các ông biết tôi ư? Các ông biệt tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” ( c. 28)

Một vài suy nghĩ

Với sự hoàn tất mạc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ky-tô thì trong hôm nay - ở mùa Chay năm 2017 này – không một ai trong chúng ta dám nghĩ và bảo rằng: chúng ta không biết Chúa Giê-su từ đâu mà đến...Chúng ta không còn thắc mắc về Giê-su thành Nazareth nữa...Bản thân cảm nhận sâu sắc một điều là: khi ở lâu trong một nghành nghề nào đó, tập tính thường nhật của một con người - dù muốn dù không - ảnh hưởng khá sâu đậm trên con người đó...Đấy phải chăng là điều mà dân gian có kinh nghiệm: gần chùa gọi Bụt bằng anh...Ở trong Đạo lâu năm lâu tháng, thường xuyên nói hoặc nghe nói về Chúa Giê-su – Đấng được Chúa Cha sai đến, nhưng hành xử thì như là không biết Chúa  hoặc không có Chúa...

Ước mơ và hiện thực

Có một chàng trai năm 21 tuổi làm ăn thất bại...

Năm 22 tuổi tranh chức nghị viện thất bại...

Năm 24 tuổi vẫn thất bại trong công việc làm ăn...

Năm 26 tuổi, người yêu qua đời...

Năm 27 tuổi đã từng cảm thấy như tuyệt vọng...

Năm 34 tuổi: cạnh tranh chức nghị viện và thất bại...

Năm 36 tuổi cũng vẫn thất bại trong cuộc cạnh tranh chức nghị viện...

Năm 45 tuổi...vẫn thất bại...

Năm 47 tuổi...ứng viên chức phó tổng thống nhưng không trúng cử...

Và năm 52 tuổi thì trúng cử chức vị tổng thống nước Mỹ nhiệm kỳ thứ 16...

Người ấy chính là tổng thống Abraham Lincoln ( 1809 – 1865)...Ông tự nghĩ và nói rằng: Thượng Đế chỉ là đang lùi thôi...chứ không hoàn toàn cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông, nên ông luôn nỗ lực kiên trì...

Có thể cho phép một người thất bại nhiều lần, thậm chí thất bại nhiều lần ở cùng một việc, nhưng không cho phép vì nhiều lần thất bại ở cùng một việc mà buông xuôi...

 

Thứ bảy ngày  1 / 4  - Gio 7 , 40 – 53

Nội dung Tin Mừng

  • Dân chúng Do Thái cũng như Thượng Hội Đồng kỳ mục, luật sĩ và pha-ri-siêu phân hóa nhau về Chúa Giê-su và âm mưu giết Người...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới pha-ri-siêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!” ( c . 47)

Một vài suy nghĩ

Giới lãnh đạo đã có chủ trương rồi...thì khó mà mở lòng với những gì là sự thật – dù họ vẫn luôn tự nhận mình hành xử theo sự thật và bảo vệ sự thật: câu chuyện của Chúa Giê-su không phải chỉ là của ngày xưa, nhưng là của mọi thời...Nó diễn tả tình trạng muôn thủa giữa tốt với xấu, lành với ác, hiền hòa với dữ dằn, bóng tối và ánh sáng...Thảm kịch Thương Khó và Tử Nạn không phải là để tưởng niệm, nhưng là để suy gẫm và xét mình...về những gì trong hôm nay mà bản thân mỗi chúng ta là một thành viên...

Một mẩu chuyện

Bà mẹ trẻ đi đón cậu con 3 tuổi ở Nhà Trẻ...

Xe đang ngon trớn, bỗng cậu con quay lại hét lên: Mẹ, dừng xe lại con nói chuyện này...

Bà mẹ lo lắng cho xe từ từ tấp vào bên lề: Gì thế con ?

Cậu bé nhoẻn miệng cười: Con yêu mẹ !


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!