Từ ngày thứ hai 20/3 đến ngày thứ bảy 25/3
Thứ hai ngày 20/3 – Lễ kính thánh Giuse, bạn trằm năm Đức Maria - Mt 1, 16.18 – 21.14a
Nội dung Tin Mừng
Những lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Ông Giu-se: một khuôn mặt nổi của Mùa Vọng – một khuôn mặt nổi của giai đoạn đầu hình thành lịch sử Thiên Chúa cứu chuộc con người – một khuôn mặt nổi của việc Thiên Chúa thực hiện Giao Ước mới...
Khác với các nhân vật khác như Zacharia – đâc biệt Đức Maria – Giuse chỉ nhận được những “thiên ý” trong các giấc mơ, nghĩa là Thiên Chúa không bao giờ trực diện với ông để bày tỏ ý Người muốn mà Người cho ông biết ý của Người qua “ báo mộng” ...
Có lẽ đây là “ điểm trội” của con người được mệnh danh là Công Chính...
Công chính...hiểu một cách đơn thuần...là con người sống ngay thẳng, thật thà...
Nơi Giuse, Công Chính phải được hiểu theo một nghĩa riêng – đâc biệt hơn – là con người sống như Chúa muốn, như Chúa bảo phải làm...và đã hoàn thành những gì Chúa dạy - dù chỉ là những “ báo mộng” trong giấc mơ...
Đố ai nằm ngủ không mơ...
Mơ...trong giấc ngủ là chuyện ai ai cũng có...và người ta cũng đã từng lợi dụng những ngắt quãng, những lộn xộn trong những giấc mơ...để lọc tìm sự thật nào đó...
Đương nhiên lòng đạo đức giúp Giu-se phân biệt – trong giấc mơ của mình – những gì là nghiêm túc và những gì là vớ vẩn, những gì là “thiên ý” và những gì vô bổ...
Câu chuyện các thế hệ biết nối tiếp nhau làm điều tốt...
Anh bạn ở Nhật tiếp tục những chia sẻ...
Ngày 11 tháng 3 năm 2011, khi loa cấp báo sóng thần đang ào ạt tiến dần vào bờ biển Iwate và các trường phải khẩn cấp sơ tán...Trong lúc thập tử nhất sinh, các em học sinh của một trường cấp II phía trên cao đã chạy xuống trường tiểu học phía dưới cách đó chừng 300m để rồi mỗi học sinh cấp II nắm tay một em học sinh tiểu học chạy ngược lên phía trên đồi trước khi cơn sóng thần cao gần 30m ập vào bờ xóa sổ ngôi trường tiểu học ấy...
Những em nhỏ này – khi lớn lên – luôn ý thức mình được cứu...và sẽ thấy mình cũng có bổn phận phải cống hiến lại cho đời bằng cách này hay cách khác...
Và cứ thế, tinh thần thượng võ được nối dài qua các thế hệ...
Câu phân bua thường được những người trẻ Việt Nam trả lời khi bị bắt vì một hành vi tội phạm nào đó: em “ngáo đá” ...và không ý thức việc mình làm...
Đâu dễ dàng vậy việc phủi tay đứng trước tội ác: nó diễn tả một thế hệ vô trách nhiệm và không đạo đức...
Thứ ba ngày 21 / 3 - Mt 18 , 21 - 35
Nội dung Tin Mừng
Nhân câu hỏi của Phê-rô về sự tha thứ, Chúa yêu cầu chúng ta biết tha thứ cho lẫn nhau mọi lúc và mọi việc...
Chúa Giê-su đưa ra một câu chuyện để minh họa cho bài học tha thứ...
Người khẳng định: nếu chúng ta biết tha thứ cho nhau thì Chúa Cha cũng luôn tha thứ cho chúng ta...
Những Lời đáng ghi nhớ
“Đức Giê-su đáp:”Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” ( c. 22)
“Ấy vậy, Cha Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” ( c. 35)
Một vài suy nghĩ
Một thực tế: tha thứ là chuyện dễ nói, hay được nói đến – hầu như rất nhiều lần trong các Thánh Lễ - nhưng lại là một thực trạng khó thực hiện – hay cụ thể là khó sống...
Mỗi người chúng ta được Chúa tha, tha hoài tha hủy, tha miết...mỗi khi chúng ta phạm tội...và đi xưng tôi...Đúng là chuyện nợ nần ngất trời, nhưng lần nào xin tha...thì vẫn cứ được tha...
Còn với những anh em xúc phạm đến chúng ta...thì – quả thực – là một sự tính toán khá kỹ và khó lòng tha...
Câu chuyện của cha Juan Martinez Jose, thuộc Giáo Phận Almeira, Tây Ban Nha...
Sinh ra trong một gia đình không Công Giáo và bản thân Juan Jose rất ghét Đạo...Juan kể lại: nhà tôi ở trên đường bà con hay đi để đến Nhà Thờ và – khi có dịp – tôi vẫn đứng trên lầu nhổ nước miếng xuống những người đi dâng Lễ Chúa Nhật và móc méo: Giáo Hội của các người chỉ là một giáo phái để kiếm tiền! Tôi vẫn nghĩ như thế về Giáo Hội của Chúa: đấy chỉ là một tổ chức đa quốc gia có chi nhánh khắp thế giới và mục đích là để kiếm tiền!
Tôi nhất định chống Đạo và là một trong số những học sinh trong trường yêu cầu thay môn học tôn giáo bắng môn học đạo đức nhân bản...
Vào một ngày tháng giêng năm 1995, một số bạn cùng lớp tham dự buổi cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng...Họ năn nỉ tôi cùng đi và – dù không thích thú chi – nhưng nể bạn bè, tôi đã tham dự...
Thấy họ rất trân trọng một chiếc Hộp Vàng...Tôi không biết là hộp chi và cứ nghĩ là hộp tiền của mấy ông Linh Mục...Tôi sẽ tìm cách để chế diễu họ...
Thế nhưng hết thứ năm này đến thứ năm khác, Juan đã đến Nhà Thờ với bạn bè và không còn ý nghĩ dùng chiếc Hộp Vàng để chế diễu bạn bè nữa...Đấy là chiếc hộp đựng Mình Thánh Chúa...
Gương sống và những giảng dạy của vị Linh Mục Quản Xứ đã làm Juan suy nghĩ...Vậy là năm 15 tuổi, Juan xin vào ca đoàn đồng thời thường xuyên đi dâng lễ ngày thứ bảy: tôi bắt đầu thích ngồi trước Nhà Tạm, cảm nhận sự hiện diện thực sự của Chúa, và thấy là Chúa rất yêu tôi...Juan được rửa tội và rước Mình Thánh Chúa, nhưng mãi đến khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích Thệm Sức, Juan mới cảm nhận trọn vẹn tình của Chúa...Cậu thân thưa: Con là của Chúa...Xin Chúa dùng con theo ý Người...
Năm 17 tuổi, Juan trình bày ý định muốn đi tu, nhưng ông thân sinh nổi giận đánh cho một trận rồi tuyên bố: sẵn sàng chi phí cho Juan học ở Mỹ, nhưng không vào chủng viện...Thậm chí ông bố còn đe dọa tố cáo cha quản xứ nếu ông cứ tiếp tục giúp con ông suy nghĩ về chuyện tu trì...
Juan vào học nghành sư phạm tại đại Học Almeria...Ngày nọ , bà mẹ báo tin là bố đã bằng lòng cho Juan vào chủng viện...Cậu vô cùng xúc động thông báo cho cha quản xứ...
Vậy là tháng chín năm 2000, Juan vào chủng viện và năm 2008, Juan thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Almeria...
Trước khi qua đời – cha Juan nói: Bố tôi đã nhận bí tích xức dầu bệnh nhân do chính tay tôi cử hành...
( theo Giuse Thẩm Nguyễn, Vietcatholic / EWTN News/CNA)
Thứ tư ngày 22 / 3 - Mt 5 , 17 – 19
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Vì , Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” ( c . 18)
Một vài suy nghĩ
Cái thường tình trong xã hội con người, ấy là cứ mỗi khi có những thay đổi trong chính trường...thì lại có những thay đổi chuyện Lề Luật này nọ...Chúa Giê-su thì trước sau như một: trân trọng Lề Luật và Truyền Thống của cha ông, vì đấy là huấn giáo của Thiên Chúa, nhưng – với sứ vụ của Đấng được sai đến –Người làm cho Lề Luật và Truyền Thống của cha ông được kiện toàn bằng giáo huấn của Tin Mừng và vì hạnh phúc con người của mọi thời đại, mọi hoàn cảnh...
Câu chuyện về Giá Trị
Trong một buổi thuyết trình, một giáo sư mở đầu bằng cách giơ lên một tờ giấy bạc 100 mỹ kim: Nếu tôi tặng tờ giấy bạc này cho một trong số các bạn, có ai muốn nhận không?
Rất nhiều cánh tay giơ lên...
Vị diễn giả lên tiếng: Tôi sẽ tặng...tuy nhiên xin vui lòng để tôi làm điều này đã...
Ông vò nát tớ giấy bạc và hỏi: Có ai muốn nhận nó nữa không?
Vẫn có rất nhiều cánh tay giơ lên...
Ông quăng tờ bạc xuống đất, lấy chân chà lên...rồi hỏi tiếp: Có còn ai muốn lấy nó nữa không?
Những cánh tay vẫn giơ lên...
Bấy giờ ông mới ôn tồn: Các bạn có nhận ra điều chúng ta muốn nói với nhau không ? Dù đồng tiền có bị vò nát hay giày xéo...thì các bạn vẫn muốn có nó, bởi vì giá trị của nó không thay đổi hay giảm đi: nó vẫn là 100 mỹ kim!!!
Thứ năm ngày 23 / 3 - Lc 11 , 14 - 23
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su chữa một người bị quỷ câm ám...
Những người chống đối Chúa lái sự kiện qua chuyện Chúa nại vào quyền lực của quỷ vương để trừ quỷ...
Chúa thấy buốn vì sự chai cứng của họ...
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Đặt để câu chuyện này trong bối cảnh của Mùa Chay, Phụng Vụ muốn con cái Chúa có dịp nhìn lại cách hiều và cách giải thích những sự kiện Chúa thực hiện trong đời mình để chữa những khuyết tật do ma quỷ gây nên, chẳng hạn như quỷ điếc làm cho chúng ta không thể nghe những gì Chúa nói, quỷ mù làm cho chúng ta không thấy được những tốt đẹp Chúa làm, quỷ câm làm cho chúng ta không thể lên tiếng nói về Chúa và công trình kỳ diệu Chúa thực hiện nơi thế giới con người...
Chỉ cần lướt qua những câu chuyện trên mạng mỗi buổi sáng, chúng ta sẽ thấy vô vàn những chai cứng, những xuyên tạc, những nhục mạ...
Câu chuyện không phải là của hôm qua, nhưng là của từng ngày...
Một mẩu chuyện
Một bé trai đứng say mê theo dõi nhà điêu khắc gọt từng nhát dao trên khối đá cẩm thạch...
Từ khối đá cẩm thạch dần dần xuất hiện cái đầu với mớ tóc xoăn, cánh tay, bờ vai nho nhỏ...rồi đôi mắt tròn xoe, đôi tai chút xíu, cái mũi thanh tú và đôi môi chúm chím...
Cậu bé tròn mắt nhìn tác phẩm: Sao bác lại biết là có một vị thiên thần như thế ở trong khối đá này?
Nhà điêu khắc cười ha hả: Trong khối đá này vốn chẳng có gì cả...Chẳng qua là bác đã đưa vị thiên thần này từ trong trái tim của bác và bằng con dao này, bác đã để vị thiên thần ấy nhìn và mỉm cười với con...vậy thôi...
Thứ sáu ngày 24 / 3 - Mc 12 , 28b – 34
Nội dung Tin Mừng
Người ta đặt vấn đề với Chúa Giê-su về điều răn đứng hàng đầu...
Chúa Giê-su nhắc đến điều răn căn bản: kính mên Chúa hêt lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình...
Chúa Giê-su đồng ý với câu trả lời của vị kinh sư...
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Đặt để câu hỏi: “ Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” ...ở Mùa Chay...là để - không phải chuyện của ông kinh sư thời Chúa Giê-su , nhưng là câu hỏi của chúng ta, của mỗi người – chúng ta hỏi Chúa, rồi hỏi mình...và xem xem chúng ta đã, đang suy nghĩ như thế nào và trả lời Chúa làm sao...Không biết Chúa có thể nói về mỗi chúng ta như đã nói với ông kinh sư ngày xưa: “ Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”...
Câu chuyện về “ Sức Mạnh” ...
Một cậu bé đang ngồi vọc cát ngoài sân...Nhìn thấy một cục đá lớn choán chỗ ngay trước mặt, cậu đứng lên tìm cách lăn hòn đá qua chỗ khác...Cậu hì hục, loay hoay...nhưng vẫn không thể nhích hòn đá đi được...Cậu bất lực ngồi bệt xuống òa khóc...
Người cha ở trong nhà, nhìn thấy sự cố gắng của con trai...bèn bước ra hỏi: Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa ?
Cậu con trai ấm ức gật đầu: Con đã cố hết sức và bằng mọi cách rồi, bố ạ!
Người cha điềm đạm nói: Chưa đâu, con trai ạ...Con vẫn chưa nhờ bố giúp con mà...
Nói rồi, người cha bê hòn đá đưa qua một bên...
Thứ bảy ngày 25 / 3 - Lễ Truyền Tin – Lc 1, 26 – 38
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Sứ thần Ga-bri-el gặp để trình bày với Đức Mẹ về ý muốn của Thiên Chúa và Đức Mẹ hoàn toàn tự do trong câu trả lời của Ngài...
Cám ơn Chúa, Ngài đã thân thưa: “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”...
Chúng ta không thể nghĩ thêm gì khác nữa và Chúa cũng không muốn gì thêm nữa: Mẹ đã trả lời như vậy – đúng với ý Chúa muốn...để rồi lịch sử cứu độ được thực hiện...Và – trong hôm nay - chúng ta sống trong Mùa Chay của Ơn Cứu Độ: mục đích là để thanh luyện chính mình...từng ngày...trong hanh trình về Nhà Cha...
Quê thật...
Tổng Thống Franklin D. Roosevelt trở về trên một chuyến tàu từ Châu Phi sau khi ông đến thăm đất nước này...
Trên chuyên tàu ấy cũng có một nhà truyền giáo – sau nhiều năm tháng lăn lóc đó đây để loan báo Tin Mừng – trở về để nghỉ ngơi một thời gian...
Tàu cặp bến...và người ta đón rước Roosevelt hoành tráng...
Nhà truyền giáo lủi thủi một mình , thấy tủi...và thầm nghĩ : Không một ai đón tiếp mình !!!
Ông chợt nghe tiếng Chúa trong lòng: Con chưa về “quê thật” của con mà !
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.