Đấy là cụm ca từ đi ngay sau câu hỏi : “ Hạt bụi nào hóa kiết thân tôi?” của cố nhạc sĩ họ Trịnh...
Hạt bụi nào khóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
“ Hạt bụi nào”...thì có thể ai đó không biết hay chưa biết, nhưng những người tin Chúa thì biết và biết rất rõ...
Từ mông lung nào đó của thủa mông lung...đã hình thành – dưới mọi hình thức – tình yêu ...xuất phát từ Tình Yêu viết bằng đại tự để cám ơn và trân trọng Đấng Hóa Công...
Rồi tình yêu được diễn tả bằng sự tượng hình nên “ Hạt Bụi”...và “ Hạt Bụi hóa kiếp” ...để “ vươn hình hài lớn dậy”...
Khéo lắm động từ “ vươn” này ...
“ Hạt Bụi” thủa vừa sinh...”vươn” từng ngày, từng thời kỳ...cho đến khi tròn vẹn một “hình hài”...luôn kèm theo một “nhân cách”...Có người bảo đấy là “ kiếp” ...và cũng có người nghĩ đấy là “ nghiệp”...
“ Lớn dậy” ...có thể là cái lớn thể xác, nhưng cũng có thể là cả thể xác lẫn tinh thần – bởi vì con người là một phối hợp phần “ con” và phần “ người” – phần thể phách và phần tinh anh:
Kiều rằng: những đấng tài hoa
Thác là thể phách – Còn là tinh anh ( Kiều – cụ Nguyễn Du)
“ Những đấng tài hoa”...có phần tinh anh của những đấng tài hoa...và con người bình thường...có phần tinh anh của những con người bình thường...Nghĩa là ai ai cũng có cái kiếp và cái nghiệp của mình...để - khi trở lại với Đấng Tạo Hóa – có thể trình bày về kiếp và về nghiệp...
Và vì thế - với những người tin Thiên Chúa – thì “Hạt Bụi” khi hóa kiếp thành “hình hài” luôn có một cái tên do Thiên Chúa – qua cha mẹ - đặt cho , đặc biệt có những trường hợp đích thân Thiên Chúa đặt hay Người yêu cầu cha mẹ đặt cho theo ý của Người nhằm nhấn mạnh đến một sứ vụ nào đó...
Chính vì thế, chúng ta có “ Hạt Bụi” GIUSE...
Lặng lẽ
Cần cù
Kiên trì
Đạo đức
Tín thác
Bình yên
Tất cả chỉ là “Để tình yêu xay mòn thành đá cuội”...
“Thành đá cuội”... là cả một cuộc đấu tranh dai dẳng và liên lỉ mà cố nhạc sĩ họ Trịnh – cũng như mọi con người muốn sống và cố sống tử tế - nhìn thấy và diễn tả người thì cách này, kẻ lại cách khác, nhưng – với bản thân – người suy gẫm chỉ thấy choáng ngợp: “ Ôi cát bụi tuyệt vời!” ...thế thôi...
Sao vậy ?
Bởi vì – trên bãi biển cũng như khắp mặt đất trần gian này – có lẽ không hat bụi nào giống hạt bụi nào đâu...và trong lòng sông, lòng suối cũng không có viên đá cuội nào giống viên đá cuội nào cả...
Thế nhưng cái động lực tạo nên trớn “xay mòn”...thì có một cái tên gọi chung: Tình Yêu – dù cách “xay”, phương pháp “xay” và trớn “xay” có khác và rất khác nơi mỗi “Hạt Bụi”...tùy vào tam tài triết lý Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa...mà có người và có thời người ta tưởng rằng có thể bỏ qua, nhưng vì bỏ qua...nên mặt đất trần này mới trở thành bãi rác bốc mùi xú uế và không gian sống của loài người bị ô nhiễm...như hôm nay...và không biết đến bao giờ !!!
Cho nên “Hạt Bụi” GIUSE luôn luôn là một “Hạt Bụi tuyệt vời”...được “xay mòn” bằng Tình Yêu chung thủy với sứ mệnh – sứ vụ trong...
Lặng lẽ
Cần cù
Kiên trì
Đạo dức
Tín thác
Bình yên
Đúng là :
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Cho nên Giáo Hội và con người tôn vinh Ngài là Người Công Chính
Thưa Cha GIUSE, con biết nói gì hơn ngoài sự chiêm ngưỡng và choáng ngợp:
Ôi! Cát bụi tuyệt vời...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp - ngày 19/3 - 2017