Từ ngày thứ hai 6 /3 đến ngày thứ bảy 11/3
Thứ hai ngày 6 /3 - Mt 25, 31 – 46
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Lời Chúa đầu Mùa Chay mới cho chúng ta chiêm ngưỡng quang cảnh Ngày Phán Xét chung...Với những người thời Chúa Giê-su thì đây là những lời tiên tri báo trước về Ngày Giáng Lâm...Với chúng ta trong hôm nay cũng thế...nhưng – là những người tin vào Đấng chết và sống lại – thì cách nhìn và cách hiểu vấn đề hoàn toàn khác với những người thời xưa: điểm xuất phát cũng như đích tới của chúng ta đã rõ ràng...và – đương nhiên – chọn lựa cũng như trách nhiệm về cách sống cho phù hợp với điểm xuất phát và đạt được tới đích là chuyện của mỗi người...
Gương mặt làm mẫu để vẽ Chúa Giê-su và vẽ Giu-đa...
Leonard da Vinci là một họa sĩ tài ba...
Khi vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly trong nhà cơm của tu viện Đức Mẹ Ban Ơn tại thành phố bắc Italia thì ông phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành bức tranh, bởi vì ông không tìm đâu ra một khuôn mặt làm mẫu cho gương mặt Chúa Giê-su...
Một ngày nọ, trong công viên Castello, ông gặp một thanh niên có tên là Francisco với khuôn mặt bầu bĩnh tuyệt đẹp, phần trán ôn hòa và quý phái...
Ông mời chàng thanh niên tuấn tú ấy tới ngồi làm mẫu để ông vẽ khuôn mặt của Chúa...
Vài năm sau, bức tranh vẫn chưa xong vì ông chưa thể tìm được một khuôn mặt nào diễn tả cái ác của Giu-đa...
Tình cờ một buổi chiều nọ, ông thấy một người đàn ông có một gương mặt xấu xí, dữ dằn đang nhìn những người khác chơi cá ngựa, miệng anh ta liên tục phun ra những câu nói tục tằn...Ông mời anh ta đến ngồi làm mẫu cho khuôn mặt Giu-đa...
Lúc ông đang chăm chú nhìn gương mặt gã với vầng trán buồn, đôi mắt dữ tợn, đôi tai dựng đứng và một chút gì đó khó diễn tả trên khuôn mặt ấy...thì nghe gã thở dài rất não nuột...
-Chuyện gì vậy? Anh thấy mệt sao?
-Thưa Thầy, chắc Thầy đã quên tôi...Cách đây ba năm, chính tôi là cậu thanh niên dễ thương đã được Thầy đưa về, cho ngồi vào chiếc ghế này để Thầy vẽ khuôn mặt của Chúa...Và hôm nay, tôi lại ngồi đây để Thầy vẽ khuôn mặt Giu-đa!!!
Tôi thật là một tên khốn nạn! Đam mê trụy lạc và cuộc sống tội lỗi đã làm tôi ra như thế này đây!!!- trích Suy Niệm Lời Chúa.
Thứ ba ngày 7/3 – Mt 6,7-15
Nội dung Tin Mừng
- Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha...
-Nhắc nhở về bài học tha thứ...
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Kinh Lạy Cha là lời kinh trên môi trên miệng của những người tin nhiều lần trong một ngày sống...Đứa cháu gái 7 tuổi gọi bằng ông – mỗi khi có dịp về nhà dùng cơm với gia đình – chỉ cần cất lên câu đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời...là nó rổn rảng nhắm mắt đọc một lèo...cho đến Amen, bất cần phân biệt bè nọ, phái kia...như người lớn...Cha sở đã cho nó được vào Ban Giúp Lễ của Giáo Xứ...Thế rồi một lần ham chơi nọ, nó quên tắt quạt Phòng Thánh...Cha sở dọa đùa: để rồi ra đòi tiền điện bà ngoại bé! Vậy là chiều hôm sau nó đau đầu, từ chối không vào Phòng Thánh!!!
Trẻ nhỏ cũng hay: đâu ra đấy...
Người lớn chúng ta đa dạng hơn vì có tật hay nhập nhằng, thích nhập nhằng, và luôn tìm cách để nhập nhằng...Chính tình trạng này làm cho tuổi đời càng cao, thời gian của những Mùa Chay chồng chất, nhưng việc thanh luyện và hoán cải bản thân không kết quả bao nhiêu...
Lời kết Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
Anh chị em thân mến,
Mùa Chay là thời kỳ thuận tiện để Canh Tân Bản Thân trong cuộc Gặp Gỡ với Chúa Giê-su hằng sống qua Lời Ngài, qua các Bí Tích và Tha Nhân.
Chúa đã trải qua 40 ngày trong sa mạc và đã chiến thắng những lừa đảo của tên Cám Dỗ...Ngài đang chỉ cho chúng ta con đường cần đi theo.Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta thực hiện một cuộc hoán cải chân thành để tái khám phá hồng ân của Lời Chúa, được thanh tẩy khỏi tội lỗi khiến chúng ta mù quáng và phụng sự Chúa Ky-tô nơi những anh chị em túng thiếu. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu hãy biểu lộ sự canh tân tinh thần này kể cả bằng cách tham gia các Chiến Dịch Mùa Chay mà nhiều tổ chức của Giáo Hội ở các nơi trên thế giới đang cổ võ để làm tăng trưởng nền văn hóa gặp gỡ trong gia đình nhân loại duy nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để, khi tham dự chiến thắng của Chúa Ky-tô, chúng ta biết mở rộng những cánh cửa của chúng ta cho người yếu đuối và nghèo túng. Như thế, chúng ta có thể sống và làm chứng trọn vẹn về niềm vui của Lễ Phục Sinh – Vatican ngày 18.10.2016.
Thứ tư ngày 8/3 – Lc 11, 29 – 33
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn, mà đây thì còn hơn Sa-lô-môn nữa.” ( c. 31)
“ Trong cuộc Phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (c. 32)
Một vài suy nghĩ
Những giáo huấn thẳng thắn trên của Chúa Giê-su, chúng ta đã có dịp nghe đi nghe lại nhiều và nhiều lần trong đời của một người tin Chúa, một người sống Đạo...Thỉnh thoảng có dịp “ trà dư tửu hậu” với vài ba người anh em cao tuổi và dày dạn đời mục vụ, các ngài vẫn tỏ ra ái ngại khi nhìn thấy đám đông cuồng nhiệt trong các lễ hội hay giới trẻ điên dại trong những sân khấu âm nhạc...trong khi đó giáo đường vắng dần và lạnh lẽo hơn...Đương nhiên là vẫn phải có những nơi để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, đồng thời không thể mang cái bầu khi lễ hội hay sân khấy âm nhạc vào nhà thờ được, tuy nhiên tình trạng nhìn thấy ấy – dù muốn dù không – lại buộc những người có trách nhiệm phải “sống” nhiều hơn...Cuồng nhiệt hay điên đại ... thì rồi cũng đến một lúc nào đó... con người sẽ tự cảm nhận sự trống rỗng...và đấy là lúc họ muốn có những “ chứng nhân” của gặp gỡ siêu nhiên...
Một nụ cười hóm hỉnh của Đức Thánh Cha
Trong một bài giảng về sự sám hối, Đức Thánh Cha kể lại một câu chuyện vui để minh họa:” Một con cá lớn, một đại tội nhân” đi vào Tòa Giải Tội, nơi mà vị Linh Mục vừa ngồi vào đó sau khi cụ giảng xong...và “con cá đó” đã khóc cũng như muốn xưng tội...Nghĩ rằng mình đã giảng rất hay và gây cảm xúc nên “cụ hơi vênh váo chút chút vì sự kênh kiệu”...bèn hỏi hối nhân: “ Lời nào của tôi đã đụng chạm tới anh để rồi ngay lập tức, anh cảm thấy được thúc giục phải vào Tòa Giải Tội?” Hối nhân trả lời: “Đó là lời cha nói: Giờ đây, chúng ta hãy chuyển sang một đề tài khác!”
Thứ năm ngày 9 / 3 – Mt 7 , 7 – 12
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? ( c. 11)
“ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-sen và lời các ngôn sứ là thế đó.” ( c. 12)
Một vài suy nghĩ
Cầu và Xin là những gì con người thích làm...
Tuy nhiên Cầu và Xin của con cái Chúa thì phải khác: chúng ta cầu và xin nhưng là để Chúa làm điều gì Người muốn và Người thấy tốt cho chúng ta từng người...Chạy đến với Chúa, nói với Chúa những gì mình muốn nói, nhưng thực hiện thì tùy nơi Lòng Thương Xót của Chúa – Lòng Thương Xót mà chúng ta biết chắc chắn là vượt trên mọi tấm lòng cha, tấm lòng mẹ trên trần gian...
Một mẩu chuyện
Một đêm cuối thu năm 1890, hai ông bà cụ dìu nhau bước vào sảnh đường rộng lớn của một khách sạn, đến quầy lễ tân ghi tên để lấy một phòng trọ...
Người quản lý khách sạn ái ngại nói với ông bà: Chúng tôi rất lấy làm tiếc là tất cả các phòng đều không còn vì chúng tôi đang có một cuộc tiếp tân lớn của một đoàn thể trong suốt tuần...Chúng tôi cũng có thể đưa ông bà qua nghỉ tại các khách sạn của đồng nghiệp chúng tôi ở ngay khu vực gần đây nhất, nhưng đêm hôm mưa gió như thế này mà lại phiền khách quý như vậy thì quả thật là tôi thấy không an tâm chút nào hết...Tôi xin đề nghị quý khách vui lòng nghỉ lại tại phòng nghỉ của tôi đi, tuy không sang trọng lắm, nhưng cũng khá tươm tất...Hôm nay tôi trực đêm, nhưng chỉ cần nghỉ trong phòng nhân viên là được...
Vợ chồng ông khách thấy sự thành khẩn của người quản lý nên vui vẻ nhận lời...
Sáng hôm sau khi đến quầy tiếp tân trả chìa khóa phòng và thanh toán tiền, viên quản lý khách sạn nhã nhặn:Ông bà nghỉ tại phòng nghỉ ngơi của tôi chứ đâu có phải là phòng của khách sạn đâu...nên chúng tôi không dám nhận tiền của ông bà...Hy vọng là ông bà đã có một đêm yên nghỉ ngon giấc...
Ông khách hài lòng về cung cách của viên quản lý khách sạn: Ông quả thật là một mẫu người quản lý mà nhiều ông chủ khách sạn mong ước có được...Không chừng một ngày nào đó, tôi sẽ giúp ông cất một khách sạn lớn ở New Yord đấy...Họ vui vẻ cười lớn và bắt tay nhau...
Ba năm sau, vào một buổi sáng mùa đông, ông quản lý khách sạn nhận được một lá thư từ bưu điện...Trong thư, người viết kể lại câu chuyện hai vợ chồng ông khách già đã được nhường phòng nghỉ trong một đêm mưa gió cũng như sự tiếp đãi nồng hậu của ông quản lý...Kèm với bức thư là một thiệp mời cùng với một vé xe lửa khứ hồi hạng nhất từ Philadelphia đến New York ngỏ ý mời viên quản lý đến New York chơi một chuyến...
Nể lời nên viên quản lý quyết định đi New York một chuyến và lần theo địa chỉ thiệp mời để đến ngay góc đường 5th Ave and 34th street để gặp vợ chồng ông khách ngày xưa...Ngay góc đường là phòng tiếp tân choáng ngợp của một khách sạn cực kỳ sang trọng vừa mới dựng bảng khai trương...
Ông khách năm xưa niềm nở bắt tay ông quản lý, vừa cười vừa nói: Ba năm trước, tôi đã nói sẽ giúp ông cất một khách sạn và sẽ đặt dưới quyền điều hành của ông, không biết ông có nhớ không?
Viên quản lý há hốc miệng: Ông chọn tôi? Chẳng hay ông có điều kiện gì cho chức vụ điều hành này không?
Ông già mỉm cười: Tôi là William Waldof Astor...Tôi đã chẳng nói với ông rằng: Ông là mẫu người quản lý mà nhiều ông chủ khách sạn muốn có đó sao?
Đấy là khách sạn Waldorf gồm 450 phòng và hơn 1.000 nhân viên phục vụ vào năm 1893...
Còn ông William Waldorf là một tỷ phú có rất nhiều bất động sản ở New York thời đó...
Viên quản lý chính là ông George C. Boldt – người có công đưa tên tuổi gia đình Waldorf lên ngôi vị hoàng đế khách sạn trên thế giới...
Thứ sáu ngày 10 /3 - Mt 5 , 20 - 26
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “ Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” ( c. 20)
Một vài suy nghĩ
Đương nhiên là Chúa nói với chúng ta những lời này trong Mùa Chay Thánh 2017 này rồi, bởi vì không ai biết ngày mai sẽ như thế nào: mới thứ bảy ngày 18/2/2017, Giáo Phận Nha Trang lo Thánh Lễ An Táng Đức Cha Phao-lô Nguyễn Văn Hòa...thì thứ hai ngày 13/3/2017, Giáo Phận Phan Thiết lại tất bật Lễ An Táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống...Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta phải “ công chính hơn”...Sao vậy?Bởi vì chúng ta biết rõ Lời Chúa, nhìn rõ cách Chúa sống và việc Chúa làm, hiểu rõ ý định của Chúa trong công cuộc cứu chuộc loài người...Chữ “ hơn” này là tiêu chuẩn...mà – nếu không đạt tiêu chuẩn – thì thật tội nghiệp cho chúng ta!!! Tháng ngày Mùa Chay giúp chúng ta suy nghĩ về chữ “ hơn” trong lời dạy của Chúa...
Một sự kiện
Mấy năm qua và trong những ngày này vẫn lùm xùm chuyện bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non...Đương nhiên là sự kiện đáng lên án và cần chấn chỉnh...Tuy nhiên cũng có những gương sống rất đẹp để chúng ta học hỏi...
Đấy là sự việc cháu bé 18 tháng tuổi, con của anh Đỗ Trọng Đức đã bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết...
Anh Đức đã làm một việc vô cùng khó khăn đứng trước cái chết của con mình: đấy là tha thứ cho người bảo mẫu...Khi được hỏi sao không viết đơn kiện? Anh công nhân chân chất Đỗ Trọng Đức đã trả lời: Để cho chị ấy về với với con nhỏ của mình !
Còn chi Đức- vợ anh- thì – khi thấy đứa con khát sữa của chị Nhờ khóc – đã lặng lẽ mang hộp sữa đứa con xấu số của mình đang dùng đến cho cháu bé...
Thứ bảy ngày 11 / 3 – Mt 5 , 43 – 48
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Chúng ta đã nói vơi nhau về chữ “hơn” trong giáo huấn của Chúa Giê-su khi Người dạy chúng ta đời sống tình nghĩa trong cộng đồng con người ...và chúng ta coi chữ “hơn” ấy như một tiêu chuẩn...Giáo huấn Tin Mừng hôm nay tiếp nối lời dạy của Chúa khi minh định tiêu chuẩn “hơn” ấy...là phải đi đến sự “hoàn thiện” như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện...
Câu chuyện người nữ y tá dễ thương...
Thời gian này nghành y và chuyện y đức có nhiều điều không mấy đẹp...
Tuy nhiên - âm thầm thôi - nhưng cũng vẫn còn – và đấy là điều tuyệt vời – những con người trong nghành y – nhiều khi chỉ giữ một vai trò nhỏ bé – nhưng với một tâm hồn lớn...
Câu chuyện được một bác sĩ trong chương trình Vì Cộng Đồng của Viettel tổ chức sáng ngày 31/11/2013 tại Mường Thanh – Điện Biên kể lại...
Một đôi vợ chồng người Lào, chồng chân bị tật, vợ đang mang thai lần thứ 4, vì ba lần sinh trước, hai bé mất sau 20 ngày sinh...và anh chị chỉ còn lại một bé...
Qua thăm hỏi, các bác sĩ biết gia đình anh chị khó khăn, không đủ ăn, đủ mặc...Sau khi khám xong, anh bác sỹ quay lưng đi và thoáng thấy chị y tá cuộn một tờ bạc ( năm trăm nghìn) dúi vào túi chị vợ và nói: Chị có một tí cho em về bồi dưỡng...
Người y tá dễ thương ấy là chị Trần Thị Nguyệt Lâm – Y tá Khoa Phẫu Thuật Tiết Niệu, Bệnh Viện Việt Đức...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp