Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN VIII/TN/A

 

Từ thứ hai ngày  27/2  đến thứ bảy ngày 4/3 – 2017

 

Thứ hai ngày 27 / 2  -  Mc  10 , 17 – 27

Nội dung Tin Mừng

  • Một người xin Chúa Giê-su hướng dẫn con đường đưa đến sự sống đời đời...

  • Chúa Giê-su nhắc lại cho anh các điều răn của Thiên Chúa: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ...

  • Con người ấy tự hào mình đã giữ tất cả những điều đó ngay từ thủa còn thơ...

  • Chúa yêu cầu anh ta bán tất cả của cải, phân phát cho người nghèo...và đến theo Người...

  • Anh lủi thủi cúi mặt bỏ đi...

  • Chúa [“ thở dài” ]đưa ra câu chuyện người giàu, con lạc đà và lỗ kim...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.Người bảo anh ta: “ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.Rồi hãy đến  theo tôi.” ( c. 21)

Một vài suy nghĩ

“ Thở dài “...là do người  viết thêm vào, dù biết rằng không nên thêm vào, nhưng chợt nghe thấy tiếng thở dài...nên không thể không thêm vào...Tại sao người viết lại nghe tiếng thở dài ấy? Vì câu chuyện của Tin Mừng vẫn là điều rất thật và là chuyện của hằng ngày trong hôm nay...nên chắc chắn là Chúa phải thở dài thôi khi mà tình trạng “ con lạc đà chui qua lỗ kim” ... là chuyện không tưởng trong thực tế... thì vẫn là chuyện dễ hơn anh nhà giàu vào Nước Trời...Quá nhiều những lời cầu xin, quá nhiều những khuôn mặt thành kính thấy được trên màn hình tại các Lễ Hội với chỉ một điều mong ước: làm ăn phát tài...Một mâm lễ vật, dăm ba lời lẩm bẩm...và những tháng ngày lươn lẹo...thì làm sao có chuyện vào Nước Trời được nhỉ?

Một mẩu chuyện vui

Dĩ nhiên là tưởng tượng rồi...

Một doanh nhân tầm cỡ bị tai nạn và được đưa tới cổng thiên đàng... để rồi đụng đầu với thánh Phê-rô lăm lăm chùm chìa khóa trên tay...

Thánh Phê-rô nói:  Để ta cho người xem cái này, ngươi sẽ chọn được nơi ở thích hợp với ngươi...

Thánh dẫn ông ta đến một thảo nguyên: hàng trăm thiên thần thổi sáo véo von và hàng nghìn thiên thần đi lui, đi tới... chốc chốc lại đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài...

Thánh bảo: Đấy là thiên đàng...Ta sẽ đưa ngươi tới địa ngục...

Cả hai đến một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt, điên loạn: tất cả đều nhảy nhót và sự  khoái trá hiện rõ trên từng  khuôn mặt...

Thánh phán: Đấy là địa ngục...Ngươi chọn nơi nào ?

-Còn phải hỏi! Đương nhiên là tôi chọn địa ngục rồi...

Lập tức hai con quỷ dữ tợn xông đến, xốc nách anh thương gia ấy và lôi xềnh xệch về phía cái vạc dầu đang sôi xình xịch...

-Sao? Sao lại thế này? Ngài lừa tôi rồi! Địa ngục đâu có phải là cái vạc dầu kia...Nó đâu có như những gì tôi vừa thấy đâu!!!

Thánh vừa bỏ đi vừa phán: Cảnh ta cho người thấy lúc nãy chỉ là “ quảng cáo” thôi mà!!!

 

Thứ ba ngày 28/2  -  Mc 10 , 28 – 31

Nội dung Tin Mừng

  • Phê-rô đặt vấn đề với Chúa Giê-su về “ quyền lợi”  của những người bỏ mọi sự mà theo Chúa...

  • Chúa Giê-su trả lời: mọi sự sẽ gấp trăm, nhưng cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê-su đáp: “ Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” ( cc. 29&30)

Một vài suy nghĩ

Trên các trang mạng xã hội đang có những suy nghĩ về cảnh tượng phát lộc hay chen lấn dành lộc vẫn xảy ra ở các Lễ Hội sau Tết...Tin tức truyền hình thì cho biết nơi này, nơi kia đã có đôi chút trật tự nào đó, nhưng là thứ trật tự có được do tăng cường hệ thống an ninh hay xử phạt...chứ không do ý thức của người tham gia...Và các nhà chuyên môn bàn lui bàn tới rồi cũng đi đến một nhìn nhận: do tâm thức thực dụng của bà con muốn có được cái lợi tức thì và trước mắt...nên phải làm tất cả có thể để có được cái  lộc...Câu hỏi của Phê-rô trong đoạn Tin Mừng cũng làm cho người viết có suy nghĩ như thế...Điều khác biệt cốt lõi là càng đi sâu vào con đường theo Chúa thì cái tâm thức thực dụng ấy càng nhẹ dần đi...cho đến lúc không còn nữa...Và đây vẫn là chuyện của từng con người đi theo đứng trước cái chết thánh giá để cứu chuộc mà – rất nhẹ - Chúa thêm vào chỉ  một hàng: “ cùng với sự ngược đãi”...

Chuyện vui

Một anh học trò ôn thi ra rả suốt ngày đêm...

Con bò ngoài chuồng nằm nghe than thở với con gà  đậu trên cái sàn tre sát mái:

-Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi dỗ thì tao chết!!! – Ý nói : anh bắt đầu đi thi thì làm gà  cúng tổ tiên – anh thi đỗ thì làm bò khao dân làng...

Con gà nói:

-Không việc gì  mà anh phải lo lắng quá như thế...Tôi biết: anh ta học thì cỡ anh mà anh ta viết thì y như tôi...nên anh ta không dám đi thi đâu!!!

 

Thứ tư ngày 1/3 – Thứ Tư Lễ Tro: Giữ Chay và Kiêng Thịt – Mt 6, 1-6.16-18

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su ra chỉ thị cho các môn đệ về những sinh hoạt đạo đức như bố thí, cầu nguyện và chay tịnh: Chú ý  đến cái “TÂM” khi có những sinh hoạt như thế...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo.” (cc. 3&4)

  • “ Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” ( c.6)

  • “ Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,  để không ai thấy anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” ( c.c. 17 & 18)

Một vài suy nghĩ

Thời gian quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ và của đời sống đức tin: Mùa Chay...

Người viết tô đậm hơn ở ngày Thư Tư Lễ Tro  - 1/3/2017 này là vì  muốn để cho người đọc – đang ngon trớn với nhịp Thường Niên – thì chợt khựng lại một chút để...đổi nhịp sống: nhịp sống của Mùa Chay với chữ “TÂM” nắn nót hơn...

Nhớ lại  khi còn làm mục vụ ở các Giáo Xứ, được mời phát biều sau khi nhận bằng khen cá nhân tiêu biểu trong giới đồng bào Công Giáo, người viết đã chia sẻ: Tôi không phải là cá nhân tiêu biểu...mà mọi người và mỗi người giáo dân trong các Giáo Xứ đều là những người tiêu biểu khi họ làm tốt trách nhiệm là con cái Chúa của họ...Tôi bước lên nhận bằng khen này vì là người đại diện của họ và họ không thể cùng nhau lên đây được...thế thôi...

Cái khác biệt rất lớn giữa những sinh hoạt trong xã hội hay nơi những người không đức tin thì nhắm đến chuyện quảng bá rầm rộ - với nhiều mục đích – còn với con cái Chúa thì là chuyện đừng cho tay trái biết việc tay phải  làm, vào phòng kín mà gặp gỡ Chúa, và xức dầu thơm, mặt mũi tươi tắn...khi chay tịnh, lúc cầu nguyện, và khi bố thí...

Năm Mới Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng chỉ chúc hai thứ mà thôi...và có lẽ cũng là hai thứ Chúa muốn chúng ta sống trong mùa Chay với nỗ lực  đểxây dựng chữ  “TÂM”...

+Có hai thứ bạn nên tiết kiệm: đấy là sức khỏe và lời hứa

+Có hai thứ bạn phải cho đi: đấy là tri thức và lòng tốt

+Có hai thứ bạn phải thay đổi: đấy là bản thân và nhận thức

+Có hai thứ bạn phải giữ gìn: đấy là niềm tin và nhân cách

+Có hai thứ bạn phải trân trọng: đấy là gia đình và hiện tại

+Có hai thứ bạn phải tự mỉnh thực hiện: đấy là lao động và chịu trách nhiệm về việc mình làm

+Có hai thứ bạn phải lãng quên: đấy là đau thương và hận thù

+Có hai thứ bạn phải khắc ghi: đấy là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của người khác

+Có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công: đấy là đam mê và lòng kiên trì

+Có hai thứ bạn không bao giờ được làm: đấy là hãm hại người khác và phản bội lòng tin

+Có hai thứ bạn phải bảo vệ: đấy là danh tín và lẽ phải

+Có hai thứ bạn phải chấp nhận: đấy là cái chết và sự khác biệt

+Có hai thứ bạn phải kiểm soát: đấy là bản năng và cảm xúc

+Có hai thứ bạn phải tránh xa: đấy là cám dỗ và ích kỷ

+Có hai thứ bạn luôn phải chia sẻ: đấy là tiền bạc và kinh nghiệm

+Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng: đấy là tình yêu và sự bao dung

+Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống: đấy là thành đạt và hạnh phúc

+Có hai thứ bạn phải luôn sẵng sàng: đấy là khó khăn và ngày mai

+Có hai thứ bạn phải luôn ghi nhớ: đấy là thực hiện những điều trên và làm thật tốt những điều ấy mỗi ngày

 

Thứ năm ngày 2/3 – Lc 9, 22 – 25

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su l.oan báo Cuộc Thương Khó và Tử Nạn

  • Chúa lên tiếng mời gọi những người theo Chúa cùng đồng hành với Người trong Cuộc Thương Khó và Tử Nạn qua việc đón nhận những hy sinh hằng ngày...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” ( c. 23)

Một vài suy nghĩ

Có một sự thật: rất nhiều người Công Giáo cảm thấy “ ngày ăn chay và kiêng thịt” ...khá là nặng nề...dù vỏn vẹn chỉ có hai ngày trong năm: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh...Chúng ta nêu ra rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì thiều cái “TÂM”...thế thôi...Khi có cái “TÂM”, chúng ta có thể làm được mọi sự...Không có cái “TÂM”, mọi sự sẽ thành gánh nặng...Việc ăn chay và kiêng thịt trong vài ngày hiếm hoi của Năm Phụng Vụ giúp chúng ta có dịp nhìn lại chính mình xem: con đường chúng ta đang đi có phải là con đường Chúa đã từng đi hay không...

Một mẩu chuyện vui...

Dĩ nhiên là không hợp với bầu khí chay tịnh lắm, nhưng lại diễn tả thực tế là không ít người tự tìm cớ để...

Thứ Sáu  Tuần Thánh: ăn chay và kiêng thịt...

Một thanh niên khỏe mạnh vào quán ăn...

Tiếp viên đến cạnh bàn hỏi: Thưa, anh muốn dùng gì ạ?

Anh thanh niên:

  • Cho tôi đĩa cá sấu!

  • Dạ...Xin lỗi...  Quán chúng tôi không có!

  • Cho tôi đĩa cá voi!

  • Dạ...quán chúng tôi không có!

  • Cho tôi đĩa cá mập!

  • Rất tiếc...Quán chúng tôi không có!

  • Quán với xá gì lạ vậy! Chúa ơi! Xin chứng giám cho con! Hôm nay vậy là con đành phải ăn thịt ...

  • Thôi... cho tôi một đĩa  bít-tết và một chai uýt-ky đi...

 

Thứ sáu ngày 3 /3 – Mt  9 , 14 – 15

Nội dung Tin Mừng

  • Môn đệ của Gioan đặt vấn đề về việc các môn đệ của Chúa không ăn chay...

  • Câu trả lời của Chúa Giê-su về lý do tại sao các môn đệ của Người chưa chay tịnh...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê-su trả lời: “ Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” ( c. 15)

Một vài suy nghĩ

Câu hỏi của các môn đệ của Gioan Tiền Hô hoàn toàn không ác ý mà chỉ là tò mò, ngạc nhiên thôi...dù họ có  để cập đến Nhóm Pha-ri-siêu...Như vậy là – trong số các môn đệ của Gioan – vẫn có những người không đi theo Chúa, nhưng cái nhìn của họ hoàn toàn khác với Pha-ri-siêu hay kỳ mục Do Thái...Họ hỏi để biết còn Pha-ri-siêu và kỳ mục thì hỏi để bẫy...Chúa Giê-su đã có một câu trả lời vắn gọn, dễ thương, nhưng không phải là dễ hiểu: Người tự ví mình là Chàng Rể - trong Tiệc Cưới trần gian – và khi Chàng Rể còn đó, Tiệc Cưới đang vui...thì không thể có chuyện chay tịnh...Khi Chàng Rể bị đem đi, Tiệc Cưới tàn...thì phải chay tịnh...Không Tiệc Cưới nào trên trần gian này mà không tàn...cho đến khi được dự Tiệc Cưới trong Nhà Thiên Chúa là Cha...Cho nên đây là thời điểm và thời gian mỗi người chúng ta phải chay tịnh chuẩn bị cho Tiệc Cưới miên viễn...

Bức Tranh “ Nhận lại từ Chúa Giê-su”  của  Caravaggio năm 1602

Hôm nay là thứ sáu đầu Mùa Chay 2017, chúng ta nhìn lại bức họa “Nhận Lại Từ Chúa Giê-su”  của danh họa Caravaggio – năm 1602...để cùng suy gẫm về một nụ hôn...

Cũng là nụ hôn ấy của Giu-đa được Giotto di Bondone ( 1267 – 1337) vẽ năm 1305, nhưng ở nơi Caravaggio ( 1571 – 1610)  vẽ năm 1602 thì ông lại đặt tên là “ Nhận Lại Từ Chúa Giê-su”: một cái nhìn sâu lắng hơn và tạo đề tài để suy gẫm...

Ông muốn diễn tả thái độ của Đức Giê-su trước cái hôn thô bạo của Giu-đa: đấy là sự Chấp Nhận và Chịu Đựng...Chấp Nhận ý muốn của Chúa Cha và chịu đựng bội phản của con người...

Có người nhấn mạnh đến đôi bàn tay đan vào nhau của Chúa để nói về sự Chấp Nhận và Chịu Đựng, nhưng người viết lại thấy đôi bàn tay đan vào nhau ấy diễn tả một sự dằn vặt, một sự đấu tranh nội tâm của Vị Thiên Chúa-Làm-người  giữa Vâng Phục và Chối Bỏ - một nhắc nhớ nào đó về thời hồng hoang của Tạo Dựng...khi con người giơ tay quyết định “ hái trái cấm”...Toàn bộ  sắc đỏ rực rỡ của bức tranh cho thấy sự thắng thế của Vâng Phục...

Chấp Nhận và Chiu Đựng rõ nét hơn nơi đôi mắt nhắm và cái đầu hơi nghiêng để tránh – nhưng không tránh được (!)  – của nụ hôn phản bội...

Từ một vài chia sẻ vụn vặt ấy, chúng ta hiểu được chúng ta nhận lại gì từ Chúa Giê-su: nhận lại ơn giải thoát, nhận lại sự hồi sinh, nhận lại đời sống mới...và nó làm cho những nụ hôn chân tình đẹp hơn trong Mùa Chay Thánh năm nay mỗi khi chúng ta đến gần Chúa và thưa: “ Rabbi! Xin chào Thầy!” ( Mt 26, 49)

 

Thứ bảy ngày 4/3 – Lc 5 , 27 – 32

Nội dung Tin mừng

  • Chúa Giê-su chọn gọi Lê-vi, người thu thuế...

  • Chúa công bố ý nghĩa của sứ vụ Người nơi trần gian...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “ Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”(cc.31&32)

Một vài suy nghĩ

Hôm nay và Mùa Chay này, chúng ta nghe lại quả quyết ấy của Chúa: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”  để chúng ta có được một Mùa Chay thực sự “sám hối ăn năn”...

Chiều nay ngồi nói chuyện về giá cả nội trú ngày và đêm tại một bệnh viện tư có tiếng ở thành phố Nha Trang, người anh em cho biết là khoảng 5 triệu đồng...làm  giật mình...Có lẽ là bệnh viện dành cho người nước ngoài? Không đâu! Là cho người Việt Nam...và một thành phần người Việt Nam nào đó thôi...Tuy nhiên trong hôm nay và với cái hiện trạng của xã hội này...thì đây lại là một thành phần tương đối đông...

Bản tin truyền hình sáng sớm cho biết có hai án tử hình về tội danh làm thất thoát tài sản chung nghiêm trọng sắp được thi hành...Lâu lắm rồi không nghe đến án tử hình ở Việt Nam...

Câu chuyện để gẫm

Đấy là tâm sự của hai tờ bạc 1000đ  và 500.000đ...

Tờ 1000đ hỏi tờ 500.000đ:

-Lâu lắm rồi không gặp cậu... Cậu đi đâu vậy?

Tờ 500.000đ thở dài:

-Tớ phiêu bạt khắp nơi khắp chốn...Từ các vũ trường, quán bar, sòng bài, các trận bóng đá, đá gà... đến các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng... Còn cậu thì sao?

Tờ 1000đ mỉm cười trả lời:

-Thì  tớ đến với các mảnh đời bất hạnh, những con người cùng khốn...Tuy tớ không cao sang như cậu, nhưng khi thấy tớ, ai ai cũng mỉm cười hạnh phúc...


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!