Thứ hai ngày 9 / 1 - Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa - Mt 3 , 13 – 17
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa , thế mà Ngài lại đến với tôi ?” ( c . 14)
“ Đức Giê-su trả lời : “ Bây giờ cứ thế đã . Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính .” ( c . 15)
“ Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong , Người lên khỏi nước . Lúc ấy , các tầng trời mở ra , Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người .” ( c . 16)
“ Và có tiếng từ trời phán rằng : “ Đây là Con yêu dấu của Ta . Ta hài lòng về Người .” ( c .17)
Một vài suy nghĩ
Hôm qua – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Giáo Hội mừng sự việc Hài Nhi Giê-su “ tỏ mình ra” cho tất cả con người thuộc mọi mầu da trên mặt đất trần gian này ... Bầu khí “ tỏ mình ra” ấy được nối dài trong sự kiện Chúa xin chịu phép rửa của Gioan bên giòng Gio-dan để - qua việc chứng nhận của Thần Khí và tiếng từ trời phán – Chúa Giê-su khởi sự sứ vụ được trao đối với toàn thể nhân loại : đấy là thể hiện ơn hòa giải giữa con người và Thiên Chúa , giữa Thiên Chúa và con người ...
Trả lời cho thái độ ngần ngừ của Gioan Tẩy Giả , Chúa Giê-su bảo : “ Bây giờ cứ thế đã . Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính “ – nghĩa là - trong thâm tâm của Vị Thiên Chúa – Làm – Người thì – công chính đồng nghĩa với việc làm theo ý Thiên Chúa Cha ... Những người công chính là những người hành động theo ý Thiên Chúa muốn ...
Trong hôm nay , những người công chính cũng là những người suy nghĩ và hành động theo ý Thiên Chúa muốn ...
Và – với bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận - mỗi người con cái Chúa phải cố để mình nên “ công chính”...
Một mẩu chuyện vui
Anh nọ đang đi trên vỉa hè , vừa định bước chân xuống để băng qua đường , anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu :
Anh ta rút chân về và một chiếc xe vụt chạy qua ... Hú hồn , anh ta định lên tiếng cám ơn nhưng nhìn quanh nhìn quất , anh không thấy ai hết ...
Bẵng đi ít ngày , lần sau , cũng đi trên vỉa hè , anh lại nghe giọng nói hôm trước trong đầu mình :
Anh ta đứng lại và một chậu hoa rơi xuống ngay trước mặt anh ... Quay qua quay lại không thấy ai hết , nhưng anh vẫn lên tiếng :
Có tiếng trả lời :
Nghe vậy , anh chàng bèn to tiếng hơn :
Có thật ông là thần hộ mệnh của tôi không ?
Đúng , ta là thần hộ mệnh của anh ...
Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú ... thì ... ông ... ông ở đâu ?
Thần hộ mệnh trả lời :
Những tai nạn trên đây , ta cứu ngươi ... vì ngươi không biết nó sẽ xảy ra cho ngươi khi nào...Còn lúc ngươi đi đăng ký kết hôn ... thì ngươi đã biết , biết rõ mọi sự : cả về con người lẫn luật lệ này kia ... thế mà ngươi cứ nhắm mắt làm liều ...Ngu thì đáng đời ngươi...Oan ức gì nữa mà kêu ca !!!
Cuộc sống thường ngày với những gì chúng ta vẫn sống ... thì đã có Lời Chúa , đã có giáo huấn của Giáo Hội , đã có luân thường đạo lý của cha ông và đã có luật lệ của xã hội - nghĩa là tất cả những điều kiện cần và đủ để “ sống công chính” ...
Thứ ba ngày 10 / 1 - Mc 1 , 21 – 28
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su giảng dạy như một Đấng có uy quyền , chứ không như các kinh sư ...
Chúa Giê-su chữa lành một người bị thần ô uế ám ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người , vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền , chứ không như các kinh sư . “ ( c . 22)
“ Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ , người dạy lại có uy quyền . Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh .” ( c . 27)
Một vài suy nghĩ
Có vẻ như khá là đột ngột khi bầu khí Giáng Sinh 2016 và Năm Mới 2017 còn đang rộn ràng ... thì Phụng Vụ lại đi ngay vào Mùa Thường Niên / tuần I ... Ngẫu nhiên thôi ,,, nhưng Phụng Vụ cũng muốn nói với chúng ta rằng : những nhịp mạnh ...chỉ là những dịp để nhắc nhở , để “ ôn cố tri tân” , để kéo xuống nhiều Ơn Chúa , nhưng những nhịp bình thường của cuộc sống hằng ngày mới là những sáng tạo , những xây dựng , những duy trì và những phát triển ... Đấy cũng là lý do tại sao người viết lấy chủ đề “NHỊP SỐNG TRONG TUẦN” cho loạt bài chia sẻ hằng ngày này ...
Ở những giây phút cuối cùng của năm 2016 và đầu năm 2017 , tất cả mọi người đều muốn rũ bỏ , đốt đi những điều không vui và mong ước những điều tốt đẹp hơn ...
Đương nhiên là Thiên Chúa còn mong ước điều đó cho chúng ta nhiều hơn gấp bội , bởi vì Người là Đấng đầy lòng thương xót và là Cha của chúng ta ...
Ngay ở ngày đầu tiên của Mùa Thường Niên , Phụng Vụ muốn chúng ta nhìn thấy nơi Đức Giê-su hai điều mà những người đồng thời với Chúa nhận ra , nhưng lại không chịu vâng phục : giảng dạy mới mẻ và hành động có uy quyền...
Câu chuyện một con người
Người cha đưa cho đứa con 13 tuổi của mình một manh áo cũ và hỏi : - Con nghĩ chiếc áo này giá khoảng bao nhiêu ?
-Có lẽ khoảng độ một mỹ kim ! – cậu bé trả lới ...
-Vậy còn có thể bán nó hai mỹ kim được không ? - Người cha nhìn con với đôi mắt thách thức ...
- Có kẻ ngốc mới đi mua một chiếc áo như vầy với hai mỹ kim !!!
-Sao con không thử xem ? Con biết đấy : gia đình mình lúc này hơi khó khăn ...Nếu con bán được chiếc áo này ...thì có thể giúp chút đỉnh gì đó cho nhà mình ...
-Con cứ thử xem vậy ... Nhưng chắc là con sẽ không bán được ...
Cậu bé đem cái áo đi giặt sạch sẽ ... Trong nhà không có bàn ủi , cậu đặt cái áo lên một tấm gỗ phẳng và phơi trong bóng râm ...
Sáng hôm sau , cậu đem chiếc áo đến một nhà ga tàu điện tấp nập người qua lại ... Sáu tiếng đồng hồ chào hỏi hết người này đến người khác ... Cuối cùng cậu bán nó được 2 mỹ kim như cha cậu muốn ...
Thế là bắt đầu từ đó , mỗi ngày , cậu đi tìm quần áo cũ trong đống đồ bỏ đi trong thành phố , mang về giặt giũ ... rồi đem đi bán ...
Một hôm cha cậu đưa cho cậu một chiếc áo cũ khác và hỏi : -Con có thể bán chiếc áo này được 20 mỹ kim không ?
-Làm sao được cơ chứ ! Một chiếc áo cũ cùng lắm là 2 mỹ kim ... Làm sao mà có thể bán được những 20 mỹ kim !!!
-Con cứ thử tìm cách xem sao ...Nhất định là phải được chứ ... – người cha vẫn nói với đôi mắt vừa thách đố , vừa khích lệ ...
Cuối cùng cậu bé cũng nghĩ ra một cách : nhờ người anh họ - thích vẽ và tự mày mò để học vẽ - vẽ cho cậu một con đại bàng và một chú chuột đáng yêu lên áo ...Cậu tìm đến trước cổng một ngôi trường – nơi có nhiều thiếu gia con nhà giàu theo học – và đứng trước cổng trường để chào bán chiếc áo ...Một quản gia chạy đến mua chiếc áo cho thiếu gia nhà mình ... Quá thích chiếc áo , cậu trai con nhà giàu còn “ bo” thêm cho cậu bé 5 mỹ kim ... Vậy là cậu có 25 mỹ kim đem về cho cha : một món tiền lớn vào thời đó – gần bằng một tháng lương của cha mình ...
Rồi người cha lại trao cho cậu một cái áo cũ và hỏi : -Con có thể bán nó 200 mỹ kim được không ?
Một cơ hội đến với cậu : diễn viên chính của bộ phim “ Những Thiên Thần của Charlie” đến thành phố để quảng bá cho cuốn phim ... Sau khi buổi họp kết thúc , cậu bé mạnh dạn chen lên bên cạnh nữ diễn viên Farrah Faweet – Majors , đưa chiếc áo cũ ra và xin cô ký tên lên chiếc áo ... Thấy cậu bé quá dễ thương , diễn viên Farrah Fawet – Majors ngẩn người ra một chút rồi vui vẻ ký tên lên cái áo ...
Cậu bé hỏi cô : -Cháu có thể bán chiếc áo này được không ạ ?
-Được chứ , cậu bé ... Cái áo là của cháu mà ... Cháu có thể bán nó nếu cháu muốn ... Nó là của cháu mà...
Vậy là cậu bé leo lên bục gỗ , giơ cao cái áo : -Đây là cái áo có chữ ký của vị khách duyên dáng của chúng ta đây – nữ diễn viên Farrah ... Giá nó là 200 mỹ kim ...
Bất ngờ cục diện trở thành một cuộc đấu giá ... Cuối cùng thì cái áo được bán với một cái giá không tưởng : 1.200 mỹ kim !
Về đến nhà , cậu thấy cha cậu và một người khác có mặt ... Cha cậu nói : -Cha vẫn dự tính là nếu con không bán được ... thì cha sẽ nhờ chú này đi mua nó lại ...Không ngờ con lại giỏi đến thế ... Quả thật con rất khá ...
Buổi tối hôm đó , hai cha con cậu bé ngồi nói chuyện với nhau rất lâu ...
-Con trai , từ sự việc ba cái áo cũ này , con có hiểu ra được điều gì không ?
- Con hiểu rồi : Cha muốn khích lệ con ... Chỉ cần động não một chút thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được ... Việc khó mấy đi nữa , chúng ta vẫn có thể tìm cách để giải quyết ...
- Con nói cũng đúng , nhưng ý định ban đầu của cha ... thì cha chỉ muốn nói với con rằng : Một chiếc áo cũ kỹ giá trị chỉ 1 mỹ kim thôi , nhưng vẫn có cách để tăng giá trị của mình lên ... Thế thì tại sao chúng ta phải bi quan với cuộc sống này ? Chúng ta nghèo , nhưng vẫn có nhiều hơn một chiếc áo 1 mỹ kim ...Và con thấy đấy , một chiếc áo 1 mỹ kim vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu ...
Cậu bé ấy – 20 năm sau – đã trở thành một huyền thoại bóng rổ đồng thời là chủ tịch HĐQT có cổ đông lớn nhất của Tập Đoàn Charlotte Hornets : đó là Michael Jordan
Mỗi người là một món quà cho đồng loại mà Thượng Đế tạo ra ... Ngài chắc chắn sẽ cho bạn đủ cơ hội để bạn tỏa sáng ... Điều cần là bạn có chút nhẫn nại , chút nỗ lực và không bao giờ nản lòng ...
Thứ tư ngày 11 / 1 - Mc 1 , 29 - 39
Nội dung Tin Mừng
Đức Giê-su và các môn đệ đến thăm gia đình của Simon Phê-rô và chữa lành bà mẹ vợ của Simon ...
Người liên tục chữa lành những người bệnh đến với Người ...
Người gặp gỡ Chúa Cha vào mỗi buổi mai và tiếp tục công cuộc loan báo của mình ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Người bảo các ông : “ Chúng ta hãy đi nơi khác , đến các làng mạc chung quanh , để Thầy còn rao giảng ở đó nữa , vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó .” ( c . 38)
Một vài suy nghĩ
Chúa Giê-su đã hoàn toàn dành tất cả cho sứ vụ của Người : đó là chữa lành và loan báo ...
Thời gian trên 30 năm trần thế của Người vừa dài , vừa ngắn : - dài đối với việc thể hiện Ơn Cứu Chuộc trên Thánh Giá , bởi vì sự kiện xảy ra vỏn vẹn chỉ từ chiều Thứ Năm cho đến chiếu Thứ Sáu Tuần Thánh ; - nhưng chuẩn bị để nhân loại đón nhận Ơn Cứu Chuộc thì thời gian trên 30 năm là quá ngắn ... Đấy là tính theo cách tính của con người ... và – trong cái nhìn của Thiên Chúa – thì tất cả vẫn là “ hôm nay ” ...
Trong cái “ hôm nay” ấy , Giáo Hội – và mọi thành phần Dân Chúa – nối tiếp công trình “ luôn luôn dài và luôn luôn ngắn” của Thiên Chúa để việc chữa lành và công cuộc loan báo được thể hiện , bởi vì “ các làng mạc chung quanh” vẫn còn đó và đấy vẫn là “ cốt lõi” của sứ vụ Giáo Hội ...
Đôi ba sự kiện trong Giáo Hội năm 2916
Vụ giết hại Cha Jacques Hamel 86 tuổi tại một Nhà Thờ xứ Normandy ( Pháp)vào tháng 7...
Hàng triệu người trẻ tham dự Đại Hội Giời Trẻ Thế Giới tại Krakow ( Ba Lan) dịp cuối tháng 7...
Lễ tuyên thánh cho Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta vào tháng 9 ...
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời người tị nạn đến sống ở Vatican ...Ngài đã lập một khu lưu trú cho 12 người tị nạn Syria ... Đây là những người được lựa chọn với một cuộc xổ số ngẫu nhiên ...
Bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ...
Đức Thánh Cha thăm Thụy Điển dịp kỷ niệm 500 năm Cải Cách Tin Lành ...
Ky-tô hữu Iraq trở về những ngôi nhà thờ đã được giải phóng ...
Người Công Giáo giúp Donald Trump thắng cử : 52 % bình chọn cho ông Trump ...
Và dĩ nhiên Giáo Hội – có Chúa ở với mình - sẽ tiếp tục trải qua những dữ kiện , những sự kiện trong năm 2017 này để “ chữa lành” và để “ loan báo” , bởi vì đấy là “ cốt lõi ” của sứ vụ Chúa trao trước khi Người lên trời : : “ Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất . Vậy , anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ , làm phép rửa cho họ nhân Danh Cha , và Con , và Thánh Thần , dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em . Và đây , Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”( Mt 28 , 18– 20) .
Thứ năm ngày 12 / 1 - Mc 1 , 40 - 45
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Tôi muốn , anh hãy được sạch !” ( c . 41b)
“ Coi chừng , đừng nói gì với ai cả , nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh được lành sạch , thì hãy dâng những gì Môi-sen đã truyền , để làm chứng cho người ta biết .” ( c . 44)
Một vài suy nghĩ
Bản tin chào buổi sáng của VTV 1 ngày 4 / 1 / 2017 lại nói đến chuyện tình trạng thanh thiếu niên “ ngáo đá ” gia tăng ... Vài ba bữa trước đây – trong bàn cơm – mấy ông già cũng chia sẻ với nhau về tình trạng “ ngáo đá” này khi có cái tin ngay hàng xóm của mình cũng mới có một em bé bị một thanh niên 20 tuổi bắt làm con tin và bị đâm hai ba nhát nhẹ vào đùi ... Đến phòng CA địa phương , cậu thanh niên khai là mình làm vậy trong tình trạng “ ngáo đá “ ... Và - ở các giáo xứ vùng quê – bà con bắt đầu thấy không yên lòng khi Tết về , các bạn thanh niên di dân lao động trên thành phố đổ về quê ăn Tết ... Vừa có tâm trạng là “ dân thành phố” , vừa muốn tỏ ra cái “ văn minh thành phố “ , tình trạng “ ngáo đá” sẽ nhiều hơn và bất ổn xã hội cũng tăng lên ...
Lý do ư ?
Bỏ qua những tìm tòi nguyên nhân mang tính “ truy tầm “ mà chỉ giản đơn dừng lại ở vài điểm :
Thượng bất chính : Những người có trách nhiệm trong xã hội thì quá tệ rồi ... Cho nên những vị có trách nhiệm trong tôn giáo phải nghiêm túc hơn thôi ...
Hạ tắc loạn : Đám cô chiêu , cậu ấm loạn xà ngầu và không ai làm gì được trở thành nỗi “khát khao” của một lớp người trẻ khốn cùng ...Những người trẻ Công Giáo phải nhìn ra ý nghĩa thật của cuộc sống …
Câu chuyện về một câu hỏi của cô giáo trẻ được điều về một lớp học sinh cá biệt ...
Lớp ấy có 26 em với những thành tích không hay ho gì mấy : tiêm chích ma túy , ra vào trại giáo dưỡng như cơm bữa , thậm chí có em nữ trong một năm mà đã phá thai ba lần ...
Cha mẹ chúng chán nản và đã coi như muốn buông bỏ chúng ...
Cô Thầy trong trường cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa ...
Tưởng chứng cuộc sống – đối với chúng – là bỏ đi ...
Phila – một cô giáo trẻ mới về trường – tình nguyện đứng ra nhận vai trò chủ nhiệm của lớp ...
Hoàn toàn khác với suy đoán của lũ trẻ trong ngày đầu tiên nhận lớp học , Phila không quát nạt , không ra oai , không ngăm đe ...Phila – trong chiếc đầm xanh nhạt , mái tóc màu hạt dẻ búi cao - đã nhẹ nhàng bước lên bục giảng , dịu dàng nhìn các em và cất tiếng với vẻ trầm ngâm :
“ Cô sẽ kể cho các em về quá khứ của ba người đàn ông khác nhau :
có tới hai cô nhân tình , hút thuốc nhiều và uống một ngày 8-10 ly rượu mạnh ...
uống 1 lít rượu brabdy . Ông từng hút thuốc phiện khi còn là sinh viên ...
bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng có uống rượu tý chút hay uống bia ... Thời thanh niên ông chưa từng phạm pháp và cũng chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào ...
Cô hỏi cả lớp : ai sau này sẽ cống hiến được nhiều nhất cho nhân loại ?”
Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện ...
Thế nhưng câu trả lời của cô giáo Phila đã làm lũ trẻ chết lặng :
“ Cô biết là chắc chăn các em sẽ chọn người thứ ba và cho rằng chỉ ông ta mới cống hiến được nhiều cho nhân loại , nhưng các em đã sai rồi đấy ... Cả ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ II ...
nhận chức vụ Tổng Thống Mỹ trong suốt bốn nhiệm kỳ ...
Anh ...
triệu người dân vô tội ...”
Lũ trẻ ngây người nhìn cô giáo như không thể tin nổi những gì chúng vừa nghe ...
“ Các em biết không : những điều cô vừa nói với các em là quá khứ của họ , còn sự nghiệp sau này của họ là những việc họ đã làm sau khi thoát khỏi cái quá khứ đó ... Các em ạ , cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu ... Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ ... Cái thực sự đại diện cho cuộc đời mỗi con người chính là những việc làm ở hiện tại và trong tương lai ...
Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ , bắt đầu làm lại từ hôm nay , cố gắng làm những việc mà các em muốn làm , và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng ...”
Vậy là sau này khi trưởng thành , rất nhiều người trong lớp học cá biệt ấy đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống : có người là bác sĩ , là quan tòa , thậm chí có người trở thành nhà du hành vũ trụ , và điển hình là Robert Harrison , cậu học sinh thấp nhất và quậy nhất lớp , đã trở thành Giám Đốc tài chính tại phố Wall ...
Hôm qua là quá khứ ... và cứ để cho người khác biết bạn đã từng là như thế ...
Ngày mai vẫn còn là một ẩn số ... dù có thể có những tương tác với hôm nay ...
Tuy nhiên hôm nay – và chỉ hôm nay thôi – luôn là món quà Thượng Đế đặt trong bàn tay bạn ... Đúng vậy , “ The Present” là món quà chứ còn gì nữa nhỉ ... Hãy bắt đầu với món quà này ...
Sự “ chữa lành “ của Chúa cũng mang ý nghĩa vậy thôi ...
Thứ sáu ngày 13 / 1 - Mc 2 , 1 – 12
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Này con , tội con được tha rồi .” ( c . 5)
“ Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? Trong hai đều : một là bảo người bại liệt : “ Tội con được tha rồi” ; hai là bảo : “ Đứng dậy , vác chõng mà đi .” , điều nào dễ hơn?
Vậy , để các ông biết : ở dươi đất này , Con Người có quyền tha tội , - Đức Giê-su bảo người bại liệt : “ Ta truyền cho con : Đứng dậy , vác chõng mà đi về nhà !” ( cc . 8 – 11)
Một vài suy nghĩ
Quá rõ ràng : Với Chúa , chữa lành đồng nghĩa với tha tội ... Con người được lành lặn đồng nghĩa với con người đã được tha tội ... Lành lặn phần xác chỉ là dấu chỉ của sự lành lặn trong tâm hồn khi được Chúa chữa ... Đời sống con người – vui hay buồn , an nhiên tự tại hay bồn chồn náo động – thì cũng trong khuôn khổ của qui luật sinh , lão , bệnh , tử ... Thời của Chúa Giê-su cũng như trong hôm nay , nếu khi có bệnh và được ơn chữa lành ... thì chúng ta cám ơn Chúa và hiểu rằng : ơn chữa lành ấy cũng chỉ là một cơ hội giúp dức tin chúng ta thêm vững chứ Chúa không hề muốn chúng ta sống ngoài qui luật thường tình của cuộc sống ... Có sinh thì có tử ... Có khởi đầu thì có kết thúc ... Đấy là hành trình và là định mệnh... Lão và bệnh là chuyện đương nhiên ... Vấn đề Chúa muốn là chúng ta hành trình làm sao đó để kết thúc trong hoan lạc ...
Hạnh phúc cho chúng ta – trong hôm nay – vẫn còn được nghe : “ Này con , tội con được tha rồi .”
Một mẩu chuyện
Tháng 5 / 2015 , sau đợt hóa trị dài , lão Blackmon được đem về nhà trong tình trạng suy sụp ... Điều tội nghiệp là – trong căn nhà ở một vùng không đông người lắm – mọi nguồn thực phẩm cần thiết không còn nữa ... Đương đầu với căn bệnh ung thư thì đã đành , nhưng phải chết vì đói và khát ... thì quả thực là lão không muốn ... Tình trạng sức khỏe suy kiệt ... Lão cũng chẳng biết phải làm gì ... Túng quẫn , lão bấm đại số điện thoại hiện ra trong đầu lúc ấy : 911 ...
Blackmon vội vội vàng vàng nói trong điện thoại : “ Tôi rất cần một ai đó đến cửa hàng tạp hóa và mang về cho tôi một ít thức ăn ... Tôi cần phải ăn một chút gì đó ... nhưng lúc này tôi không thể làm gì được...Tôi không thể đi bất cứ đâu ... Thậm chí không thể rời khỏi cái ghế mình đang ngồi ...”
Và ông lão liệt kê một loạt những thứ cần mua bao gồm bắp cải , nước ép cà chua , bắp rang , củ cải và Pepsi ...
Đương nhiên đây không phải là việc của 911 ... và họ còn quá nhiều công việc phải làm ...như cứu hỏa , điều tra tội phạm , cấp cứu nạn nhân ...
Cảnh sát Marylin Hinson là người nhận cuộc điện thoại ấy ... và cô đã làm một việc chưa từng có tiền lệ : cô ra siêu thị , bỏ tiền túi của mình để mua những gì ông già cần ... rồi trực tiếp lái xe đến nhà đưa dồ ăn cho ông già tội nghiệp ...Cô còn tình nguyện ở lại làm món bánh thịt nguội cho ông già ... Trước khi ra về, cô để lại số điện thoại của mình để ông lão có thể gọi bất cứ khi nào cần ...
Câu chuyện được nhiều người biết đến và người ta đã có một cuộc quyên góp , ủng hộ rất mạnh mẽ...Chỉ trong vòng hai ngày thôi , tủ bếp nhà ông lão đã đầy tràn thức ăn ... và ông phải gọi cho một ngân hàng thực phẩm gần đó để họ đem đi chia sẻ cho những người nghèo nàn khác ...
Sự chữa lành của Ơn Chúa qua con người ở mọi nơi và mọi lúc ... Đám đông vô tội và thiện tâm ... Nếu được khơi dậy từ một đâu đó , họ sẽ sống thiện ...
Thứ bảy ngày 14 / 1 - Mc 2 , 13 – 17
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su chọn gọi môn đệ Lê-vi , con ông An-phê ...
Lê-vi tiếp đón Chúa Giê-su và các môn đệ tại nhà mình...
Kinh sư thuộc Nhóm Biệt Phái phê phán Chúa Giê-su đồng bàn cùng những người tội lỗi ...
Chúa Giê-su khẳng định sứ vụ của mình : đến để kêu gọi người tội lỗi .
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đi ngang qua trạm thu thuế , Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê , đang ngồi ở đó . Người bảo ông : “ Anh hãy theo tôi .” ( c 14)
“ Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế , thì nói với các môn đệ Người : “ Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ? “ ( c . 16)
“ Nghe thấy thế , Đức Giê-su nói với họ : “ Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc , người đau ốm mới cần . Tôi không đến để kêu gọi người công chính , mà để kêu gọi người tội lỗi .” ( c . 17)
Một vài suy nghĩ
Mùa Giáng Sinh và các Thánh Lễ mùa Giáng Sinh đã qua , Phụng Vụ đưa chúng ta vào công cuộc xây dựng Giáo Hội và loan báo Tin Mừng ... Hôm nay là việc tuyển chọn một nhân viên thuế vụ để anh ta trở thành Tông Đồ - đặt nền cho công cuộc xây dựng Giáo Hội cũng như rao giảng sau này : đấy là Lê-vi...Việc chọn gọi diễn ra nhanh chóng và gọn gàng ...Bữa ăn tình nghĩa có lẽ là đẩ đánh dấu một đổi thay nơi Lê-vi : anh không còn ngồi nơi bàn thuế vụ nữa , nhưng anh sẽ rong ruổi theo Chúa ...Sự phê phán và chỉ trích ... thì không nhằm đến các môn đệ , nhưng là nhắm đến chính Chúa Giê-su với một cái nhìn thiển cận : là bậc Thầy thiên hạ thì phải xa lánh những người tội lỗi ... Thầy Giê-su – Vị Thiên Chúa – Làm – Người thì không như vậy : ngay từ khi vâng lời Chúa Cha đến trần gian mặc xác phàm , Người đã ôm thân phận tội lỗi của loài người vào phận Thiên Chúa của mình ...
Tuy nhiên cái nhìn chống đối là của mọi thời ...
Một con số
Trung tâm nghiên cứu Ky-tô giáo ước lượng có khoảng 90.000 tin hữu đã bị giết vì đức tin của mình trong năm 2016 ,. Nghĩa là cứ khoảng 6 phút thì có một tín hữu bị giết ... Năm 2014 , con số bị giết là khoảng 105 . 000 người ...
Theo Trung Tâm nghiên cứu này thì trong tổng số 90.000 người chết có khoảng 2 / 3 bị giết do các cuộc xung đột bộ tộc tại Châu Phi , 1 / 3 là nạn nhân của các cuộc khủng bố , hủy hoại các làng mạc Công Giáo do nhà nước bách hại , nhất là ở Bắc Hàn ...
Ngoài các anh chị em bị giết thì có khoảng 500 đến 600 triệu người Công Giáo khác không được tự do giữ Đạo ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .