Từ thứ hai ngày 2/1 đến thứ bảy ngày 7/1
Thứ hai ngày 2 / 1 - Lễ thánh Basiliô Cả và thánh Nazianzênô , Tiến Sĩ Hội Thánh – Gio 1 , 19 – 28
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Vậy là những gì rộn ràng cho ngày kỷ niệm biến cố giáng Sinh 2016 đã gần như lắng xuống để dành thời gian cho những lo toan dịp đầu năm dương lịch 2017 và nhất là ngáy Tết Đinh Dậu sắp tới ... Loáng thoáng thôi nhưng mùa Giáng Sinh năm nay – trên đất nước Việt Nam này - người ta đã bắt đầu nói đến chuyện Giáng Sinh Đạo và Giáng Sinh Đời ... Nghĩa là có hai bầu khí Giáng Sinh : bầu khí dành cho những người tin Chúa và bầu khí dành cho những người thích lễ hội ... Kể như đã hai mùa Giáng Sinh kẻ viết đây không còn phải lo chuyện tổ chức...Giáng Sinh năm nay tự nhiên lại thích được hoàn toàn ở một mình để cảm nhận cho trọn vẹn nhịp thời khắc trôi đi ... Dâng Thánh Lễ Vọng một mình ... rồi đu đưa trên võng nghe nhạc Giáng Sinh ... Nằm giữa hai giáo xứ một lớn và một nhỏ ... Cả hai có hai giờ Canh Thức lệch nhau ... Và khi kết thúc giờ Canh Thức... thì không thấy xe cộ rộn ràng qua lại ... Nghĩa là bà con ngoài Công Giáo không còn sự háo hức đến với những “ trình diễn ” trong Canh Thức như trước đây : bầu khí lễ hội của Giáng Sinh Đời có lẽ đã có nhiều những hấp dẫn hơn chăng ... Và phải chăng cũng đã đến lúc các nhà tổ chức phải vặn óc để tìm ra những phương thức “ truyền giáo ” mùa Giáng Sinh phù hợp hơn , bởi vì - dù sao - những “ trình diễn ” Canh Thức như hiện nay cũng đã coi như là quá thành công suốt vài ba thập niên qua rồi ...
Thánh Basiliô Cả và thánh Nazianzênô
Cả hai đều là đồng hương vì cùng sinh ra tại Cappadoce ...
Cả hai đều là đồng môn vì cùng học một trường tại Athenes , Hy Lạp ...
Và cả hai cùng chung sống trong một mái tu viện tại quê hương của mình ...
Tính khí khác nhau nhưng lại rất thân thiết và gương mẫu ...
Thánh Basiliô được đặt làm Giám Mục tại Cesarée de Cappadoce năm 370 và là một vị Giám Mục can đảm , hiên ngang , có dũng khí ... Ngài đã khéo léo để giúp Hội Thánh tách ra khỏi thế quyền và tạo cho Hội Thánh một chỗ đứng vững chắc ...
Thánh Grêgôriô Nazianzênô được đặt làm Giám Mục Sasime năm 371 , và năm 380 thì được cử làm Giám Mục Constantinople ... Ngài mạnh mẽ bảo vệ Giáo Hội chống lại bè rối Ariô ...
Thánh Basiliô Cả qua đời ngày 1 . 1 . 379 ...
Thánh Grêgôriô Nazianzênô qua đời ngày 25 . 1 . 390 ...
Thứ ba ngày 3 / 1 - Gio 1 , 29 – 34
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đây Chiên Thiên Chúa , đây Đấng xóa bỏ tội trần gian . Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi , nhưng trổi hơn tôi , vì có trước tôi . ( cc . 29b & 30)
“ Tôi đã không biết Người , nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho Dân Israel .” ( c . 31)
“ Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người .” ( c .32)
“ Tôi đã không biết Người . Nhưng chính Đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “ Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai , thì Người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần .” ( c . 33 )
“ Tôi đã thấy , nên xin chứng thực rằng : Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn .” ( c .34)
Một vài suy nghĩ
Tình cờ có được cái video clip nói về việc chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh 2016 tại một thành phố mới được tái chiếm ở Iraq ... Có lẽ là thành phố Mosul ... hay thị trấn Bartell chi đó của anh chị em ky-tô giáo Assyria ...Hình ảnh vị Giám Mục tần ngần đứng trước những đổ vỡ và những xúc phạm do con người ... tự nhiên gây nhiều xúc cảm : cũng chiếc mũ sọ màu tím , cũng giải đai lưng màu tím , không hoa , không kèn , không trống , chỉ là những mảnh vỡ , chỉ là những miếng vụn ... và - thật là tuyệt vời – những giòng nước mắt cùng những nụ cười của bà con giáo dân lo chuyện quét tước , dọn dẹp để kịp giờ Lễ Đêm ... Việt Nam trải qua nhiều cuộc bể dâu nhưng không biết đã có được ở đây , ở đó một hình ảnh diễn tả như vậy hay chưa ... Hình như chúng ta quen với những phương trượng , những võng lọng – dù nhiều khi bắt chước không được chỉnh cho lắm ...
Đức Cha Shemani tại đó đã chia sẻ trong Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh : “ Vẫn còn có một đám mây đen bao phủ trên Iraq ... Nhưng chúng tôi sẽ ở lại đây ... Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng tôi ...”
Thì Gioan cũng chỉ nói như vậy thôi : “ Tôi đã thấy , nên xin chứng thực rằng : Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn .”
Câu chuyện một con người
Ngày 22 / 12 / 2016 , Cathnews cho biết thầy Phil Mulryne – một cựu cầu thủ bóng đá của đội Manchester United - sẽ thụ phong Linh Mục trong dòng Đaminh vào năm tới ...
Mulryne – người cùng đội với David Beckham – đã từng thi đấu cho đội tuyển Á Nhĩ Lan 27 lần ...
Năm nay thầy 38 tuổi và đã bắt đầu sự nghiệp đá bóng của mình từ năm 1994 khi thầy có dịp dự cuộc họp mặt các bạn trẻ của đội túc cầu Manchester United ...
Năm 2009 thầy nhập Học Viện Giáo Hoàng tại Roma để bắt đầu học Triết và Thần Học ... Thầy sắp hoàn tất và sẽ chịu chức Linh Mục vào năm tới ...
Đồng nghiệp của thầy rất ngạc nhiên về bước ngoặt của Mulryne , bởi vì thầy đã quyết định rời bỏ sự nghiệp cầu thủ đầy hứa hẹn của mình để bằng lòng với cuộc sống trân trọng những lời khuyên của Tin Mừng ; khó nghèo , trinh khiết và vâng phục ...
Tiếp nối công cuộc giới thiệu Chúa Giê-su với mọi người của Gioan Tiền Hô , Thiên Chúa có thể chọn bất cứ ai miễn là họ biết nghe và có quyết tâm ...
Thứ tư ngày 4 / 12 - Gio 1 , 35 - 42
Nội dung Tin Mừng
Gioan Tiền Hô giới thiệu Chúa Giê-su cho các môn đệ của mình ...
Các môn đệ đi theo và ở lại với Chúa Giê-su ...
Các môn đệ giới thiệu Chúa Giê-su cho lẫn nhau ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Đây là Chiên Thiên Chúa .” ( c . 26b)
“ Các anh tìm gì thế ? “ ( c . 28a)
“ Thưa Thầy , Thầy ở đâu ? “ ( c .28a)
“ Đến mà xem.” ( c . 29 a)
“ Chúng tôi đã gặp Đấng Messia .” ( c . 41 )
“ Anh là Simon , con ông Gioan , anh sẽ được gọi là Kê-pha “ ( tức là Phê-rô) ( c . 42)
Một vài suy nghĩ
Các nhà chuyên môn có rất nhiều lục tìm cho đoạn Tin Mừng này của Tông Đồ Gioan ...
Dĩ nhiên có những vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ , chẳng hạn như việc chọn gọi các môn đệ đầu tiên giữa Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng IV này ...
Chuyện của các nhà chuyên môn ... thì cứ để các nhà chuyên môn lo ... Và rất có thể những lục tìm của các vị ấy sẽ giúp chúng ta hiểu ra mặt này mặt khác của ý muốn tác giả khi soạn thảo Tin Mừng ...
Tuy nhiên ở đây và trong bối cảnh Phụng Vụ hôm nay ... thì điểu mà Phụng Vụ muốn : đấy là – qua Gioan Tiền Hô – các môn đệ đã đến , đã ở lại với Thầy và thấy rằng mình có bổn phận phải giới thiệu về Thầy cho anh em mình ...
Vậy thì giáo huấn của Lời Chúa có thể chia sẻ được với nhau bao gồm :
Gương sống khiêm tốn của Gioan Tiền Hô khi ông thực hiện lời công bố : Người phải lớn lên...
Đến gặp gỡ và ở lại với Chúa là điều kiện tiên quyết để thấu hiểu về Chúa cách sâu đậm ...
Thấu hiểu về Chúa rồi thì tự nhiên thấy mình có bổn phận giới thiệu Chúa cho người khác ...
Một mẩu chuyện
Theo tạp chí Pro thì quyển sách “ Giê-su : Lời cần bảo vệ” vừa được chuyển thành phim ...
Đấy là cuốn sách của Lee Strobel – một ký giả làm phóng sự điều tra để chống lại Ky-tô giáo ...
Ông làm việc 14 năm trời ở diễn đàn Chicago Tribune và nhận được rất nhiều giải thưởng cho các phóng sự ông thực hiện ...
Khi vợ của ông trở lại Ky-tô giáo , ông thấy khó chịu và ra sức tìm tòi đồng thời tận dụng khả năng trong nghề báo chí để chống chỏi cũng như phản biện những gì Ky-tô giáo tin tưởng ...Ông có cả những nghiên cứu riêng của mình tại Tòa Án Mỹ cũng nhằm mục đích này ...
Năm 1980 , ông bắt đầu phỏng vấn nhiều nhà thần học trong ý muốn tìm cách để phản biện lại họ ... Thế nhưng càng tìm kiếm , càng gặp gỡ thì những trao đổi đã thuyết phục ông để ông dùng chính quyển sách đang viết trở thành một chứng từ biện minh cho Ky-tô giáo và uy tín của Đạo ...Đấy là lối viết xưa cổ vốn được gọi là “ biện giải cho tôn giáo” nhằm giúp những người ở xa thời Chúa Giê-su nhận ra rằng : Lời Chúa luôn có giá trị nguyên vẹn cho mọi thời ...
Lee Strobel giải thích : Quyển sách của ông đưa ra một khối lượng lớn những thông tin chính xác giúp ky-tô hữu có thể dựa vào đó để củng cố đức tin của mình ... Qua những lục tìm của ông , ông thấy hoàn toàn không có gì đối chọi giữa trí thông minh và đức tin Ky-tô Giáo ... Đấy cũng là điều Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã xác nhận trong Thông Điệp Đức Tin và Lý Trí ( Fides et Ratio ) : “ Đức Tin và Lý Trí như hai đôi cánh cho phép trí óc con người vươn lên cao để chiêm ngắm sự thật . Chính Chúa đã đặt vào lòng con người ước mong biết sự thật , để cuối cùng thì biết chính Chúa .Khi biết Chúa và yêu Chúa, con người có thể đến được với sự thật của chính mình .”
Và – dĩ nhiên – Lee đã trở thành một ky-tô hữu ...
Thứ năm ngày 5 / 1 - Gio 1 , 43 – 51
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi ấy , Chúa Giê-su quyết định đi tới miên Ga-li-lê . Người gặp ông Phi-lip-phê và nói : “Anh hãy theo tôi .” ( c . 43)
“ Ông Phi-lip-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “ Đấng mà sách Luật Môi-sen và các ngôn sứ nói tới , chúng tôi đã gặp : đó là Ông Giê-su , con ông Giuse , người Nazareth .” ( c . 45)
“ Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình , liền nói về ông rằng : “ Đây đích thực là một người Israel , lòng dạ không có gì gian dối .” ( c . 47)
“ Người lại nói : “ Tôi bảo thật các anh , các anh sẽ thấy trời mở ra , và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người .” ( c . 51)
Một vài suy nghĩ
Cũng vẫn những suy nghĩ về ơn gọi theo một qui trình nhất định : - tìm gặp ; - ở lại ; - và giới thiệu cho lẫn nhau ... Có thể cách gọi có khác đi một chút hoặc là những tác giả Tin Mừng trình bày ơn gọi tùy theo ý mình muốn , hoặc dựa trên những đối tượng mình nhắm tới , hay nhằm mục đich động viên , khích lệ một nhóm , một giới nào đó ... Thế nhưng cốt lõi thì vẫn là vậy : tìm gặp ; ở lại ; và đi giới thiệu ...
Vài ba nét trong sứ điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha
“ Anh chị em thân mến ,
Xin chúc anh chị em Lễ Giáng Sinh an lành ! Hôm nay sống trở lại sự kinh ngạc của Đức Trinh Nữ Maria , của thánh Giuse và các mục đồng ở Bê-lem , khi chiêm ngắm Hài Nhi đã sinh ra nằm trong máng cỏ : Chúa Giê-su Cứu Thế .
Trong ngày tràn đầy ánh sáng này , vang lên lời loan báo ngôn sứ : “ Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta , một người con đã được ban tặng cho chúng ta . Người gánh vác quyền bính trên vai , danh hiệu Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh , người Cha muôn thủa , Thủ Lãnh hòa bình . ( Is 9 , 5)”
Và sau khi kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trên một số nơi nhất định trên toàn cõi địa cầu , Đức Thánh Cha kết thúc:
“ Hòa bình cho tất cả những người thiện chí làm việc mỗi ngày với sự kín đáo và kiên nhẫn , trong gia đình cũng như ngoài xã hội , để xây dựng một thế giới nhân bản và công bằng hơn , xin cho họ được nâng đỡ bởi xác tín rằng – với hòa bình – mọi sự đều có thể cho một tương lai thịnh vượng hơn cho mọi người .
Anh chị em thân mến ,
“ Một Hài Nhi đã chào đời cho chúng ta , một người con đã được ban cho chúng ta : đó là Hoàng Tử Hòa Bình .” ... Chúng ta hãy đón tiếp Người .”
Thư sáu ngày 6 / 1 - Mc 1 , 7 – 11
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi , tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người . “ ( c . 7)
“ Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước , còn Người , Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.” ( c . 8)
“ Vừa lên khỏi nước , Người liền thấy các tầng trời xé ra , và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người .” ( c . 10)
“ Lại có tiếng từ trời phán : “ Con là Con yêu dấu của Cha , Cha hài lòng về Con .” ( c . 11)
Một vài suy nghĩ
Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế sẽ nhận nhiệm sở trong những ngày này ...Đây cũng là một biến cố lớn đối với Giáo Hội Việt Nam : biến cố ở đầu năm của Năm Mới 2017 ... Đương nhiên là hứa hẹn những gì tốt đẹp cho tương lai của Giáo Hội ... Âm ỉ không biết bao nhiêu là đồn đoán này khác ... Nay thì đã rõ rệt ... và cũng đã rõ rệt cho sự “ nhường bước ” của một thế hệ phẩm trật trong Giáo Hội... Rồi cũng phải qua đi nhiều chuyện và nhiều thứ trong một cơ chế nào đó của con người nhân linh bao gồm xác và hồn chứ ...
Dù sao – đứng trước tương lai – luôn luôn là một “ Giấc Mơ ” : giấc mơ trứ danh của Martin Luther King mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã có dịp để nhắc lại ...
Câu chuyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại Tòa Nhà Quốc Hội Mỹ ngày 24 tháng 9 năm 2015
Ngài nói :
“ Ở đây , tôi cũng nghĩ đến cuộc diễu hành mà Martin Luther King đã dẫn đầu từ Selma đến Montgomery năm mươi năm về trước trong chiến dịch nhằm hoàn tất “ giấc mơ” của ông về những quyền lợi đầy đủ về chính trị và dân sự cho người Hoa Kỳ gốc Phi Châu . Tôi hạnh phúc vì Hoa Kỳ tiếp tục – đối với nhiều người – vẫn là một vùng đất của “ những giấc mơ ” . Những giấc mơ sẽ dẫn đến hành động ... để tham dự và để dấn thân ... Những giấc mơ sẽ đánh thức những gì sâu thẳm và chân thực nhất trong đời sống của một con người .
[ ...........................................................................................................................................................]
Tôi có một giấc mơ : rồi một ngày mọi thung lũng sẽ được nâng cao , mọi đồi núi sẽ bị hạ xuống , chỗ lồi lõm sẽ được san bằng , chỗ quanh co sẽ thành ngay thẳng , và sự vinh hiển của Thiên Chúa sẽ biểu lộ để mọi loài xác thịt cùng nhau chiêm ngưỡng .
[ ...........................................................................................................................................................]
Dù sao – là người – chúng ta phải tiếp tục có những giấc mơ đẹp cho thế giới , cho đất nước , cho gia đình và cho bản thân . Cầu mong những giấc mơ của chúng ta không dừng lại ở giấc mơ của loài heo , loài cọp , loài sư tử . Không là những lời sáo rỗng ... mà phải biến giấc mơ thành hiện thực , dù chỉ đạt đến mức nào đó như Abraham Lincohn , như Luther King .
Chúa Giê-su đã cảnh báo : “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “ Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy - là Đấng ngự trên trời – mới được vào mà thôi .” ( Mt 7 , 21)
Hỏa ngục được lát bằng những ý định tốt ...
Người Pháp thì bảo : “ L ‘ Enfer est pavé de bonnes intentions “
Người Anh cũng nói : “ The road to hell is paved with good intentions “
Nhiều người dọa : Đừng có ngồi đó mà mơ !!!
Ai dọa thì cứ dọa , các thế hệ phải tiếp tục có một giấc mơ đẹp và hạnh phúc cho thế giới , cho thiên nhiên , cho nhân loại , cho tổ quốc , cho Giáo Hội , cho gia đình , cho bản thân ...
Và bạn cũng như tôi , chúng ta phải tiếp tục có một giấc mơ : “ Những giấc mơ sẽ dẫn đến hành động ... để tham dự và để dấn thân ... Những giấc mơ sẽ đánh thức những gì sâu thẳm và chân thực nhất trong đời sống của con người .”
Lạy Chúa , con cũng có một giấc mơ ....
Thứ bảy ngày 7 / 12 - Gio 2 , 1 – 11
Nội dung Tin Mừng
Đức Maria – Chúa Giê-su – và các môn đệ được mời dự tiệc cưới của một người thân trong họ hàng tại Cana ...
Chiều lòng Đức Mẹ , Chúa Giê-su đã ra tay thực hiện phép lạ đầu tiên trong đời hoạt động của Người để cứu vãn danh dự của gia đình có hỷ sự : đấy là Người đã làm cho nước lã thành rượu ngon ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Khi thấy thiếu rượu , thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “ Họ hết rượu rồi !” ( c . 3)
“ Thân mẫu Người nói với gia nhân : “ Người bảo gì , các anh cứ việc làm theo .” ( c . 5)
“ Đức Giê-su bảo họ : “ Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” . Và họ đổ đầy tới miệng . ( c .7)
“ Rồi Người nói với họ : “ Bây giờ các anh múc và đưa cho ông quản tiệc .” ( c . 8)
“ Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu ( mà không biết rượu từ đâu ra , còn gia nhân đã múc nước thì biết ) , ông mới gọi tân lang lại và nói : “ Ai cũng thết rượu ngon trước , và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn . Còn anh , anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ “ ( cc . 9 & 10)
Một vài suy nghĩ
Mấy tay “ 1 ly ... nhâm nhi tình bạn , 2 ly ... , 3 ly ... , 4 ly ... , 5 ly ... , 6 ly ... vợ đè cạo gió “ ... có lẽ thích , thuộc và hay trưng đoạn Tin Mừng này , nhất là nơi những bàn nhậu con cóc mỗi buổi chiều về sau giờ tan sở ...Thôi thì cũng được đi ... nếu chỉ là để giải mỏi và cho ngon miệng cơm với vợ , với con khi trở về nhà ...
Rượu là đề tài thường được nói đến trong Kinh Thánh – nhất là trong Cựu Ước – nhưng mục đích để trình bày niềm hoan lạc của con dân Nước Thiên Chúa – Đấng là cội nguồn của niềm hoan lạc chân thật...
Rượu cũng là niềm phấn khích tạo hứng cho nhiều nhiều những tác giả thi ca hay nhạc họa có tiếng trong nhân loại ...
Tuy nhiên đấy là cách nhắp rượu của hiền nhân quân tử : không ào ạt và ầm ầm ... như kiểu uống rượu hôm nay ...
Trong Tin Mừng , chiều lòng Đức Mẹ , Đức Giê-su biến nước thành rượu là để giữ uy tín và danh dự cho gia đình có hỷ sự ... chứ không nhằm giúp người ta ngả nghiêng , nghiêng ngả ...
Theo thống kê năm 2015 thì Việt Nam tiêu thụ khoảng 3, 4 tỷ lit bia và 300 triệu lít rượu hằng năm – nghĩa là tiêu tốn khoảng trên 3 tỷ mỹ kim ... Con số nữ giới rượu bia cũng không nhỏ : khoảng 11 % ...
Và – cũng vì thế - mà mỗi ngày không biết bao nhiêu những tai nạn , những tệ đoan xảy ra do bia và rượu làm tan cửa , nát nhà và gây chết chóc , thương tích ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .