Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXXI / C

Từ thứ hai ngày 31/10  đến thứ bảy ngày  5 /11 -  Tin Mừng Luca 14 ,12-14  đến Luca 16 ,9 – 15

 

Thứ hai ngày  31 / 10  -  Lc  14 , 12 – 14

Nội dung Tin Mừng

-          Giáo huấn về việc cho đi mà không mong được đáp đền tại bữa ăn trong nhà một thủ lãnh người pha-ri-siêu .

Lời đáng ghi nhớ

-          Người nói với ông rằng : “ Khi nào ông đãi khách ăn trưa  hay ăn tối , thì đừng mời bạn bè , anh em , bà con , hoặc láng giềng giàu có , kẻo họ cũng mời lại ông , và như thế , ông được đáp lễ rồi .”  ( c . 12)

-          “ Trái lại , khi ông đãi tiệc , hãy mời những người nghèo khó , tàn tật , què quặt , đui mù . Họ không có gì đáp lễ , và như thế , ông mới có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại “ ( c . 13 & 14)

Một vài suy nghĩ

Bài học quá đúng và cũng dễ thực hiện ...

Thế nhưng trong thực tế và đi sâu vào vấn đề thì lại thấy không dễ chút nào ... Ở đôi ba giáo xứ mình phục vụ , một vài dịp đặc biệt , khi họp Ban Hành Giáo và đưa ra đề nghị như Chúa muốn , nhưng phần lớn bàn ra ... Họ gợi nên nhiều lý do , nhưng có một lý do khó cưỡng lại : thăm dò và các gia đình cho biết là – nếu thương thì xin gửi quà - chứ đưa các cụ ông , cụ bà hay người tàng tật trong gia đình đến dự bữa ăn thì thấy ngại quá ... Ngại vì chuyện các cụ ăn uống lôi thôi , đứng ngồi không được ... Vậy là lại gói quà ... Mất hứng ...

Đương nhiên cái khó không là do Chúa hay do Lời Chúa không thể thực hiện , nhưng là do lòng chúng ta quá ngại ngùng và cũng nhiều sợ sệt khi phải nhúng tay vào và chắc chắn đòi hỏi những nỗ lực  về nhiều phía  : quản xứ lo tiền , HĐGX lo tổ  chức , gia đình lo chuyện đưa đón khách mời ...

Người Phi-luật-tân có một thói quen đãi khách khá tiện lợi  ... Thời gian được phân bổ  “ đi thực tế”  ở một vài giáo xứ Phi và ở lại trong các gia đình để có thể tiếp cận với môi trường mục vụ tại địa phương...Bà con giáo dân đón tiếp các thành viên khá nhẹ nhàng : Các gia đình có chi thì đem đến , họ cắt lá chuối thành những chiếc dĩa đựng thức ăn với nhiều kiểu mẫu , đặt tấm lá chuối trên một cái rổ nhỏ bằng tre đan ... Sau khi dùng xong thì lá chuối được thu vào một cái túi lớn ... Những chiếc rổ được xếp gọn ... Và xong ...

Một sự kiện để gẫm

Trong chuyến viếng thăm thành phố Florence của Ý vào ngày thứ ba 10 / 11 / 2015 để gặp gỡ với Đại Hội Quốc Gia của Giáo Hội Công Giáo Ý cũng như dâng Thánh Lễ tại sân vận động thành phố , Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã ngồi xuống dùng bữa trưa với 60 cư dân nghèo nhất thành phố , cả người Ý lẫn những người quốc tịch khác ...

Ngài cũng được trao một phiếu ăn , một dĩa nhựa như mọi người khác ...

 

Thứ ba ngày  1 / 11  : Lễ kính các thánh nam nữ  -  Mt  5 , 1 – 12a

Nội dung Tin Mừng

-          Chúa Giê-su công bố những mối PHÚC ...

Lời đáng ghi nhớ

-          “ Anh em hãy vui mừng hớn hở , vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao .” (c . 12a)

Một vài suy nghĩ

Thật ra câu  “ Anh em hãy vui mừng hớn hở , vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao “ là  câu kết của mối PHÚC   “ Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta xỉ vả , bách hại và vu khống đủ điều xấu xa” ... Tuy nhiên đấy cũng là câu kết của tất cả những mối PHÚC khác nữa , vì  mọi mối PHÚC đều có những đòi hỏi , những nỗ lực ... và đều đáng được ân thưởng ...

Lịch Phụng Vụ hằng năm không đủ ngày để mừng riêng rẽ tất cả các vị thánh trong Giáo Hội ...

Vả lại những vị có tên , có tuổi và thực sự là gương mẫu chung cho mọi người thì đã đành , nhưng còn những vị âm thầm , lặng lẽ trong mọi ngõ ngách của xã hội con người , mọi ngõ ngách của mặt đất trần thế ... thì  ngày hôm  nay – ngày 1 / 11 hằng năm – là ngày mừng kính ...

Một tâm sự ...

Tình cớ nhặt được một bài với cái đề tài khá hấp dẫn “ Cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Shimon Peres và tổng thống Nga Putin” ...

Bỏ qua một bên chuyện chính trị này kia và cũng không rõ về lai lịch của nỗi niềm  tâm sự này ... Nhưng - ở một góc cạnh nào đó – thì  những giòng tâm sự cũng đáng để đọc và suy nghĩ , dù nó là của ai ...

“ Anh ( Putin)  đang ở tuổi 63  , còn tôi ( Shimon Peres) – 93 ...

Tôi nói với anh ấy ; “Hãy nói xem anh muốn đạt được điểu gì trong 30 năm tới ? Anh đang đấu tranh cho mục đích gì ? Anh hy vọng sẽ trêu chọc được nước Mỹ chăng ?

Anh ta nói  :  Không phải !

Nước Mỹ muốn chiếm một phần nước Nga chăng ?  -  Không !

Giữa anh và Obama có những vấn đề không hiểu nhau chăng ?

Anh ấy hỏi lại : Sao ông lại hỏi như vậy  ?

Tôi trả lời : “ Hãy nghe tôi đi , tôi không phải là gián điệp , anh có thể tâm sự với tôi về tất cả .”

Anh ấy vặn thêm : “ Thế còn ông , ông nghĩ sao ?”

Và tôi trả lời : “ Hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì mà anh gây ra đâu ... Nước Mỹ rồi sẽ vẫn thắng ...”

Tại sao ? – anh ta hỏi lại tôi ...

Tại vì họ là những người hạnh phúc ... Còn anh ... thì không ! ( cười ...)

Rồi tôi nói tiếp : “ Khi một người Mỹ tỉnh dậy vào buổi sáng , anh ta nhìn thấy gì ? Đất nước Mehico ở miền Nam , và họ đón nhận những người Mehico trong đất nước mình ... Nước Canada ở miền Bắc ... Dân Canada là những người bạn tốt nhất trên thế giới này ... Còn bên trái và bên phải thì chỉ có nước và cá thôi ...

Vậy thì Obama còn phải lo lắng gì nữa ...

Còn anh , khi anh thức dậy vào buổi sáng , anh có biết rằng ai là hàng xóm của anh không ?

Nhật , Trung Quốc , Afganistan ? Lạy Chúa ! Họ biết rằng anh có rất nhiều đất đai , và anh không chia cho họ một tấc nào ! Anh sở hữu 20 % nước ngọt , và anh cũng không cho ai một giọt nào ! Bởi vậy , khi mà tuyết tan  ở vùng Siberi , thứ đầu tiên mà anh sẽ nhìn thấy : đó là những người Trung Quốc ! Bởi vì rằng ở Viễn Đông có rất nhiều người Trung Quốc và rất ít người Nga ...

Tôi cũng đề cập đến vấn đề thứ hai với anh ta , là :

“ Nước Mỹ là đất nước có sự phân bổ hợp lý nhất giữa diện tích đất đai và dân số ... Ở nước Nga , sự phân bổ ấy kém lắm ... Hai mươi triệu cây số vuông ... Lạy Chúa tôi ! Nhưng đất nước anh đâu có đủ ngần ấy người ...Người Nga sẽ chết dần ... Hãy đừng ảo tưởng trước những phỉnh nịnh và trước những lời tán tụng ... Chúng không tha thứ cho anh đâu ... Tại sao người Nga chỉ sống có 62 năm ( trung bình) , trong khi đó người Mỹ thọ đến 82 tuổi ? “

Và lúc đó , tôi đã nói với anh ta : “ Anh hành xử như một vị sa hoàng !”

Tôi nói tiếp : “ Các vị sa hoàng đã làm gì ? Họ đã xây hai thành phố - St . Petresburg và Moscow – như một cái tủ kính để trưng bày ... Dù anh muốn hay không , anh sẽ thấy điều đó ...Nhưng phần còn lại của nước Nga thì sao ? Thật chẳng khác nào một Nigeria phủ đầy tuyết ... Người dân đang hấp hối ... Anh không cho họ sống ... Anh có nghĩ rằng họ sẽ tha thứ cho anh không ?”

Tôi hỏi anh ta : “ Tại sao nước Mỹ tươi đẹp ?

Bởi vì họ là những người hay viện trợ ... Tại sao châu Âu có những vấn đề nan giải ? Vì họ thủ cựu ...

Nước Mỹ hay đem cho ...Mọi người nghĩ rằng họ hào phóng ... Còn tôi , tôi cho rằng họ khôn ngoan... Nếu anh hay đem cho , anh sẽ tạo nên những người bạn ... Việc đầu tư hữu ích nhất : đấy là gầy dựng được nhiều tương quan bằng hữu ... Mỹ có can đảm chấp nhận kế hoạch Marshall : một khối lượng lớn GDP của họ , họ đem cho một châu Âu đang hấp hối ... Và như vậy , họ đã chỉ ra rằng : đó là  sự đầu tư tốt nhất trên thế giới ...

Không có một quốc gia châu Âu nào mà không trải qua thời kỳ đế chế ... Người Pháp , người Anh , người Bồ Đào Nha , tất cả ...Và những gì  đã xảy ra ? Họ đã bị ném ra ngoài ...và không còn gì ... Anh là một đế quốc lớn mà ở đó mặt trời đã từng  không bao giờ lặn ... Họ có tất cả đại dương ... Thế nhưng rồi những  thổ dân da đỏ tốt bụng đã đuổi họ đi và không để lại cho họ gì ngoài ba , bốn hòn đảo nhỏ mà người Anh không biết phải làm gì ở đó ...

Tin tôi đi – tôi đã nói với Putn – kẻ thù và hận thù là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời ...

Anh đang đầu tư vào sự ngu ngốc !”

 

Thứ tư  ngày 2 / 11  : Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời  -  Gio  6 , 37 - 40

Nội dung Tin Mừng

-          Chúa Giê-su bảo đảm sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Người .

Lời đáng ghi nhớ

-          “ Thật vậy , ý của Cha tôi là  tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con , thì được sống muôn đời , và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết .” ( c . 40)

Một vài suy nghĩ

Con cái Chúa từ khi tạo thiên lập địa cho đến hôm nay biết là bao nhiêu và biết là bao nhiêu những thế hệ đã qua đi ... Đức Giê-su Ky-tô đã vâng lời Chúa Cha , đến trong trần gian , loan báo Tin Mừng cứu chuộc , kêu gọi sự hối cải , chết và sống lại để loài người được sống trong thế giới của Thiên Chúa ... Thế nhưng , bao lâu còn mang mặc thân phận người , con người còn lỗi lầm ... Thời gian thanh luyện sau khi rời trần thế là thời gian của Lòng Thương Xót ... Vậy thôi chưa đủ ... Thiên Chúa còn muốn người đang sống trên trần gian và người được thanh luyện có thể tương tác với nhau bằng cách còn điều kiện tạo công phúc thì  chúng ta cố để giúp rút ngắn thời gian thanh luyện cho những người đã qua đời ...Lễ cầu cho các linh hồn và tháng các linh hồn là nhịp mạnh cho hoạt động tương tác này ... Nghĩa là suốt cả năm, cả đời , chúng ta cầu nguyện , nhưng tháng 11 hằng năm thì  đặc biệt hơn ...

Chúng ta tin Chúa và chúng ta hạnh phúc , vì  - khi nhớ đến tổ tiên ông bà – chúng ta không tốn kém vào những vu vơ hàng mã ... Tất cả là do Ơn Cứu Chuộc và lòng Chúa xót thương ... Thánh Lễ  ,  sự cầu nguyện , làm phúc , bố thí  ... sẽ giúp hổ trợ tổ tiên ông bà chúng ta và là cách đáp trả hiếu đễ đẹp lòng Chúa ...

Một câu chuyện đẹp : tất cả đều có thể nếu thực sự  là yêu ...

Ở những đất nước Ả Rập nói chung và đất nước Ma-rốc nói riêng thì địa vị của người phụ nữ là thấp kém... Cho đến hôm nay mà vẫn còn một số đất nước ở đây duy trì chế độ đa thê ...

Lalla Salma – sinh năm 1978 tại thành phố Fes của Ma-rốc - là một thiếu nữ có mái tóc đỏ đặc trưng và vẻ đẹp cổ điển mê hoặc ...

Đầu năm 1999 , Thái Tử  Mohammed đã gặp  Lalla Salma trong một bữa tiệc tư nhân và cảm thấy như bị tiếng sét ...

Hẹn hò ba năm thì quốc vương Mohammed – lúc ấy đã lên ngôi – ngỏ lời cầu hôn , nhưng Lalla Salma không nhận lời ngay , vì cô thấy mình chỉ có thể chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng , nghĩa là hủy bỏ chế độ đa thê ...

Vì tình yêu sâu đậm , quốc vương đồng ý với yêu cầu này của Salma ... Ông gạt bỏ mọi cản trở từ các trọng thần cũng như trong hoàng tộc ... Ông ra lệnh cho các phi tần của cha mình rời khỏi cung , thay đổi Hiến Pháp Quốc Gia và quy định toàn bộ người dân Ma-rốc thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng ...

Tháng 10 / 2001 , nhân dịp một đám cưới trong hoàng gia , ông công bố sắp kết hôn với một dân nữ tên là Salma Bennani ... Ông cũng công khai tuổi tác và hoàn cảnh gia đình của vị hôn thê ... Sau đó , ông còn họp báo để công bố sự kiện này ... Đấy là điều mà trong suốt 400 năm qua , tại Ma-rôc , không có tiền lệ...

Ngày 21 / 3 / 2002 , quốc vương Mahommed và hoàng hậu Salma cử hành hôn lễ trong phạm vi nhỏ ở cung điện , nhưng qua tháng 7 / 2002 , thì họ lại tổ chức một đám cưới trong ba ngày cùng với 300 đôi vợ chồng khác ở trong nước ... Điều chưa từng xảy ra trong hoàng tộc ...

Trong cương vị của mình , hoàng hậu Salma đã nỗ lực động viên nữ giới thường xuyên xuất hiện trước công chúng ... Đây là một điều rất khó vì  phải đấu tranh với truyền thống  “ không bao giờ lộ diện”  của phụ nữ Ma-rốc ...

Người phụ nữ Ả Rập , theo luật lệ cũ ,  khi đi ra ngoài phải luôn che kín toàn thân chỉ để hở mắt ... Nếu họ để hở bộ phận nào thì sẽ bị nghiêm trị ...

Hoàng hậu Salma , trong các buổi họp công khai , không che mặt , nhưng luôn trang phục kín đáo , bên trên che kín vai  và bên dưới che kín chân ...

Người dân Ma-rốc tự hào về hoàng hậu của mình :  Bà là một người mạnh mẽ , giỏi giang và tốt bụng...Không phải chỉ khi đã trở thành hoàng hậu , nhưng ngay từ lúc còn là một thiếu nữ , bà đã sống rất tốt ... Họ âu yếm gọi bà là  “ Bà Hoàng Chân Trần” ...

 

Thứ năm ngày  3 / 11  -  Lc 15 , 1 – 10

Nội dung Tin Mừng

-          Pha-ri- siêu và kinh sư – những lãnh đạo trong dân luôn tự hào về đời sống đạo đức của mình – xầm xì về việc Chúa  Giê-su đi lại và thân thiết với phường tội lỗi ,

-          Chúa dùng các dụ ngôn để nói lên niềm vui của sứ vụ  mình : kiếm tìm và gom về cho Chúa Cha những thất lạc trong trần gian ...

Những Lời đáng ghi nhớ

-          “ Vậy tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế , ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối  ăn năn.” ( c . 7)

-          “ Cũng thế , tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa , ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối .” ( c . 10)

Một vài suy nghĩ

Cái nhìn của Pha-ri-siêu và kinh sư ngày xưa hôm nay vẫn còn đó và còn nhiều trong thế giới con người – cả trong lẫn ngoài Giáo Hội ... Tựu chung vẫn là do kiêu căng : tự cảm thấy mình không có tội , không tầm thường , không cùng  “ phường ” ... Thế thôi ...

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót và gần tới thời điểm kết thúc ... Logo của Năm Thánh chắc chắn đã  được giới thiệu ở nhiều nơi trên trái đất này ... Không chỉ giới thiệu thôi mà Giáo Hội còn nỗ lực để thực hiện công cuộc kiếm tìm và gom về qua các hoạt động chung trong Giáo Hội cũng như riêng nơi từng con người tin ... Kết quả không ai biết , nhưng Chúa biết và triều thần Thiên Chúa vui mừng ... Chắc chắn như vậy ...

Nỗi niềm cho quê hương – dân tộc ...

Những ngày này bão lũ dồn dập ... Người dân miền Trung tang thương ...

Người ta hô hào  trên các phương tiện truyền thông những đóng góp này nọ của cơ quan này , cơ quan kia : mỗi người tối thiểu một ngày lương ...Các tập thể xã hội cùng chung sức ...

Trong một lần tiếp xúc cử tri mới đây tại một quận trung tâm của thủ đô , khi bà con đặt vấn đề về tham nhũng , người giữ cương vị  đứng đầu TW đã phải thành thật thú nhận :  Thực tế khó thật , vô cùng khó khăn , đối ngoại đã khó , chống ngoại xâm đã khó, nhiều người bảo chống nội xâm càng khó , vì ta tự đánh vào ta...

Có dịp về thăm lại nơi chốn xưa đã từng làm việc suốt 40 năm : một tỉnh nghèo thuộc vào hạng nhất nhì cả nước ... Bạn bè đưa tin : anh chàng PCT Tỉnh – ngay khi vừa được nghỉ hưu – đã bán tài sản , đất đai...và gom được khoảng  100 tỷ  ... rồi   ôm tiền qua định cư bên Mỹ ... Anh ta gốc người thôn Trường Thọ , một làng thôn không có gì nổi trội lắm ... Có lẽ anh có được tấm bằng kỹ sư xây dựng chi đó ... Có lần cùng nhau trên một chuyến xe khi anh còn là phó giám đốc của một Sở , anh ta nói với mình : Cụ phải lên tiếng khi có dịp để bà con nhân dân được nhờ ... Tụi em khó quá ... Lơ mơ là bị khõ đầu : ngựa non đừng háu đá chứ !  Thế rồi từ cái ghế phó giám đốc Sở , anh ta mò lên giám đốc  Sở Xây Dựng... và được cất nhắc PCT Tỉnh ...Thế là khi hạ cánh ,  anh ta kiếm được khoản tiền 100 tỷ...Mình đã thử tính lui tính tới xem cái tài sản của anh ta được bao nhiêu triệu mỹ kim , nhưng cứ lộn hoài , vì nó quá lớn ...Ít người Mỹ có được một tài sản cỡ như thế ... Đấy chỉ mới là một anh  chàng  làng nhàng ở cấp Phó Tỉnh của một Tỉnh  mạt rệp... Ta không đành , ta  không nỡ đánh ta ... nên ...

Tội nghiệp cho quê hương ... Tội nghiệp cho dân tộc ...

 

Thứ sáu  ngày 4 / 11  :  Lễ thánh Ca-rô-lô   Bô-rô-mê-ô  -  Lc 16 , 1 – 8

Nội dung Tin Mừng

-          Chúa Giê-su dùng dụ ngôn về người quản lý bất lương đã biết khôn khéo sắp xếp để khi bị đuổi việc , anh ta có chỗ để mà nương tựa .

-          Người phàn nàn là con cái của Chúa có Lời dạy để biết sắp xếp , lo toan cho cuộc sống đời đời của mình , nhưng lại quá khờ dại ...

Lời đáng ghi nhớ

-          “  Và ông chủ khen tên quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo . Quả thế , con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại .” ( c . 8)

Một vài suy nghĩ

Cái khôn khéo  của anh chàng quản gia  Chúa nói đến trong dụ ngôn thì ta gặp được thiên thiên vạn vạn trong  cái “ chợ đời ”  này ... Nó là chuyện của ma quỷ và chiến lược... Ngay trong gặp gỡ đầu tiên của Cám Dỗ , con Rắn đâu có vào thẳng vấn đề ... Nó vòng vo với câu nói nửa hỏi , nửa cười cợt, nửa khích lệ, nửa tung hỏa mù  : Hình như ...

Vấn đề còn lại của con cái Chúa là dựa vào Lời Chúa mà đi ... Không người con Chúa nào mà không biết chuyện đó , nhưng  những “ Hình như ...” vẫn văng vẳng bên tai mọi nơi , mọi lúc ...Vất vả lắm để có thể “ bịt tai”  trước những văng vẳng này ... Và bịt tai được là khôn ngoan thực sự ...

Thánh Ca-rô-lô  Bô-rô-mê-ô (  1538 – 1584)

Ngài sinh tại A-rô-na , miền  Lom-ba – đi-a ...

Sau khi hoàn tất việc học cả Luật Đạo lẫn Luật Đời , ngài được cậu của mình là Đức Giáo Hoàng Pio IV nhận vào hàng hồng y và được đặt làm Giám Mục địa phận Mi-la-nô ...

Điểm nhấn trong công tác mục vụ của ngài là  canh tân và xây dựng phong hóa của con cái Chúa trong Giáo Phận của mình ... “ Canh tân và xây dựng phong hóa”  ... đồng nghĩa với viêc hướng dẫn  con cái Chúa biết sống Lời Chúa dạy để khôn khéo có được sự sống đời đời ...

Ngài qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1584 ...

 

Thứ bảy ngày 5 / 11  -  Lc 16 , 9 - 15

Nội dung Tin Mừng

-          Chúa Giê-su dạy về việc biết khôn khéo dùng tiền của vật chất để tạo nên những tương quan bằng hữu tốt đẹp ,

-          Người kêu gọi chúng ta sống trung  tín với Lời dạy của Người trong việc sử dụng tiền của vật chất ...

Những Lời đáng ghi nhớ

-          “ Khi ấy , Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Thầy bảo cho anh em  biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè , phòng khi hết tiền bạc , họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu .” ( c . 9)

-          “ Ai trung tín trong việc rất nhỏ , thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ , thì cũng bất lương trong việc lớn .”  ( c . 10)

-          Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ , vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia , hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ . Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa , vừa làm tôi  Tiền Của được . “  ( c . 13)

Một vài suy nghĩ

Ai ai cũng nằm lòng câu nói : Tiền bạc là người đầy tớ tốt , nhưng là ông chủ xấu ... Nghĩa là phải có tiền , có bạc để mà sống ... Khi đã có tiền , có bạc rồi ... thì đừng để cho tiền bạc biến mình thành nô lệ , nhưng hãy biết sử dụng tiền bạc như một phương tiện tốt cho công việc của mình và giúp ích cho mọi người ...

Tất cả những sự thật đó đều là những điều ai ai cũng biết , nhưng  - trong thực tế - thì không phải ai ai cũng bằng lòng được với “ mức sống vừa phải ”  của mình ... Chính tình trạng không bằng lòng và không chấp nhận “ mức sống vừa phải”  ấy  đã tạo nên những bi kịch ...

Một vài điều cụ thể

Có dịp nói chuyện với người anh em đã từng làm công việc mục vụ tại  Las Vegas – kinh đô của bài bạc và mọi thứ trên trần đời này  -  thì người anh em cho biết  : hiếm khi có một tay bài thắng đậm ở Las Vegas này , và khi đã thắng , thì cũng hiếm khi anh ta có thể ôm túi tiền của mình ra khỏi đây lắm ... Phần lớn là ra về trắng tay và khố rách áo ôm ...

Theo NY  Daily News ... thì khoảng  70 % người trúng số độc đắc bị phá sản sau 7 năm ... Cụ thể là đôi ba trường hợp thê thảm ...

Stuart  Donnelly qua đời ở tuổi 29 sau khi thắng được 31 triệu  euro ( khoảng 2 , 5 triệu USD) lúc anh vừa được 17 tuổi ... Theo bạn bè và những người trong gia đình thì – với tài sản khổng lồ   bất ngờ có được khi còn quá trẻ  - khiến anh ta thấy mình trở nên đau khổ ... Anh tâm sự khi trả lời phỏng vấn : Rất khó để đối phó với tất cả sự chú ý quanh mình ... Nhiều người thậm chí còn cắm trại ngay bên ngoài khu nhà của tôi ... Điều đó khiến tôi và gia đình vô cùng căng thẳng ...

Và người ta đã tìm thấy Stuart Donnelly nằm chết trong ngôi nhà sang trọng anh mua với giải thưởng trúng số của mình ...

Jeffrey Dampier Jr . và vợ trúng giải độc đắc 20 triệu USD  ở Illinois năm 1996 ... Họ li dị nhau ... và sau đó ít lâu thì Dampier tái hôn với Crystal Jackson ... Họ chuyển đến Tampa , nơi cả hai quyết định đầu tư số tiền trúng thưởng còn lại ... Năm 2010 , Dampier bị cô em vợ Victoria Jackson và gã bạn trai Nathaniel Jackson bắt cóc ...

Ba ngày sau , Dampier được phát hiện chết trong chiếc xe tải của Nathaniel Jackson , trong túi còn 1. 500 USD ...

Năm 1998 , Gerald Muswagon thắng 10 triệu USD ... Sẵn khoản  tiền khổng lồ trong tay , anh ta mặc sức ăn chơi suốt 7 năm trời ... Tới khi tay trằng , Muswagon mới giật mình hối hận ... Dày vò mình trong tuyệt vọng , anh ta quyết định thắt cổ tự vẫn năm 2005 ...

Người gác cổng Abraham Shakespeare trúng giải thưởng 17 triệu USD  ở Florida năm 2006 ... Ông chia sẻ: Tôi chỉ muốn trở lại như trước đây , đi dạo trên đường mà chẳng sợ ai xin  tiền ...

Anh ta kết thân với một phụ nữ tên là  Doris “ Dee  Dee”  Moore ...

Năm  2009 , thi thể ông được phát hiện dưới một tảng bê-tông ... với hai vết đạn trên ngực ...

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!