Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý III về Niềm say mê loan bao Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ với chủ đề tuần này: Niềm vui loan truyền Phúc Âm…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý II về “Niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ” của Đức Thánh Cha Phanxicô…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý I về chủ đề “Say mê loan báo Tin Mừng : nhiệt tâm tông đồ của người tin Chúa”
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXVIII/C

 

Từ thứ hai ngày 10/10 - thứ bảy ngày15/10 - Lc 11, 29 –12,12

 

Thứ hai ngày  10 / 10  - Lc 11 , 29 - 32

Nội dung Tin Mừng :

  • Chúa Giê-su lên án việc dân chúng đòi xem dấu lạ nhưng lòng cứng tin ,

  • Người nói đến dấu lạ nơi tiên tri Giô-na trong Cựu Ước để báo trước về việc Người được an táng trong mồ ,

  • Người loan báo ơn cứu độ phổ cập cho muôn dân .

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • “ Quả thật , ông Giô-na  đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào , thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy .” ( c . 30)

  • Trong ngày Phán Xét , nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ , vì xưa bà đã  từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn Sa-lô-môn nữa . ( c . 31)

  • Trong ngày Phán Xét , dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ , vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa . (c .  32)

Một vài suy nghĩ

Những người đến nghe Chúa – nói chung là người Do Thái thời đó – muốn “ mục sở thị ” một phép lạ từ tay Chúa ... Đòi hỏi này – qua  lập luận của Chúa Giê-su – có vẻ như không được thiện chí cho lắm : hình như đám đông bị xúi giục lên tiếng yêu cầu một phép lạ , nhưng đích nhắm lại là một chuyện khác ... Đấy là lý do Chúa khá nặng lời : yêu cầu phép lạ , nhưng thiếu thiện chí và nặng tính mưu mô ... Phép lạ thì đầy dẫy ra  đấy : ngày nào Chúa cũng chữa lành , ngày nào Chúa cũng trừ quỷ, ngày nào Chúa cũng giảng dạy ... nhưng họ vẫn yêu cầu một phép lạ ... Chúng ta cũng thế , mỗi ngày sống là một sự lạ lùng của Ân Sủng Chúa , nhưng nhiều khi – không nói ra – chúng ta vẫn muốn có những  “ phép lạ”  hiểu theo kiểu của chúng ta : là để làm chóa mắt , là để làm choáng ngợp ... Và đấy lại không phải là điều Chúa muốn ... Chúa chỉ muốn mang lại những điều tốt lành và Chúa cũng chấp nhận Tử Nạn để có cho con người những điều tốt lành ...

Câu chuyện của O ‘ Hare

O ‘ Hare là tên của phi trường quốc tế Chicago ...

O ‘ Hare là tên của  trung tá anh hùng phi công Hải Quân Butch  O ‘ Hare – thế chiến thứ II  ...

Trung tá O ‘ Hare là phi công khu trục tùng sự trên Hàng Không Mẫu Hạm Lexington trong vùng biển khu vực Nam Thái Bình Dương ...

Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao phó thi hành một phi vụ quan trọng ... Sau khi cất cánh và gia nhập đội hình bay , ông liếc nhìn bảng phi cụ và giật mình : hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư , hoặc là ai đó đã không đổ đầy bình xăng cho ông ... Ông không đủ xăng để thi hành phi vụ ... Lặng lẽ , ông tách rời đội hình ... và quay trở lại hàng không mẫu hạm ...

Trên đường về , bỗng nhiên trung tá O ‘ Hare giật mình : phía dưới là cả một phi đoàn oanh tạc cơ của Nhật đang tiến về hải đội Hoa Kỳ ... Phi đoàn khu trục thì đang trên đường thi hành nhiệm vụ và có gọi về cũng không kịp ... Không còn thời gian để báo với hải đội , O ‘ Hare hiểu rằng : việc duy nhất cần làm lúc này là bằng mọi giá phải xua đuổi , phá tan và chuyển hướng đội oanh tạc cơ Nhật Bản ...

O ‘ Hare lao thẳng vào đội hình đoàn oanh tạc cơ Nhật , tả xung hữu đột bằng cách liên tục nhả đạn vào các phi cơ Nhật ... Hết đạn , ông dùng mánh khóe và kinh nghiệm của mình để cắt đuôi các phi cơ Nhật , ngăn họ đến gần hải đội ...

Cuối cùng đoàn phi cơ Nhật bối rối và chuyển hướng ... Ông lê lêt chiếc máy bay tả tơi của mình về lại hàng không mẫu hạm ... Đó là ngày 20 . 2 . 1942 ... Trung tá O ‘ Hare là người đầu tiên trong quân chủng được trao tặng Huân Chương Danh Dự của Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ ...

Năm 1943 , trung tá O ‘ Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông 29 tuổi ...Thành phố Chicago – quê hương ông – đã đặt tên phi trường quốc tế của mình là O ‘ Hare ...

Và O ‘ Hare là con trai  của một luật sư  mang biệt danh là  Easy Eddie ...

Easy  Eddie là luật sư riêng của trùm tội ác Al Capone ...

Al Capone là “ ông Trùm” của thành phố Chicago thời đó : nổi tiếng tàn ác , bóc lột và hung ác ... Eddie là một luật sư giỏi và đã giúp cho Trùm Al Capone một cuộc sống nhởn nhơ ngoài vòng tù tội nhiều năm tháng ... Để đáp tình , Trùm Al Capone cũng dành cho Eddie một cuộc sống thoải mái , thừa mứa tiện nghi ...

Tuy nhiên Eddie chỉ có một người con trai và rất thương con ...Dù sống giữa những mánh khóe và tội ác , nhưng Eddie vẫn cố gắng dạy con thế nào là phải , thế nào là trái ...

Quá  nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ , Eddie quyết định đổi đời để có thể để lại cho con niềm vinh dự của một con người tốt thay vì cuộc sống giàu có nhưng là từ máu và nước mắt ... Ông báo cho chính quyền toàn bộ sự thật về Al Capone và về chính mình ...

Eddie ra trước tòa làm chứng ... Trùm Al Capone vào tù ... Vài tháng sau , Eddie gục chết trong cơn mưa đạn trên một tuyến đường lẻ loi ở Chicago ... Easy Eddie đã để lại cho con món quà quý giá nhất :  tấm gương sáng và niềm vinh dự ...

 

Thứ ba ngày 11 / 10  -  Lc  11 , 37 - 41

Nội dung Tin Mừng :

  • Một pha-ri-siêu mời Chúa dùng bữa ,

  • Suy nghĩ  của ông về Chúa khi thấy Người không rửa tay trước bữa ăn ( theo luật !) ,

  • Chỉ trích của Chúa Giê-su về tình trạng nệ luật của pha-ri-siêu : giữ luật bên ngoài , nhưng bên trong chứa nhiều gian ác .

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Nhưng Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng : Này , Nhóm pha-ri-siêu các ngươi , bên ngoài chén dĩa , thì các ngươi rửa sạch , nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc , gian tà .” ( c . 39)

  • “ Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? Tốt hơn , hãy bố thí những gì ở bên trong , thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi !”  (c .  40 & 41)

Một vài suy nghĩ

Lại là chuyện cái bên ngoài / cái bên trong của pha-ri-siêu và của tất cả những người tin Chúa , nhưng quá câu nệ vào  kiểu cách “ để cho người ta nhìn thấy ”“ con người thật ”  của mình  ...

Chuyện thì nhiều ... và ai ai cũng biết ...

Thiết tưởng cũng chẳng cần chi phải kể lể ra ... Và có kể lể thì cũng chẳng thay đổi được gì nếu bản thân mỗi người không có quyết tâm ...

Chỉ xin phép được nhắc lại với nhau sứ điệp của Đức Thánh Cha  Phan-xi-cô : “ Chúng ta có thể là những Giám Mục ,những Linh Mục , những Hồng Y  hay là Giáo Hoàng , nhưng chúng ta sẽ không  thể là môn đệ của Chúa , nếu chúng ta để Thánh Giá lại phía sau .”

Tâm sự của   Steve  Jobs – người sáng tạo Iphone Apple

“ Tôi đã đạt  đến tột đỉnh của thành công ... Trong con mắt người khác ,  cuộc đời tôi là biểu tượng của thành công . Tuy vậy , phía sau công việc tôi làm , có rất ít niểm vui . Tài sản của tôi , cuối cùng rồi cũng ngang ngang ngửa ngửa như chính cái con người tôi đây thôi . Trong lúc  này trên giường tại bệnh viện , hồi tưởng về cuộc đời , những lời khen ngợi , tự cao , tự hào về tài sản , nhưng tôi thấy tất cả thật vô nghĩa trước tử thần , trước cái chết .

Trong bóng tối , khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí , tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề . Bây giờ tôi mới hiểu thấu : nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời bạn , bạn hãy theo đuổi một mục đích khác không liên quan gì đến tiền bạc . Nên tìm lấy một điều gì đó quan trọng hơn , ví dụ như là nghiên cứu lịch sử của tình yêu nhân loại , nghệ thuật ,  ước mơ tuổi thơ ... Đừng làm nô lệ cho vật chất , giàu sang , vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi ...

Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim , chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài , danh vọng ... như tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình nhưng lại không thể đem theo mình được ...Tuy nhiên tôi lại  có thể mang theo những kỷ niệm của yêu thương ... Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn , là sức mạnh , là ánh sáng soi đường cho bạn đi tới ... Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số  và , vì thế , cuộc đời không giới hạn ... Đi , tiến đến nơi mà bạn muốn ... Cố gắng lên để đạt được những mục đích ... Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn ...

Cái giường nào đắt giá nhất thế giới ? Đó là cái giường bệnh viện ... Vì , nếu  có tiền , bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn , nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn ... Mất tài sản , mình có thể tìm lại được , nhưng có một thứ , khi đã mất , thì không thể tìm lại được : đó là sự sống ! Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời , cuối cùng , tất cả phải đối diện với giây phút khi bức màn sự sống được kéo xuống ... Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình , tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu , gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn .”

 

Thứ tư ngày 12 / 19  -  Lc   11 , 42 – 46

Nội dung Tin Mừng :

  • Chúa Giê-su chúc dữ cho các pha-ri-siêu và những người thông luật , vì họ câu nệ vào lề luật và bỏ qua lòng bác ái , vị tha đồng thời ưa thích sự trân trọng của đám đông .

Những Lời đáng ghi nhớ  :

  • “ Khốn cho các ngươi , hỡi các người pha-ri-siêu ! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà , vân hương , và đủ thứ rau cỏ , mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa . các điều này phải làm , mà các điều kia cũng không được bỏ .”  ( c . 42)

  • “ Khốn cho các ngươi , hỡi những người pha-ri-siêu ! các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường , thích được người ta chào hỏi  ở nơi công cộng . Khốn cho các ngươi ! Các ngươi như những mồ mả không có gì làm dấu , người ta giẵm lên mà không hay !”  ( c . 43 & 44)

  • “ Khốn cho các ngươi nữa , hỡi các nhà thông luật ! Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi , còn chính các ngươi , thì dù một ngón tay cũng không động vào !” ( c .46)

Một vài suy nghĩ

Hiếm thấy có khi nào Chúa nặng lời quá như vậy ... Điều đó cho thấy Chúa “ bực bội ”  cỡ nào với những thói sống chuộng cái bên ngoài và dễ dàng để coi thường cái cốt lõi  làm nên tác phong đích thực của những người con cái Chúa : đấy là lòng xót thương , sự trợ giúp , tinh thần cảm thông và hiệp thông ...

Một gương sống

Cha Christian Sieland , thuộc Giáo Phận Kundiawa , nước Papua  New Guinea , những ngày cuối tuần thường phải leo đèo , lội suối và đi bộ hàng trăm dặm để đến với những nhóm nhỏ những người tin vào Chúa  ở  sâu trong rừng rậm ...

Cha chia sẻ : Những người dân này sống ở những nơi có địa hình khó khăn và hiểm trở ... Thiên Chúa đã đặt họ ở đó ... Đó là nhà của họ ... Tất cả các vật liệu được sử dụng để xây dựng Nhà Thờ thì đều là do ông bà của họ đã vác trên vai để di chuyển đến ... Họ tự hào có sự hiện diện của Giáo Hội trong khu vực của họ ... Nhiều người chỉ có một vài bộ quần áo hoặc chỉ đủ tiền sống trong tuần ... Họ có thể rất nghèo, nhưng họ vẫn nhận biết : tất cả đều là ơn lành  của Chúa ... Họ không chết đói , vì Thiên chúa ban cho họ một mảnh đất mầu mỡ , nơi hầu như có thể trồng tất cả mọi thứ ... Họ không chết khát , vì Thiên chúa ban cho họ những giòng suối từ trong núi chảy ra , trong sạch và tươi mát ... Khi bạn nhìn thấy đức tin đơn sơ nhưng đâm rễ sâu của họ và so sánh với đức tin của bạn được tô điểm với những bằng cấp , chứng chỉ , bạn sẽ thấy quý đức tin đơn sơ của những người bé mọn này ...”

Cha ca ngợi lòng hiếu khách của họ : “ Khi tôi , cha sở của họ ,  đến nhà thăm họ hoặc là ngủ trọ qua đêm, họ dọn cho tôi một dĩa đầy thức ăn , họ cho tôi ngủ trên giường tiện nghi nhất của họ và có mùng che muỗi ...Sự chăm sóc và kính trọng họ dành cho một Linh Mục làm tôi nhiều lần cảm động và thấy bối rối...Nhưng làm sao chúng ta có thể từ chối những cử chỉ hiếu khách từ những người có đức tin đơn giản như thế ? Họ không có gì nhiều để ban tặng cho ta , nhưng những thứ nhỏ nhặt họ mang cho chúng ta là những thứ xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim họ ...”

Tại sao cha Sieland lại dấn thân phục vụ trong vùng đất xa xôi , hẻo lánh này ?  Cha suy nghĩ : “ Động lực của tôi thật là đơn giản :  Nếu tôi , một Linh Mục được thụ phong , mà không đến với những người dân này , thì ai sẽ đi ? Không phải là tôi đã được thụ phong cho mục đích này sao , cụ thể là mang bí tích đến cho người dân và nuôi dưỡng họ với thức ăn tinh thần , ví dụ như Lời Chúa và Thánh Thể ? Không có Linh Mục , nghĩa là không có Thánh Thể , không có xưng tội , không có bí tích nào cả ... Nếu tôi không đi , nghĩa là tôi đã cướp của họ quyền được lãnh nhận lương thực thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban ... Tôi sẽ biện minh cho mình trước nhan Thiên Chúa về việc  không “  nuôi các con chiên của Người “ như thế nào ? Ngay cả khi chỉ có 10 người già  cần được thăm viếng , tôi vẫn băng rừng lội suối để đến với họ ...”

 

Thứ năm  ngày 13 / 10  -  Lc   11 , 47  - 54

Nội dung Tin Mừng  :

  • Chúa Giê-su tiếp tục lên án những việc xấu các nhà thông luật Do Thái đã làm :

      • Xây lăng cho các ngôn sứ mà cha ông họ đã giết : một cách để nói lên sự  tán thành của họ đối với việc cha ông họ đã làm ,

      • Nắm giữ chìa khóa sự hiểu biết về Thiên Chúa , nhưng không chịu tìm hiểu mà cũng không tạo điều kiện để những người muốn tìm hiểu có thể tìm hiểu,

      • Đấng công thẳng sẽ đòi nợ máu ...

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Khi ấy Chúa Giê-su nói với mấy nhà thông luật : “ Khốn cho các ngươi ! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ , nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy ! “ ( c . 47) . Như vậy , các ngươi  vừa chứng thực , vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi , vì họ đã giết các vị ấy , còn các ngươi thì xây lăng !”  ( c . 48)

  • Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : “ Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này , lùng bắt người kia . Như vậy , thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa ...” ( c . 49)

  • Phải , tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu ! ( c . 51b)

  • Khốn cho các ngươi , hỡi những nhà thông luật ! Các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết ; các ngươi đã không vào , mà những kẻ muốn vào , các ngươi lại ngăn cản !” ( c .52)

Một vài suy nghĩ

Chúa đặc biệt chĩa mũi dùi vào nhóm thông luật với hai tội thuộc hạng nặng cân :

    • xây lăng cho các ngôn sứ bị cha ông họ hãm hại như – một cách nào đó – để  chứng thực tội ác của cha ông họ và cũng để tán thành việc cha ông  họ đã làm !

    • Nắm giữ sự hiểu biết về Thiên Chúa , nhưng không chịu sống sự hiểu biết ấy và cũng ngăn trở những người thiện tâm thiện chí muốn có sự hiểu biết ấy !

Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta : “ Là một ky-tô hữu không chỉ là tuân giữ các giới răn , nhưng còn có nghĩa là sống trong Đức Ky-tô , suy nghĩ như Người , hành động như Người , yêu như Người ,  có nghĩa là để cho Người làm chủ cuộc đời chúng ta và thay  đổi nó , biến đổi nó , để giải thoát nó khỏi bóng tối sự dữ và tội lỗi .”

Câu chuyện về Dục Vọng hay Ảo Vọng

Một người đến nơi thâm sơn cùng cốc để gặp một ẩn sĩ và đặt câu hỏi :  Con người thường thất bại vì chính dục vọng của bản thân ... Vậy xin cho biết : thế nào là dục vọng ?

Vị ẩn sĩ  nói  : Anh hãy về đi đã và trưa mai thì quay lại đây ... Nhưng xin nhớ một điều là : đừng ăn uống gì hết nhé !

Dù chưa hiểu gì  , nhưng người đàn ông vẫn làm theo ... Trưa hôm sau , anh quay lại ..

  • Anh hiện giờ chắc đang đói ngấu , khát cháy cổ , đúng không ?

  • Vâng , giờ thì tôi có thể ngấu nghiến cả nửa con bò , uống bay luôn một vại nước !

  • Hãy theo tôi ...

Đi một quãng khá xa thì tới một vườn cây ...Vị ẩn sĩ đưa cho anh ta một bao tải :

  • Bây giờ anh hãy hái cho anh những trái táo ngon nhất trong vườn này ... Chúng là của anh...Nhưng nhớ là phải mang về gặp tôi đã rồi hãy ăn ...

Mãi đến khi trời tối mịt mới thấy người đàn ông lê lết vác túi táo về ...Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ...

  • Bây giờ thì anh ăn đi ... Bao nhiêu tùy ý ...

Anh ta vồ lấy một lúc ba quả táo và ngấu nghiến nhai ...Một lúc sau , anh đứng lên vuốt bụng nghi hoặc nhìn vị ẩn sĩ ...

  • Giờ thì anh còn đói , còn khát nữa không ?

  • Không đâu ... Ngài có cho tôi ăn tiếp , tôi cũng không thể !

Chỉ chiếc bao tải dưới đất , vị ẩn sĩ nói :

  • Vậy thì anh đã bỏ công vất vả vác cả cái bao tải này về đây làm chi ???

Anh ta ngộ ra ngay ...

 

Thứ sáu  ngày  14 / 10   - Lc  12 , 1 – 7

Nội dung Tin Mừng :

  • Chúa Giê-su cảnh cáo các môn đệ trước sự có mặt của cả hàng vạn người : Anh em phải coi chừng men pha-ri-siêu , tức là thói đạo đức giả !

  • Người cho biết : mọi sự che giấu , mọi bí ẩn sẽ bị lộ ra hết .

  • Người động viên các môn đệ : Đừng sợ những người có thể làm hại phần xác , nhưng hãy biết sợ Đấng có thể ném tất cả vào hỏa ngục !

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • “ Anh em phải coi chừng men pha-ri-siêu , tức là thói đạo đức giả ! “( c . 1b)

  • “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra , không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết!” (c . 2)

  • “ Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác , mà sau đó không làm gì được nữa .” ( c . 4b)

  • “Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết chết rồi , lại có quyền ném vào hỏa ngục . Thật vậy , Thầy nói cho anh em biết : Anh em hãy sợ Đấng ấy .”  ( c . 5)

  • “ Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào , phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa .” ( c . 6)

  • “ Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi . Anh em đừng sợ , anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ .” ( c . 7)

Một vài suy nghĩ

Những nhắn nhủ quý giá và vô cùng thực tế :

  • Đừng sống đạo đức giả ,

  • Đừng sống che đậy , giấu giếm ,

  • Đừng sợ bạo quyền và áp lực ,

  • Hãy biết sợ Thiên Chúa – Đấng rành rẽ mọi điều về minh và cũng là Đấng trân trọng giá trị của thụ tạo do Người dựng nên ...

Những nhắn nhủ này đã được Giáo Hội nhắc lui nhắc tới nhiều nhiều lần trong đời sống một con người từ khi  sinh ra cho đến lúc được Chúa gọi về , nhưng có vẻ như cũng nhiều nhiều lần bị bỏ qua ... Chính vì thế vẫn có thói đạo đức giả , vẫn có những nỗi sợ này nọ và vẫn ít quan tâm đến lòng thương xót của Chúa ... Thêm một lần nghe để rõ ràng hơn và dám sống ...

Nhân một sự kiện

Cuộc tranh luận đầu tiên của  hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đã qua ( ngày 28 / 9 ) ... Chiếc bàn tròn ở Nhà Cơm  Nhà Hưu Dưỡng cũng có đôi ba lời bàn tán ... Những trao đổi  chính trị của những cụ già có quá nhiều thời gian và không biết làm gì cho hết thời gian ... Người nói về ứng viên Hillary , người trao đổi về ứng viên Trump ...  Bản thân mình thì thích kiểu nói của một ai đó : cuộc tranh luận của một luật sư và người bán hàng rong ... Đương nhiên là vị luật sư thì lý luận cặn kẽ và có ý có tứ rồi , và người bán hàng rong thì cũng có cách làm cho khách hàng của mình thấy thích món hàng mình đưa ra ... Mỗi người đều có cách của mình ... Câu chuyện chính trị là câu chuyện muôn thủa mà sự thật thường bị ém nhẹm... Cứ nhỉn vào tất cả các xã hôi con người trên khắp mặt đất này thì thấy rõ ... Điều chia sẻ bàn tròn chỉ là để cho vui ...

Tuy nhiên Chúa lại muốn con cái mình là chứng nhân giữa cái hổ lốn của chính trị ...

Thông cáo của Giáo Hội ngày 26 . 8 . 2016 về chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ  50 cử hành ngày mùng 4 tháng giêng năm 2017 tới đây viết như thế này :

Bạo Lực và Hòa Bình là nguồn gốc của hai kiểu xây dựng xã hội trái nghịch nhau . Sự kiện nhiều tổ bạo lực bùng nổ gây ra các hiệu quả xã hội tiêu cực và trầm trọng khiên Đức Thánh Cha gọi đó là Đệ Tam Thế  Chiến Từng Mảnh .

Đức Thánh Cha cổ động một không gian di chuyển không bạo lực cho con người bằng mọi giá , bởi vì – với Ngài – Hòa Bình mang lại những hiệu quả tích cực và cho phép thực hiện một tiến bộ thực sự .

Ước mong sao cả những vị luật sư lẫn những anh bán hàng rong trong các bối cảnh xã hội khác nhau trên thế giới – dù có cãi vã nhau – thì rồi cũng cố để mà loại trừ bạo lực và xây dựng Hòa Bình ...

 

Thứ bảy ngày 15/10: Lễ tthánh Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh - Lc 12, 8-12

Nội dung Tin Mừng :

  • Chúa  Giê-su công bố  : Ai  công khai tin nhận Người thì Người cũng công khai đón nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa . Ai công khai chối từ Người , Người cũng chối từ họ trước các thiên thần của Thiên Chúa .

  • Ai phạm đến Con người còn có thể được tha thứ , nhưng ai phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha .

  • Khi bị dẫn ra trước hội đường , đừng lo nghĩ xem phải nói gì , vì chính Thánh Thần sẽ dạy cho biết điều mình phải nói .

Những Lời đáng ghi nhớ  :

  • “ Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ , thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa . ( c . 8)

  • Bất cứ ai phạm đến Con Người , thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần , thì sẽ chẳng được tha . ( c . 10)

  • Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường , trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền , thì anh em đừnhg lo phải bào chữa làm sao , hoặc phải nói gì  , vì ngay trong giờ đó ,  Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói . ( c . 11 – 12)

Một vài suy nghĩ

Đoạn Lời Chúa ngắn gọn thôi nhưng lại nêu lên cho chúng ta những vấn đề lớn để chúng ta có  một thái độ dứt khoát đứng trước bàn dân thiên hạ và những người có chức trách :

  • Tuyên nhận Chúa thì sẽ được Chúa tuyên nhận ,

  • Đừng xúc phạm đến Thánh Thần ,

  • Đừng lo lắng đứng trước quyền lực trần gian , vì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta làm chứng .

Ba phong cách sống trưởng thành và đẹp của những người thuộc Thiên Chúa vẫn sống , bất chấp mọi hoàn cảnh ... Đời sống của  thánh nữ Tê-rê-xa Giê-su là một gương mẫu ...

Thánh nữ   Tê-rê-xa  Giê-su

Sinh ngày 18 . 3 . 1515 tại Avila – Tây Ban Nha ... trong một gia đình đạo đức , quý phái ... Ngài rất thích đọc hạnh các thánh tử đạo và sách viết về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su ...

Năm 1535 , khi được 20 tuổi , bất chấp sự ngăn cản của gia đình , Tê-rê-xa  gia nhập Dòng Kín Car-mê-lô...

Ngài đã góp sức cải tổ Dòng Kín này và viết nhiều sách đạo đức để lại nhiều tư tưởng thần học có giá trị...Đồng thời ngài cũng lập thêm nhiều tu viện khác nữa ...

Thánh nữ Tê-rê-xa  Giê-su qua đời tại Alba năm 1582 ...

Năm 1622 , Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô  XIV nâng ngài lên bậc hiển thánh ...

Ngài được mệnh danh là  : “ Người đã để Thiên Chúa yêu người nhiều”  ...


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!