Từ ngày thứ hai 26/9 đến ngày thứ bảy 1/10 : Lc 9 ,46 – 50 đến Lc 10
Thứ hai ngày 26 / 9 – Lc 9 , 46 – 50
Nội dung Tin Mừng :
Các môn đệ đặt vấn đề : ai là người lớn nhất trong Nhóm ?
Chúa Giê-su lấy sự hiện diện của một em nhỏ để nói về tính cách “ lớn” trong Nước Trời.
Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ mở rộng lòng mình đón nhận tất cả thiện tâm thiện chí của những ai muốn xây dựng Nước Trời .
Những Lời đáng ghi nhớ :
“ Ai tiếp đón em nhỏ này vì Danh Thầy là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy , là tiếp đón Đấng đã sai Thầy “ ( c . 48a )
“ Thật vậy ,ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em , thì kẻ ấy là người lớn nhất” ( c .48b)
“ Đừng ngăn cản người ta . Quả thật , ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”
( c 50 )
Một vài suy nghĩ
Chuyện “ lớn / nhỏ ” và “ độc quyền về sứ mệnh hay sứ vụ ” ... hình như là chuyện không lạ trong bất cứ tổ chức nào ... và Giáo Hội – về mặt cơ cấu con người – cũng không là ngoại lệ ... Bởi vì không là ngoại lệ nên Đức Thánh Cha Phan-xi-cô – ngay ở những thời gian đầu triều đại ngài - ngài thường xuyên có những nhắc nhở : - “ Đừng tham vọng , không tim kiếm chức vụ Giám Mục . Các ứng viên Giám Mục cần có tinh thần nghèo khó và không có não trạng trở nên các hoàng tử .” ; - “ Thái độ bất nhất của các tín hữu và các mục tử , giữa điều họ nói và việc họ làm , giữa lời nói và lối sống , làm tổn thương uy tín của Giáo Hội .” ; - “ Một Giáo Hội trần tục , với một tinh thần của thế gian , là một Giáo Hội suy yếu .” ; - “ Không được tẩy chay ai ! Chúng ta hãy nhớ điều này : chỉ khi nào chúng ta có thể chia sẻ thì chúng ta mới thực sự trở nên giàu có ... Tất cả những gì được chia sẻ đều tăng gấp bội ... Hãy nghĩ đến việc Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều .” ... Còn rất nhiều , rất nhiều những giáo huấn khác nữa khá là cụ thể và vô cùng thực tế ... Tuy nhiên giáo huấn có hiệu quả hay không lại tùy nơi người nghe có chịu thực hành hay không ... Và bệnh “ SĨ ” ... cho đến muôn đời vẫn là căn bệnh trầm kha ...
Câu chuyện của Tom Monaghan
Tom Monaghan là người đã sáng lập giây chuyền tiệm ăn Domino’ s Pizza và là một người Công Giáo Mỹ sốt sắng ...
Ông mồ côi cha từ nhỏ và bị mẹ bỏ rơi ... Các nữ tu đã nuôi và dạy ông trong trại mồ côi ...
Không có tiền để theo học các ngành nghề , ông gia nhập Hải Quân và dành dụm để mua được một tiệm pizza ở Michigan ... Bước đầu việc buôn bán có vẻ hơi loạng choạng , nhưng ngay sau đó thì êm xuôi ... Tiệm ăn đã thành một chuỗi giây chuyền và phát triển rất thuận lợi ... Nhớ lại thời thơ ấu của mình , ông khá là rộng tay trong các công cuộc từ thiện ...
Sau một thời gian dài làm ăn phát đạt , ông Tom Monaghan quyết định cho xây một khu làng lấy tên là Ave Maria- một khu làng Công Giáo ... Có gặp đôi chút khó khăn về luật lệ , cơ chế nước Mỹ cũng như chuyện thời tiết , nhưng cuối cùng thì khu làng cũng được khởi sự và đã hoàn thành vào năm 2007 ... Khu làng nằm giữa con đường từ Orlando đi Miami ... Cư dân trong làng khoảng độ 8.000 người và 5.000 sinh viên ... Ngôi làng được xếp vào hàng các thành phố của Đức Mẹ như Lộ Đức , Fatima , Ephese, Rocamadour ... Trong làng có một Đại Học Công Giáo ...
Ngôi làng xoay quanh hai trục chính là Nhà Thờ và trường Đại Học ...Mục đích của ngôi làng là để cổ động một thế hệ trẻ Công Giáo sốt sắng ...Thánh Lễ sáng Chúa Nhật chật ních người và được dâng bằng tiếng La Tinh ...
Dù sao thì một nền giáo dục đặt nền tảng trên giáo huấn của Tin Mừng chắc chắn sẽ tạo nhiều ấn tượng...
Thứ ba ngày 27 / 9 : Lễ thánh Vinh Sơn Phaolo , Linh Mục - Lc 9 , 51 - 56
Nội dung Tin Mừng :
Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó & Tử Nạn ,
Một làng người Samari từ chối tiếp đón Người ,
Các môn đệ muốn trừng phạt họ ,
Chúa quở trách óc hẹp hòi và hiếu thắng của các ông .
Những Lời đáng ghi nhớ :
Thấy thế , hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gioan nói rằng : “ Thưa Thầy , Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?” ( c . 54 )
Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông ( c . 55)
Một vài suy nghĩ
Trong bài nói chuyện của thánh Tê-rê-xa thành Calcutta khi Mẹ được mời để diễn thuyết tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc năm 1985 , Mẹ có nói một câu như thế này : “ Lần cuối cùng tôi ở Trung Hoa , người ta hỏi tôi : “ Với bà , người cộng sản là ai ?” Tôi trả lời : “ Là một đứa con của Thiên Chúa , là anh chị em của tôi .” : một cái nhìn đúng đắn , tình Chúa , tình người ... Dĩ nhiên , trong một gia đình , con cái thì cũng có đứa này , đứa khác : có đứa dễ thương và hiếu thảo ; có đứa “ bề ngoài dễ thương nhưng bên trong thì...” ; có đứa lầm lầm lì lì nhưng lại vô cùng hiếu đễ ; có đứa ý thức rõ phận làm con của mình ; có đứa bai bải chối cha chối mẹ ngay từ đầu ... Tóm lại là mọi thứ khuôn mặt , mọi thứ tâm trạng ... đều có thể nhìn thấy trong cõi nhân sinh này , nhưng - với những người tin – tất cả đều là con cái Chúa , tất cả đều được Chúa thương , dù đứa con ấy như thế nào ... Bất đồng ý kiến , không chung một đường lối , không chấp nhận cách hành xử của nhau , nhưng vẫn thương và vẫn cầu nguyện cho nhau ... Bởi vì - ở giây phút chót – chỉ có Chúa và người được gọi đến với Người mới biết tình trạng nó ra sao ...
Bổn phận của chúng ta là hy vọng ... đúng như câu trả lời dí dỏm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho đại diện các thiện nguyện viên phục vụ Đại Hội Giới Trẻ Krakov được sắp xếp để cùng dùng cơm với ngài và họ hỏi ngài : “ Cha hy vọng gì cho giới trẻ trong cuộc sống hơi bị phức tạp hiện nay ?” –Và ngài đã dí dỏm trả lời : “ Hy vọng gì à? Thì hy vọng là các con đừng đánh mất hy vọng !” Ấy cũng là điều mà các thánh vẫn sống ...
Thánh Vinh Sơn Phaolo ( 1581 – 1660)
Thánh Vinh Sơn Phaolo sinh tại Pouy , miền Aquitaine nước Pháp khoảng năm 1581 ...
Năm 1600 , ngài lãnh sứ vụ Linh Mục ...
Sống bác ái , vị tha , và luôn bày tỏ lòng thương xót với những người nghèo hèn , cùng khổ là điều mà con người Vinh Sơn Phaolo tâm niệm , sống và rao giảng ...
Trong mọi chức vụ được trao - Bề Trên Dòng Thăm Viếng , Bề Trên Tu Hội Triều hay trong cương vị một Linh Mục - Vinh Sơn Phaolo luôn đặt để tiêu chuẩn “ Đến để phục vụ ... Đến để tìm kiếm ... Đến để qui tụ ...” trên mọi ưu tư , lo lắng của đời mình ...
Thứ tư ngày 28 / 9 – Lc 9 , 57 - 62
Nội dung Tin Mừng :
Những Lời đáng ghi nhớ :
“ Thưa Thầy , Thầy đi đâu , tôi cũng xin theo !” ( c . 57)
“ Người trả lời : “ Con chồn có hang , chim trời có tổ ,nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu!” ( c . 58)
“ Thưa Thầy , xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã !” ( c . 59)
Chúa Giê-su bảo : “ Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ . Còn anh , anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa .” ( c . 60)
“ Thưa Thầy , tôi xin theo Thầy , nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã !” ( c . 61)
“ Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau , thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa“ ( c . 62)
Một vài suy nghĩ
“ Theo Chúa ” ... mỗi người được gọi tùy ý Chúa và theo cách riêng của mình : ở mỗi ý nguyện của người đến gặp Chúa , Chúa có câu trả lời rõ ràng cho từng người ... Câu trả lời ấy – trong hôm nay – vẫn rất rõ và cũng tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người ... Điều quan trọng là chúng ta suy cho thật kỹ để sống như ý Chúa muốn cho mình : đấy là hạnh phúc ...
“ Theo Chúa ” ... vẫn là mỗi ngày nên giống Chúa bằng cách sống Lời Người ... và “ nên giống” ở đây không có nghĩa là một khuôn một rập , nhưng là diễn tả thật phong phú mọi điều Chúa dạy trong chính cái hiện tại của mình để mọi người nhận ra : chúng ta là của Chúa , chúng ta thuộc về Chúa ...
Câu chuyện của Alyda Taylor
Adyla là một cô gái trẻ người Mỹ 28 tuổi ... Cô làm nghề thiết kế mẫu áo từ 6 năm nay ... Cô làm việc tại Broadway và rất thích công việc ... Cô có nhiều bạn bè và cũng thường cùng bạn bè rong chơi như bao nhiêu cô gái trẻ khác ... Tuy nhiên – từ thẳm sâu lòng mình , cô cảm nhận rằng mình được gọi để sống một cách khác ... Đấy là khi cô được 28 tuổi và nghe lời các Nữ Tu Dòng Sự Sống , cô tham dự một khóa Tĩnh Tâm và nhận ra rằng Chúa muốn cô dâng mình cho Chúa trong Nhà Dòng này ...
Tuy nhiên có một vấn đề là cô còn nợ Nhà Nước 12.000 mỹ kim tiền học phí ... và Nhà Dòng thì không thể giải quyết , đồng thời cũng không thể chấp nhận tình trạng vừa là nữ tu , vừa đi làm công việc bán thời gian...Mà thời gian thanh toán nợ để có thể vào Nhà Dòng là ngày 10 tháng 9 năm 2016 này ... Vậy là cô gái trẻ nghĩ đến việc áp dụng các kỹ thuật mới để tự mình gây quỹ cho mình : crowdfunding , gofundme... đều được sử dụng để góp 5 đồng chỗ này , 10 đồng chỗ kia ... Trong vòng một tháng , cô gom được 24.000 mỹ kim ... Một nửa trả nợ học phí và nửa còn lại được xung vào quỹ “ Casa Guadalupe” – một trung tâm nhận định ơn gọi ...
Thế là ngày 10 tháng 9 này , Adyla thanh thản nhập Dòng Sự Sống ...
Thứ năm ngày 29 / 9 : Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Gio 1, 47 – 51
Nội dung Tin Mừng :
Câu chuyện gặp gỡ và trao đổi giữa Chúa Giê-su và Na-tha-na-en ,
Chúa Giê-su nói về các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người : một dấu hiệu về quyền năng và quyền lực cứu thế nơi Người .
Những Lời đáng ghi nhớ :
Một vài suy nghĩ
Thiên Chúa – dù quyền năng tối thượng – vẫn cần đến những TRUNG GIAN ... và các TRUNG GIAN cận kề bên Thiên Chúa là ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần cũng như vô vàn các vị thiên sứ khác : các ngài là cầu nối giữa Thiên Chúa và con người để thực hiện chương trình cứu chuộc Thiên Chúa muốn thể hiện cho con người ... Có lẽ từ sau biến cố công cuộc cứu chuộc được Đức Giê-su thể hiện một cách “ nhìn thấy ” trong thế giới con người thì sự xuất hiện của các vị Tổng Lãnh Thiên Thần cũng như các thiên thần không còn cần thiết nữa , vì nhân loại đã tận mắt chứng kiến Lòng Thương Xót của Chúa , tận tay đụng vào Lòng Thương Xót ấy ... Không thấy bằng mắt , nhưng các vị Tổng Lãnh thiên Thần và các thiên thần luôn cận kề bên chúng ta trong hành trình về Nước Trời để hổ trợ ...
Ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần là : Micael , Raphael và Gabriel .
Micael – tên của vị thủ lãnh các thiên thần trên trời – cò nghĩa là “ Ai bằng Thiên Chúa” : sức mạnh vô cùng Ngài có được là từ nơi Thiên Chúa và sức mạnh ấy nhằm để - cùng với thiên thần lành luôn vâng phục Thiên Chúa - các ngài thắng được các thần xấu trong vương quốc của Thiên Chúa , đồng thời trợ lực cho con người trong cuộc chiến hiện tại trên mặt đất trần gian này hầu có thể được đón nhận vào vương quốc Thiên Chúa ...
Raphael – tên của vị Tổng Lãnh Thiên Thần xuất hiện nhiều trong thời Cựu ước ... Đặc biệt là trong câu chuyện khá lý thú của gia đình Tobia ... Gia đình Tobia gốc Doi Thái , chi họ Neptali , bị đưa đi lưu đày bên Assyria ... Trong cảnh lưu đày , nhưng Tobia vẫn một lòng trung thành giữ Lề Luật và có lòng thương xót đồng bào của mình ... Ông thường xuyên tìm cách cất giấu và thu gom các xác chết của đồng bào mình để có thể chôn cất tử tế ... Ông bị tai nạn và bị mù mắt ... Gia cảnh túng thiếu quá , Tobia chợt nhớ đến một món nợ nhà Gabelo và sai con mình là Tobia-con đi đòi nợ ... Tobia-con không biết đường nên Tổng Lãnh Thiên Thần – dưới dạng một thanh niên – đã đến giúp hướng dẫn cậu , cứu cậu khỏi bị cá nuốt và nói với cậu để dành mật cá cho một công việc khác sau này ... Đến nhà Gabelo , anh chàng thanh niên đồng hành không những giúp Tobia-con đòi được nợ mà còn cưới được vợ là Sara ...
Khi về đến nhà , với sự hướng dẫn của sứ thần Raphael , Tobia-con xức mật cá lên mắt và chữa khỏi cho bố mình , Tobia-cha ...
Cho nên Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael có tên là “ THẦY THUỐC CỦA THIÊN CHÚA” ...
Gabriel là “ SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA” ... Có lẽ vì ngài được trao những nhiệm vụ quá lớn và khá là tế nhị , nhưng nhiệm vụ nào ngài cũng hoàn thành thật tốt ... Sức mạnh đây là “ Sức Mạnh Ngoại Giao” khi mà Thiên Chúa cần ngài để gặp gỡ những con người và đưa ra những đề nghị tối cần để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện ... Hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cuộc gặp gỡ với ông Giacaria để báo cho biết về Gioan Tiền Hô và nhất là gặp gỡ Đức Maria để thông báo việc mang thai Đấng Cứu Thế...Một nhà thơ đã cảm nhận giây phút đặc biệt của lời Xin Vâng :
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel ,
Khi người xuống truyền tin cho thánh nữ ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú ,
Người có nghe náo động cả muôn loài ? ( HMT)
Thứ sáu ngày 30 / 9 : Lễ thánh Giê-rô-ni-mô , Linh Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh - Lc 10 , 13 - 16
Nội dung Tin Mừng :
Chúa Giê-su chúc dữ thành Kho-ra-din , thành Bết-xai-đa , và thành Ca-phar-na-um ,
Chúa Giê-su đồng hóa mình với các môn đệ : ai nghe các ông là nghe Người , và nghe Người cũng là nghe Chúa Cha .
Những Lời đáng ghi nhớ :
Vì thế , trong ngày Phán Xét , Tia và Si-đôn sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi ( c . 14)
Ai nghe anh em là nghe Thầy , và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy ( c . 16)
Một vài suy nghĩ
Lý do bị chúc dữ là các thành đó đã “ không nghe Lời Chúa để mà hối cải ” ... Dĩ nhiên - ở thời của Chúa Giê-su – thì chưa có những thành phố chỉ có ngày không có đêm như Las Vegas chẳng hạn ... Cho nên – nếu có mặt hôm nay trên mặt đất trần gian này - thì không phải chỉ có dăm ba thành phố bị chúc dữ thôi mà danh sách sẽ là bất tận ... Khu vực đang sống tại Nhà Nghỉ Dưỡng ở thành phố Nha Trang này là một môi trường luyện “ tinh thần thép” của những người gần đất xa trời : liên tục những âm thanh của mọi thứ máy móc gầm rú ngày đêm của công trình xây dựng ngay trước mặt , và những đêm nào không có tiếng máy móc thì thay vào đó là những những âm thanh nhão nhẹt và nặng nề của các dàn karoke di động ... Cám ơn Chúa , mấy cụ già dần rồi cũng quen và không đến nỗi mất ngủ ... Không biết tình trạng “ô nhiễm âm thanh” ấy – vô hình chung – rồi có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ không ... Thế nhưng phải nói rằng - ở nhiều mặt – những “ thành phố không ngủ” trên mặt đất trần gian này là vô cùng ... và mọi tình trạng “ không ngủ” đều ngầm chứa vô vàn những điều không đẹp ...đáng để chúc dữ ... Giáo Hội có bổn phận liên tục lên tiếng để kêu gọi sự hối cải ... Nhắc lại với nhau đôi nét về cuộc đời vị thánh Giáo Hội mừng kính hôm nay để minh chứng ...
Thánh Giê-rô-ni-mô
Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo thế giá ở Stridon , miền Dalmatie thuộc nước Nam Tư ...
Lớn lên , gia đình gửi Giê-rô-ni-mô đi học ở Roma ... Tại đây , ngài lãnh nhận bí tích Rửa Tội ... Gia đình yêu cầu ngài trở về quê hương để để làm việc cho triều đình tại Treve , nhưng ngài từ chối ... vì cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa : Hãy từ bỏ , hãy về bán hết của cải , phân chia cho người nghéo khó rồi đi theo Ta ... Ngài rảo quanh khắp vùng Palestina và sau cùng ẩn tu tại sa mạc Syria để sống đời chiêm niệm và cầu nguyện ...
Rời sa mạc Syria , ngài được nhận lãnh tác vụ Linh Mục và – vào năm 382 – Đức Giám Mục Paulino mời ngài cùng đi Roma để tham dự công đồng ... Nhận ra tài đức , sụ thánh thiện và trí thông minh của ngài , Đức Giáo Hoàng Damaso đặt ngài làm bí thư riêng ... Ngài được trao nhiệm vụ phụ trách nghiên cứu và phiên dịch Thánh Kinh sang tiếng La Tinh ... Ngài thông thạo tiếng La Tinh , Hy Lạp , Do Thái và Chaldee...Ngài sửa chữa các bản dịch Kinh Thánh theo nguyên bản Hy Lạp ... Và bản Nova Vulgata vẫn còn được Giáo Hội dùng cho đến hôm nay ...
Với lòng quả cảm , ngài đả phá những thái độ quá khích và sai lạc của một số tu sĩ , đề cao đức khiết tịnh và lấy Thánh Kinh làm cơ sở nền tảng cho đời sống tu đức ...Năm 385 , Đức Thánh Cha Damaso qua đời , ngài trở về Palestina và sống tại Bê-lem ... Năm 393 , ngài kịch liệt đương đầu với một thầy dòng Gio-vê-nê về đức khiết tịnh , cạnh tranh với Origene về một vụ án có liên quan đến tín lý và tinh thần Phúc Âm của Chúa Ky-tô ...
Năm 420 , quân Hung Nô chiếm Palestina , phá hủy Tu Viện của ngài tại Be-lem và ngài tạ thế tại đây ... Thi hài của ngài được đem về Roma và an táng trong Nhà Thờ Đức Bà Cả ...
Đức Giáo Hoàng Bonifacio VII đã tôn vinh ngài lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh ...
Thứ bảy ngày 1 / 10 : Lễ thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su - Mt 18 , 1 – 5
Nội dung Tin Mừng :
Các môn đệ đặt vấn đề lớn / nhỏ trong nước Trời ,
Chúa Giê-su bồng một em nhỏ và giáo huấn các môn đệ : nên như trẻ nhỏ , sống tự hạ , đón nhận những người hèn kém ...
Những Lời đáng ghi nhớ :
“ Thật Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ , anh em sẽ hẳng được vào Nước Trời .” ( c . 3)
“ Vậy ai tự hạ , coi mình như em nhỏ này , người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời ” (c . 4)
“ Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy , là tiếp đón chính Thầy .” ( c . 5)
Một vài suy nghĩ
Vấn đề “ lớn / nhỏ ” trong Nước Trời ... mới vừa được Phụng Vụ đưa ra để chúng ta suy gẫm mấy tuần trước đây . Hôm nay được nhắc lại là vì vị thánh chúng ta mừng kính : thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su - Đấng đã được Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II tôn phong Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 19 . 10 . 1997, vì “ Con đường thơ ấu thiêng liêng ” ngài sống và xậy dựng thành một lối sống ...
Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su
Ngài sinh ngày 2 tháng giêng năm 1873 tại Alacon , nước Pháp ... Mồ côi mẹ từ khi được 4 tuổi ...
Đúng 15 tuổi thì - với đặc ân của Đức Thánh Cha – ngài nhập Dòng Kín Carmel ...
Cuộc sống hằng ngày của Tê-rê-xa trong Dòng là cầu nguyện , kết hợp với Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể và giúp đỡ chị em ...
Đức tình nổi bật của Tê-rê-xa là Đơn Sơ , Khiêm Nhượng , Phó Thác , Bác Ái , Yêu Mến các Linh Hồn , Hy Sinh , Từ Bỏ , Kiên Nhẫn , Chịu Đựng và Luôn Hoàn Thành Nhiệm Vụ được trao ...
Tê-rê-xa qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1987 ...
Ngày 24 tháng 8 năm 1997 , Đức Thánh Cha Pio XI nâng lên bậc hiển thánh và đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo ...
Ngày 19 tháng 10 năm 1997 , Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II tôn phong Tiến Sĩ Hội Thánh , vị Tiến Sĩ thứ 33 của Giáo Hội ...
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và bông hồng của Tê-rê-xa
Trên đường đi Philippines , ĐTC tâm sự với các phóng viên : mỗi khi có một vấn đề cần suy nghĩ hay một rắc rối nào đó , ngài thường đặt tất cả vào tay của thánh nữ Tê-rê-xa để xin thánh nữ giải quyết và cũng xin thánh nữ gửi lại cho ngài một cánh hoa hồng như dấu chỉ mọi sự bình yên ...
Có lần ngài nhận không phải chỉ là một cánh hồng mà cả một bó hồng ... Đấy là câu chuyện ở Nhà Dòng Đức Bà Đi Viếng , Mexico ...
Trong lịch trình thì ngài không dừng lại ở Nhà Dòng ...
Chỉ vài ba phút trước khi sự kiện xảy ra thì một nhân viên giữ trật tự trên đường gợi ý với các Nữ Tu là cứ mở cửa Nhà Dòng đi , biết đâu Đức Thánh Cha sẽ ghé lại thì sao ...
Quả đúng như thế , xe của Đức Thánh Cha đã dừng lại khi ngài thấy các Nữ Tu lố nhố trong cổng ... Ngài ghé thăm ... Và – sẵn trên tay có một bó hồng của một gia đình đi dâng lễ sáng đem tới – Bà Bê Trên đã dâng lên cho Đức Thánh Cha ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp