SỰ SỐNG NGOÀI TRÁI ĐẤT ...
NASA vừa công bố việc kính thiên văn Kepler – trong thời gian qua – đã tìm ra được khoảng chừng 1 . 284 hành tinh mới , trong đó có lẽ có khoảng 9 hành tinh được cho là có thể sống được vì có nước ... Phỏng đoán của NASA là 9 hành tinh ấy có tiềm năng nuôi dưỡng sự sống ... vì khoảng cách giữa chúng và mặt trời của chúng vừa đủ để đọng nước trên mặt hành tinh ... Kepler sắp hết thời gian hoạt động ... và loài người lại vẫn mày mò thêm để kiếm tìm những dấu chứng về sự có mặt của người ngoài hành tinh trái đất này – sắp tới là công việc của James Webb, nghe đâu sẽ được phóng vào vũ trụ trong tháng 10 / 2018 - công việc không biết đến bao giờ mới có được kết quả mong muốn , nhưng dù sao cũng lý thú ... Tại sao lại lý thú ? Có lẽ có nhiều lý do : Chẳng hạn như tình trạng quá ư mệt mỏi của đời sống con người với nhau trên mặt hành tinh trái đất này : quá nhiều những quảng cáo về mọi mặt , nhưng thực chất lại hoàn toàn trái nghịch , con người đã quá quen thuộc chuyện lường gạt , sống không thật ... làm cho từng ngày trở thành một sự chịu đựng , dè chừng khó thở ... Chẳng hạn như tình trạng ô nhiễm trầm trọng về mọi mặt : không gian sống với bụi bặm , chất thải , độc tố ... – môi trường tinh thần mệt nhoài do áp lực tiếng động công nghiệp , máy móc , hò hét, tranh dành , đe dọa , bất an ... Chẳng hạn như tình trạng phe nhóm , lợi ích phe nhóm ... đưa đến chuyện thanh toán lẫn nhau tại quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế , hoặc sự đồng lõa mang tính diệt chủng ngay trong đất nước mình hay với các nhược tiểu quanh mình ... Chẳng hạn như tình trạng bức bối , chật chội của hiện tượng đô thị hóa , công nghiệp hóa cùng với toàn cảnh con người bị tước đoạt mọi thứ giá trị để rồi hoặc là trờ thành hàng hóa , hoặc là mất đi hướng sống làm người ... và – dĩ nhiên – sống thuần bản năng như thú vật ... Chẳng hạn như ... và rất nhiều những chẳng hạn như xám xịt một màu ... mà – dù có muốn mấy đi chăng nữa – thì con người hầu như cũng vô phương giải quyết ... nên người ta đi tìm một hành tinh khác ... Hoặc đơn giản chỉ vì khoái cảm muốn kiếm tìm , muốn khám phá hay sự tò mò về hình dạng , khuôn mặt của một giống , một nòi nào đó ... không phải là loài người của hành tinh trái đất này ...
Để làm gì nhỉ ? Để dễ thở hơn , Để may ra tìm gặp được một xã hội con người nào đó có nếp sống cao thượng hơn , có cách hành xử văn minh hơn , có cái nhìn với nhau trân trọng hơn , có nụ cười với nhau chân thật hơn ... Để may ra còn có được những không gian thiên nhiên trong lành hơn , có trăng thanh và gió mát thực sự , không phập phồng lo sợ khi ra đường , đêm ngủ không cần gài then chốt cửa ...
Mong ước thật là giản dị , nhưng hành tinh trái đất đã “ lỡ thời” rồi ... nên phải kiếm ... Rất tiếc một điều , Kepler vẫn chưa có được câu trả lời chắc chắn ... mà chỉ là chuyện “ có thể”... Có gì khó khăn lắm và có thể làm sứt mẻ nhận biết về Thiên Chúa nếu có một hành tinh có sự sống ở bên ngoài hành tinh trái đất này không ? Chắc là không , vì Thiên Chúa là Chúa Tể của hoàn vũ , nghĩa là của toàn bộ những gì được dựng nên , dù nó ở trong bất cứ tình trạng nào : tình trạng sống được và bị hủy hoại dần như hành tinh trái đất này , hoặc trong tình trạng chưa thể có sự sống ...Dĩ nhiên về phương diện diễn tả thì có lẽ sẽ có những khó khăn – khó khăn nhưng không phải là không thể : quá trình hình thành nền thần học và các thứ triết thuyết trên hành tinh quả đất này cho chúng ta thấy vậy ... Chúa mạc khải và soi sáng ... Con người suy nghĩ ... Cho nên – có vẻ như hoang tưởng – nhưng bản thân vẫn rất vui khi nghe đến những hành tinh khác bên ngoài trái đất có thể có sự sống hay có tiềm năng nuôi dưỡng sự sống , vì : Những lý do như trên khi nhìn lại hành tinh quả đất này của mình , Tự nhủ : biết đâu Thiên Chúa không muốn có sẵn những không gian mới mẻ hơn để một khi quả đất đã quá chật chội thì con người còn có chỗ mà di tản ... Và như vậy , không gian mới – dù sao – cũng thông thoáng , dễ thở hơn , Hứng thú nếu gặp được những thụ tạo khác , bởi vì loài người trên hành tinh trái đất này khá là rành rẽ chuyện sống chung hòa bình và rất mau lẹ trong việc khai thác và biến tất cả thành nguồn lợi cho mình ...
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cha – Con – và Thánh Thần , Người là Tạo Hóa , Người là Chúa Tể Hoàn Vũ : tất cả đều do Người dựng nên – trái đất ngày càng chật chội này cũng như muôn muôn ngàn những hành tinh khác ... Với những gì chúng con biết được hôm nay từ quả đất này...thì hành tinh trái đất đầy muộn phiền của chúng con mới chỉ là một chấm nhỏ xíu trong cõi vô cùng những công trình tuyệt diệu của Người ... Chúng con còn quá nhiều ngõ nghách để mà dò tìm ... Thật là tuyệt sức hấp dẫn qua những dấu chỉ Người đặt để khắp nơi ... Người đưa chúng con vào trò chơi lớn Tình Yêu của Người luôn với những háo hức và mong đợi ... Xin càm tạ ... Háo hức lắm chứ ... Mới đây có dịp xem cái “ video clip ” chiếu lại cảnh chú gấu Tuffy – sau một thời gian đằng đẵng bị nhốt trong trang trại lấy mật – được giải cứu và đưa vào - có lẽ là vườn Tam Đảo – nơi chú được thả tự do : chú khoan khoái lăn lộn , nhảy nhót không biết mệt trong một vũng ao khoảng bảy , tám mét ... Phần nào cái cảm nhận của chú gấu cũng cũng diễn tả giùm nỗi háo hức của con người ... Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
Tác giả:
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|