Lời Chúa hôm nay nói đến hai chuyện :
Hai chuyện có vẻ như không dính dáng gì đến nhau trong sách vở , nhưng ở thực tế
- nhất là thực tế hôm nay – thì lại là vấn đề : vấn đề mà Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô hầu như hễ có dịp là ngài nhắc đến , vì ngài nhìn thấy , ngài thấu
suốt những chịu đựng của đám đông ở
“ vùng ngoại biên ”
…
Kiểu nói
“ vùng ngoại biên ”
của Đức Thánh Cha thật dễ thương và đầy ý nghĩa , bởi vì nó không là vùng đất
có lằn , có ranh nhưng nó là những lằn ranh vô hình , không biên giới giữa con
người với con người nhưng – mày mò sao đó – mà trở thành những giai cấp người để
rồi hình thành kim tự tháp giai tầng mà làm nền vẫn mãi mải là những thân phận
của
“ vùng ngoại biên”
không quyền lợi , không tiếng nói … và vô sản …
Mới đây – ngày 5 / 11 và ngày 15 / 11 – vừa xuất hiện hai tập sách của nhà báo
Gialugi Nuzzi tại Pháp nhan đề “ Đường Vác Thập Giá ” ghi lại những chuyện lùm
xùm trong Giáo Hội do những người được tin tưởng trao nhiệm vụ nhưng rồi - vì
lý do nào đó : hoặc để kiếm tiền , hoặc để đánh bóng tên tuổi - đã rò rỉ …Đương
nhiên là buồn rồi … Buồn cho chính mình và buồn cho Giáo Hội xét về mặt cơ cấu ,
tổ chức …Nhưng lại cám ơn Chúa vì đây không phải là lần đầu những rò rỉ giật
gân trong Giáo Hội Chúa … mà ngay từ thời Chúa Giê-su còn tại thế rong ruổi loan
báo Tin Mừng Nước Trời thì chuyện này đã xảy ra …Trong câu chuyện chuẩn bị cho
việc bắt thăm chọn Matthia , Phê-rô đã nói về Giuda : “
Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của
chúng tôi . Vậy , con người ấy đã
dùng tiền công của tội ác
( ba mươi đồng bạc bán Chúa)
mà tậu một thửa đất ; y đã ngã lộn đầu xuống , vỡ bụng , lòi cả ruột gan ra .”
( Cvtd 1 , 17 – 18) … Sau Giuda … thì đương nhiên là thời nào cũng có những lùm
xùm rất con người ấy … Tuy nhiên Giáo Hội Chúa vẫn tồn tại …và “Đường Vác Thập
Giá” vẫn còn dài … Dài mãi cho đến ngày Chúa quang lâm …
Âm thầm thôi nhưng câu chuyện sống của
“ bà goá nghèo đã bỏ nhiều hơn hết ”
- dĩ nhiên – vẫn là chuyện của từng giây từng phút từ khi con người là người
cho đến hôm nay và mãi mãi … Giáo Hội Chúa – nhờ đó – mà tồn tại trên dương
gian này , dù vẫn có thể còn có rất nhiều những “ Vatileaks” khá là rộn ràng và
là nguồn kiếm chác cho giới truyền thông , báo chí cũng như những “
ăn hôi ”
khác mà Ma Quỷ mượn hồn , mượn xác nhằm mục đích xoá bỏ sự hiện diện đầy tình
thương của Chúa giữa con người …
“ Quần dài áo thụng ”
… là chuyện của muôn đời …
“ Bỏ tất cả những gì mình có để mà sống ”
…cũng là chuyện thường nhật của những tấm lòng …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp