Chúa đã kêu gọi Nhóm Mười Hai khi sai các ông – từng hai người một – lên đường
loan báo Tin Mừng Nước Trời và Ngài dặn các ông :
“ Bất cứ ở đâu , khi anh em vào nhà nào , thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi .”
( Mc 6 , 10) …
Còn ở đâu nữa – lúc này – nếu không phải là trên mặt đất trần gian này , nơi mà
– theo Lời Tựa của Tin Mừng Gioan – thì đây là
“ nhà của Thiên Chúa”…
Đức Thánh Cha , trong Năm Thánh Lòng Thương Xót – từ ngày 8 / 12 / 2015 đến ngày
20 / 11 / 2016 - có sáng kiến – vào Mùa Chay Năm Thánh 2016 - sẽ gửi đến mỗi
Giáo Phận trên khắp thế giới “
các vị thừa sai của
lòng thương xót ”
, nhằm mang lại ơn tha thứ cho những người phạm các thứ tội bị dứt phép thông
công …
Đương nhiên sẽ có câu hỏi : đâu là những tội chỉ có Toà Thánh mới có quyền tha
hay nói cách khác là những tội bị dứt phép thông công ?
Giáo Luật hiện hành đưa ra năm thứ tội … Đức Thánh Cha Be-nê-dic-tô XVI thêm vào
tội thứ sáu nữa …
Năm thứ tội – theo Giáo Luật – là :
-
xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa ,
-
dùng bạo lực thể lý chống lại Đức Giáo Hoàng ,
-
truyền chức Giám Mục không có sự uỷ quyền của Đức Giáo Hoàng
,
-
ban bí tích giải tội cho tòng phạm trong tội dâm dục,
-
trực tiếp vi phạm ấn tín bí tích giải tội , nghĩa là biết và
cố ý tiết lộ bí mật toà giải tội .
Tội thứ sáu thêm vào : vi
phạm bí mật của Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng .
“ Các thừa sai của Lòng Thương Xót”
sẽ được ban quyền tha bất cứ hình phạt nào theo Giáo Luật ở Năm Thánh Lòng Chúa
Thương Xót này …Mục đích của Đức Thánh Cha là giúp giải toả những tâm hồn bị
ràng buộc và làm cho
“ nhà của Thiên Chúa”
– tức mặt đất trần gian này – cảm nhận sâu xa lòng Chúa thương xót …
Thú thật đã có lúc mình thấy hơi dị ứng với hai chữ “ thương xót ” , vì – theo
tiếng Việt – thì sự thương xót … có vẻ như có chút tội nghiệp và – từ sự tội
nghiệp này – mà thấy thương và thấy xót …Một chút dị ứng của mặc cảm Adam – dù
rất mong manh , yếu đuối – nhưng vẫn là thụ tạo được dựng nên theo hoạ ảnh của
Thiên Chúa … Chính mặc cảm này đã đưa nhân loại vào tình trạng tê liệt sự sống
của Thiên Chúa nơi mình … và Đấng Cứu Thế được gửi đến …Thế nhưng có lẽ nhìn
thấy và cảm nghiệm rằng càng ngày nhân loại càng xa và không biết đến lòng
thương xót của Chúa nữa nên Đức Thánh Cha có Năm Thánh Ngoại Thường này chăng …
Năm Thánh Lòng Thương Xót được gợi hứng từ cuốn sách của Đức Hồng Y Kasper …mà
– trong buổi đọc kinh truyền Tin lần đầu tiên , ngày 17 / 3 / 2013 , sau khi
được bầu Giáo Hoàng bốn ngày – Đức Thánh Cha đã nói đến…Đức Hồng Y Kasper hơi
tiếc vì chủ để về Lòng Thương Xót rất trọng tâm trong Kinh Thánh và rất thiết
yếu đối với con người hôm nay thì lại không được đề cập đến bao nhiêu trong các
thủ bản thần học tín lý …Thôi thì đấy là câu chuyện của những nhà chuyên môn và
của các Đấng , các Bậc…Ở đây , có lẽ việc cần là nhìn thấy Lòng Thương Xót của
Chúa và sống Lòng Thương Xót của Chúa ở cả hai vế : vế với Chúa và vế với tha
nhân …
-
với Chúa thì thấy Chúa thương xót mình ,
-
với tha nhân thì thấy mình noi gương Chúa để có lòng thương
xót .
Như trên đã nói , với chút đỉnh mặc cảm tự tôn và tư ti của Adam , mình hơi dị
ứng với hai chữ “ thương xót” nói và hiểu theo kiểu con người … Thế nhưng đi
sâu vào và ở trong con tim của Thiên Chúa thì lại thấy lòng thương xót quả thực
là cái nhìn quá dễ thương Thiên Chúa dành cho con người…Lý do tại sao ư ?
-
thứ nhất vì Thiên Chúa yêu thương và tạo nên con người là hoạ
ảnh của Người , nghĩa là Thiên Chúa khát vọng tình yêu tròn đầy , ngập tràn
nơi Ba Ngôi phải lan ra , phải trải rộng … và con người được tạo dựng theo
hoạ ảnh của Người để tình yêu có chỗ , có nơi mà lan ra , mà trải rộng …
-
thứ hai , con người vô cùng cao quý , sở hữu những biệt ơn
quá lớn của Thiên Chúa ,
-
thứ ba : thế nhưng phận người lại mong manh quá : mong manh
không phải là để dễ bể nhưng mong manh là để cho thấy sức của Thiên Chúa vô
cùng khi con người gắn bó với Đấng tạo nên mình ,
-
thứ tư : con người tội nghiệp vì đã dùng chính những biệt ơn
Chúa ban để đánh đổi lấy những mơ hồ , những ảo ảnh do Thần Dữ mê hoặc …
-
Thiên Chúa thấy thương và Thiên Chúa muốn bày tỏ lòng thương
xót của Người …
Augustino – con người của Sám Hối – đã cảm nhận và chia sẻ :
lòng thương xót như trái tim trắc ẩn đối với sự khốn khổ của người khác và những
phương thế để nỗ lực trợ giúp …
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thì hiện thực hơn :
khi lấy lại những gì mà nữ tu Faustine và Đức Gioan – Phaolo II đã nói về lòng
thương xót , thì tôi nhìn thấy lòng thương xót như là tình yêu đang hành động để
chặn đứng sự dữ …
Theo Đức Hồng Y Kasper , từ
“ misericordia”
trong tiếng Latinh có nghĩa là:
trái tim ( cor) dành cho người nghèo ( miseri)
hay diễn tả cách khác là :
một người có trái tim đập cho người nghèo
…Nghỉa là – y như hai bạn thanh niên nam nữ yêu nhau – một trái tim có nhịp đập
dành cho người nghèo…thì giáp mặt người nghèo , mình cũng thấy tim mình rộn ràng
như thế …Dĩ nhiên cái nghèo này không chỉ là nghèo tiền của mà còn là rất rất
nhiều sự nghèo nàn khác nữa vô cùng tội nghiệp : nghèo danh giá và danh dự ,
nghèo tình yêu và lòng thương cảm , nghèo trong tự tôn và tự ti , nghèo trong ảo
ảnh về mình , nghèo trong giận hờn , nghèo trong buồn phiền và mòi mệt,nghèo vì
bị khinh miệt , nghèo vì không ai thèm để ý đến mình,nghèo vì không đường không
hướng … Một ngàn lẻ một sự nghèo trên thế gian này và trong phận con người …mà
không ai có thể kể hết được nhưng từng con người – riêng rẽ và ở nhiều bối cảnh
– tự cảm nhận …
Thiên Chúa mở lòng thương xót của Người để cứu vớt và bảo tồn tạo dựng của
Người …
Giáo Hội muốn chúng ta nhìn thấy , đón nhận và sống giữa lòng thương xót của
Chúa …
Bất cứ ở đâu , khi anh em vào nhà nào , thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi…
Anh em Linh Mục cựu sinh viên Xuân Bích lại vừa có dịp gặp gỡ nhau trong cuộc
hội ngộ hằng năm từ ngày 6 / 7 – ngày 9 / 7 – 2015 tại TGM Đàlạt …
Con số - dĩ nhiên là không đông đủ như những cuộc hội ngộ lúc ban đầu – và đã
có khá nhiều những đầu gối run rẩy …
“ Hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi ” …
thì không phải là thời gian dài nữa đâu …Đề tài trao đổi – những năm trước không
thấy đề cập đến nhiều – là các nhà hưu dưỡng ở Giáo Phận này , Giáo Phận khác
…Qui luật của tự nhiên thôi và không nơi chốn nào là thiên đàng 100% …Thôi thì
bao lâu Chúa cho còn hơi thở , cứ nhởn nhơ sống Lòng Thương Xót của Chúa … và cố
để bình an với lời dặn dò của Chúa :
Bất cứ ở đâu , khi anh em vào nhà nào , thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .