Và họ vấp ngã vỉ Người
( Mc 6 , 3) …
Câu nói này của Tin Mừng làm cho chúng ta nghĩ đến một câu nói khác ở ngay từ
buổi đầu cuộc sống trần gian của Chúa Giê-su – khi Đức Maria và thánh Giuse bồng
Người lên Giê-ru-sa-lem để dâng Người cho Thiên Chúa theo luật của Môi-sen … Cụ
già Si-mê-on – con người được cho biết là sẽ không thấy cái chết trước khi được
thấy tận mắt Đấng Ky-tô của Đức Chúa – sau khi đã ca tụng lòng nhân lành của
Thiên Chúa thì nói tiên tri :
Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Is-ra-el ngã xuống
hay đứng dậy .(
Lc 2 , 34)
…
Câu nói này cũng đưa chúng ta đến với Lời Tựa Tin Mừng thánh Gio-an : một bản
văn đầy chất thần học và cũng mang máng chút buồn tủi về thân phận Đấng Cứu Thế
làm người :
Ngôi Lời là ánh sáng thật – ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người . Người
ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có nhưng lại không nhận biết Người .
Người đã đến nhà mình , nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận
( Gio 1 , 9 – 10) …
Có như thế không ?
“ Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh
em bé nhỏ nhất của Ta đây , là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy .”
( Mt 25 , 39) …
Không hiểu sao những ngày này mình lại để cho đầu óc suy nghĩ về quyết định mở
Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô …
Suy nghĩ đầu tiên là về cái LOGO của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót…
Sáng ngày 5 / 5 / 2015 , Vatican đã họp báo để công bố Logo và khẩu hiệu của Năm
Thánh …Tác giả của Logo là một cha Dòng Tên – cha Marko Rupnik …Logo được giới
thiệu là một tổng họp thần học về chủ đề Lòng Chúa Thương Xót …Dĩ nhiên khi sáng
tác thì tác giả - có lẽ là một nhà thần học – sẽ cố gắng để gói ghém thật nhiều
những ý nghĩa có thể để chúng ta suy gẫm trong suốt Năm Thánh …Từ đó mà bản thân
cũng có những cảm nhận …
Cảm nhận thứ nhất của mình là Logo mang dấu ấn rất Dòng Tên : những đường cọ sắc
nét , mạnh mẽ và những cử chỉ cũng vô cùng diễn tả , đặc biệt là cái xoạc chân
của Chúa Giê-su vừa bám vững vào Thánh Giá , vừa như muốn đi khắp mặt đất này …Đồng
thời con người tìm được trên vai Ngài cũng không phải là nhỏ bé lắm đâu … nên
cái xoạc chân ấy cũng là thế cân bằng …
Cảm nhận thứ hai là mình thấy có hơi hơi dị ứng với khuôn mặt và hàm râu của cả
Chúa Giê-su lẫn con người trên vai Ngài …Có lẽ chút dị ứng này là do cái nhìn “
Á châu” của mình : những khuôn mặt hốc hác và hàm râu kiểu này – trong thế giới
phim ảnh Trung Hoa cổ thời phong kiến – hình như là của những nhân vật không
được cảm tình nhiều lắm …Đấy là cái nhìn của riêng mình …Tuy nhiên sự hốc hác
đây cũng có thể diễn tả như một nỗ lực của cả tâm , cả trí và cả sức của Vị
Thiên Chúa – làm – người chứ …
Cảm nhận thứ ba là đôi cánh tay buông thõng của con người tìm được như bị khoá
trong bàn tay có dấu đinh của Chúa …Nó làm cho mình nghĩ đến cái còng số tám mà
giới cảnh sát trên thế giới đều dùng …Trước đây cũng đã khá lâu mình có nói đùa
với một vị chức trách trong vùng : tôi thấy hình như chất lượng cái còng số tám
của mình không được tốt lắm … vì tội phạm vừa bị còng đầu hôm thì sáng hôm sau
đã được báo cáo là bẻ còng chạy trốn…Cái còng của bàn tay có dấu đinh thì chất
lượng khỏi chê vì nó là cái còng tình yêu của Đấng đã chịu đóng đinh …Bàn tay
bên kia – dĩ nhiên cũng có dấu đinh - thì quả thực là đã “ tóm” được đôi chân
của con người được tìm thấy …Tác giả cho thấy rất rõ bàn tay có dấu đinh với
những nét mạnh … như muốn nói rằng : mãi mãi Vị Thiên Chúa cứu chuộc chấp nhận ở
trong phận đóng đinh vào phận người của chúng ta vì tất cả chúng ta đều là
những con người tìm thấy được của Ngài …
Cảm nhận thứ tư là đôi chân xoạc trên thánh giá và trên khắp mặt đất này…Ngài
vẫn lê lết với thánh giá và vác đi khắp mắt trần gian để kiếm tìm, để vác, để “
còng” , để “ tóm” chặt lấy con người tìm được … Tóm chặt chứ không lại sẩy …vì sấy
và tìm cách để sẩy là bản chất của con người …
Cuộc họp báo ở Vatican cũng nhấn mạnh đến đôi mắt của Chúa Giê-su và của con
người tìm được : hai đôi mắt ấy hoà vào nhau … đến độ chúng ta như thấy con mắt
phải của Chúa trở thành con mắt trái của con người - một mời gọi thật tuyệt cho
con người chúng ta : nhìn trần gian hôm nay bằng con mắt của Lòng Thương Xót …
Thì đấy là đôi ba cảm nhận của riêng mình về cái Logo …
Tiếp đến là khẩu hiệu của Năm Thánh : “ Thương Xót Như Chúa Cha”…Đức Thánh Cha
giới thiệu Lòng Thương Xót của Chúa Cha và của Chúa Giê-su Ky-tô như là một “
chân trời” , một “ từ khoá” , một “ quả tim đập nhịp” đối với và cho con người …Mình
thì mình thích cái viễn ảnh “chân trời” hơn cả vì nó bao la , vì nó trùm phủ ,
vì nó là tất cả : một sự bao la mở rộng tầm nhìn và tâm hồn , một sự trùm phủ
đầy quan tâm và chăm sóc , và – đối với một người con – thì đấy là tất cả …Từ
ngày Chúa cho cái đầu gối không được khoẻ cho lắm , khá nhiều lần khi phải bước
lên các bậc cấp dài , ngắn ở chỗ này chỗ kia , mình vẫn biết ơn những bàn tay
chìa ra để dắt …và thấy lòng thật ấm…Đương nhiên không phải lúc nào cũng có được
những bàn tay , nhưng không phải là không có những bàn tay …Đành vậy thôi : thế
giới con người mà …Điều quan trọng là hãy mừng vì vẫn còn những bàn tay …Có lẽ
Đức Thánh Cha cũng cảm nhận càng ngày càng hiếm hoi những bàn tay – dấu chỉ con
người ở xa lắc xa lơ với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa – nên Ngài quyết định
Năm Thánh chăng …
Và họ vấp ngã vì Ngài …
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn ở đó - hiển hiện nơi Lời Chúa và bí tích
Thánh Thể , nghĩa là bàn tay mang dấu đinh vẫn muốn “ còng” , vẫn muốn “ tóm” …
Vấn đề là nhân loại có bằng lòng để cho bàn tay mang dấu đinh ấy – bàn tay của
Tình Yêu , của Lòng Thương Xót “ còng” và “ tóm” – để rồi mình có thể ở lại
trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không mà thôi …Đức Thánh Cha huấn dụ :
“ Đây là thời gian thuận lợi để thay đổi đời sống ! Đây là thời gian để cho tâm
hồn mình được chạm đến .”
Mình không tin là một ai đó có thể diễn tả Lòng Thương Xót của chính mình khi
không ở trong Lòng Thương Xót của Chúa , dù vẫn nói hay về Lòng Thương Xót …Một
anh bạn Linh Mục đang lo xây cất nhà thờ … Anh ta chạy chọt để có một tượng đài
Đức Mẹ …Một ân nhân đề nghị giúp nhưng , thay vì tượng Đức Mẹ , thì phải là
tượng Lòng Thương Xót …Anh ta động viên bạn mình : lúc này Lòng Thương Xót đang
“ hot ” …Tội nghiệp : hy vọng Lòng Thương Xót không chỉ là phong trào … mà là
“ một tâm hồn được chạm đến. ”…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .