( Mc 14 , 25) .
Một điều chắc chắn : rượu đã có từ lâu lắm trong giòng lịch sử của con người …
Và rượu càng được cất và để lâu thì càng quý … vì ngon …
Rượu cũng được nêu lên nhiều trong Kinh Thánh để diễn tả niềm vui …
Đồng thời – nếu dùng có chừng có mực – thì rượu cũng tốt cho sức khoẻ …
Tuy nhiên - ở đây – Chúa nói đến RƯỢU MỚI …
Rượu mới thì không ngon , chưa đằm , chưa êm …và không là điều người ta ưa thích
, kiếm tìm …Dĩ nhiên trần gian cũng có những kẻ liều : ngày xưa thỉnh thoảng ghé
thăm bà con nấu rượu trong Giáo Xứ để có đôi điều nhắn nhủ … và – khá nhiều lần
– thấy lão chủ nhà khoảng trên dưới “ tứ tuần” ngồi ngay lỗ lù chờ từng giọt nhỏ
xuống cho đầy cái ly chút xíu … rồi chia sớt với anh bạn tri kỷ … Chưa đầy một
năm sau thì được tin cả hai dìu nhau xuống chín suối vì bệnh gan !!!
Cho nên , khi đề cập đến RƯỢU MỚI , hẳn nhiên là Chúa Giê-su không chỉ muốn nói
đến rượu nhưng – qua hình ảnh của rượu – Chúa muốn nói đến chuyện khác …
Chuyện khác ấy là gì ?
Chuyện khác ấy là TÌNH YÊU …
Nhiều người sẽ nhè nhẹ lắc đầu : chuyện tình yêu là chuyện … xưa như trái đất …
Có gì mà ví mà von với RƯỢU MỚI đâu …
Đúng thế , Tình Yêu là chuyện “ xưa thật là xưa” , nhưng lại là chuyện luôn mới
mẻ … và là chất luôn gây nghiện … từ khi Adam ngây ngất trước Eva cho đến khi
trần gian này trở lại với bầu khí Địa Đàng để Thiên Chúa và con người ngây ngất
ở trong nhau …
Thật vinh dự cho con người khi Thiên Chúa Tạo Hoá làm nên họ là con người có nam
và có nữ …
Vô cùng kiêu hãnh với thân phận con người khi Thiên Chúa làm nên họ có xác và có
hồn …
Quá dễ yêu cái mỏng manh nơi con người : sự mỏng manh của vị thế chúa tể trần
gian … Rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cao cả : nhẹ nhàng trong vóc dáng và cao
cả vì trái tim và khối óc …
Nghĩa là cái giá – mà người ta vẫn gọi là nhân phẩm , là phẩm giá – nó vô cùng
… như Thượng Đế … bởi vì nó được dựng nên theo hình ảnh của Thượng Đế và lại
được chính Thượng Đế chuộc lại bằng một hành vi rất ngọt ngào : Thượng Đế bằng
lòng chết để thụ tạo là hoạ ảnh của mình được sống và sống mãi …Đấy là Tình Yêu
và đấy là Rượu Mới …
Tình Yêu và Rượu có chung một đặc tính : tạo ngây ngất và gây nghiện …
Một hình ảnh thường thấy trên phim ảnh – nhất là phim Hàn – là khi Tình Yêu có
những trắc trở , đụng những vấn đề … thì người ta tìm đến với Rượu…Có lẽ trong
thực tế cũng thế ….vì người ta hay bắt chước phim ảnh lắm …Một sự bắt chước
không phải bao giờ cũng hay…vì biết đâu trong phim ảnh , diễn viên uống nước
trà đặc với cái vỏ rượu ngoại trong khi đó sự bắt chước thái quá lại đưa đến
những hậu quả không đẹp !!! Mới đây có một cái tang trong Giáo Xứ : một cụ ông
trên “ thất thập” được Chúa gọi về khi vừa cùng chiến hữu của mình rời quán
nhậu …Hai vị này cứ “ chiều chiều lại nhớ chiều chiều …” . Ngay sau lễ an táng …
thì đã có một mẩu tiếu lâm:ông cụ - tên thánh là Phê-rô – lò mò lên tới cửa …
thì thánh Phê-rô chận lại ngay : còn thằng nữa đâu ? Ông cụ ngần ngừ gãi đầu …Thánh
Phê-rô quát lên : hai thằng cơ mà …Thằng kia thoát rồi …Khoan vào dã …Đi tìm
ngay thằng kia …
Tình Yêu cũng thế : vô hình , gây nghiện và được diễn tả bằng thúc bách của bản
năng …Điều đáng buồn là người ta quên ngay đi cái sự vô hình vô cùng cao quý của
Tình Yêu mà Thượng Đế - khi dựng nên con người – thì chỉ nghĩ đến điều đó thôi :
cho chúng nó gắn bó với nhau để sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất …Ngờ đâu ma quỷ
chộp thời cơ …Con người thì yếu đuối…Tình Yêu biến thái dần dưới mọi hình thức
ma quái của bản năng …
RƯỢU MỚI - trong men của Tình Yêu – phải được nghĩ đến , phải được trân trọng
…
Chết để chuộc tội và sống lại để con người được sống … chính là lúc Chúa Giê-su
thực hiện điều Ngài đã tuyên bố :
Cho đến khi Thấy uống thứ RƯỢU MỚI trong Nước Thiên Chúa …
Thứ RƯỢU MỚI ấy , chúng ta cũng uống – uống bao nhiêu cũng được – vì càng uống
càng làm cho chúng ta có giá : giá con người – giá làm người , càng uống càng
làm cho người ta sống thiên đàng với nhau hơn , càng uống ngưởi ta càng cảm nhận
phải cố gắng cùng nhau chia sẻ những gì giúp nhau sống bền vững hơn …
Thứ RƯỢU MỚI ấy chính là MÌNH THÁNH – MÁU THÁNH CHÚA KY-TÔ …
Lm Ngô Mạnh Điệp .