Hơi thở của Chúa Giê-su trên các Tông Đồ làm nhớ đến bức hoạ “Sự sáng tạo Adam”
của Michelangelo ( 1475 – 1564) trên trần nhà nguyện Sixtine…
Đức Giáo Hoàng Julius II đã yêu cầu Michelangelo vẽ trần nhà nguyện Sixtine vào
năm 1508 … Và Michelangelo đã làm sống lại bằng hội hoạ những cảnh trí quan
trọng trong Sách Sáng Thế … Trong đó có tác phẩm “Sự sáng tạo Adam” …
Có người – có lẽ không ở trong Công Giáo – đã diễn tả rất đẹp bức hoạ trứ danh
này : Chúa Trời đang bước xuống qua những đám mây …Ngài đang cố gắng thổi đời
sống vào Adam lúc đó đang nằm trên mặt đất …
Điều chúng ta thấy rõ : đấy là sự cố gắng “ thổi ” đời sống vào Adam với một
ngón tay với thật đẹp diễn tả ước muốn con người bụi đất Adam có được sức sống
của Thiên Chúa … Về phía con người , có vẻ như cũng rất muốn đón nhận sự sống từ
Thiên Chúa Tạo Hoá , nhưng – hình như bị ám ảnh bởi sự sa ngã của Adam + Eva - nên
Michelangelo đã diễn tả một Adam rất tinh khôi đó … tuy nhiên hơi có vẻ mệt mỏi
, thấp thoáng bóng dáng của phận người yếu đuối , tha thiết muốn có sự sống của
Thiên Chúa nhưng lại biết rõ mình chỉ là bụi đất …Con người vạm vỡ , mắt ngước
nhìn lên Thiên Chúa , một cánh tay chống trên mặt đất , một cánh tay tựa trên
đầu gối đưa về phía Thiên Chúa , cuồn cuộn cơ bắp nhưng bàn tay hơi buông thõng
: chỉ có làn hơi của Thiên Chúa mới làm cho sống … Chỉ có làn hơi của Đấng Sống
Lại mới làm nên sức mạnh , bởi vì làn hơi ấy mang đến cho Giáo Hội , cho con
người Thánh Thần : Thánh Thần của sự sống , Thánh Thần của sức sống và Thánh
Thần của cách sống giúp phục hồi những mất mát , huỷ hoại do tội lỗi gây nên …
Thời gian này , kênh Discovery đang trình chiếu lại bộ phim Thế Chiến II – phim
màu và kênh National Geographic cũng trình chiếu bộ phim nhan đề “Những bí ẩn
của chiến tranh”…có lẽ là để kỷ niệm 70 năm Thế Chiến II mà chúng ta biết là ở
Châu Âu kết thúc vào ngày 8 / 5 / 1945 khi Đức đầu hàng còn ở Châu Á thì kết
thúc ngày 2 / 9 / 1945 khi Nhật đầu hàng : một cuộc chiến tàn khốc và trải rộng
…Bỏ qua một bên những thắng thua và những tính toán này kia thì còn lại chỉ là
đổ nát và xác chết …Xác chết chồng chất và con người chết mà không biết mình
chết như thế nào : đủ tư thế chết và đủ mọi khuôn mặt chết …Dĩ nhiên thế chiến
đã lui dần vào lãng quên và những con người còn biết về nó cũng chẳng là bao :
sống sót trong chiến tranh đấy nhưng họ lại là nạn nhân đương nhiên của qui luật
sinh – lão – bệnh – tử … Cũng không thể trách được thế hệ trẻ hôm nay , bởi vì
họ chưa một lần chứng kiến những cảnh tượng như vậy và bản thân họ lại cũng đang
phải đấu tranh sinh tồn trong những thử thách của hôm nay mà những người có chút
suy nghĩ cảm nhận rất rõ rằng : cuộc chiến sẽ khốc liệt và thảm khốc hơn ngày
xưa rất nhiều …
Quan trọng là những người tin phải cho mọi người thấy làn hơi Thần Khí Đấng Sống
Lại đã thổi trên các Tông Đố , trên Giáo Hội , trên mỗi con người … để họ trở
thành khí cụ trong tay của Thánh Thần – Đấng phục hồi và canh tân qua những gì
mỗi chúng ta sống hằng ngày …
Thần Khí hướng dẫn , nhưng con người có tự do để chọn lựa hoặc là việc tốt hay
là việc xấu …Và đây là cuộc chiến : cuộc chiến giữa Thánh Thần của Thiên Chúa và
Ma Quỷ … Cuộc chiến này đã xảy ra từ đời đời khi các thiên thần xấu – tức là Ma
Quỷ - nổi dậy chống Thiên Chúa … Cuộc chiến này nối tiếp cho đến khi Chúa trở
lại trong vinh quang …Con người chúng ta – vô cùng hãnh diện với hồng ân chọn
lựa và tự do mà Thiên Chúa ban cho ngay từ thủa đầu tạo dựng – nhưng lại cũng
rất dễ đánh mất tự do ấy khi lệ thuộc vào những ràng buộc của Ma Quỷ được ẩn
giấu dưới những hình thái khá là mỹ miều như nhu cầu , sở thích …Chọn lựa là
việc làm của từng giây từng phút trong đời mình … Hướng dẫn chọn lựa là công
việc không ngừng của Thánh Thần …Kết quả của việc làm lại là thành quả của chọn
lựa của con người …
Nhiều khi lẩn thẩn mình tự hỏi mình : sao thấy con người của thời đại này – già
cũng như trẻ , có đầu óc cũng như thiểu năng trí tuệ , tất bật kinh doanh cũng
như thênh thang bậc tu trì – sao họ bận bịu đến thế : lúc nào cũng có chiếc điện
thoại trên tay , lúc nào cũng dán mắt vào màn hình iPad , iPod…Họ nói gì ? Họ
nhìn gì ?
Chris Anderson – giám đốc Công Ty 30 Robotics - cài chế độ giám sát của cha mẹ
và thời gian sử dụng trên tất cả các thiết bị cho năm đứa con tuổi từ 6 – 17 …Ông
tâm sự : “ Tụi nhỏ lên án chúng tôi là phát-xít vì không đứa bạn nào của chúng
bị qui định như vậy .Nhưng cha mẹ bạn của chúng đâu có tiếp xúc trực tiếp với
những nguy hại của công nghệ . Tôi hiểu rõ như thế nào và tôi không muốn con
mình dính phải .”
Alex Constantinople – tổng giám đốc của Out Cast Agency – cho biết : đứa con út
5 tuổi của bà không được phép sử dụng bất cứ thiết bị nào trong tuần…Hai đứa lớn
– 10 và 13 tuổi - chỉ được 30 phút kết nối mạng đêm trước ngày đi học …
Evan Wiliams – một trong những nhà sáng lập môi trường lập trình Blogger, Twiter
và Medium – khẳng định rằng thay vì dùng iPad , những đứa con của ông có hằng
trăm cuốn sách để mà đọc tuỳ thích …
Thiết tưởng những suy nghĩ và cách hành xử trên đây của những con người chuyên
môn trong lãnh vực của mình , họ hiểu rất rõ cái lợi và cái hại của những sáng
tạo họ đưa ra … Dĩ nhiên – khi suy nghĩ và sáng chế - họ chỉ nhắm đến cái lợi
cho con người …Thánh Thần làm việc trong họ để họ có được những sản phẩm mang
lại những dễ dàng cho cuộc sống …Thánh Thần hoạt động trong chúng ta để chúng
ta biết tự kiềm chế và sử dụng những sản phẩm ấy cho có ý nghĩa và trưởng thành
…Không biết các cộng đoàn tu sĩ có luật lệ gì không trong việc sử dụng điện
thoại di động , nhưng hình như bề trên thì có quyền còn bề dưới – nếu muốn – thì
phải có phép của bề trên …Điều đó rất đúng và là một yêu cầu – ngó thì nhỏ -
nhưng nhằm giáo dục : bề trên cũng biết tự kiềm chế để chỉ sử dụng khi cần và
trong những việc cần , bề dưới cũng hiểu rằng nếu mình cần mình vẫn có thể sử
dụng nhưng phải xin phép vì động đến chuyện tiền bạc chung và sự trưởng thành
trong việc dùng các phương tiện …Một bề trên mà “ nấu cháo” di động liên tục …
thì phải đặt lại vấn đề : nói gì ? nói với ai ? tiền đâu để nạp thẻ ? tiền riêng
thì xin phép ai để sử dụng ? tiền chung thì sử dụng nhiều như vậy ngoài mục đích
chung có được không ? mình sử dụng nhưng còn chị em, anh em thì sao ? …Đâu có
phải Thánh Thần không lên tiếng , nhưng là có nghe hay không nghe Thánh Thần mà
thôi …Đột xuất mà bề trên kiểm tra các loại tin nhắn này nọ … thì không biết
được mấy tin đưa tới thiên đàng …Nói thế là vì đôi khi nghe rằng phải làm mục vụ
bằng di động …Có lẽ các chủng viện cũng phải nghĩ đến loại hình mục vụ này thôi
…
Chúa Giê-su thổi hơi Thánh Thần trên các tông đồ … và làn hơi Thánh Thần vẫn
tiếp tục được thổi vào Giáo Hội , con người và trần gian …Làm việc hôm nay với
cái máy tính bàn thật là tuyệt : viết và viết , lưu lại . đọc lại , sai đâu sửa
đó trước khi quyết định dấu chấm cuối cùng …Ngày xưa là cái máy đánh chữ lọc
cọc , nặng nề và hễ đánh sai là phải gõ lại từ đầu …Quá là đẹp những sáng kiến
và sáng chế …Thiên Chúa thật rộng rãi trong việc ban phát những ân huệ … Thánh
Thần Thiên Chúa thật kiên trì trong những năng động tạo điều kiện thuận lợi cho
cuộc sống … Vấn đề còn lại là sự trưởng thành của một Adam biết lành biết dữ và
đủ suy nghĩ cũng như can đảm sống Ơn Sống Lại của Đấng Cứu Thế và làm cho mặt
đất trần gian này ngày một Địa Đàng hơn …
Không nhiều nhưng những không ra gì và không trưởng thành trong việc sử dụng
phương tiện không đúng mục đích … vậy chứ cũng có hại và hậu quả không nhỏ …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .