VẾT THƯƠNG PHỤC SINH: DẤU ẤN TÌNH YÊU VÀ NGUỒN MẠCH LÒNG THƯƠNG XÓT
Kính thưa cộng đoàn,
Trong ánh sáng huy hoàng của Chúa Nhật Thứ Hai
Phục Sinh, tâm hồn chúng ta một lần nữa được mời gọi chiêm ngưỡng mầu nhiệm
tình yêu vô biên của Thiên Chúa, mầu nhiệm mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đã long trọng thiết lập thành Chúa Nhật Lòng Thương Xót. Dù việc cử
hành trang trọng Chúa Nhật Lòng Thương Xót là một hồng ân mới cho thời
đại chúng ta, nhưng tâm điểm của ngày lễ này lại bắt nguồn từ
dòng chảy bất tận của lòng thương xót Chúa, vốn đã hiện diện xuyên suốt lịch
sử cứu độ và được khắc ghi sâu đậm trong Kinh Thánh. Cụ thể là bài Tin Mừng được
Giáo Hội dùng cho phụng vụ Chúa Nhật II Phục sinh mà chúng ta vừa nghe.
Cộng đoàn thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 20, 19-31) mở ra cho
chúng ta khung cảnh căn phòng đóng kín, nơi các môn đệ đang chìm trong nỗi sợ
hãi và thất vọng sau những biến cố đau thương của Thứ Sáu Tuần Thánh. Bất ngờ,
Đấng Phục Sinh hiện đến, mang theo hơi thở bình an: “Bình an cho anh em!”
(Ga 20, 21). Lời chào này không chỉ xoa dịu nỗi hoang mang, mà còn là sự trao
ban chính Thần Khí của Thiên Chúa – nguồn mạch sự tha thứ và hòa giải. Tiếp
nối lời chào bình an ấy, Chúa Giêsu khẳng định quyền năng tha thứ tội lỗi, Ngài
phán: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được
tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20, 22-23). Trong
giây phút Phục Sinh vinh hiển, Chúa Giêsu không chỉ ban bình an mà còn trao quyền
năng Thánh Thần để tha thứ tội lỗi – một dấu ấn sâu sắc của lòng thương xót vô
bờ bến. Quyền năng này, được trao cho các Tông đồ, tiếp tục được thực hiện
trong Giáo hội qua Bí tích Hòa Giải, nơi mỗi chúng ta được gặp gỡ và cảm nghiệm
lòng thương xót chữa lành của Chúa.
Để khắc sâu hơn nữa chân lý về lòng thương xót
vô hạn này, lời tiên tri Isaia đã từ ngàn xưa loan báo rằng: "Tội các
ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng
hoá trắng như bông." (Ê-sai 1, 18). Lời hứa này là nền tảng vững chắc
cho niềm tin của chúng ta: không có tội lỗi nào quá lớn mà lòng thương xót của
Thiên Chúa không thể xóa bỏ và tái tạo.
Tiếp theo, chúng ta cùng suy ngẫm về câu chuyện
Thánh Tôma, vị Tông đồ hoài nghi. Sự vắng mặt của ông trong lần hiện ra đầu
tiên và thái độ đầy nghi ngờ khi nghe các bạn kể lại là một hình ảnh rất đỗi
nhân loại. Dù vậy, Chúa Giêsu đã không bỏ rơi Tôma. Ngài đã trở lại, đặc biệt
vì ông, để đáp ứng nhu cầu sâu thẳm trong trái tim ông – nhu cầu được chạm vào
vết thương, được xác tín bằng chính giác quan. Lời mời gọi của Chúa: “Đặt
ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy.
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20, 27) không chỉ dành riêng
cho Tôma, mà là lời mời gọi cho tất cả chúng ta – hãy đến gần trái tim bị đâm
thâu của Chúa, nguồn mạch tuôn trào lòng thương xót. Và lời tuyên xưng đức tin
của Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20, 28) đã trở
thành tiếng vọng của sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và quyền năng của Đấng
Phục Sinh. Qua hành trình đức tin của Tôma, chúng ta nhận ra rằng, ngay cả
trong những nghi ngờ và yếu đuối nhất, lòng thương xót của Chúa vẫn luôn kiên
nhẫn chờ đợi, tìm kiếm và chữa lành, khơi dậy một niềm tin mạnh mẽ và sự quy phục
trọn vẹn.
Để hiểu sâu hơn nữa về trái tim nhân hậu của
Chúa Giêsu, chúng ta hãy lắng nghe những lời hứa mà Ngài đã trao ban qua Thánh
Faustina Kowalska trong Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa. Ngài khẳng định một
cách mạnh mẽ: “Ta ban cho nhân loại một phương tiện cuối cùng để được cứu rỗi;
đó là Lòng Thương Xót của Ta.” (Nhật Ký, 965). Trong những trang nhật ký
thiêng liêng ấy, Chúa Giêsu đã tỏ lộ một cách đặc biệt lòng thương xót vô biên
của Ngài, không chỉ dành cho những người đạo đức mà còn cho cả những người tội
lỗi, những người bị xã hội xa lánh. Một trong những biểu hiện tuyệt vời nhất
của lòng thương xót ấy là lời hứa: "Vào ngày Lễ Lòng Thương Xót
này, những ai đến xưng tội và rước lễ sẽ được ơn tha thứ hoàn toàn mọi tội
lỗi và khỏi mọi hình phạt do tội gây ra." (Nhật Ký, 1109). Đây là một
hồng ân lớn lao, một cơ hội thiêng liêng để những ai trót lầm lỡ được
gặp gỡ tình yêu tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa và được chữa lành tận
căn. Thêm vào đó, Chúa còn ban lời hứa diệu kỳ dành cho những ai chạy đến
với Lòng Thương Xót của Ngài: “Linh hồn nào chạy đến với Lòng Thương Xót của
Ta và tín thác vào Ta thì sẽ không thất vọng.” (Nhật Ký, 1520). Và, khi nói
về việc tôn sùng bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót, Ngài nói: "Ta hứa rằng
linh hồn nào tôn kính ảnh này sẽ không hư mất. Ta cũng hứa, ngay ở đời này, sẽ
chiến thắng mọi kẻ thù, nhất là vào giờ lâm tử. Chính Ta sẽ bảo vệ linh hồn ấy
như vinh quang của Ta." (Nhật Ký, 48). Những lời này là nguồn an ủi và
khẳng định về ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, một tình yêu không loại trừ
ai.
Vậy, trong bối cảnh cuộc sống thực tế với
bao nhiêu khó khăn, thử thách, những vấp ngã và tổn thương, lòng thương xót của
Chúa không chỉ là một giáo lý để suy ngẫm, mà còn là một sức mạnh hiện hữu,
một nguồn mạch cứu chữa và nâng đỡ. Chúng ta được mời gọi không
chỉ đón nhận lòng thương xót ấy cho riêng mình, mà còn trở thành những khí cụ để
lan tỏa nó đến với những người xung quanh. Cụ thể, chúng ta có thể thực
hành lòng thương xót qua:
· Lời
nói: Bằng cách nói những lời tử tế, khích lệ,
tha thứ và xây dựng, đặc biệt với những người bị coi thường hay xa lánh.
· Hành
động: Bằng cách giúp đỡ những người gặp
khó khăn, lắng nghe và cảm thông với những người đau khổ, không phân biệt họ là
ai hay quá khứ của họ như thế nào.
· Cầu
nguyện: Bằng cách cầu nguyện cho tất cả mọi
người, kể cả những người lầm lạc và gây ra đau khổ cho ta, xin Chúa ban cho
chúng ta một trái tim biết yêu thương và tha thứ.
· Lãnh
các bí tích: Bằng cách siêng năng
lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, nơi chúng ta được gặp gỡ lòng thương
xót của Chúa một cách trực tiếp và sâu xa.
Như thế, Chúa Nhật Lòng Thương Xót nhắc nhở
chúng ta rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu gian nan, dù tội lỗi có nặng nề đến
đâu, thì lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn lớn hơn tất cả. Đó là một tình
yêu không bao giờ cạn, một sự tha thứ không giới hạn, một vòng tay luôn rộng mở
đón chờ những đứa con lầm đường lạc lối trở về.
Kính thưa cộng đoàn,
Ước mong rằng, trong ngày thánh này, mỗi người
chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn nữa tình yêu thương xót của Chúa, một tình yêu
không loại trừ ai, một tình yêu đặc biệt dành cho những người yếu đuối và tội lỗi
nhất. Xin cho chúng ta tin tưởng mạnh mẽ vào lòng thương xót ấy, để rồi từ đó,
chúng ta cũng trở thành những người mang trong mình trái tim thương xót, lan tỏa
tình yêu và hy vọng đến cho thế giới và con người xung quanh, đặc biệt là những
người đang bị bỏ rơi và xa lánh. Bởi vì, chỉ có lòng thương xót mới có thể chữa
lành những vết thương của nhân loại và xây dựng một thế giới hòa bình và yêu
thương hơn, nơi mà mọi người đều cảm nhận được giá trị và được đón nhận. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
Tác giả:
Jos. Vinc. Ngọc Biển
|