Lời giới thiệu: Cha Giuse-Phạm Ngọc Thi, SCJ là cha quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Têrêsa tại Giáo Xứ St. Martin of Tours, Franklin, WI. Cha ra đời ngay sau khi mất nước và qua Mỹ khi còn nhỏ. Nhờ sự giáo dục của gia đình, cha luôn luôn đặt tình yêu dân tộc, tổ quốc lên hàng đầu và rất hãnh diện là người Việt Nam. Xin giới thiệu đến quý vị bài đọc cảm động này của cha, đã được đọc trong ngày hiền mẫu ngày 8 tháng 5, 2011. Cha đã không cầm được nước mắt khi đọc bài này.
Ngày của Mẹ
Thưa quý ông bà và anh chị em, khi mới bước chân vào nhận CĐ Việt Nam; tôi đã thường bầy tỏ phương hướng của tôi là cái gì hay thì mình học còn những gì xấu thì chúng ta nên bỏ. Với phương châm đó, tôi xin được gửi gắm vài lời tới những người làm con trong ngày của Mẹ; vì người Mỹ có truyền thống rất hay là ca tụng công lao của người mẹ hàng năm và chúng ta nên bắt chước.
Mỗi khi nói tới tình yêu của người mẹ thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng có thể hình dung được sự hiền lành, hoàn hảo, dịu dàng và ngọt ngào của người mẹ. Thiên Chúa đã cho mỗi người chúng ta một người mẹ với đầy đủ những tính chất hoàn thiện căn bản nói trên. Ngài cho chúng ta người mẹ để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và đồng thời cũng thách đố chúng ta tránh xa vòng tội lỗi. Hãy nhìn lại những người mẹ Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh; khi chồng xa nhà gìn giữ đất nước; mẹ đã thay cha dạy dỗ con cho nên người. Khi chồng hy sinh vì tổ quốc, mẹ cũng vì con mà tảo tần buôn bán nuôi con trọn một đời. Đến khi cha bị bắt đi tù Cộng Sản, mẹ laị thức khuya dậy sớm; dành dụm từng đồng để vừa thăm nuôi cha, vừa bảo bọc con mình. Người ta thường nói: "Mẹ thương con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng, tính ngày" thật là đúng. Mẹ đã cưu mang chúng ta trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày nên tình yêu của mẹ đối với chúng ta rất sâu đậm, bao la, dạt dào như biển Thái Bình. Là con, ai ai cũng mong muốn có được một người mẹ hoàn hảo. Đôi khi mẹ không biết cách tỏ bầy tình yêu bao la của mẹ cho chúng ta thấy, không có nghĩa là mẹ không thương yêu chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng người mẹ của chúng ta cũng là con người yếu đuối như chúng ta, hãy cầu nguyện cho mẹ nhiều hơn và chúng ta hãy rút tỉa những kinh nghiệm này để trở nên những người con hoàn thiện hơn.
Nói đến sự hoàn thiện và tuyệt hảo, chúng ta hãy nhìn lên hình ảnh của Mẹ Maria. Chưa có một người mẹ nào dám can đảm mang nặng đẻ đau, nuôi con đến 33 năm và chính mắt Mẹ đã chứng kiến dân chúng truy tố rồi xử tử con mình bằng cái chết nhục nhã trên cây Thập Giá. Chưa có người Mẹ nào can đảm đến mức nhìn con mình trút hơi thở cuối cùng. Chưa có người Mẹ nào nhẫn nhục tẩm liệm xác của con mình với niềm hy vọng là bàn tay của Thiên Chúa sẽ quan phòng mọi sự trong chương trình cứu độ của Ngài. Trong cuộc đời của Mẹ, Mẹ luôn luôn nói hai chữ “Xin Vâng” trong thân phận của một người nữ, trong trách nhiệm của người mẹ, và trong vai trò nữ tỳ của Thiên Chúa.
Viết tới đây, bỗng dưng bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng chợt vang vọng bên tai tôi. Bài “Khóc Mẹ Đêm Mưa” nói lên sự bất hạnh của người con khi mất mẹ:
Có những lần con khóc giữa đêm mưa
Khi hình mẹ hiện về năm khói lửa
Giặc đêm đêm về quê ta vây khốn
Bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm buồn
Ôi thương mẹ vất vả sống nuôi con
Đi vội về sợ con thơ ngóng chờ
Nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa
Ngã trên đường tức tưởi chết trong mưa
Mẹ ơi mẹ ơi tan chiêm bao nước mắt thành dòng
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng
Mẹ ơi mẹ ơi có nghe chăng lời con vang vọng
Tới mộ phần trên vuông đất quê hương
Con lang thang giữa đời quạnh hiu quá
Đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà
Còn quê mẹ xa nửa vòng thế giới
Con không về từ ngày mẹ ra đi
Đêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ
Trên đời này mẹ con không gặp nữa
Trên đời này không bao giờ gặp nữa
Mẹ ơi mẹ con khóc giữa đêm mưa
Có thể những lời nhạc trên cũng đã đánh động cho những người con còn mẹ hay mất mẹ cảm thấy sự bất hạnh khi không còn mẹ. Hỡi những người con mà mẹ không còn trên thế gian này nữa, hãy tưởng nhớ mẹ mình bằng những hình ảnh đẹp của mẹ khi còn sống và bằng những lời cầu nguyện cho mẹ. Hỡi những người con mà mẹ vẫn còn trên thế gian này, hãy làm trọn vai trò làm con để làm đẹp lòng mẹ. Hỡi những người con, hãy nhớ rằng tất cả những giông tố, bất hạnh trên cõi đời này không bao giờ san bằng, phá tan, hay lay chuyển được tình máu mủ mẹ con và nhất là tình mẹ cho con.
Chúc mừng ngày của Mẹ,
LM. Quản Nhiệm
Giuse-Phạm Ngọc Thi, SCJ