Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Tin Vui Thời Điểm
THỜI ĐIỂM MỘT ĐỘI BANH LÀM MỌI NGƯỜI LÊN HỨNG NHẢY MỪNG VÀ DỰ KIẾN CỦA MẠNG LƯỜI DŨNG LẠC

 

Trong những tháng của mùa chơi Football năm nay cả vùng New Orleans đi đâu người ta cũng hát “Who Dat” theo điệu nhạc Jazz với nhịp nhún nhảy vui tươi "lên cơn sốt" niềm hãnh diện về đội banh của thành phố mình chơi hay quá: “Họ là ai mà ngon cơ thế! Who Dat! Who Dat!”

 

Mà quả thực, đội banh chơi như có thần. Chàng phát banh (quarterback) Drew Brees ném đâu là trúng đó, quá đẹp. Khó khăn mấy thì Colston, Meachem, Henderson, Shockey, Reggie Bush cũng bắt dính hết. Khán giả đầy sân vận động Superdome nhảy nhót hứng khởi, hò hét vang dội mừng chiến thắng. Và cả thành phố trong giờ đấu banh thì như lên cơn sốt, hầu như ai cũng đang huyên náo ở màn ảnh Tivi, ngoài đường vắng tanh không một bóng xe qua lại. Mà chạy xe có vượt tốc độ bị cảnh sát chận lại mà chỉ cần cười tươi với câu “Who Dat” thì cũng có thể được tha cho chạy tiếp an toàn trên xa lộ…

Mà họ nhảy mừng là phải. Vì đội banh của thành phố New Orleans có tên hiền lành là “Các Thánh” (Saints), được thành lập đúng ngày lễ Các Thánh từ năm 1966, mà cho đến nay vẫn nổi tiếng là giữ nhân đức nết na nhường nhịn, nghĩa là có thành tích thua nhiều hơn thắng!  Thế mà năm nay chơi mười mấy trận đều thắng, thì sao không mừng. Như trận đấu Monday Night Football với đội Patriots rất nổi tiếng của New England, đội Saints đại thắng, chơi rất đẹp. Sáng hôm sau, tờ báo thành phố cho biết một cách vui vẻ tại sao đội banh chơi có thần như vậy, là vì có tới ba vị tổng giám mục tham dự chúc phúc, và ban sáng trước khi chơi thì cả đội banh có dự lễ cầu nguyện hẳn hòi. Các Thánh thì phải đạo đức rồi! Nhưng bây giờ thì có "Cơn Sốt Các Thánh" (Saints Fever). Dĩ nhiên năm nay dù có nhiều cầu thủ giỏi, ông bầu cũng giỏi, đấu pháp khít khao, báo The Times-Picayune cũng nói rất rõ: “Thời ân sủng đã tới. Những xui xẻo đã qua. Mọi may mắn luôn về phía đội Saints.”

Từ Một Ước Mơ và Một Thị Kiến

Giữa cảnh tù mù của đất nước và của cuộc ra đi những năm trước đây, đọc đoạn Kinh Thánh  Isaia 40:31 có người bỗng thấy trong lòng nhen nhúm khơi dậy một niềm vui.

“Người lớn thì rã rời mệt mỏi, giới trẻ thì nghiêng ngả đổ nhào, nhưng những ai tin tưởng vào Đức Chúa thì họ sẽ mọc cánh như chim phượng hoàng bay cao. Họ đi mà không mỏi, chạy mà không chùn chân.” (Isaia 40:31) 

Chả lẽ câu này chỉ là một kiểu nói ví von cho đẹp. Chắc chắn không phải vậy. Chính trong cảnh lưu đầy Babylon cũng tù mù tịt hướng của dân tộc Do thái mà thị kiến này đã khơi lên niềm tin tưởng rằng dân tộc mình phải ngóc đầu lên được, từ một cậy dựa vào quyền năng từ trên cao.

Khi có được niềm vui hứng khởi như của đội banh Saints, thì niềm vui đó chắc chắn phải có sức lây lan. Cũng vậy, niềm tin của đạo Chúa chả lẽ chỉ đóng khung trong ngưỡng cửa nhà thờ dành riêng cho mấy người trong đạo mà không ăn nhập gì với lớp dân mình, tức trên 90% còn lại,  cũng đang trong cảnh bầm dập tìm đường vươn tới! Nếu mình có gì mừng thì chắc chắn không phải chỉ dành riêng cho người theo đạo Chúa, mà cần phải được chia sẻ. Vậy thì niềm tin tức Tin Mừng phải mang được chất lây lan chuyển tới “đi khắp tứ phương thiên hạ” như Lời Chúa nói. Nhưng bằng cách nào?

Không ngờ mà lệnh Chúa bảo đi khắp tứ phương thiên hạ mà thả lưới (lên Net), cũng không phải là một kiểu nói ví von cho đẹp, mà là thật, với phương tiện truyền thông mạng lưới toàn cầu ngày nay.  Vậy thì những mạng lưới mang tính tôn giáo không chỉ thu mình vào những chuyện cho riêng người trong đạo mình, hoặc chỉ thiên về tin tức nội bộ, mà cần mở tới được đại chúng qua văn hóa và văn học.

Và ai cũng thấy, dồn lực mà xây một ngôi nhà thờ hay một cơ sở vật chất thì tương đối dễ hào hứng, còn để tâm mà xây một ngôi nhà văn hóa tức đầu tư chất xám là điều cần thiết thì xem ra lại rất ít người rung cảm! Các linh mục Dòng Tên đầu tiên qua Việt Nam đã biết đầu tư chất xám văn hóa trước khi bất cứ một công trình xây cất nào.

Tới Một Thể Hiện

Nhiều người đã từng thao thức về tình trạng văn hóa và văn học Công giáo chưa được phổ biến đúng tầm mức. Và ai cũng ước mong: “Giá mà mỗi người Công giáo, giáo phẩm cũng như giáo dân, ý thức hơn về ưu tiên đầu tư xây ngôi nhà văn hóa Công giáo nhiều hơn, thì cái không khí sách vở Công giáo sẽ bớt vắng vẻ tiêu điều đi, và Đạo Chúa có chiều phát triển thêm lên và sâu rộng hơn nơi đại chúng!” 

Nhưng nếu chỉ trăn trở hay ngồi ước ao “giá mà…” để chờ người khác làm thì biết chờ đến bao giờ?! Kinh nghiệm các cuộc phục hưng ngay cả một dân tộc như Nhật cũng bắt đầu bằng những nhóm người dám xích lại với nhau mở tới một tâm thức mới và một chiều hướng mới đi trước cả Minh Trị Thiên Hoàng. Chỉ một nhóm nhỏ như Tự Lực Văn Đoàn cũng đã thổi được một luồng gió mới về văn học và xã hội cho thời chuyển tiếp.

Có thể đây cũng là lúc chín mùi. Từ đầu năm 2005, với nhiều nỗ lực và kiên trì, một số anh em, gồm cả linh mục và giáo dân, đã mạo muội thử tạo ra một mạng lưới như mảnh đất để nhiều người có thể góp tay với nhau mà góp phần cùng xây ngôi nhà Văn Hóa Công Giáo, lấy tên là Mạng Lưới Dũng Lạc. Mạng Lưới mang tên thánh Dũng Lạc, vị thánh tiêu biểu các thánh Việt đã được thế giới tuyên dương, tức là trân trọng cả một đạo sống đức tin Công giáo trong tinh thần Việt, trong căn cước và lý lịch Việt, với một đường hướng hội nhập văn hóa, cũng như góp phần thăng tiến văn hóa Việt.

Mạng Lưới Dũng Lạc đã và đang thực hiện:

1.      Ý thức góp phần Công giáo vào gia tài chung của Mẹ Việt Nam để xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức vươn lên như biểu hiệu Cánh Chim Dũng Lạc bay lên trong logo MLDL. Như vậy, vừa hội nhập văn hóa vừa phải thăng tiến văn hóa như nghiên cứu của Ủy Ban Giáo Hoàng về Văn Hoá trong ‘Hướng Tới Một Tiếp Cận Mục Vụ Văn Hóa’ (Toward a Pastoral Approach to Culture). Trong chiều hướng này MLDL cũng hân hạnh được nhiều người ngoài Công giáo cùng góp mặt.

Em sẽ múa điệu Văn Lang Vũ Bộ

Nhịp trống đồng gọi màu nắng ca dao.  (ND)

2.      Gom góp những tác phẩm và tư liệu về văn hóa và văn học Công giáo từ những ngày đầu tiên đầu thế kỷ 17 khi hạt giống Tin Mừng Đạo Chúa gieo vào mảnh đất quê hương Việt Nam. Hiện đã có những cuốn sách từ thời trước cha Đắc Lộ và những vị truyền giáo đầu tiên, những tập Góp Nhặt Thơ Công giáo từ thế kỷ 17, Nhân Vật Công Giáo từ thế kỷ 17, và nhiều cuốn sách quí và hiếm trong Tủ Sách Dũng Lạc. Trong đường dài mong sẽ có thể tiến tới một thư viện Công giáo online.

3.      Mời gọi các cây viết Công giáo cùng góp tay vun trồng và xây dựng, coi đây là sứ mạng chung, để làm sao tạo ra được một mảnh đất mà mỗi người đều có thể đóng góp được một điều gì cho việc cùng nhau xây dựng ngôi nhà Văn Hóa Công giáo. Có người đóng góp những bài viết suy tư như về hội nhập văn hóa và mục vụ văn hóa; có người gom vào những tác phẩm, dần dà sẽ thành một cái gì lớn dần lên. Trong chiều hướng này, điều thật lạc quan là hiện đã có đuợc trên 80 người góp mặt làm thành như Ban Biên Tập. Mỗi người đều có một Trang website riêng để gom góp những gì liên hệ cho dễ thấy và dễ tìm.

4.      Trồng các cây viết: Những trang Văn Thơ Trẻ cũng đang được mở ra như trang Đồng Xanh Thơ, Vườn Ô-liu, Góp nhặt Thơ Văn. Vì như kiểu nói của Lm. Nhà Thơ Trăng Thập Tự: “Không ai sẽ gặt được gì nếu đã không có người gieo. Ta phải gieo và ta sẽ gieo gì đây để, 30 năm nữa, mừng 500 năm Kitô giáo Việt Nam, con em chúng ta có đưa mắt nhìn vào mảnh vườn văn thơ Công Giáo sẽ khỏi phải lại gặt lấy một tiếng thở dài?”

Sau mấy năm hoạt động không ngờ Mạng Lưới Dũng Lạc đã tạo được một uy tín khá vững. Cứ xem một trong nhiều đáp ứng của độc giả như của ông CKH đây thì thật an ủi:

Tôi là một độc giả rất quý trọng trang web dunglac vì mục đích của trang web cũng như số lượng dồi dào các tài liệu đáng tin cậy, có giá trị. Theo tôi biết chính xác, thì hiện nay ở VN nhiều nhà trí thức hàng đầu, không Công giáo, cũng tham khảo trang web này. Đó là vinh dự và trách nhiệm cao của Ban Biên tập dunglac.” (CKH)

Nguyên Tin Vui Thời Điểm mỗi lần gửi đi cả mấy chục ngàn email. Và số lượt mở đọc www.dunglac.org đã khá cao. Tủ Sách Dũng Lạc sau nhiều vất vả gầy dựng, nay thì đã khá phong phú. Cứ hình dung thế này, mỗi Chúa nhật mình giảng trong lễ thì liệu được mấy người để lọt vào tai, mà đây Tin Vui hào hứng chạy thẳng tới tận nhà, vào tận phòng, người ta mời mình vào để nghe mình chia sẻ mà. Vui quá chứ, đúng là hân hoan đi khắp tứ phương thiên hạ rồi.

Tin Vui Thời Đã Tới, Ngày Ấy Đã Tới (CN 3c và 4c Mùa Vọng)

 

Hình ảnh nức lòng của thành phố New Orleans với đội banh Saints cũng giống phần nào với bầu khí của dân Do Thái thời Chúa Giêsu sắp đến, mà các ngôn sứ đều đã nói rõ về thời điểm. Chắc chắn đây cũng không phải là những câu văn ví von bay bướm, mà là hiện thực trong ngày ấy:

Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần Khí Chúa sẽ ngự xuống trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Chúa… Đến ngày ấy, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.” (Isaia 11:1,10)

Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc… Người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ muôn dân… Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần… sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người.” (Isaia 25:6, 8).

 “Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giêrusalem: “Này Sion, đứng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của người đang ngự giữa ngươi. Người là vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.” (Sôphônia 3:16-17)

Ngày ấy như trên là những thị kiến được báo trước để mà nao nức vọng chờ. Nhưng bây giờ thì ngày ấy đã đến rồi, thời đã tới. Chúa Giêsu đang ở đây, Nước Trời đang hiển hiện. Nghĩa là những thị kiến trên phải đang xảy ra thật sự rồi cho những ai tin nhận. 

Đức Maria đang mang thai Chúa Giêsu trong lòng lên đường đi thăm một người bà con ở miền Nam tên Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét mới chỉ nghe tiếng Maria chào mà “đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Luca 1:41-45) 

Thấy và kể lại những việc lạ lùng

Lời Chúa nói thế nào thì Đức Maria tin chắc như vậy, không chút hồ nghi. Vì thế mà bà Ê-li-sa-bét đã kêu lớn tiếng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Mà trong những ngày này Chúa nói rõ: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng…không gì mà Chúa không làm được.” 

Lời Chúa qua ngôn sứ Isaia nói về ngày ấy thì Đức Maria cũng tin chắn chắn như vậy. Và bây giờ đang được thực hiện. Ngày ấy là đây, lúc này.

“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhẩy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò… Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất.” (Isaia 35, 5-6,10)

Vậy thì ngày ấy đang đến đây rồi đối với những người tin và đón nhận. Đấng đang đến dù còn nằm trong bụng mẹ mà đã làm cho đứa bé Gioan trong bụng người chị họ cảm nhận Tin Vui mà nhảy lên vui sướng. Đây không phải là chuyện lạ lùng sao?

Quả thực, Chúa đã và đang thực hiện đúng y như Lời đã nói.  Linh mục Emiliano Tardif đã chỉ kể những chuyện lạ lùng Chúa đang thực hiện hôm nay qua hai cuốn sách (xin mở đọc trong Tủ Sách Dũng Lạc)

-

          Chúa Giêsu Đang Sống.

-

          Đức Giêsu Là Đấng Thiên Sai.

Khi đến gặp Đức Giê-su, họ nói: "Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: "Thầy có thật là "Đấng phải đến" không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? " Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." (Luca 7:20-23)

Như vậy thì việc thả lưới (lên Net) từ căn bản là thuật lại những điều mắt thấy tai nghe thật lạ lùng Chúa đang làm trong cuộc sống lúc này, chứ không phải những suy tư luận thuyết. Sao lại cứ lo nói về Ngài mà không giới thiệu để Ngài trực tiếp gặp gỡ mọi người. Chúa Giêsu đang sống và hành động với tất cả quyền năng: “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng.” 

Việc loan Tin Mừng như thế sao lại chỉ đóng khung trong nhà thờ hay chỉ dành riêng cho người trong đạo?

 Mời vào Tin Vui Thời Điểm trên Mạng Lưới Dũng Lạc www.dunglac.org  

Trần Cao Tường, Lm.

Tác giả:  Tin Vui Thời Điểm, Lm. Trần Cao Tường

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!