MỜI GÓP TAY TRONG TRANG MỤC MỚI: GỌI NẮNG VÀO TIM
Đời Mình Lại Xốn Xang Rộn Rã - Ảnh của Cao Tường Đời sống có những lúc tâm hồn chùng xuống ảm đạm đầy mây mù, mà được một tia nắng rọi vào thì quí hoá biết chừng nào. Đó là lúc trái tim được bật sáng, cả sinh lực đất trời chạm tới tươi tắn lại. Và bỗng thấy đời mình lại xốn xang rộn rã mọc cánh thêng thang. “Bao buổi sáng và bao buổi chiều tôi đã nghe thấy bước chân Người; thiên sứ Người sai đã đi vào tim tôi và bí mật gọi tên. Tôi không hiểu tại sao hôm nay đời mình lại xốn xang rộn rã.” (Tagore, Lời Dâng #46) Mỗi ngày bạn chọn một niềm vui, một lời ca ngợi cuộc đời, một tia nắng tình yêu, thay vì những sợi khói buồn âm u bi thảm. Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối. Nhà tâm lý Karl Menninger đã quả quyết: “Để giúp một người đang xuống tinh thần cùng độ, thì đừng mất công khuyên lơn, mà hãy tạo dịp cho người đó có thể làm được một việc gì hữu ích cho người khác.” Và Viktor Frankl thì bảo “Lẽ sống trong mọi nghịch cảnh là hãy tìm làm một chuyện gì hữu ích.” (Con Người Đi Tìm Lẽ Sống, Man’s Search for Meaning) Hàn Mặc Tử trong đêm đen khốn cùng đã bỗng gặp được ánh sáng từ trời cao: “Sáng vô cùng, sáng láng cả mọi miền, không u tối như cõi lòng ma quỉ.” Ông đã được Gọi Nắng Vào Tim. Và ông đã nhìn cuộc đời với con mắt thần được khai mở: “Hôm nay trời lửng lơ trời, dòng sông ánh sáng sẽ trôi hoa vàng.” Đối với ông, không còn mùa nào là mùa khổ nạn u tối nữa, mà bốn mùa đều là “tứ thời xuân, tứ thời xuân non nước, phút thiêng liêng nhuần gội áng hào quang.” Mạng Lưới Dũng Lạc (www.dunglac.org) mở ra trang mục Gọi Nắng Vào Tim với một viễn kiến đơn thành. Nhận được và cho đi, những tia nắng, những quà tặng mà trời đã dọn sẵn. Như một hướng đạo sinh có thói quen mỗi ngày làm được một việc thiện: Gọi Nắng Vào Tim cuộc đời, cũng chính là gọi nắng vào tim mình. Gọi Nắng Vào Tim là những câu chuyện đẹp được góp nhặt đó đây. Cũng có thể là một tấm ảnh, một lời ca, một đoạn thơ, một slideshow… bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, tiếng Pháp… Mỗi ngày bạn nhận được một tia nắng hồng. Bạn đang gọi nắng vào tim. Gọi nắng vào tim mình, và gọi nắng vào tim nhau, gọi nắng vào tim cuộc đời, thì cuộc đời sẽ đẹp biết bao. Và bạn đã tìm ra lẽ sống tại sao bạn có mặt trên mặt đất này trong một khoảng thời gian ngắn dài. Tia nắng đẹp bạn nhận được mỗi ngày từ người khác nơi trang mục này, thì chính bạn cũng góp nhặt những tia nắng như thế để góp phần gọi nắng vào tim nhau, gọi nắng vào tim cuộc đời. Và ai cũng có thể góp một tia nắng. Như vậy đời sẽ đẹp, và đầy ý nghĩa.
Tia Nắng Ban Mai Ngập Tràn Mí Mắt - Ảnh của Cao Tường
Ôi, Người yêu của lòng tôi đây rồi. Tôi hiểu tình yêu của Người là ánh sáng nhảy múa trên lá cây, là mây trời lang thang khắp không gian, là ngọn gió thoảng qua vầng trán mát rượi, tia nắng ban mai ngập tràn mí mắt. (Tagore, Lời Dâng #59) Thân mến, Mạng Lưới Dũng Lạc Xin gửi những tia nắng về email: goinangvaotim@gmail.com dunglac@gmail.com --- Vậy để khởi đầu, mời bạn đón nhận vài tia nắng Mời vào trang "Gọi Nắng Vào Tim" LẼ SỐNG: BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC Trong một chương trình truyền hình Mỹ, người ta phỏng vấn một cụ già, tuổi hạc rất cao. Người ta đặt câu hỏi như sau: "Thưa cụ, chắc cụ có một bí quyết đặc biệt để được hạnh phúc?" Cụ già trả lời một cách đơn sơ như sau: "Không, tôi chẳng có bí quyết nào gọi là đặc biệt cả. Trái lại, nó rất đơn giản như chiếc mũi trên mặt ông vậy!". Cụ già giải thích như sau: "Mỗi buổi sáng mai, lúc thức dậy, tôi có hai điều chọn lựa, một là sống hạnh phúc, hai là sống bất hạnh. Ông nghĩ xem, tôi sẽ chọn điều nào? Dĩ nhiên tôi phải chọn được hạnh phúc". Câu trả lời trên đây của cụ già thật đơn giản. Abraham Lincol đã nói như sau: "Con người sở dĩ có được hạnh phúc, sung sướng hay không cũng tại lòng tưởng nghĩ như vậy." Bạn có thể hạnh phúc, nếu bạn muốn như thế. Ðó là điều dễ thực hiện nhất trên đời. Bạn hãy chọn lựa sự bất hạnh. Ði đến đâu bạn cũng than thân trách phận, chắc chắn bạn sẽ được như ý. Nhưng nếu lúc nào bạn cũng tự nhủ rằng: "Mọi việc đều tốt đẹp, đời vẫn đẹp và đáng sống. Tôi chọn sống hạnh phúc," thì chắc chắn bạn sẽ được điều bạn muốn. Trẻ con rành về nghệ thuật sống hạnh phúc hơn người lớn. Trẻ em mang vào giấc ngủ của mình vô số những mộng mơ và chúng cũng thức giấc với vô số những mộng ước, trong đó cơ bản nhất vẫn là được vui chơi. Người lớn mà có được một tinh thần như trẻ thơ lúc tráng niên và vào tuổi già, thì quả là một thiên tài, vì họ nắm được niềm hạnh phúc thật trong tâm hồn mà Chúa đã dành để cho tuổi thanh xuân. Chúa Giêsu quả là tế nhị khi Ngài nói với chúng ta rằng cần phải có tinh thần trẻ thơ thì mới vào được Nước Trời. Nước Trời là gì nếu không phải là được sống hoan lạc trong tình yêu thương của Chúa? Veritas góp nhặt Tác giả Trần Cao Tường, Lm. (Mạng Lưới Dũng Lạc)
Tác giả:
Tin Vui Thời Điểm, Lm. Trần Cao Tường
|