Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Giáo Sĩ Việt Nam
ĐẸP THAY BƯỚC CHÂN 60 NĂM LOAN BÁO TIN MỪNG !

“Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường ...”. Lời bài ca nhập lễ đã đưa cộng đoàn dân Thánh hôm nay đến gần hơn với ý Lễ tạ ơn 90 năm tuổi đời và 60 năm linh mục của Cụ già đáng kính Têphanô Chân Tín. Bầu khí Thánh lễ Tạ ơn sáng hôm nay ở giáo điểm truyền giáo nghèo An Thới Đông bỗng vui hơn khi cùng tạ ơn với Cụ già đáng kính Têphanô.

Lần kỷ niệm 60 năm hồng phúc này, Cụ già đáng kính Têphanô không muốn làm gì hoành tráng dẫu rằng dưới con mắt người đời sống như Cụ già thì đáng được như vậy. Vốn dĩ khiêm hạ nhỏ bé, Cụ già Têphanô ra “thông tư” cho mọi người rằng Cụ chỉ mừng Lễ với tính cách nhỏ bé với anh em trong dòng và giáo điểm truyền giáo An Thới Đông – nơi mà Cụ là người đầu tiên khai mở vùng truyền giáo nghèo này.

Nhìn lại cuộc đời Cụ già đáng kính Têphanô một chút. Cụ sinh ra trong một gia đình đậm chất đạo đức. Anh của Cụ là cha cố Phaolô Nguyễn Văn Cơ sinh năm 1916 (+12.05.1993) tu tại Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Chẳng hiểu sao chú em của mình là Cụ Têphanô sinh ngày 15 tháng 11 năm 1920 cũng đòi đi tu giống anh. Cụ Têphanô đã tận hiến đời mình cho Chúa giống như người anh của mình. Ngày 2 tháng 8 năm 1944 Cụ tuyên lời khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế. Cụ không chỉ đi tu một mình mà còn về nhà rủ cả cậu em là  cha cố Phaolô Nguyễn Văn Cơ (+12.05.1993)

Cụ được lãnh nhận sứ vụ linh mục vào ngày 6 tháng 6 năm 1949, cùng với ngày này, có Cha cố Đaminh Đỗ Văn Thừa, Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng và vài anh em khác nữa. Những anh em lãnh sứ vụ cùng ngày với Cụ Têphanô nay đã về nhà Cha, hiện nay chỉ còn mình Cụ. Với Nhà Dòng, Cụ Têphanô là bậc cao niên nhất trong Nhà Dòng, là anh Trưởng của tất cả anh em.

Năm 1950, Cụ Têphanô khăn gói qua Rôma tu học. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ Thần học, Cụ trở về quê hương Việt Nam thân yêu của Cụ để giúp đàn em tại Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế. Cụ là linh mục Việt Nam đầu tiên phụ trách Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế. Trong những năm 1960, Cụ phụ trách báo Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Tuổi Hoa, Đối Diện ...

Cũng mang trong mình sứ vụ loan báo Tin mừng nhưng với Cụ Têphanô thì có hướng đi “khác” anh em một chút. Người thì loan báo Tin mừng cho anh chị em dân tộc thiểu số, người thì đi giảng đại phúc, người thì sống cho người phong, người thì sống cho những người khuyết tật ... Còn cụ, Cụ đã chọn một hướng đi mà hướng đi đó không chỉ bao trùm những anh chị em dân tộc thiểu số, khuyết tật, phong hủi ... mà còn cả những người lành lặn đó là cụ đấu tranh cho công lý, cho hòa bình. Thử hỏi người lành lặn còn bị đối xử bất công, tàn nhẫn thì những người khuyết tật, dân tộc thiểu số sẽ ra sao ? Phải nói là Cụ Têphanô rất “khôn ngoan” khi chọn hướng loan báo Tin mừng của mình.

Hướng đi ấy không chỉ ở những năm tháng trước 30 tháng 4 năm 75 mà còn kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Biến cố quan trọng nhất trong đời mà Cụ Têphanô khó quên đó là với 3 bài giảng kêu gọi Nhà Nước sám hối ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng vào mùa Chay năm 1990. Chẳng biết Chính quyền có sám hối hay không nhưng Cụ già đáng kính Têphanô phải sám hối trước. Đó là sau khi nghe được 3 bài giảng quá hay, quá thấm thía thì Cụ già Têphanô được “trân trọng kính mời” về Cần Giờ “nghỉ mát”.

Thiên Chúa, Ngài luôn vẽ đường thẳng bằng compa, Ngài luôn luôn làm những điều mà thế gian khó hiểu và thậm chí không thể hiểu. Nhớ lại một chút chuyện Giuse bị bán sang Ai Cập trong Cựu Ước, tưởng chừng cuộc đời Giuse coi như là không còn gì để mất nhưng rồi Thiên Chúa đã thực hiện những kỳ công của mình qua cuộc đời nhỏ bé của Giuse. Có quá đáng chăng để nói cuộc đời của Cụ già đáng kính Têphanô cũng thế ! Năm 1990 bị “bán” xuống vùng biển mặn Cần Giờ ấy để rồi hạt giống Tin mừng lại mọc lên. Bằng chứng là ở giáo điểm truyền giáo An Thới Đông trước đây không một bóng người có đạo, vậy mà nay có được đến 600 nhân danh. Phải chăng đó không phải là kỳ công Thiên Chúa thực hiện trên mảnh đất mà đa số người theo tín ngưỡng vô thần.

Trong Thánh Lễ sáng nay, Cha con – Cụ già đáng kính Têphanô và bà con giáo dân An Thới Đông – có dịp nhìn lại chặng đường gần hai chục năm qua. Với biết bao nhiêu thăng trầm sau ngày Cụ già Têphanô được trả tự do. Năm 1993, những giáo hữu tiên khởi của vùng truyền giáo An Thới Đông phải thức khuya dậy sớm để qua ấp Trần Hưng Đạo để tham dự Thánh Lễ, để về tận Kỳ Đồng để học giáo lý. Khó hơn nữa là thời đó chứ đâu có như thời bây giờ là có xe có cộ.

Hôm nay là một dịp thật đẹp để Cụ già đáng kính Têphanô và cộng đoàn giáo điểm truyền giáo nhỏ bé An Thới Đông nhìn lại những kỳ công của Thiên Chúa.

Ngoài bảy chục, sức tàn hơi mọn mà còn bị quản thúc ở Cần Giờ, tưởng chừng không làm được gì nhưng Thiên Chúa đã làm. Thiên Chúa không chỉ làm mà còn làm những điều thật kỳ diệu.

Sau một đời dong duỗi rao truyền Công lý và hòa bình, Cụ già Têphanô vẫn chưa nguôi vì lẽ trong Cụ còn nhiều khắc khoải khi Công lý bị chà đạp, sự thật bị bóp méo.

Cũng vì đấu tranh cho Công Lý, cho Hòa Bình mà Cụ và ông Nguyễn Ngọc Lan (+2008) đã từng được bị té xe một cách vô cớ trên con đường đi dự đám tang của một đồng chí Trung Tướng nhưng đã trở lại Đạo Công Giáo. Cũng vì đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình mà Cụ đã được mời lên mời xuống để hoạch họe. Cũng vì đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình mà Cụ đã được nghe quá nhiều lời hăm họa về mạng sống.

Bổn mạng của Cụ là Têphanô. Tưởng chừng có lúc Cụ cũng được phúc tử đạo như thánh Bổn mạng nhưng hình như Thiên Chúa không muốn như thế. Thiên Chúa muốn Cụ Têphanô sống, không chỉ sống mà còn sống dai, sống lâu để lên tiếng cho Công Lý, cho Hòa Bình.

Trong lòng tin, Thiên Chúa luôn có cách của Chúa và Ngài sẽ thực thi Công Lý của Ngài.

Về dâng Thánh Lễ tại vùng truyền giáo tiên khởi của mình, vùng truyền giáo An Thới Đông nghèo của mình chính là dịp tạ ơn Chúa vì không biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ trên Cụ già Têphanô suốt 90 năm làm con Chúa và 60 năm làm linh mục của Ngài.

Bước chân của Cụ già Têphanô hôm nay có vẻ chập choạng một chút, tiếng nói của Cụ có vẻ yếu đi một chút, bàn tay của Cụ run đi một chút nhưng lòng nhiệt thành đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình vẫn còn nung nấu trong Cụ. Tưởng Cụ sẽ im hơi lặng tiếng trước bất công, trước sự vi phạm nhân quyền của con người nhưng Cụ cứ mãi gào, mãi thét với hết cõi lòng, với hết con tim của mình. Lòng nhiệt thành đấu tranh ấy không hề bị yếu đi cho dẫu những hạn chế về thể xác vẫn đè nặng trên vai.

Dâng Thánh Lễ sáng hôm nay, Cụ già Têphanô khóc. Cụ khóc thật nhiều cho một đất nước còn nhiều điều trăn trở, nhiều điều ẩn khuất.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành hồn xác trên Cụ già đáng kính Têphanô trong những ngày còn lại của đời Cụ để Cụ hoàn thành sứ mạng một người loan báo Tin Mừng của Chúa, đặc biệt trong cách lối đặc biệt dành cho Công Lý và Hòa Bình.

 

Tác giả:  Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!