Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Mục Vụ Gia Đình
LỄ TIỄN CHÂN

  

Những ngày đầu tháng 3 – 09, tôi được tin người chị họ qua đời ở gần ngã ba Lăng Minh, bà con trong miền Nam không có ai, vài ba người anh, chị, khăn gói từ làng quê miền Trung xa xôi vào đưa tiễn .Vợ chồng tôi cũng tranh thủ về với chị những ngày cuối cùng ở trần thế .

Khăn gói lên đường, tôi không quên mang theo mấy quyển sách tím, đọc trong những giờ phút tiễn chân người quá cố .

Chị không hẳn là chị họ tôi. Chị ruột của Mẹ tôi mất sớm, Dượng tôi không nuôi nổi con thơ, bà Ngoại vui lòng khi Dượng cưới thêm người vợ mới, để giúp Dượng nuôi giùm bầy cháu thiếu Mẹ của Bà . Chị là con người vợ sau của Dượng . 

Từ sau 1975, chị em chúng tôi chỉ gặp nhau được một lần, thật bất ngờ khi chị về quê hỏi thăm địa chỉ nhà tôi, rồi một lần cùng chồng mang về Sài Gòn cho tôi một cặp vịt để làm quà ghé thăm .

Chị em vui mừng gặp nhau, tiếc là Sài Gòn không có chổ nuôi vịt, còn làm thịt, thì tôi lại không biết cắt cổ, vợ chồng chị lại cất công làm thịt 2 con vịt để chị em cùng ăn tô cháo chuyện trò với nhau suốt một đêm gặp mặt .

Đôi ba lần có dịp về Long Khánh, vợ chồng tôi cũng cố tìm nhà chị nhưng tìm mãi vẫn không ra nhà, nên lạc mất tin tức nhau từ dạo đó . 

Vòng vo mãi mới tìm ra được nhà chị . Tôi sững sờ khi nhà chị lại tụng kinh, cúng Phật . Gặp 2  người anh, chị, của chị từ Quê vào, họ thất vọng, lắc đầu “bó tay”. Tôi không tin điều ấy làm không được, tìm đến gặp anh chồng nhắc lại ngày anh ghé nhà làm vịt, anh nhớ ra . Giong buồn buồn anh nói :

- Không được dì ạ , cách đây 2 năm bà ấy có lên xin Cha trở về Đạo, nhưng cha nói “Bỏ lâu quá rồi , về không được, nên bà bỏ luôn …

  Mà phải chi trước khi chết bà trối trăn là làm theo phép Đạo thì chúng tôi làm, đằng này bà không nói gì hết, từ lâu rồi bà đã theo Đạo bên chồng

 Thêm nữa con trai của tôi khó tính lắm , nó không muốn bên Đạo, nếu mà làm theo bên đó nó sẽ quậy, nó cứng đầu lắm, không ai nói nổi nó, lại ồn ào trong nhà .

-          Vậy anh có cho chúng tôi đọc ít kinh cho chị không ?

-   Thôi đừng, đừng đọc chi hết, tôi đã nhờ bên Chùa họ lo mọi sự hết rồi, dì thông cảm . 

Đúng là bó tay thật, đêm đó tôi không ngũ lại nhà tang . Đi tìm hiểu thì biết là chị rời xa quê vào thời kỳ khó khăn nhất của đất nước để tìm kế sinh nhai, chị vào vùng này làm thuê, làm mướn, nhà cửa không có , bà con không có, chị gặp chồng chị và tự ý kết nên vợ chồng , họ không muốn theo Đạo, chị cũng chìu theo ý họ, bản thân chị xa nhà thờ, xa người thân, rồi cũng xa luôn Chúa . Mỗi lần chị về quê, là mỗi lần chị muốn đi xưng tội để trở về, nhưng chị làm không nổi, chẳng hiểu sao, đứa con gái út của chị hơi khờ khờ, lại được chi đem đi Rửa tộị.

Người ta nói cách đây 2 năm chị có về thăm quê, hứa là sẽ giữ Đạo tốt hơn, chị vào Long Khánh đến nhà thờ gặp cha, không phải cha không cho chị trở lại, nhưng cha yêu cầu chị đưa chồng chị đến gặp cha , anh dứt khoát không đi, chị không dám trở lại gặp cha, rồi kéo dài cho đến ngày chết .

Chị có 3 con , 2 gái một trai . Trước ngày chị chết, con gái lớn giận chị không muốn gặp mặt . Nó lấy chồng, làm công nhân, thuê nhà ở Quận 7, nhưng sau khi chuyển dạ sinh được đứa con đầu lòng, nó đổi ý gọi Mẹ xuống thăm cháu, chị mừng quá, khăn gói về Sài Gòn với con , định tâm sẽ ở lại nuôi cho mẹ con nó cứng cáp rồi mới về lại nhà .

Không ngờ mới được vài ngày, chị đang lo cho con thì thấy xâm xoàng, đưa vào bệnh viện, Bác sĩ bảo “Chị bị nhồi máu cơ tim không cứu nỗi” .

Chị mê man và chết trên đường về Long Khánh .

Như thế làm sao chị kịp trối trăn gì với gia đình về nghi thức an táng cho chị ? 

Chúng tôi, nhóm người có Đạo ở địa phương và bà con, chờ họ hạ huyệt , tụng kinh xong, ra về hết, mới bắt lên kinh cầu cho linh hồn Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa . 

Suốt chặng đường đưa chị ra nghĩa trang, tôi chợt nghĩ đến đám tang của thầy dạy tôi vào những năm trung học ở Đà Nẵng . Thầy là người một thầy giáo uyên bác, những ai từng là học sinh Đà Nẵng đều phải biết Thầy. Thầy vừa tận tâm, lại vừa nghiêm túc, đến các Sr trường Thánh Tâm Đà Nẵng đều gọi Thầy là “Ông Cha ngoài đời” (là Linh Mục ngoài đời) 

Thế rồi thời cuộc đổi thay, Thầy là người của bên kia ...

Thì ra, đó là ly’ tưởng của Thầy … 

Rồi không hiểu sao? Thời gian sau, Thầy không hoạt động nữa, Thầy âm thầm cho đến ngày Thầy ra đi . Tôi không về , không đến thăm Thầy , không hỏi tin tức về Thầy .

Bạn thân của tôi, ngày xưa rất được Thầy yêu mến nói với tôi rằng:

_“Biết đâu những tháng ngày âm thầm là những tháng ngày Thầy suy nghĩ lại ?”

 Tôi hỏi “Vậy sao Thầy không trăn trối cho gia đình ngày nhắm mắt là xin cầu cho linh hồn Giuse giúp Thầy ?”

Thầy là một nhà giáo, không phải kém cõi như chị tôi, Thầy đã được lãnh Bí Tích Rửa Tội, sao Thầy không buộc gia đình làm theo nghi thức tôn giáo của mình ? Hay Thầy đã chối bỏ Chúa, đã dứt khoát từ bỏ Chúa, để cuối cùng những học trò theo sau xe tang Thầy, không làm sao cầm lòng được phải thốt lên lời hát : “Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa! Chúa ơi! ….” cho Thầy, khi những nhác cuốc sẽ từ từ lấp kín xác thân Thầy ? 

Chúa sẽ nói gì khi ta đến trước Tòa phán xét của Ngài trong tư thế này ? Lòng Thương Xót Chúa vô bờ, nhưng Ngài có chịu đựng nổi, nỗi đau của sự thay dạ đổi lòng, sự bội tín, bạc ơn, của đám con dương thế này không ?

Gần đây đám tang của một tổng giám đốc một bệnh viện lớn ở thành phố, nghe giáo dân nhà thờ Chợ Quán kể rằng :

- “Ông này quen biết ghê lắm, lễ tẩn liệm mà cũng có nhiều LM đến tham dự, thế nhưng trong giờ phút các linh mục có mặt nơi ấy đang cầu nguyện sốt sắng, bùi ngùi tiễn biệt người chết, thì người vợ bước đến gần bên và nhét vào tay người chết nắm giấy tiền vàng bạc để ông mang theo bên mình …” . Các LM nhìn thấy chỉ biết lắc đầu .

Tôi chẳng biết nói gì khi chứng kiến những cảnh tượng này . Xác thân là tro bụi , mọi hình thức cũng là tro bụi, tất cả rồi cũng là hư không . Nhưng thực tâm, linh hồn ta sống thế nào với Chúa đây ? Hình thức bề ngoài là thế , còn tâm hồn ta, giờ phút cuối có nói được nên lời “Lạy Chúa con đây! Con về với Chúa đây!”  không ? Hay ta đã đánh mất linh hồn từ những điều hảo huyền , mà đến giờ sau cùng cũng không biết thức tỉnh, quay đầu ?

Cầu mong là cuộc tiễn chân nào, dưới hình thức nào, cũng có nụ cười bao dung của Chúa dõi theo…

Vì không ai thấu hiểu được, biết được tất cả, ngoài Thiên Chúa chúng ta .

Sài Gòn tháng 3 Mùa Chay 2009

KH (annecahat)

 

Tác giả: 

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!