Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Giáo Sĩ Việt Nam
CON YÊU ĐÃ VỀ BÊN MẸ

Từ ngày hôm nay 1- 1 - 2009, hình ảnh cụ già quen thuộc bên hang đá nhỏ ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp không còn nữa. Người con yêu ấy nay đã trở về và nép mình bên lòng Mẹ. Cha già Inhaxiô Bùi Quang Diệm được Chúa gọi về ngay ngày lễ trọng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Những ai thường xuyên lui tới với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 38 Kỳ Đồng ắn hẳn sẽ quen thuộc với hình ảnh Cụ già ngày ngày lê bước trên chiếc xe đẩy ra cầu nguyện trước nhan Mẹ. Đặc biệt trong tay Cụ lúc nào cũng có tràng chuỗi Mân Côi trong tay và linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong túi áo của mình. Cụ già đáng kính – linh mục Inhaxiô Bùi Quang Diệm - người con yêu của Mẹ Hằng Cứu Giúp sau 89 năm làm con Chúa, con Mẹ với 64 năm khấn dòng và 59 năm làm linh mục đã thanh thản trở về nhà Cha.

Ngày chập chững vào tìm hiểu ơn gọi của Dòng Chúa Cứu Thế. Hình ảnh cây bàng trước cửa phòng khách vẫn còn hiện ra đâu đây với tôi dẫu rằng cây bàng ấy nay không còn nữa. Sở dĩ tôi nói như vậy vì lẽ bên cạnh hình ảnh cây bàng còn có một cụ già, tay cầm bình xịt kiến để bảo vệ cho cây bàng được xanh tốt còn tay kia thì mân mê với tràng chuỗi Mân Côi. Hình ảnh cha già lúc nào cũng mân mê tràng hạt Mân Côi bên tay ấy như nói lên rằng Mẹ yêu Cha già lắm và Cha già cũng vậy, Cha già cũng yêu Mẹ như Mẹ yêu Cha già.

Đặc biệt, trong nhà dòng, chắc có lẽ không ai có thể quên được của chỉ hết sức dễ thương của cha già. Đó là cứ đến những ngày lễ lớn, lễ trọng kính Mẹ, ngoài những món ăn do nhà bếp dọn lên thì lúc nào cũng thấy trên bàn có mấy chiếc bánh đa và vài hộp kem của Cha già góp vui với anh em để mừng Lễ của Mẹ. Thật ra, vài cái bánh đa và vài hộp kem ấy nó chẳng là gì nhưng nó nói lên tình cảm hết sức chân thành và dễ thương của Cha dành cho Đức Mẹ. Mẹ như là Mẹ, như là bổn mạng thứ hai của Cha già cạnh bổn mạng Inhaxiô mà ông bà cố đặt cho. Hễ cứ đến ngày vui của Mẹ mình thì mình mời anh em trong Dòng chia vui với mình thôi.

Một lần nọ, có việc tôi lên Buôn Ma Thuột, ghé vào Dòng Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình. Các sơ túa lại hỏi thăm sức khoẻ của Cha “hoa bé mọn”. Chẳng hiểu các sơ hỏi mô tê chi cả, tôi nói các sơ phải tả thì tôi mới biết ra Cha “hoa bé mọn” là ai vì tôi là đứa sinh sau đẻ muộn trong Dòng. Thì ra là một lần nọ Cha “hoa bé mọn” của Dòng Chúa Cứu Thế là Cha Inhaxiô Bùi Quang Diệm đã giảng tĩnh tâm năm cho các chị. Ngài xoáy đi xoáy lại tinh thần khiêm hạ, tinh thần nhỏ bé của chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chẳng hiểu tâm tình của Cha già thế nào mà kể từ đó Cha già Inhaxiô Diệm được các chị đổi tên thành Cha “hoa bé mọn”. Không biết là các chị có nấu chè để đôi tên chưa mà dám đổi tên Cha già đáng kính của chúng tôi.

Nói như vậy để thấy rằng, bên cạnh tình yêu của Ngài vào sự khiêm hạ, sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Hằng Cứu Giúp mà Ngài yêu mến đấy còn có một tình yêu với chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Nhìn lại cuộc đời của Ngài, chắc có lẽ không ai ngờ rằng Cha già Inhaxiô kính yêu đấy đã từng một thời nắm giữ chức vụ quan trọng nhất của Nhà Dòng. Vào thời các Cha thừa sai Canađa muốn chuyển giao Tỉnh Dòng cho các cha Việt Nam phụ trách thì Cha Inhaxiô Bùi Quang Diệm thân thương của chúng ta lại là người được các Cha thừa sai đề cử làm Giám Phụ Tỉnh tiên khởi của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Bên cạnh chức vụ cao quý ấy, thời trẻ trai, Ngài cũng đã được học tận trời Tây với học vị cao nhưng Cha già vẫn mặc lấy, Cha già vẫn mang trong mình tâm tình nhỏ bé của một Maria khiêm hạ và một Têrêsa Hài Đồng đơn sơ.

Chắc có lẽ không cần nói nhiều hay tán tụng khi Cha già nằm xuống nhưng bất cứ ai, hơn một lần tiếp xúc với Cha già đáng kính đều nhận ra sự khiêm hạ, sự nhỏ bé nơi tâm hồn của cụ Inhaxiô.       

Những năm cuối đời, ai có dịp vào phòng Ngài sẽ thấy một điều hết sức lạ lùng. Những năm tháng dài trong tuổi già sức yếu, mắt kém đi, chân tay không còn làm chủ được nữa thì tất cả sách vở đã chuyển giao cho thế hệ trẻ. Thế nhưng, có một điều lạ là tất cả những sách viết về Mẹ, nói về Mẹ như : Sứ Điệp Mễ Du, Mẹ đến lần cuối, Lời Mẹ nhắn nhủ, Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ Fatima, Tông Huấn của Đức Thánh Cha về Đức Mẹ … được xếp đầy kệ sách của Cha già. Những quyển sách viết về Mẹ đều được Cha già tìm hiểu và nghiên cứu một cách hết sức tỉ mỉ.

Hình ảnh có thể nói là đẹp nhất đó là tuy già yếu đau bệnh, có những lúc tưởng chừng lê bước không được nữa nhưng Cha già Diệm nhưng cứ chiều thứ Bảy, Chúa Nhật chiếc xe ôm quen thuộc lại “được phép” chạy thẳng đến ngay cửa phòng của Cha già để đưa Ngài đi làm việc Kính Đức Mẹ ở nhà thờ Phaolô 3. Già yếu, mệt mỏi vẫn không ngăn được tình yêu của Cha già dành cho Mẹ. Bên cạnh đó, nhiều lần nhiều lúc anh em trẻ chúng tôi mãi mê với công việc học hành, mục vụ nên đôi khi lơ là với Mẹ của mình thì đều được Cha già nhắc nhở.

Nhớ lại hình ảnh của Cha già thật dễ thương. Mỗi lần vào xưng tội với Cha già, tội to tội bé gì không cần biết nhưng điều mà tôi biết trước đó là việc đền tội. Cha già luôn luôn bảo lần Chuỗi kính Đức Mẹ và yêu mến Mẹ hơn ! Có lẽ lòng yêu mến Mẹ đã thấm vào trong từng thớ thịt, từng mạch máu của Cha để rồi môi miệng Cha luôn luôn không ngớt lời ca tụng Mẹ.

Cha đã đi xa nhưng hình ảnh Cha vẫn còn, hình ảnh của một người con luôn trìu mến, luôn quấn quýt bên Mẹ của Cha vẫn còn mãi trong lòng chúng con.           

Cha già Diệm kính yêu ơi !

Cha già yêu quý ra đi trước chúng con, di sản quý báu và to lớn nhất đó là tình cảm mà Cha già dành cho Mẹ. Mẹ yêu Cha già – Cha già yêu Mẹ, lẽ nào Mẹ lại bỏ rơi Cha già khi Cha già trở về nhà Cha trên Trời. Cha đã ra đi nhưng hình ảnh của một người con thảo lúc nào cũng quấn quýt bên Mẹ vẫn còn mãi trong anh em trẻ chúng con. Xin Cha già cầu nguyện cho nhà dòng, cầu nguyện cho mỗi người chúng con cũng biết yêu thương, cũng biết luôn xúm xít bên Mẹ để ngày kia khi nhắm mắt lìa đời chúng con sẽ được Mẹ yêu thương trìu mến dẫn vào hưởng nhan Thánh Chúa cùng với Mẹ.   

Tác giả:  Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!