Giáo Phận Xuân Lộc 24/8/2008
Ngày Chúa nhật 24/8/2008 , 1218 người Mẹ từ 313 giáo Xứ và Giáo Họ biệt lập thuộc 12 giáo Hạt trong toàn Giáo Phận đã về Nhà Thờ Chính Tòa để mừng Lễ Bổn Mạng: THÁNH NỮ MÔNICA (kính ngày 27/8). Vì hoàn cảnh sống, các lễ của các Giới đều dời vào ngày Chúa nhật ,để thuận tiện cho người tham dự.
Năm nay, giới Hiền Mẫu Giáo Phận Xuân Lộc đã chọn ngày Chúa nhật 24/8 . Các Bà ,Các Chị em từ những Giáo Hạt xa xăm như miền ngược Phương Lâm, miền xuôi Phước Lý đã có mặt từ rất sớm. Với con số trên một ngàn Người Mẹ có mặt, đã nói lên niềm phấn khởi của họ .
Trước giờ Thánh Lễ, Các Giáo Hạt đã cùng học tập với nhau đề tài Mục Vụ của Giáo Hội Việt Nam 2008 : GIÁO DỤC KITÔ GIÁO: GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI. Mỗi Giáo Hạt nghiên cứu một đề tài và trình bày trong 3 phút. Từ 09 giơ00 tới 10 giờ 30 . Ban tổ chức đã có sáng kiến học hỏi kiểu này, để mọi thành phần chú ý và nắm bắt được những tư tưởng chính của Giáo Huấn.
Ban Giám khảo gồm 5 vị : 2 linh mục, 1 phó tế, 1 giáo dân và một nữ tu ...
Sau 1 giờ 30 phút học hỏi , căn cứ trên nhận định của ban Giám khảo :
Giáo Hạt Hòa Thanh đã chiếm giải I
Giáo Hạt Phước Lý đoạt giải 2
Giáo Hạt Phương Lâm chiếm giải 3
và Giáo Hạt Gia Kiệm được giải khuyến khích
Thánh lễ tiếp theo đó với phần cung nghinh Thánh Tượng Bà Thánh Mônica từ Hội trường lên Nhà Thờ. Thánh Tượng mới được tạc vẽ lại, nên Đức cha Giáo Phận làm phép và rước vào Thánh Đường trong trang nghiêm, cung kính.
Đức cha Giáo Phận chủ lễ cùng Cha Tổng Đại Diện và 11 Cha đặc trách Hiền Mẫu của Các Giáo Hạt. Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã dựa vào hình ảnh con bà góa thành Naim được Chúa Giêsu cho sống lại để khuyên dụ các Bà Mẹ hãy biết tìm đến với Chúa Giêsu để nhờ Ngài giúp đỡ trong công việc dạy dỗ con cái trong thời đại hôm nay.
Sau thánh lễ, Đại diện Hiền Mẫu cám ơn Đức Cha, Quí Cha cùng mọi người đã giúp đỡ cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Đức Cha đã nhắn nhủ đôi lời và cùng với Cha Tổng Đại Diện trao phát bằng khen và phần thưởng cho những Giáo Hạt Xuất sắc.
Ngày họp mặt đã kết thúc với bữa cơm thân tình ,hòa chen những lời ca tiếng hát và những điệu múa duyên dáng của những người Mẹ quê chân chất miền Long Khánh và các miền xa xăm của Giáo Phận.
Một ngày vui cho những người Mẹ suốt tháng ngày vất vả vì chồng con. Một niềm khích lệ để họ trở về với bổn phận người Mẹ Công Giáo Việt Nam chân tình và đáng mến.
Giới Hiền Mẫu Giáo Phận Xuân Lộc