Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
MẢNH ĐẤT NÀO CHO BẠN, CHO TÔI?

Chúa nhật 15 thường niên A (Mt 13, 1-23)

            

Chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu, các môn đệ và dân chúng có mặt tại biển hồ Galilê để nghe giáo huấn của Người. Có thể nói biển hồ Galilê là nơi chứng kiến nhiều điều kỳ diệu Chúa Giêsu đã thực hiện trong sứ vụ rao giảng của Người. Nay, cũng chính tại đây, xuất hiện 7 dụ ngôn liên quan đến nước Trời mà Chúa Giêsu muốn dùng để dạy dỗ dân chúng. Dụ ngôn đầu tiên trong loạt dụ ngôn ven biển về nước trời được Giáo hội suy niệm hôm nay là dụ ngôn nói về người gieo giống.

           

Dụ ngôn người gieo giống xuất phát từ cái nhìn rất tinh tế của Chúa Giêsu về thói quen canh tác hoa mầu của người nông dân tại miền Palestine. Thật vậy, người Palestine có thói quen không giống với các dân tộc khác khi canh tác hoa mầu. Đến mùa gieo giống, họ đem hạt giống rải khắp cánh đồng mà không cần phát quang hay cày xới. Vì thế mà hạt giống rơi vào nhiều loại địa hình khác nhau và do đó kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Với cách nhìn tinh tế này, Chúa Giêsu muốn hướng những ai đang nghe Người hiểu rằng Thiên Chúa chính là người gieo giống và hạt giống chính là Lời Chúa còn những loại địa hình kia không gì khác hơn là những thái độ đón nhận và thi hành Lời Chúa.

           

Với tư cách là người gieo giống, chúng ta thấy Thiên Chúa quả là một “anh nông dân” hào phóng. Ra đi trong mùa gieo giống với sứ mạng cấp bách không thể chậm trễ, anh hăng say ra đi, không biết mệt mỏi để đem hạt giống vãi gieo trên khắp mọi nẻo đường anh bước qua. Anh biết rằng trong số những hạt giống anh gieo cách hào phóng kia có không ít hạt gặp nhiều chướng ngại, khó khăn để lớn lên; thậm chí có những hạt không kịp đơm mầm bởi nằm bên vệ đường nhiều người qua lại, mặt đất chai lì, cứng cõi không thể nẩy mầm. Nhưng, cuối cùng mùa gặt vẫn bội thu, vẫn viên mãn. Người nông dân vui mừng ra mặt vì kết quả thu được từ một hạt thôi đã đem lại lợi nhuận từ 20 cho đến 100 lần. Anh nông dân vui mừng, bởi sự hào phóng trong cách gieo giống của anh không hề thất bại, trái lại, làm phát sinh hiệu quả kỳ diệu.

 

Đành rằng hạt giống đã được gieo vào lòng đất cách dư dã, nhưng có phát sinh hiệu quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào từng loại địa hình, tức phụ thuộc vào thái độ đón nhận hạt giống đó như thế nào. Thái độ đón nhận đó được Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ rất rõ ràng và sinh động.

 

Có thể nói ba trong bốn thái độ đón nhận hạt giống Lời Chúa mà không hề sinh ơn ích không phải bởi vì hạt giống lép hay bị sâu mọt mà là vì do kẻ đón nhận cách hờ hửng, bán tín bán nghi cũng như có sự lôi kéo của ma quỷ. Thái độ đón nhận Lời Chúa như hạt giống rơi bên vệ đường được xem như là cách đón nhận tiêu cực nhất. Đây là những con người đến nghe Lời Chúa như đi xem một vỡ tuồng, như đọc một bài báo để tiêu hao thời gian vốn vô nghĩa đối với họ. Họ nghe nhưng tâm hồn họ trống rỗng, chai lì làm cho lời rao giảng kia lướt qua rồi đi mà không đọng lại nơi tâm hồn họ chút gì vấn vương.

 

Còn kẻ được gieo nơi sỏi đá và người được gieo nơi bụi gai có khá hơn nhưng cũng chẳng sinh ích gì. Lý do là bởi vì họ ngại phải hy sinh, ngại làm chứng cho chân lý. Đối với những người này, hạt giống Lời Chúa kia phải mang mầu sắc thực dụng, có lợi cho những đòi hỏi và tham vọng ích kỷ của họ. Thế là, vô hình trung, họ biến Lời Chúa thành lá bùa hộ mệnh cho họ mà nếu không đáp ứng được những nhu cầu thực dụng, họ sẵn sàng “gác Lời Chúa” qua một bên hay từ chối tránh xa kẻo “Lời Chúa mang hoạ” vào thân.

 

Với người được gieo nơi đất tốt, chúng ta thấy họ tiếp nhận tất cả những gì xảy đến cho họ không giống như ba thái độ trên kia. Họ chuyên cần chăm chú lắng nghe Lời Chúa, cộng tác tích cực, mau mắn thực thi những gì mình đã thấm nhuần, cố gắng làm cho Lời Chúa trở nên nguồn sinh lực dồi dào không chỉ cho chính họ mà còn mưu ích cho những ai họ gặp gỡ. Họ thực sự sống Lời Chúa và làm chứng cho Lời Chúa mỗi ngày. Chính vì thế, đời sống họ thực sự sinh hoa  trái là sự công chính thánh thiện trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

 

Lời Chúa hôm nay là dịp tốt để mỗi người chúng ta phản tỉnh, đối chiếu nhìn lại thái độ sống đạo của mình. Mảnh đất nào cho bạn, cho tôi và cho mỗi người chúng ta khi đón nhận hạt giống lời Chúa hôm nay? Chúng ta có trở nên những mảnh đất phì nhiêu cho hạt giống Lời Chúa trỗ sinh hay không, điều đó còn tuỳ thuộc vào việc chúng ta có dám vứt bỏ những chông gai và sỏi đá đang đè nặng tâm hồn.

 

Tác giả:  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!