www.chuacuuthe.com
Trời vẫn rét đậm sáng mồng một tết
nhưng cha con giáo xứ Thái Hà vẫn kiên trì cầu nguyện
Ngày đầu năm chẳng ai muốn điều xấu cho người khác
thì hẳn là họ cầu nguyện cho những người đang chiếm đất của mình suy nghĩ lại
Đầu năm ra hiện trường cũng khẳng định một quyết tâm :
chẳng bao giờ bỏ cuộc !
Nếu có ai đó sáng nay ra canh chừng người cầu nguyện thì chỉ là miễn cưỡng
Còn giáo dân thì không ai là không tình nguyện
Một nhân viên chính quyền bảo rằng :
"Đừng đưa mấy đứa bé ra cầu nguyện, chúng nó biết gì đâu !"
Thế đấy, người ta sợ cả con nít !
Một linh mục trả lời :
"Vâng, chúng nó ngây thơ chẳng biết gì,
chỉ biết ... cầu nguyện !
LÁ THƯ LINH HƯỚNG
www.thanhlinh.net
Kính chào Quý Ông Bà, Anh Chị Em khắp Năm Châu!
Dù ngàn trùng xa cách, lúc nào chúng ta cũng hướng về Quê Mẹ và Mẹ GHVN thân yêu. Suốt mấy chục năm qua, chúng ta không ngừng yểm trợ cho nhiều chương trình lớn nhỏ tại quê nhà về vật chất cũng như tinh thần.
Nhưng có sự yểm trợ nào mạnh mẽ hơn lời CẦU NGUYỆN? Quả thực, kinh nghiệm quý báu ở Ðông Âu và Nga Sô cho thấy, trong thời kỳ còn nằm sau bức màn sắt, giáo dân đã hy sinh, ăn chay, và cầu nguyện cho cơ chế bất công sớm biến tan. Sau nhiều năm kiên nhẫn nguyện cầu, họ đã được Thiên Chúa đoái thương. Công lý và tự do đã đến với mọi người. Ðiển hình nhất là lời cầu nguyện của ÐGH Gioan Phaolô II và Giáo Hội Ba lan đã tạo nên sức mạnh vũ bão giải phóng quê hương. Quả thực, “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”( Lc 1:37)
Ngày hôm nay, đau thương đang tràn ngập Quê Hương Việt Nam. Bất công đã chất cao thành núi. Ai có thể bứng ngọn núi đó ra biển? Chúa trả lời : "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.” (Mc 11: 22-23)
Cứ tin tưởng, chúng ta sẽ thấy tất cả sức mạnh của lời cầu nguyện!
Trước cảnh Mẹ GHVN đang đau khổ vì oan ức bất công, chúng ta phải làm gì? Ðồng bào trong nước đang thắp nến cầu nguyện cho công lý. Cảm thông với nỗi đau của dân tộc và GHVN, chúng ta hãy sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để yểm trợ cho đồng bào tại Quê Hương. Kinh Mân Côi đã chứng tỏ tất cả sức mạnh cứu nguy Giáo Hội trong lịch sử.
Chúng ta tin tưởng Chúa sẽ nhận lời, vì Chúa quả quyết : “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.”(Mc 11:24) Nhờ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Bổn mạng GHVN, chuyển cầu, chúng ta càng xác tín mạnh mẽ vào tương lai dân tộc. Ngày xưa, Mẹ La Vang đã đến bảo vệ và nâng đỡ những con cái của Mẹ trong cơn thử thách, thì ngày hôm nay chắc chắn Mẹ cũng sẽ ở với con cái của Mẹ.
Vậy, xin Quý Vị và Quý Bạn vui lòng ghi danh tham gia và giới thiệu với mọi người Chiến Dịch Cầu Nguyện và Thắp Nến cho GHVN trên NET!!! Không gì thiết thực và ý nghĩa hơn một lời cầu cho Giáo hội Việt Nam hôm nay. Quý Vị và Quý Bạn hãy thắp lên ngọn nến và mời bạn hữu cùng thắp lên! Cả một rừng bạch lạp sẽ chiếu ánh sáng công lý khắp nẻo đường quê hương!
Vào mỗi Thứ Sáu, lúc 4 giờ chiều (giờ California, tức 6 giờ sáng giờ Việt Nam), tôi sẽ dâng Thánh lễ hiệp thông với những lời kinh của Quý Vị và Quý Bạn để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình thiết tha cho công lý sớm đến với Quê Hương và GHVN.
Lạy Chúa, những gì Chúa đã làm cho các dân tộc Ðông Âu, xin cũng sớm thực hiện trên quê hương chúng con. Xin cho toàn thể GHVN thắp lên và giữ mãi ánh sáng không bao giờ tắt cho sự thật, công lý, hòa bình và nhân quyền trên Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen!
Xin tham khảo chi tiết tại www.thanhlinh.net
Trân trọng,
Lm Đỗ Vân Lực