19/03/2006
(Ga 2:13-25)
Hôm nay, trong khung cảnh nguyện đường nhỏ bé của cộng đoàn Fatima, Houston, tôi đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo hội và những anh em bổn mạng Giuse. Thật là ấm cúng và vui mừng khi nhận được những bó hoa hồng vàng nhỏ bé của cộng đoàn. Tôi yêu những cánh hồng vàng. Tôi yêu cộng đoàn Fatima. Tôi yêu những người con Chúa đã thương nhớ tới ngày bổn mạng của tôi. Tôi yêu vị thánh Bổn mạng Giuse yêu dấu của tôi.
Nếu không có Thánh Cả Giuse, thánh gia Nadarét sẽ ra sao ? Nhờ Người, Đức Giêsu và Mẹ Maria đã vượt qua những ngày tăm tối và khổ đau. Nhưng nhất là Người đã khéo léo biến thánh gia Nadarét thành một đền thánh xứng đáng nhất trên trần gian. Ngôi đền thánh đó không giống Đền thờ Giêrusalem hay nhiều đền thờ ngày nay chút nào.
Hằng ngày, bước vào đền thờ để tế lễ Chúa, tôi không thể ngờ mình đang sống trong nhà Cha. Thay vì gọi là đền thờ, Đức Giêsu âu yếm kêu là “Nhà Cha tôi.” (Ga 2:16) Đền thờ hay nơi buôn bán đều là nơi gặp gỡ đủ mọi hạng người. Nhưng khác hẳn với nơi buôn bán, Đền thờ là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Nghĩa là, chợ búa chỉ tạo được những tương quan chiều ngang và những giao dịch hoàn toàn trần tục. Trái lại, nơi Đền thờ, con người có thể tạo những tương quan ngang dọc đan chéo nhau. Nhưng lý do để gặp gỡ nơi Đền thờ phải hoàn toàn thánh thiêng, vì Đấng ngự trong đền thờ là Thiên Chúa.
Nếu Đền thờ Giêrusalem còn được Đức Giêsu gọi là Nhà Cha, thì Đền Thờ Giáo hội ngày nay sẽ được gọi là gì ? Nơi Đền thờ Giêrusalem chỉ có các lễ vật là chiên bò. Ngày nay, nơi Đền Thờ ngày nay không phải là chiên bò, nhưng là chính Con Thiên Chúa đang hiến tế đêm ngày cho nhân loại. Của lễ cực thánh ! Đền Thờ cực thánh !
Suốt hơn ba chục năm qua, tôi đã bước vào Đền Thờ cực thánh đó bao nhiêu lần ? Và còn bao nhiêu lần nữa, tôi sẽ vinh hạnh dâng tiến Con Thiên Chúa nơi cực thánh này ? Càng nghĩ càng thấy mình bất xứng vô cùng ! Tuy thế, tôi rất mừng vì nơi cực thánh lại được gọi là Nhà Cha, một danh hiệu vô cùng thân thương. Cả một hình ảnh cực kỳ tươi mát và gần gũi với con người. Vào Nhà Cha để gặp gỡ Cha và anh em. Sức quy tụ con người không phải là con người nhưng Chúa Thánh Linh. Bước vào Đền Thờ như đi vào Thân Thể Đức Giêsu. Dân Chúa như những tế bào kết hiệp trong Nhiệm Thể để thi hành công cuộc hiến tế và cứu độ. càng hiệp nhất với Nhiệm Thể, con người càng hiệp thông với nhau. Hiến tế đưa tới phục vụ.
Trong Nhà Cha, tôi đã tìm được chiều kích giá trị và ý nghĩa nhất. Không có gì không làm được trong Nhà Cha. Giao ước tình yêu đã thực hiện trọn vẹn nơi Nhà Cha, vì hiến lễ độc nhất là Đức Kitô đã được dâng lên Cha hằng ngày để trở thành điểm quy tụ muôn dân. Nhà Cha cũng là Nhà Con và là Nhà chúng ta.
Lạy Cha, xin cho con luôn sống trong Nhà Cha để hạnh phúc lớn mãi trong con. Xin thanh tẩy con để con có thể gặp gỡ Cha và anh em con trong Đức Kitô.