“Chúa đã đeo bám tôi một thời gian lâu dài… nhưng tôi
lại cứ quyến luyến với cái hão huyền để tránh né vực thẳm tình yêu Chúa Giêsu
đã dành cho tôi.” (Thánh Phêrô Julian Eymard)
Muốn lối trần gian dẫn về Miền Vĩnh Cửu
Muốn ngõ thời gian nối vào Đường Thiên Hựu
Muốn cuộc nhân sinh văn minh đạt thành tựu
Muốn đời nô lệ mang hy vọng giải cứu
Nguyện Thánh Thần Chúa gỡ mắc mứu nhân gian!
Những mắc mứu bám dai như vòi bạch tuột
Thân xác ai như đang trôi tuốt vực sâu
Những giác quan nhân trần đục ngầu vô định
Lạc khoái vong thân khiến bất chính tâm hồn
Mải mê xây lâu đài trí khôn kiêu ngạo.
Khoảng lặng sau tiếng chim báo bão tràn về
Khoảng lặng cho tâm hồn vụt thoát cơn mê
Thiên Ý dẫn Xuân tươi cận kề cái chết
Giây phút cuối nụ cười giã biệt trần gian
Chúa chiến thắng tử thần xé màn tăm tối.
Dẫu thế nào bạn lạc bước đường tội lỗi
Cố vùng lên theo bóng Thánh giá Phục sinh
Vác trên vai xích xiềng nhân sinh tục lụy
Mà quyết vâng nghe theo lối Chúa Thánh Linh
Ơn thống hối dẫn về Tình Đấng Xót Thương.
Dã Tràng Cát
Giáo xứ Mông Triệu Sài gòn 28/5/2025