Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
I* CHÚA NHẬT: 16-3-2025
St
22:5-12, 1718; Pl 3:17- 4:21; Lc 9:28-36
Tinh môn đệ tràn đầy hy vọng! Các bài đọc hôm
nay là một sứ điệp mang lại đầy đủ hy vọng và báo hiệu Thiên Chúa sẵn sàng đáp
ứng mọi nhu cầu cần thiết xuyên suốt cuộc sống của chúng ta. Các bài đọc giúp
chúng ta hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa cho chúng ta quả là vươt quá sức
tưởng tuọng của chúng ta. Đức Phan Sinh khi khai mạc mở đầu Năm Thánh đã kêu
gọi chúng ta làm một cuộc hành trình Đức Tin và Hy Vọng. Ngài nói với chúng ta
hãy mang mọi sợ hãi và bất lực mà chúng ta có trong kinh nghiệm hàng ngày đến
với Thiên Chúa đầy tình thương yêu là đấng không bao giờ bỏ rơi những ai tin
vào Người.
Bài đọc sách Sáng Thế cho chúng ta biết là ông Abraham
khó có thể thay đổi được tình trạng của ông. Thánh vịnh 64 nói là “Thiên
Chúa là ánh sáng và sự cứu chuộc của tôi, tôi phải can đảm chờ đợi
Chúa.” Thánh Phaolo nói với các tín hữu Philiphe là nếu họ tiếp tục
tin tưởng vào Chúa Giêsu và trung thành với những gì Chúa đã dạy, thì một ngày
kia họ cũng có thể nghĩ đến môt đời sống vĩnh cửu và “thân xác thấp hèn
của họ có thể được kết hợp với chính Người trong vinh quang.” Thánh
Phaolo không nói với họ là cuộc sống của họ ở trần gian này không phải là luôn
luôn không có đau khổ, nhưng ngài nói là Chúa Giêsu sẽ gửi Chúa Thánh Thần
xuống để hướng dẫn và thêm sức mạnh cho họ. Bài Tin Mừng Phúc
Âm thánh Luca diễn tả sự biến hình của Chúa Giesu ở trên
núi và Chúa mời gọi các ông Phero, Giacobe và Gioan cùng cầu nguyện để niềm tin
của họ được vững mạnh.
Thiên Chúa sẽ tiếp tục làm cho niềm tin của chúng ta trở
nên vững mạnh khi nào chúng ta quay trở lại cầu xin với Chúa.
II* THỨ HAI, 17-3-2025
Dn 9:4-10; Lc 6:36-38
Trong việc tiếp tục theo đuổi mục đích để phân biệt giữa
phải và trái, giữa đúng và sai thì Chúa luôn luôn kiên trì ban lòng thương sót
và tha thứ cho chúng ta. Thánh Luca nhắc nhở chúng ta đừng có phán xét và luận
tội bất cứ ai mà phải có tỉnh thương yêu và tha thứ. Trong môt thế giới mà ai
cũng chỉ ca ngợi tung hô vẻ bề ngoài sinh đẹp giầu sang, nghề nghiệp cao trọng
hay đời sống cá nhân riêng biệt -thì họ đã đánh mất cái nhìn chính xác về sự
thật là tình yêu, lòng thương sót và sự tha thứ. Họ đã rơi vào cái bẫy so sánh.
III* THỨ BA, 18-3-2025
Is (1:10,
16-20; Mt 23:1-12
Tôi đã tới tuổi mà cái tật xấu của tôi như thể khó có thể
sửa đổi được, giống như vết rượu vang đỏ đã khô in trên cái áo đẹp mà tôi ưa
thích. “Tại sao nó lại khô mất, nó là cái gì đây.” Sứ điệp Isaiah là một nhắc
nhở quan trọng và kêu gọi chúng ta phải có hành động. Lời hứa tha thứ thật tinh
tuyền của Thiên Chúa là nếu chúng ta biết ăn năn thống hối thì thì ngay cả vết
dơ đen tối đến đâu cũng có thể rửa sạch được. Đó là thời gian phải bước ra khỏi
tính tự mãn, nhìn thẳng vào những sai lầm của chính mình. Phải chăng là thay
thế cái ác bằng cái thiện? Bây giờ chính là thời điểm. Tôi có thể thay thế
những than van trách móc và những kết án luận tội người khác bằng cách chăm lo
sắn sóc và phục vụ những người láng giềng hàng xóm của tôi khi họ cần. Thiên
Chúa biết trên thế giới này hiện có rất nhiều cơ hội để làm những việc như vậy!
IV* THỨ TƯ, 19-3-2025 -Lể Kính Thánh Giuse
2Sm
7: 4-5a, 12-14a, 16; Rm 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a
Thánh Giuse là người công chính, ông tự
biết mình và vị trí của mình theo luật quan phòng. Giuse ơi! thời giờ nay đã đến,
hãy nói với đầy tớ của ta là David. Người thừa kế đã được nói trước từ muôn thuở, người thừa kế đến
“sẽ làm cho vương quốc của mình vững chắc.” Bấy giờ Vương quốc sẽ kéo dài đến
muôn đời, vượt quá quyền lực của con người vì có ân sủng của Thiên Chúa. Đó là một
lời hứa, một giao ước đã được xác định từ trời. Thánh Giuse, giống như David có
thể đã trở lại và cầu nguyện “Lạy Thiên Chúa của tôi là đấng cứu chuộc tôi!”
Có thể vì ít hiểu biết từ
trong gia tộc là đấng cứu chuộc có thể đến. Việc ông không hiểu không phải là vấn đề. Nhưng niềm tin đã giúp
và đã làm cho sự hiểu biết của ông trở thành trọn vẹn đúng như luật -niềm tin trong
một tặng phẩm vượt quá cả luật lệ, vì qua Abraham Giuse đã trở nên cha của nhiều
dân tộc.
Niềm tin của Thánh Giuse đã
cứu ông trong giấc mơ vì tin vào lời của thiên thần hơn là luật lệ -có nghĩa không phải là những bảo đảm thực
nghiệm hay của luật pháp.
Thánh Giuse đã đem Maria về nhà mình và vì vậy cả lời
hứa, luật lệ lẫn niềm tin đã được thực hiện một cách trọn vẹn, vì trong nhà ông hôm nay Lời
đã trở thành máu thịt đầu tiên và đã ở giữa chúng ta.
V*THỨ NĂM: 20-3-2025
(Gr
17:5-10; Lc 16:19-31)
Theo
Luca chúng ta biết được câu truyện ông Nazaro và người giầu có. Người giầu
đã hối hận vè hành động của mình trong thời gian ông còn sống ở trần gian.
Chúng
ta nên để ý đến câu chuyên này, nên biết lý do tại
sao chúng ta được giầu sang như
vậy. Giầu sang là một tặng vật Chúa ban, không phải chỉ để giữ riêng
cho chúng ta,
chúng ta chỉ là người quản lý của Chúa nên phải đem chia sẻ nó
cho những người khác để một mai khi ta chết ta chẳng còn gì nữa cho riêng
mình.
Chúng
ta có thể ích kỷ và khư khư giữ mọi sự cho riêng chúng ta, nhưng tốt hơn là đem
chia sẻ cho những nguòi khác nhất là những người nghèo khổ khó khăn, đặc biệt trong mùa Chay này là thời gian hy sinh hãm mình đê
chuẩn bị Chúa Kito phục sinh sống
lại.
VI* THỨ SÁU,
21-3-2025
St 37:3-4, 12-13, 17-28;
Mt 21:33-43, 45-46
Hôm
nay chúng ta suy niệm về hai câu chuyện, câu chuyện thứ nhất nói về ông Giuse bị
mấy người anh phản bội vì ganh ghen tương và câu chuyện thứ
hai là dụ
Ngôn về những tá điền đã đánh đập, ném đá và giết
những đại diện của chủ trại là những
người đuọc chủ sai đến để lấy hoa lợi do lòng quảng đại của chủ.
Cả
hai trường hợp trên, những người anh và những người
tá điền đều là những người ganh ghét và tự phụ đã không hành sử như Chúa mong
muốn mà là gian manh xảo trá, đáng ghét.
Có khi nào chúng ta đã hành
động quá lố vì tức giận mà không đúng chỗ không?
Đúng
vậy, ngày nay chúng ta không luôn luôn đáp trả bằng cách
đánh đập, ném đá hay
giết người nhưng chúng ta hành sử một cách tương tự như vậy kiểu bắt nạt, khinh thường bỏ
lơ qua một bên không thèm để ý tới.
Trong
mùa chay thánh này, chúng ta nên đào xâu tâm hồn, lắng
đọng lòng trí, để suy niệm về
những viêc chúng ta đã làm cho chính mình, với bạn bè, tha nhân để tìm ra con
đường tình yêu. Đó là những việc mà Chúa Giêsu Kito đang kỳ vọng nơi mỗi người chúng
ta là yêu Chúa và yêu người cũng như yêu chính mình vậy. Chúng ta được kêu gọi
để nhớ lại hai câu chuyện về ganh ghét, hận thù, nóng giận, uất ức là
những tật xấu bất thường không phải là đường hướng mà Thiên
Chúa mong đợi nơi chúng ta.
VII* THỨ
BẢY, 22-3-2025
Mk
7:14-15, 18-20; Lc 1-3, 11-32
Các
bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta nhớ lại lòng thương xót vô bờ bến của Thiên
Chúa. Thiên Chúa của Mikha là Thiên Chúa đầy lòng thương xót và tha thứ, đấng vất
bỏ mọi sai lầm tội lỗ của chúng ta xuống vực xâu thẳm. Đây là dư âm vang vọng ở
câu truyện dụ ngôn trong Tin Mừng thánh Luca, nói lên tình yêu thương vô bờ bến của một
người cha. Chúng ta phải nghĩ ngay đến sự tha thứ của chúng ta trong hai ngữ
cảnh của câu truyện. Chúng ta đồng ý với phán xét và đứng vế phía người con cả
không hay là chúng ta vui mừng khi tìm lại được người con đã mất?
Mùa
Chay thúc dục chúng ta phải can đảm thực hành lòng thương xót -vừa nhận vào vừa cho đi-
và phải có niềm tin vào Thiên Chúa là đấng sẽ luôn luôn mang chúng ta trở về nhà
bất kể chúng ta lang thang xa vời nơi tối tăm xa đọa tội lỗi nào.
Fleming Island, Florida
March 18, 2025
NTC