* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/OgcIt0kwG9s
- Trang Chủ của
kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm. Giuse Vũ
Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa nhật XX Mùa Thường Niên – Năm
B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
(6,51-58)
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời
xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt
Ta, để cho thế gian được sống".
Vậy
người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt
mình cho chúng ta ăn được?"
Bấy
giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi
không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong
các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ
cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là
của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy.
Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta,
chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như
cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời
đời".
***
Bài
chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Ăn thịt
và uống máu Chúa Kitô
Khi nghe đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể bị ấn tượng
bởi số lần từ “sống” được lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau: “bánh hằng
sống... sống đời đời... Bánh tôi sẽ ban tặng để cho thế
gian được sống... . Chúa Cha là Đấng hằng sống... Tôi sống nhờ Chúa Cha... Kẻ
ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống...”. Từ “sống” được lặp lại đến chín lần, nhất là cụm từ “sự sống”. Chúa Giêsu muốn nói đến
sự sống nào vậy?
Từ “sự sống” được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau. Trước
hết là sự sống con người, chúng ta được sinh ra, lớn lên và chết đi. Như vậy sự
sống ở đây liên quan đến toàn bộ cuộc sống con người. Cuộc sống này bị quy định
bởi tất cả các điều kiện của môi trường xã hội, tự nhiên, kinh tế hay chính
trị. Chẳng hạn, mối đe dọa của đại dịch vi rút, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự biến đổi khí
hậu,... khiến chúng ta nhận thấy sự mong manh và hữu hạn của sự sống con người;
đó là chưa nói đến các cuộc mưu sát, chiến tranh, bạo lực dưới mọi hình
thức đều tàn sát biết bao người vô tội. Những tranh
luận về đạo đức sinh học đều
nhấn mạnh một điều cơ bản và tối quan trọng: sống và sống tốt là điều cần thiết
cho tất cả mọi người ở mọi thời đại.
Vậy,
Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta khi Người nói về “sự sống đời đời”? Có một
điều dường như là nghịch
lý trong bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói đến sự phục sinh như là sự tiếp nối
hiển nhiên của sự sống vĩnh cửu, thay vì ngược lại: “Ai ăn thịt và
uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ làm người ấy sống lại vào ngày
sau hết”. Chúa Giêsu muốn nói rằng, ai ăn Thịt và uống
Máu Người, thì đã tham dự vào sự sống đời đời ngay trong cuộc sống hiện tại
này, và họ sẽ được phục sinh để sống trọn vẹn sự sống vĩnh cữu đó trong Nước
Chúa.
“Ăn thịt và uống máu Chúa Kitô”, điều đó nghĩa là gì?
Liệu có thể ăn thịt và uống máu người khác chăng? Cách đây khá lâu, các phương tiện truyền thông đưa tin
về các nạn nhân của thảm họa hàng không ở dãy núi Andes, Nam Mỹ. Để sống sót,
một số người đã ăn xác của những người bạn đồng hành gặp nạn. Nghe thật kinh
khủng phải không? Vì thế, không lạ gì khi những người Do Thái phản ứng
mạnh với câu tuyên bố của Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và
uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, vì như họ nói “Làm sao
ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Ông
này cũng là người như chúng ta!
Thay
vì giải thích, Chúa Giêsu còn đi xa hơn: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự
sống nơi mình”. Như vậy, Chúa Giêsu khẳng định Người chính
là nguồn sự sống đích thực và vĩnh cữu. Vì vậy, ai không “ăn thịt và uống máu Người”, nghĩa là không lãnh
nhận sự sống từ nơi Người, thì nơi người đó không có sự sống đích thực. Chắc
hẳn Người Do Thái đã hiểu lời Chúa Giêsu theo nghĩa “ăn thịt tươi, uống máu
sống” nên họ tranh luận và phản đối. Nhưng Chúa Giêsu đã thực sự ban Mình Máu Người
làm lương thực cho nhân loại khi Người chấp nhận như hạt lúa mì, chịu nghiền
nát trong đau khổ và chịu chết để trở nên tấm bánh nuôi dưỡng linh hồn chúng
ta.
Vì
thế, ăn thịt và uống máu
Chúa Kitô là bước vào sự hiệp thông tình yêu và thông chia số phận với Người.
Đó là chia sẻ cuộc sống của Đấng Thiên Chúa làm người, và trở nên một với Người,
đến nỗi có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà
là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Còn chúng ta thì sao, sau mỗi lần
lãnh nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta có ý thức rằng mình đang được nuôi dưỡng và
được sống bằng chính sự sống thần linh của Thiên Chúa không? Chúng ta có để cho
sự sống của Chúa Giêsu được lớn lên trong tâm hồn, trong cuộc đời ngang qua
chính cách sống của chúng ta không? Chúng ta đừng quên rằng, chính Chúa Giêsu
đã nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta,
thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.
Nhân tiện, chúng ta cũng đề cập đến một vài thắc mắc liên
quan đến việc Rước lễ:
1. Tại sao chúng ta ít khi được rước cả Mình Thánh và Máu
Thánh Chúa trong thánh lễ? Thực ra, Giáo Hội khuyến khích việc rước Mình
và Máu Thánh Chúa, vì hoàn toàn phù hợp với lời mời của Chúa Giêsu: “Hãy cầm
lấy mà ăn”, “Hãy cầm lấy mà uống”. Nhưng khi có nhiều người tham dự thánh
lễ, việc cho rước lễ dưới hai hình bánh và rượu gặp nhiều bất tiện, nên hiếm
khi chúng ta được rước lễ dưới hai hình thức. Tuy nhiên, trong sắc lệnh của
Công Đồng Trentô (hoặc Triđentinô) vào năm 1551, Giáo Hội tuyên bố rằng: khi chúng
ta chỉ rước Mình Thánh Chúa hoặc chỉ rước Máu Thánh Chúa, chúng ta đều rước
Chúa Giêsu Kitô trọn vẹn. Người hiện diện thật sự và trọn vẹn ngay chỉ dưới một
hình thức.
2. Có thể rước lễ nhiều lần trong ngày được không? Theo
số 917 của Giáo Luật hiện hành (Giáo Luật 1983), ai đã rước lễ rồi thì có thể
rước lễ một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham dự mà
thôi.
*
Chúa Giêsu luôn trao ban cho chúng ta chính Mình Người là
lương thực hằng sống, như Người đã nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt
tôi đây, để cho thế gian được sống”. Thật nghịch lý khi chúng ta khao khát
được sống nhưng lại không năng đến lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Qua Lời Chúa
hôm nay, ước mong mỗi người chúng ta ý thức lại tầm quan trọng của Bí tích
Thánh Thể, là Bí tích đem lại sự sống đích thực và vĩnh cửu cho chúng ta. Vì chính Chúa Giêsu đã hứa: “Ai ăn
thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ làm người ấy sống lại
vào ngày sau hết”. Amen.