Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Chứng Nhân Chúa Kitô
CHUYỆN MỖI TUẦN – BÀI GIÁO LÝ XIII CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN DỊP MỪNG LỄ GIÁNG SINH – 2022 : “HÃY CHÚ Ý ĐỂ ĐỪNG MỪNG LỄ GIÁNG SINH THEO TINH THẦN THẾ GIAN”…

 


Đấy là lời kêu gọi Đức Thánh Cha lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hằng tuần  ngày 28 / 12 /2022 – thứ tư trong tuần Tám Ngày Mừng Chúa Giáng Sinh…Dựa trên tư tưởng của thánh Phanxicô đệ Salêsiô mà – nhân kỷ niệm 400 năm ngày thánh nhân qua đời – Đức Thánh Cha thông báo tông thư “Mọi sự thuộc về Tình Yêu” nhằm nhắc lại một số giáo huấn của thánh nhân, đồng thời trình bày giáo lý của chính Ngài…

Đức Thánh Cha có lời chào và nhắc lại lời chúc mừng Giáng Sinh của Ngài cùng với phần giáo lý về chủ đề đã nêu…

Ngài nói : Thánh Phanxicô đệ Salêsiô đã viết rất nhiều về Giáng Sinh…nên - cùng với sự đồng hành của thánh nhân  - chúng ta hãy tìm cách đào sâu hơn nữa về mầu nhiệm Giáng Sinh…

· Điểm dừng 1 – Ngài Vàng của Chúa Giêsu là Máng Cỏ - Đường Phố - và Thánh Giá

Trích một giòng trong bức thư gửi thánh nữ Gioan Phanxicô Chantal, thánh Phanxicô đệ Salêsiô viết : “Tôi dường như nhìn thấy vua Salomon trên ngai vàng vĩ đại bằng ngà voi, mạ vàng và chạm khắc…không có nước nào được như vậy (x. 1V 10 , 18 – 20) – nói tóm lại : tôi nhìn thấy vị vua không ai sánh bằng về vinh quang và sự tráng lệ huy hoàng (x. 1V 10, 23)…Nhưng tôi thích thấy Hài Nhi bé nhỏ, đáng yêu…nằm trong Máng Cỏ gấp trăm lần hơn là thấy tất cả các vua chúa trên ngai vàng của họ”…

Đức Thánh Cha khai triển :  Điều thánh nhân nói thật là tuyệt vời : Chúa Giêsu – Vua của vũ trụ - Người không bao giờ ngự trên một ngai vàng…Người sinh ra trong chuồng bò, được quấn trong khăn và được đặt nằm trong Máng Cỏ…Cuối cùng thì Người chết trên Thánh Giá và được bọc trong một tấm khăn và đặt trong mộ ”…

Cho nên, thưa bạn, chi tiết nho nhỏ về Máng Cỏ trong thánh sử Luca có một ý nghĩa quan trọng : đấy là “biểu tượngđể chúng ta hiểu về Đấng được Đức Nữ Trinh Maria hạ sinh ở Bêlem..là Đấng Cứu Thế nào, là Vua làm sao, và Người – Đức Giêsu – là Ai ???”…

Và Đức Thánh Cha cho biết : Ngắm nhìn Người trong Máng Cỏ, chiêm ngưỡng Người trên Thánh Giá, suy nghĩ về cuộc đời đơn sơ của Người, chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu là Ai – Người là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta bằng cách trở thành con người như chúng ta, trút bỏ vinh quang và tự hạ mình xuống (x. Pl 2 , 7-8)”…Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Hài Nhi nằm trong máng cỏ  là “dấu chỉ” Thiên Chúa ban cho chúng ta vào dịp Lễ Giáng Sinh : “dấu chỉthời các mục đồng và vẫn là dấu chỉ như thế hôm nay và mãi mãi…Đấy cũng là “dấu chỉ” Thiên Thần cho các mục đồng ở Bêlem biết để nhận ra Người: “Một bé trai nằm trong Máng Cỏ” và – rong ruổi qua các đường phố để loan báo trong trong tình trạng  “ chồn có hang,  chim có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu” (x.Lc 9, 58) - cho “đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mt 15,33) : đấy là ngai của Vua của chúng ta

· Điểm dừng  2 : Thiên Chúa đến với chúng ta bằng tình yêu nhưng không

 Đức Thánh Cha  nói với chúng ta rằng dâu hiệu này – dấu hiệu một em bé nằm trong máng cỏ - cho chúng ta thấy “phong cách” của Thiên Chúa…Phong cách ấy là “sự gần gũi, sự cảm thông và dịu dàng”…Phong cách ấy của Thiên Chúa được diễn tả nơi  Đức Giêsu…và là sức hút đưa chúng ta đến với Người – sức hút qua tình yêu và sự dịu dàng…chứ không bằng áp đặt chân lý và công lý của Người trên chúng ta, không chiêu dụ chúng ta

Ở một giòng thư khác, thánh Phanxicô đệ Salêsiô có viết : “Nam châm hút sắt, hổ phách hút rơm rạ. Vì vậy – cho dù chúng ta có cứng rắn như sắt hay nhẹ nhàng và vô giá trị như rơm rạ - chúng ta cũng phải để cho mình được hút bởi Hài Nhi bé nhỏ này”…Với tư tưởng này của thánh Phanxicô đệ Salêsiô, Đức Thánh Cha nhắn bảo chúng ta rằng : Sức  mạnh của chúng ta, yếu đuối của chúng ta…chỉ có thể được giải quyết trước Hang Đá, trước Hài Nhi Giêsu…Qua  Đức Giêsu từ bỏ tất cả, Đức Giêsu nghèo khó nhưng luôn với cách thế gần gũi, cảm thông và dịu dàng, Thiên Chúa đã tìm ra phương cách để thu hút chúng ta dù chúng ta như thế nào và ra sao...Phương cách ấy là Tình Yêu…Người thu hút chúng ta bằng Tình Yêu… Tình Yêu nhưng không và mạnh mẽ của Người… Và để đáp lại, khi chiêm ngưỡng “sự đơn sơ của Chúa Giê trong Máng Cỏ, chúng ta cũng hãy vứt bỏ vũ khí kiêu ngạo và đến đó, khiêm nhường xin ơn cứu độ, xin ơn tha thứ, xin ánh sáng cho đời mình, để có thể tiến bước”…

· Điểm dừng 3 – Từ bỏ mọi sự phù phiếm thế gian

Một ý nghĩa khác, một khía cạnh khác của Máng Cỏ, đấy là sự nghèo khó – “hiểu như là sự từ bỏ mọi thứ phù phiếm thế tục”, chẳng hạn như tiền bạc chi phí cho những sự phù phiếm : người ta đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho những sự, những thứ phù phiếm…Và – để có thể có tiền, rất nhiều tiền – người ta phải bỏ nhiều công sức và nỗ lực để tìm kiếm, thu góp, thu gom…với không ít những gian manh, xảo trá, phù du…Thánh Phanxicô đệ Salêsiô viết : “Lạy Chúa của con, sự ra đời nảy [của Chúa] đã làm nảy sinh trong tâm hồn chúng con biết bao tình cảm thiêng liêng! Trên hết, [sự ra đời ấy] dạy chúng con sự từ bỏ hoàn toàn của cải, sự hào nhoáng…của thế gian này. Con không biết liệu con có tìm thấy mầu nhiệm nào có thể kết hợp một cách ngọt ngào sự dịu dàng và sự khắc khổ, tình yêu và sự nghiêm khắc, sự ngọt ngào với sự cay đắng…hay không”…Và – dựa vào tâm tình này của thánh nhân – Đức Thánh Cha dạy : Tất cả những điều này, chúng ta nhìn thấy nơi hang đá. Chúng ta hãy cẩn thận để không rơi vào bức tranh biếm họa trần tục về Lễ Giáng Sinhbiến Giáng Sinh thành một thứ lễ hội được trang trí và để tiêu thụ…Chúng ta muốn lễ hội, nhưng đấy không phải là Giáng Sinh !!! Giáng Sinh thì khác. Không, tình yêu Thiên Chúa không phải là một sự tốt lành giả hình che giấu việc theo đuổi những thú vui và tiện nghi…Những bậc cao niên trong chúng ta – những người đã cảm nhận chiến tranh và nạn đói – biết rất rõ điều này : Giáng Sinh là niềm vui và lễ hội – chắc chắn là như thế rồi – nhưng tất cả trong sự đơn sơ và khổ hạnh

· Điểm dừng 4 – Đón nhận mọi sự Chúa gửi đến

Điểm dừng này cũng là phần kết bài giáo lý tuần này của Đức Thánh Cha…Ngài mượn lời thánh Phanxicô đệ Salêsiô nói với các Nữ tu Dòng Thăm Viếng hai ngày trước khi thánh nhân qua đời – ngày 26 tháng 12  năm 1622 - để tiếp tục suy tư của mình…Thánh nhân nói : “Chị em có nhìn thấy Hài Nhi Giêsu trong Máng Cỏ không ? Người đón nhận mọi sự bất lợi của thời tiết, cái lạnh và tất cả những gì Chúa Cha cho phép xảy đến với Người. Người không từ chối những lời đơn sơ mà Mẹ Người an ủi Người, và chúng ta không nghe nói rằng Người đã từng giơ tay lên để tìm kiếm bầu sữa Mẹ, nhưng Người hoàn toàn theo sự chăm sóc và quan tâm của Mẹ…Vì vậy, chúng ta không nên ham muốn và cũng không được từ chối bất cứ điều gì, nhưng đón nhận tất cả những điều Chúa gửi đến cho chúng ta, cái lạnh buốt giá và sự bất tiện của thời tiết”…Và – qua đó – Đức Thánh Cha nhắc lại thêm : Đừng ước muốn gì và đừng từ chối điều gì, hãy đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta…Nhưng hãy chú ý : Luôn luôn tất cả chỉ vì tình yêu, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và luôn luôn chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta

Đức Thánh Cha kêu gọi : Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Máng Cỏ, hãy nhìn ngắm Người trên đường phố xứ Giudêa, xứ Galilêa khi Người rao giảng sứ điệp của Chúa Cha…và chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu trên một cái ngai khác – trên Thánh Giá…Đây là điều Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta : con đường, và là con đường đưa đến hạnh phúc

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

 

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!